PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một tình yêu chân thật



vjetanh
09-08-2008, 09:54 AM
12h đêm...!!!Lúc này có lẽ mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ say, trước mặt anh bây giờ chỉ toàn là bóng đêm bao phủ.Thật im ắng vả có cảm giác cô đơn.Những cơn mưa nhỏ vài ngày qua của tiết trời giữa mùa thu có làm cho anh "se lạnh" nhưng tim anh như đang "cháy bỏng" mỗi giây khi anh nhớ về em vào lúc này.Ko bjt ở đâu đó em có nghe những lời anh nói.Liệu em có hiểu và đủ nhạy cảm để biết dc lòng anh bây giờ.Có lẽ Anh đã quá nhút nhát và ko đủ tự tin đứng trước mặt em để có thể nói 3 từ rằng" A thích em"-3 từ tưởng như đơn giản và ngắn gọn, nhưng đó là một cả vấn đề và là một bài toán khó đối với riêng anh.Nó như một tảng đá nặng đè lên sự mạnh dạn và tự tin của anh.Tất cả những điều đó như bj kìm nén chặt lại mỗi khi A gặp e,nó làm anh ko còn là chính bản thân mình mỗi lúc như vậy,mà khi chính mỗi khi anh nhìn lại cũng thể hiểu dc nổi mình nữa!!!Những lúc như thế, muốn nói ra nhưng A lại chả dám nói.... vì anh sợ những câu đáp lại từ e có thế làm tan nát trái tim anh.....còn anh thì thực sự ko muốn thế.... bới anh ko thể chịu dc sự đau đớn như vây....có phải anh đã quá khờ phải ko em....anh chỉ dám đơn phương thích em liệu như thế là có là sai???Liệu anh có phải hối hận vì sự nhút nhát của chính bản thân minh??? ước j` ông trời có thể cho anh đọc được tâm tư,suy nghĩ của em để anh có thể tự tin mà nói với em "3 từ đó".Nhưng anh mặc kệ những điều đó,xin hãy để cho anh gặp e mỗi ngày,được nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của em....cho dù anh có đơn phương thích em....thời gian trôi qua sẽ chứng nhân cho tất cả.....những cơn gió nhẹ sẽ làm xao động và đánh thức trái tim e trong những ngày thật đẹp của trời mùa thu ....anh tin rồi một ngày kia những cơn gió đó sẽ mang đến cho anh những điều hạnh phúc từ em......chính bởi vì anh đã,đang và sẽ thích em....và tình cảm đó trong anh là chân thât....!!!!

m2Y1n.TvT
09-08-2008, 10:52 PM
Có lên chứ.........Đừng nên để trong lòng.
Cứ nói ra dù cho câu trả lời như thế nào thì mình phải chấp nhận
Nói ra để người ấy biết.....Biết câu trả lời làm bạn vui thì sao???

StarAlone
09-08-2008, 11:05 PM
Hãy mạnh dạn dũng cảm để đối diện với chính tình cảm của bạn.....nếu như bạn không muốn 1 ngày đó bạn sẽ hoàn toàn mất đi cô ây..dù kết quả là thế nào alway smile see the life is happyness good luck

lukhachmuathu
10-08-2008, 01:00 AM
gửi vjetanh:Khi gặp khó khăn, nếu bạn trốn chạy, bạn sẽ mất tất cả. Khi bạn muốn nói điều gì đó, hãy nói ra. Khi bạn yêu ai đó, hãy nói cho người ta biết điều đó. Tôi đã từng một lần mất đi vì ngại ngùng không dám nói, và đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì điều đó. Mách nước cho bạn nhé, hãy viết lại bức thư ở trên bằng tay và gửi đến cô ấy, bạn sẽ bất ngờ vì câu trả lời. Nếu cô ấy không cho bạn một cơ hội, thì chính bạn cũng đã tự cho mình một cơ hội để thể hiện mình với cô ấy. Điều đó không tốt hơn cho bạn sao? Chúc bạn vui và chúc cho kết quả tình yêu của bạn thật mỹ mãn.

gooddythin_nd1996
10-08-2008, 03:50 AM
Bạn yêu người ấy không có nghĩa là bạn chỉ nhìn người ấy. Yêu cô ấy mà không nói cho cô ấy biết thì bạn sẽ là người đau khổ nhất đó

vjetanh
10-08-2008, 07:09 AM
hj`.thanks các bạn vì những lời khuyên.

ketty_mim
10-08-2008, 10:36 AM
yêu chân thật thế cơ mà....nói ra đi tội gì kô nói để cho bạn ý bit rằng bạn í đang nhận được 1 t.y như này
chắc bạn ý sẽ rất vui
V A cố lên

bonglautrang
11-08-2008, 12:28 AM
cứ nói ra. con người chỉ hối hận trước những việc họ ko làm
nói ra sẽ lam bạn dũng cảm hơn đo.......và bít đâu............???!!!

