PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ quê



lamvulove
08-08-2008, 07:22 AM
Về quê trong giấc chiêm bao
Ngước nhìn trời rộng nghiêng chao cánh diều
Hồn quê chân chất dấu yêu
Đôi bàn chân lớn hơn nhiều bước xưa
Thấy trong tim một bóng đò
Nghe trong nỗi nhớ điệu hò xa xăm
Ta đi biền biệt tháng năm
Gặp quê trong giấc mộng thầm mà thương

heo dễ thương
02-09-2008, 03:43 AM
Quê hương ta nơi cánh diều rộn rã
Trong gió chiều đón bước chân ta
Đã bao năm ta rời xa đất tổ
Nay về rồi ta nhớ lắm ngày xa.
Sorry vì không có câu lục bát nào trong đầu hết nên làm bài này bù lại !Thứ lỗi nghen !

hahoa
06-09-2008, 04:08 PM
Sông quê nước chảy êm đềm
Nghe trong tiếng gió ấm êm câu hò
Chiều nay trên một chuyến đò
Đưa người viễn xứ tìm về cố hương
Ô kìa ! khói tỏa ngàn thương
Mùi thơm lúa chín vấn vương trong hồn
Tha phương lòng dạ bồn chồn
Trở về đất mẹ thấy trời tự do.