PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người cũ!



Pha Lê Tím
08-08-2008, 10:08 PM
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Lang thang trên mạng chơi Holla hay đang cày VL nhỉ?
Anh sắp đi làm, sắp thành người lớn thậm chí là sắp kết hôn cùng em ấy, 1 cô gái xinh xắn đang iu và vui tính. Em mừng cho anh lắm đấy.
Ko biết là tương lai sẽ ra sao nhưng em biết bây giờ anh đang là người hạnh phúc nhất.
Em đánh đổi nhiều thứ, chấp nhận đau khổ để anh được như thế và anh đã như thế, em rất hài lòng.
Em và anh bây giờ được như thế này là cả 1 sự khó khăn, tất nhiên là về phía em vì anh ko như thế. Khi anh gặp em ấy, anh đã say sưa trong tình yêu rồi và tất cả mọi thứ khác với anh ko còn ý nghĩa j nữa và cả em cũng thế. Em biết và chấp nhận vì anh đã hạnh phúc đúng như em mong muốn và cô ấy là em gái em.
Em bây giờ cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, người đó là người đã vá lại trái tim mà anh làm tan nát của em. Em trân trọng và cũng yêu anh ấy như em gái em yêu anh vậy.
Thực sự điều em mong muốn là cả anh, em, chồng em và em gái em nữa sẽ được hạnh phúc.
Đừng phụ lòng em cũng như phụ lại tất cả những gì em đã đánh đổi nhé!

Miss.Ka
08-08-2008, 11:05 PM
cô ấy là em gái em.


Một Vết Thương lòng.............Cố gắng Lên Bạn Ak` :high_five:

ketty_mim
09-08-2008, 02:00 AM
cố gắng lên chị mọi chuyện sẽ qua

Tháng Tư
09-08-2008, 02:30 AM
ko biết có phải nhầm bạn với ai đó ko
nhưng mình nhớ ko nhầm bạn nói bạn có chồng rồi? thế sao lại có thêm 1 chuyện này
Mình ko thích 1 người tâm sự 1 cái " quá đà "
xin lỗi nếu mình có nhầm bạn với ai đó !
mà ko cần phải sorry bạn vì mình mới check lại thì đúng cách đây ko lâu bạn có gửi 1 bài Gửi mẹ , trong đoạn đầu có ghi " tuy mẹ ko p[hải mẹ ruột... " bạn nhìn nhận đó là mẹ chồng ! bạn sẽ cảm giác thế nào khi chúng tôi - nyhững người đang kề vai bên bạn ,sẳn sàng chia sẽ với bạn nhận ra điều này? có hay chăng bạn đang đùa giỡn? đừng lợi dụng lòng tốt của mọi người
Nếu bạn thật sự đã có gia đình , ko nên post bài nhố nhăng thế này , vì ko hay cho bạn thôi! tôi vẫn chúc bạn vui
thành thật xin lỗi nếu đả xúc phạm bạn

Pha Lê Tím
09-08-2008, 03:11 AM
Chảnh à
Bạn hỉu 1 bài post nhố nhăng là như thế nào?
Phải! Tớ có chồng rồi.
Thế theo bạn là có chồng rồi gửi tâm sự của mình lên, chúc 1 người đã từng là người yêu mình hạnh phúc là ko đc? là sai đạo lí? Bạn nói xem sai chỗ nào đc ko nhỉ?
Đừng đánh giá bất cứ cái gì bằng vẻ bề ngoài và đặc biệt khi bạn ko hiểu thì tốt nhất ko nên dùng từ nhố nhăng
Understand?

Tháng Tư
09-08-2008, 03:32 AM
tôi chỉ nói thế thôi, dù gì bạn vẩn có quyền trút tâm sự mà! đúng ko? tôi chỉ biết nói rằng CHÚC BẠN LUÔN ĐÚNG VỚI NHỮNG GÌ BẠN CHO LÀ ĐÚNG! dónt reply to chanh

Miss.Ka
09-08-2008, 03:49 AM
eo :meo: Hoá ra là thế.............................:meo::meo: Thía Mà cứ tưởng...........Chẳng việc Gì Phải An Ủi Bạn Khi Bạn Đã Có Một Tổ Ấm Riêng Rồi Cả :meo:......[ Don't Reply to me ] ...:chayle::chayle:

Pha Lê Tím
09-08-2008, 06:27 AM
Thực sự khách quan mà nói tớ thấy bài viết này ko hề có j là lừa dối hay gì hết
Có lẽ các bạn ko hiểu đc cảm giác của 1 người đã có gia đình. Tớ yêu gia đình tớ nhưng ko có nghĩa là tớ quên hết tất cả quá khứ của mình, vì đó là 1 phần tớ, ko có quá khứ ko có tớ như bây giờ.
Tớ chỉ chúc người ta đc hạnh phúc thì có gì sai ko nhỉ?