Tháng Tư
11-08-2008, 01:06 AM
dạo này nhiều bạn ko dám thổ lộ Tc nhỉ? tại sao lại có thể viết lên đây mà lại nhút nhát đến mức ko dám nói ra? mạnh dạn lên

tốc độ
11-08-2008, 01:12 AM
Dám nghĩ thì cũng phải dám làm chứ , nam nhi thì phải mạnh mẽ lên đi. hãy nói với cô ấy 3 từ đó đi. biết đâu được cô ấy cũng đang muốn nghe 3 từ đó từ bạn thì sao nè..!!
Đừng để sau này phải nuối tiếc nhé...!!

vjetanh
11-08-2008, 07:13 AM
vì tớ quá nhút nhát nên mới viết những lời tâm sự lên đây.có thể tớ ko đủ tự tin để làm điều đó.Lúc mình ko gặp "ấy" thì sẽ có đủ dũng khí và tự tin nhưng đến lúc mình gặp người "ấy" rồi thì mọi chuyện sẽ khác đấy.Tôi tin ko chỉ tôi mà nhiều người cũng như thế!!!hjhj`.

langtusitinh_ctk5
11-08-2008, 10:35 AM
Hãy nói ba từ ấy đi chứ trừ khi "bạn bị câm" Đùa bạn một chút thội, tự tin lên đi nào, tại sao bạn phải tự làm kó mình như vây... Nếu câu trả lời là có thì "còn gì bằng" nếu là ko thì ít ra bạn cũng đã cho người ấy biết bạn yêu người ấy đến thế nào chứ. Mình ủng hộ ban.


vì tớ quá nhút nhát nên mới viết những lời tâm sự lên đây.có thể tớ ko đủ tự tin để làm điều đó.Lúc mình ko gặp "ấy" thì sẽ có đủ dũng khí và tự tin nhưng đến lúc mình gặp người "ấy" rồi thì mọi chuyện sẽ khác đấy.Tôi tin ko chỉ tôi mà nhiều người cũng như thế!!!hjhj`.

nick của cô ấy đâu, để tớ gửi link bài này cho cô ấy:D Úi nhầm nếu thế thì "hiểu nhầm mất" thôi cậu tự gửi nhé:slider:

vjetanh
11-08-2008, 11:24 PM
cảm ơn nhiều.Hihi.hi vọng là dc một câu trả lời thoả mãn

Aydaayda
13-08-2008, 10:23 PM
QUOTE=langtusitinh_ctk5;4070060]Hãy nói ba từ ấy đi chứ trừ khi "bạn bị câm" Đùa bạn một chút thội, tự tin lên đi nào, tại sao bạn phải tự làm kó mình như vây... Nếu câu trả lời là có thì "còn gì bằng" nếu là ko thì ít ra bạn cũng đã cho người ấy biết bạn yêu người ấy đến thế nào chứ. Mình ủng hộ ban.



nick của cô ấy đâu, để tớ gửi link bài này cho cô ấy:D Úi nhầm nếu thế thì "hiểu nhầm mất" thôi cậu tự gửi nhé:slider:[/QUOTE]

hốt mấy người này thật
:flower:[

PeKhoc
14-08-2008, 01:28 AM
cố lên nè ban oi ,cố lên cố lên

vjetanh
15-08-2008, 12:16 AM
hj`hj.liệu khi thích mà ko dám nói phải chăng là sự đau khổ. phải chăng là sự sai lầm để rồi 1 ngày nào đó tôi phải hối tiếc hay ko???????

PeNy
15-08-2008, 02:02 AM
Đơn phương thít như thế liệu có bùn hok ta???? PeNy hok tin là anh sẽ chịu đựng như thế hoài đâu.......thít thì cứ nói ra để lỡ chuyến đò người ta rước đi.........với lại nói ra thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhìu đó......ko tin em thì em bó tay........^^ cố lên nói với cô ấy rằng...3 từ thui có lẽ sẽ được đáp lại đó................em chúc phúc hai ng` oki :hug:

aav1511
15-08-2008, 02:02 AM
chuyện gì có thể làm đc hôm nay chứ để ngày mai........ vì ngày mai ko ai biết đc mình có thể...đến đó ko mà ........Nếu bạn ko nói,biết đâu sẽ ko còn cơ hội....biết đc người ta nghĩ gì, ko tốt hơn là bạn cứ tự suy nghĩ một minh sao.... cố lên..ganbatte kudasai!

vjetanh
15-08-2008, 11:13 PM
con gái nghĩ j` khi nói câu đấy.chỉ có chúa mới bjt dc thui.Có lẽ tui sẽ ko nói thẳng ra mà chọn cách khác hay hơn chăng?????

PeNy
15-08-2008, 11:56 PM
Chọn cách gì chứ cách tốt nhất là nói ra.......

Pha Lê Tím
16-08-2008, 02:08 AM
Một tình cảm chân thành thì chắc chắn sẽ có những kết quả có hậu, cái chính là bạn hãy cố gắng lên nhé. Ko đc bỏ cuộc. Trí nam nhi mà ^^!

yeudaikho8889
16-08-2008, 06:48 AM
bạn phải dũng cảm lên chứ ! đừng để sau này phải hối hận đấy, bạn cứ nói ra đi dù kết quả thế nào đi nữa còn hơn sau này phải nói lời hối tiếc. Cố lên nhé!

nh0_G9
16-08-2008, 07:28 AM
minh nghi mình có thể cho bạn một lời khuyên ná:
nếu như bạn bỏ wa cơ hội nà thì bạn sẽ phải hối hận nhiều đo. vì vây đừng để vuột mất khỏi tầm tay nha!!:hug:

vjetanh
18-08-2008, 08:53 AM
các bạn đều cho mình một điều khuyên hay. Cảm ơn vì điều đó???

hoàng tử
19-08-2008, 01:41 AM
yêu là để trao hạnh phúc cho nhau...nếu yêu thì hãy đối diện với nó...