caycodai
04-08-2008, 08:32 PM
Ấy và tớ ko phải là bạn thân nhưng cũng chẳng xa lạ. Ấy và tớ cùng học chung một lớp và tất nhiên ngồi chung 1 bàn. Tớ là đứa con gái thích sự náo nhiệt, nói lắm, thích guồng quay của cuộc sống hiện đại, thích sự phá cách và một chút chơi trội.... Còn ấy thì khác. Ấy là một cô gái sống nội tâm, khép kín, ít nói, thích sự trầm lặng,... nói tóm lại là tớ và ấy khác nhau rất nhiều. Nhưng những lúc buồn tớ vẫn thường tâm sự với ấy. Bởi tớ cảm thấy ấy hiểu những gì tớ nói. Tớ cảm nhận ở ấy 1 tâm hồn mộng mơ như bao đứa con gái khác, và ấy cũng thích được yêu thương! Có phải ko? Nhưng ấy còn khờ dại lắm! Ấy rất dễ bị người ta lừa mặc dầu trông ấy luôn toát ra một cái gì đó rất mạnh mẽ và cứng rắn! Nhưng hình như đó chỉ là cái vỏ bọc cho ấy thì phải? Và điều tớ nghĩ đã đúng! Chỉ trong 1 thời gian ngắn, ấy đã thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên tớ thấy ấy mặc quần cạp trễ và áo phồng hở cổ. Thực sự tớ đã sốc ấy ạ. Tớ nhìn rõ sự ái ngại trong mắt ấy mặc dầu ấy cố tỏ ra thật bình thường. Nhưng bình thường làm sao đc khi mà cô bạn vẫn mặc quần vải, áo sơ mi đứng cổ giờ chỉ trong 1 thời gian đã thay đổi phong cách đến chóng mặt. Và hóa ra ấy thay đổi vì một người con trai hay nói cách khác là vì người yêu ấy. Ấy có người yêu rồi sao? Tớ vui cho ấy nhưng sao lại phải thay đổi? Chả nhẽ người đó ko thích con người ấy? Tớ đã hỏi nhưng ấy ko trả lời. Rồi tớ nhận thấy ấy đã yêu người đó thật nhiều. Nhiều đến độ tớ ko còn nhận ra ấy nữa!
Cuối cùng tớ đã biết người yêu ấy là ai! Tớ ko thể tin nổi, thực sự ban đầu tớ có chút ganh tị với ấy! Bởi người đó là anh chàng "hot boy" của trường. Nhưng ấy ko biết đâu! Người đó ko đẹp như ấy nghi đâu! Ấy có biết đã bao lần tớ trông thấy hắn cợt đùa, trêu ghẹo bao cô nàng ở trường hay đi ngoài đường ko? Có thể chẳng có gì vì con trai bây giờ ai chả thế! Ấy nói với tớ vậy thì coi như đúng đi! Thế còn bao mối tình nóng bỏng khác của hắn thì sao? Ấy lại bảo rằng: Đó là trước kia còn bây giờ hắn chỉ yêu mình ấy! Lại cứ coi là như thế đi! Rồi còn chuyện tớ bắt gặp thấy hắn ôm hôn một cô gái ở trên đường sau khi đã là bạn trai ấy thì sao? Ấy đã ko tin lại còn trách móc tớ! Ấy bảo rằng tớ ghen tị với ấy, rồi ấy còn chửi tớ là: ko ăn đc thì đạp đổ.... và rất nhiều điều khác nữa! Ấy có biết tớ giận ấy thế nào ko? Đúng là tớ đã từng xít xoa: "Ước gì người yêu mình sau này đẹp trai như anh ấy". Nhưng đó chỉ là một câu nói bông đùa vớ vẩn. Chứ thực ra tớ biết anh ta chỉ đc cái "mã" còn con người thì chỉ đáng vứt vào sọt rác thôi ấy ạ!
Ấy ko còn coi tớ là bạn nữa. Nhưng chả lẽ vì yêu mà ấy mù quáng đến thế sao? Đã bao nhiều người ko phải 1 mình tớ nói với ấy điều đấy. Và cả chính mắt ấy nhìn thấy nữa nhưng sao ấy vẫn cứ dối lòng, vẫn sống trong ảo tưởng rằng người đó chỉ yêu mình ấy? Ấy thật ngốc! Tớ mong sao ấy sẽ sớm tỉnh ngộ để trở lại là đứa bạn ngày nào của bọn tớ. Mong ngày đó sẽ đến thật sớm!
"Ấy sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong ấy phải là nguyên vẹn
Nửa vời ty, nửa vời ước hẹn
Nên ty đổi màu, ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời sớm 1 chiều 2
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dể tiến lui
Nửa vời đúng nủa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho ấy 1 trái tim nguyên vẹn
Có thể nào ấy yêu kẻ nủa vời???....???"
Cuối cùng tớ đã biết người yêu ấy là ai! Tớ ko thể tin nổi, thực sự ban đầu tớ có chút ganh tị với ấy! Bởi người đó là anh chàng "hot boy" của trường. Nhưng ấy ko biết đâu! Người đó ko đẹp như ấy nghi đâu! Ấy có biết đã bao lần tớ trông thấy hắn cợt đùa, trêu ghẹo bao cô nàng ở trường hay đi ngoài đường ko? Có thể chẳng có gì vì con trai bây giờ ai chả thế! Ấy nói với tớ vậy thì coi như đúng đi! Thế còn bao mối tình nóng bỏng khác của hắn thì sao? Ấy lại bảo rằng: Đó là trước kia còn bây giờ hắn chỉ yêu mình ấy! Lại cứ coi là như thế đi! Rồi còn chuyện tớ bắt gặp thấy hắn ôm hôn một cô gái ở trên đường sau khi đã là bạn trai ấy thì sao? Ấy đã ko tin lại còn trách móc tớ! Ấy bảo rằng tớ ghen tị với ấy, rồi ấy còn chửi tớ là: ko ăn đc thì đạp đổ.... và rất nhiều điều khác nữa! Ấy có biết tớ giận ấy thế nào ko? Đúng là tớ đã từng xít xoa: "Ước gì người yêu mình sau này đẹp trai như anh ấy". Nhưng đó chỉ là một câu nói bông đùa vớ vẩn. Chứ thực ra tớ biết anh ta chỉ đc cái "mã" còn con người thì chỉ đáng vứt vào sọt rác thôi ấy ạ!
Ấy ko còn coi tớ là bạn nữa. Nhưng chả lẽ vì yêu mà ấy mù quáng đến thế sao? Đã bao nhiều người ko phải 1 mình tớ nói với ấy điều đấy. Và cả chính mắt ấy nhìn thấy nữa nhưng sao ấy vẫn cứ dối lòng, vẫn sống trong ảo tưởng rằng người đó chỉ yêu mình ấy? Ấy thật ngốc! Tớ mong sao ấy sẽ sớm tỉnh ngộ để trở lại là đứa bạn ngày nào của bọn tớ. Mong ngày đó sẽ đến thật sớm!
"Ấy sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong ấy phải là nguyên vẹn
Nửa vời ty, nửa vời ước hẹn
Nên ty đổi màu, ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời sớm 1 chiều 2
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dể tiến lui
Nửa vời đúng nủa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho ấy 1 trái tim nguyên vẹn
Có thể nào ấy yêu kẻ nủa vời???....???"