Miss.Ka
09-08-2008, 08:35 AM
Ồ Ko, Ko bạn Ak`, ko có Gì :hihi: Miss Ko Có Gia Đình, Ko Hiểu Cảm Giác Kỳ lạ Này, thông Cảm Nha :hihi: Mà hình như cái bài này có chỉnh sửa :hihi: vì lúc đầu đọc mjk` đâu thấy có cái đoạn Thực sự điều em mong muốn là cả anh, em, chồng em và em gái em nữa sẽ được hạnh phúc đâu :hihi: bạn nhận ra thiếu sót và đã bổ sung ak` :hihi:

Rieng_minh_anh_co_don
09-08-2008, 09:50 AM
hj, chả hiểu các bạn cãi nhau về điều j cả, xin lỗi đã xen vào ^^, nhưng MS nói đúng đấy, quá khứ là 1 phần của hiện tại mà, " 1 fút, 1 fút thôi, để nhớ về quá khứ, để thấy con đường mình đã bước wa như thế nào, "....k có j là sai cả ^^, ngay cả khi về già, ngay cả khi đã có cháu, vẫn có thể ngồi lại, nhìn con đường đã bước wa, nhớ từng người, để lại những ấn tượng cho mình, nhớ cảm xúc mối tình đầu, nhớ...nhìu lắm ấy chứ ^^..có gia đình, phải wên hết sao...mình hok nghĩ vậy ^^ , dù sao cũng hok có quyền j nhận xét mỗi ng, mình xin lỗi đã xen vào ^^ hj`, chúc các bạn lun vui vẻ ^^

@MS: Chắc em gái bạn sặp cưới ng yêu cũ fai hem ^^, dù sao, mọi người hạnh phúc như thế, cũng tốt rùi, và mình tin, đó cũng chỉ là chút j đó, đọng lại của quá khứ, mong bạn và GĐ lun vui vẻ, hạnh phúc ^^, đừng vì điều j mà làm tan vỡ nó bạn nhé ^^ ( xin lỗi nếu nói có j sai ^^! ) thân

Miss.Ka
09-08-2008, 10:45 AM
hj, chả hiểu các bạn cãi nhau về điều j cả, xin lỗi đã xen vào ^^, nhưng MS nói đúng đấy, quá khứ là 1 phần của hiện tại mà, " 1 fút, 1 fút thôi, để nhớ về quá khứ, để thấy con đường mình đã bước wa như thế nào, "....k có j là sai cả ^^, ngay cả khi về già, ngay cả khi đã có cháu, vẫn có thể ngồi lại, nhìn con đường đã bước wa, nhớ từng người, để lại những ấn tượng cho mình, nhớ cảm xúc mối tình đầu, nhớ...nhìu lắm ấy chứ ^^..có gia đình, phải wên hết sao...mình hok nghĩ vậy ^^ , dù sao cũng hok có quyền j nhận xét mỗi ng, mình xin lỗi đã xen vào ^^ hj`, chúc các bạn lun vui vẻ ^^

@MS: Chắc em gái bạn sặp cưới ng yêu cũ fai hem ^^, dù sao, mọi người hạnh phúc như thế, cũng tốt rùi, và mình tin, đó cũng chỉ là chút j đó, đọng lại của quá khứ, mong bạn và GĐ lun vui vẻ, hạnh phúc ^^, đừng vì điều j mà làm tan vỡ nó bạn nhé ^^ ( xin lỗi nếu nói có j sai ^^! ) thân

Đjnh' CHính là Miss Và MS ko Cãi Nhau nhá :kissing:

Pha Lê Tím
09-08-2008, 07:49 PM
Thui mà
Đây chỉ là 1 câu chúc dành cho đám cưới của người yêu cũ và em gái mình thui chứ có j to tát đâu nào
Suỵt, bỏ đi nhé ko có gì nhé, mỗi người 1 quan điểm mừ, hem sao đâu
To miss : Thu chỉnh sửa vì chưa viết xong chứ ko phải là thấy thiểu sót rồi bổ sung thêm đâu.

cherish eyes
10-08-2008, 12:19 AM
con người sống ko thể lãng quên quá khứ , nhưng quên cái quá khứ đó đi bạn sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc gđ mình hơn.dù sao thì người ta cũng là em rể bạn tới nơi rùi mà!

gooddythin_nd1996
10-08-2008, 03:57 AM
Mình đồng ý với ý kiến của bạn.Tuy người ta sống là vì tương lai, nhưng quá khứ là tấm gương nên ngắm lại. Nếu nói ra quá khứ mà thấy lòng nhẹ hơn thì nên nói ra đó bạn

Rieng_minh_anh_co_don
10-08-2008, 07:43 AM
hj`, uh thì cho mình xin lỗi Miss , ^^ đc chưa nè ^^ , mình chỉ thấy sao nói vậy thui muh ^^ hj` hj`, dù sao, mình cũng nên tôn trọng tình cảm của ng viết ra những suy nghĩ ấy ^^, uh, wá khứ, là 1 chặng đường ta bước wa, và sẽ hok wên đc ^^