ThaoNguyenSocola
10-08-2008, 10:39 PM
Có thể những dòng chữ mà em viết lên đây anh sẽ không bao giờ biết mà đoc đươc.Hy vọng là những dòng tâm sự trên đây sẽ làm cho lòng của em trở nên vui lên,để em có ý chí trong kỳ thi sắp tới em phải đối măt với nó
Anh có biết những ngày qua em đau khổ như thế nào khi anh nói với em những lời nói vô tâm.Em hiểu những lý do mà anh nói với em chỉ vì 1 điều duy nhất là anh chưa quên được chị ấy,những khi mà anh đau khổ nhớ về chị ấy thì anh có biết lòng em còn đau gấp trăm làn anh.Mặc dù vậy nhưng em chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh.Có thể a nói là e và a chỉ mới gặp đây làm gì có tình yêu,nhưng đối với e đó là tình yêu thật sự mà e dành cho a.Em biết sự nghiệp là quan trọng nhất của một người con trai nhưng không như vậy mà anh từ chối tình yêu of em,em có thể chờ đợi anh được mà.Anh có biết sự vô tâm mà anh dành cho em làm em đau khổ biết bao nhiêu,đêm đêm em nhớ về anh rồi khóc.Mặc dù thời gian mà anh và em gặp chưa bao lâu nhưng em không hiểu tại sao trái tim of em dường như đã lắp đầy hình bóng of anh,em không biết làm cách nào để em có thể không còn nhớ tới hình bóng của anh.Em hiểu là công việc & học hành làm cho anh bận rộn có lẻ anh ko bao giờ dành chút suy nghĩ of a để suy nghĩ về e;và điều này là điều đau lòng nhất of e.
Ngày lại ngày em điều hy vọng chỉ một điều duy nhất là "Một ngày nào đó trong trái tim anh sẽ có 1 chỗ dành cho e".Em sẽ đợi anh.
Anh có biết những ngày qua em đau khổ như thế nào khi anh nói với em những lời nói vô tâm.Em hiểu những lý do mà anh nói với em chỉ vì 1 điều duy nhất là anh chưa quên được chị ấy,những khi mà anh đau khổ nhớ về chị ấy thì anh có biết lòng em còn đau gấp trăm làn anh.Mặc dù vậy nhưng em chưa bao giờ hối hận khi gặp được anh.Có thể a nói là e và a chỉ mới gặp đây làm gì có tình yêu,nhưng đối với e đó là tình yêu thật sự mà e dành cho a.Em biết sự nghiệp là quan trọng nhất của một người con trai nhưng không như vậy mà anh từ chối tình yêu of em,em có thể chờ đợi anh được mà.Anh có biết sự vô tâm mà anh dành cho em làm em đau khổ biết bao nhiêu,đêm đêm em nhớ về anh rồi khóc.Mặc dù thời gian mà anh và em gặp chưa bao lâu nhưng em không hiểu tại sao trái tim of em dường như đã lắp đầy hình bóng of anh,em không biết làm cách nào để em có thể không còn nhớ tới hình bóng của anh.Em hiểu là công việc & học hành làm cho anh bận rộn có lẻ anh ko bao giờ dành chút suy nghĩ of a để suy nghĩ về e;và điều này là điều đau lòng nhất of e.
Ngày lại ngày em điều hy vọng chỉ một điều duy nhất là "Một ngày nào đó trong trái tim anh sẽ có 1 chỗ dành cho e".Em sẽ đợi anh.