Rieng_minh_anh_co_don
07-08-2008, 09:59 AM
Mấy giờ rùi nhỉ, em có còn thức k......
Anh nhớ em quá, thật lòng, nhớ em thật nhìu,......Anh đã yêu, yêu em rùi sao ???? Sao mỗi lần gặp em, anh chỉ mún, mún giữ riêng em cho anh, mún em chỉ ở bên anh, mún, chỉ nói những lời yêu thương dành cho riêng em.....1 mình em mà thôi, t/y là ích kỉ, hay mù quáng, anh mặc kệ, anh chỉ bik, lúc này đây, trái tim anh, mún giữ, giữ trọn vẹn hình bóng em, một mình em mãi mãi mà thôi.....
Mấy giờ rùi nhỉ, em chắc đang nhắn tin với anh ấy.....
Anh ghét anh ấy, thực sự rất ghét đấy,.....vì sao ư, vì anh ấy có đc trái tim em, đc em nhớ đến, đc em wan tâm, đc em nhắc nhìu......^^ hj`, anh làm sao thế nhỉ, anh cũng ghét, ghét chính bản thân mình rùi, sao lại làm ng thứ 3, sao lại mún phá em với anh ấy, sao lại mún.....hj, cũng may, cũng may rằng anh có đủ suy nghĩ, đễ giữ lại cảm xúc của chính mình....để k làm những đều dại dột,.....em có còn nhớ, em nói rằng, anh ấy rất wan trọng ới em hok.....em fải nhớ nhé, đừng để anh, làm tan vỡ hạnh phúc, con đường của riêng em ^^...em nhé......
Mấy giờ rùi nhỉ, anh đang đếm, đếm từng giây, từng phút, vì điều j àh, hj`, để chờ, chờ 1 lời nói, rằng sẽ có ai đó, sưởi ấm bàn tay anh......
Anh yêu em, anh yêu em nhìu nhìu lắm...đã có những lúc nói chuyện với em anh mún nói to lên như thế, nhg cũng may, cũng may anh bik kiềm chế chính t/c của anh...để k làm em xa anh, dần dần, dù là bạn thôi, để đc gặp em mỗi ngày, là quá đủ cho riêng anh rồi
Nếu 1 ngày nào đó, em bik anh yêu em, và xa anh thì sao nhỉ......anh sẽ nhớ lắm nụ cười của em, nụ cười mà anh tưởng, chỉ dành cho riêng anh thôi, anh sẽ nhớ lắm cảm giác yên bình khi bên em, anh sẽ nhớ lắm ánh mắt nhìn anh, mỗi khi mún tâm sự.....anh sẽ nhớ lắm........
Đêm nay, không sao em àh, chỉ có anh, viết cho riêng mình anh......
Anh nhớ em quá, thật lòng, nhớ em thật nhìu,......Anh đã yêu, yêu em rùi sao ???? Sao mỗi lần gặp em, anh chỉ mún, mún giữ riêng em cho anh, mún em chỉ ở bên anh, mún, chỉ nói những lời yêu thương dành cho riêng em.....1 mình em mà thôi, t/y là ích kỉ, hay mù quáng, anh mặc kệ, anh chỉ bik, lúc này đây, trái tim anh, mún giữ, giữ trọn vẹn hình bóng em, một mình em mãi mãi mà thôi.....
Mấy giờ rùi nhỉ, em chắc đang nhắn tin với anh ấy.....
Anh ghét anh ấy, thực sự rất ghét đấy,.....vì sao ư, vì anh ấy có đc trái tim em, đc em nhớ đến, đc em wan tâm, đc em nhắc nhìu......^^ hj`, anh làm sao thế nhỉ, anh cũng ghét, ghét chính bản thân mình rùi, sao lại làm ng thứ 3, sao lại mún phá em với anh ấy, sao lại mún.....hj, cũng may, cũng may rằng anh có đủ suy nghĩ, đễ giữ lại cảm xúc của chính mình....để k làm những đều dại dột,.....em có còn nhớ, em nói rằng, anh ấy rất wan trọng ới em hok.....em fải nhớ nhé, đừng để anh, làm tan vỡ hạnh phúc, con đường của riêng em ^^...em nhé......
Mấy giờ rùi nhỉ, anh đang đếm, đếm từng giây, từng phút, vì điều j àh, hj`, để chờ, chờ 1 lời nói, rằng sẽ có ai đó, sưởi ấm bàn tay anh......
Anh yêu em, anh yêu em nhìu nhìu lắm...đã có những lúc nói chuyện với em anh mún nói to lên như thế, nhg cũng may, cũng may anh bik kiềm chế chính t/c của anh...để k làm em xa anh, dần dần, dù là bạn thôi, để đc gặp em mỗi ngày, là quá đủ cho riêng anh rồi
Nếu 1 ngày nào đó, em bik anh yêu em, và xa anh thì sao nhỉ......anh sẽ nhớ lắm nụ cười của em, nụ cười mà anh tưởng, chỉ dành cho riêng anh thôi, anh sẽ nhớ lắm cảm giác yên bình khi bên em, anh sẽ nhớ lắm ánh mắt nhìn anh, mỗi khi mún tâm sự.....anh sẽ nhớ lắm........
Đêm nay, không sao em àh, chỉ có anh, viết cho riêng mình anh......