PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cánh đồng hoa.....



nghilang_91
04-08-2008, 08:55 AM
...Ngoài kia trời xanh mênh mang...... em có thấy những tia nắng cuối cùng của ngày tàn đang cố gắng bấu víu vào từng cành cây ngọn cỏ như chẳng muốn rời xa ko?..... cũng giống như tôi.....
http://farm2.static.flickr.com/1247/534390755_a61c37164d.jpg
...Giữa cánh đồng xanh mênh mang đầy hoa dại..... em vẫn còn đó, áo trắng tinh khôi, gió thổi bay phất phới, mà tôi nghe như trong không gian loáng thoáng điệu nhạc buồn.... em hỏi tôi tại sao cánh đồng lại đầy những hoa cỏ dại, em hỏi tôi ai đã trồng nên chúng để bây giờ em đang đi như lạc vào tiên cảnh.... tôi trả lời rằng bên dưới những đoá hoa kia là những thay nguời mục rã, nằm đó năm này qua năm khác, đã làm nên những bông hoa níu lòng người qua lại..... Nếu như có thể, tôi cũn mong được chết đi, nằm xuống ở nơi này, làm phân bón cây cỏ, để những cánh hoa dại mọc lên quấn quít hương thơm trên áo em không rời.............chiều nay tôi đưa em về qua đồng cỏ ngát hương thơm...... nghe đâu đây tiếng gió lùa trên vạt áo em bay...... nghe đâu đây mùi hương từ mái tóc thơm hơn cả mùi hoa cỏ...... nghe đâu đây giọng hát như đắm say, như mê mẩn..... tôi ko muốn đưa em về nữa em ơi...... tại sao chúng mình ko thể ở đây luôn em nhỉ? Một đồng cỏ bát ngát, một túp lều tranh xác xơ...... nhưng bổn phận của tôi là phải đưa em về......

...Đêm nay gió mát trăng thanh quá em nhỉ.... giờ này em đang ở đâu, đang ở bên ai, có nhớ đến tôi không???? Ngồi trên mỏm đá nhìn ra nghìn trùng sóng nước em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Tiếng sáo đêm nay sao như dìu dặt đưa tôi về giấc mộng những ngày bên nhau....... tiếng sáo ngân nga lúc thăng lúc trầm, sao tình yêu đôi ta nghiệt ngã...... linh hồn tôi đang rỉ máu, con tim tôi đang thổn thức rên la..... tất cả đều lặng im chỉ có thanh âm của tiếng sóng vỗ bờ, của tiếng sáo nỉ non này là cùng tôi bầu bạn đêm nay...... Tôi đã đưa em về, tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình rồi đấy nhưng mà lòng tôi sao quá hối hận....... Lúc chia tay, em đi, sao vẫn còn quay lại nhìn tôi, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói điều chi nhưng đôi môi em vẫn thinh lặng...... đó có phải là ngôn ngữ dành cho riêng tôi ko, nụ cười và ánh mắt buồn bã cuối cùng ấy có đưa tôi đi qua hết bể ái tình......
http://img68.photobucket.com/albums/v206/GiangThanh/Hoang_hon_ben_nhau.jpg
...Tiếng sáo ngừng rồi em ạ..... bầu trời đầy sao trên kia giờ như tan biến.... vầng trăng lấp lánh vừa mọc lại vỡ tan.... tất cả ngày hôm qua có lẽ đã mãi mãi thuộc về kỉ niệm rồi chăng, xa xăm và mờ ảo..... nhưng rồi có thể nào quên được ko.... nếu bây giờ tôi ra đi..... chúng mình sẽ xa nhau mãi mãi.... lúc quay về còn nhận ra nhau chăng???? tôi ko biết..... em có biết ko..... em có muốn quay lại không sao đêm nay em ko ở nơi ấy mà lại tìm đến chốn này, với tôi giữa muôn trùng sóng nước...... sao em không để mặc tôi, kẻ đa tình ngu ngốc.... em đến đây đêm nay và có ở lại không hay đây chỉ là mộng tưởng của riêng tôi...... nhưng không...... mùi thơm ấy, giọng nói ấy là thật đấy..... em lại tìm đến tôi đêm nay... vuốt ve vỗ về những kỉ niệm, những ngọt ngào tưởng như giả dối........ những lời thủ thỉ bên tai sao ko là những hẹn ước dù chỉ là ước hẹn đầu môi, mà lại là tiếc nhớ.... sao đêm nay giọng nói em buồn bã, sao trên đôi má lúm đồng tiền kia ko nở bông hoa nào...... sao em chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sầu muộn băng khoăng......... trao nhau kỉ vật làm chi??? em muốn tôi giữ mãi chúng trong lòng có phải ko???? sao em đã giã từ tôi rồi mà vẫn còn bắt tôi phải nhớ...... tôi muốn quên, tôi muốn ném hết chúng xuống dòng nước xanh thẫm kia....... mà lòng lại yếu đuối....... có lẽ cuộc đời là nổi trớ trêu...... ko ai được ăn hoài một quả táo hạnh phúc mà không nếm đắng cay...... nhưng với tôi sao hạnh phúc quá đỗi mong manh, ít ỏi.......... sao em đến rồi đi trong cuội đời tôi chẳng bao lâu mà làm khổ tôi muôn đời........................
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/89053/8f1aefd5d0e1c0ec.jpg
...Rồi em lại quay đi....... ta áo vuột khỏi tay tôi mà tôi chẳng thể nào níu giữ......... lòng buồn miên man...... trống rỗng..... em quay lại nhìn tôi đôi mắt nặng trĩu sầu thương nhưng đôi môi vẫn cố gắng gượng cười....... tôi cũng cười........ cười mà như khóc........ bể khổ này đã nhấn chìm tôi rồi..... em đã đi rồi.... lần cuối cùng gặp nhau sao không cho dài lâu....... tôi quay mặt đi sao nghe trên môi mặn chát....... có phải muối đấy không...............

(cảm nhận cuộc sống..... phải, đây là cảm nhận của mình khi xem xong một bộ phim TQ, phim gì chiếu bên cái đài toàn tiếng tàu ko, có phụ đề E á)

me0c0n
04-08-2008, 09:05 AM
cảm,động,lắm,bạn,à,..................... ........có,lúc,thời,gian,cũng,nói,lên,tất ,cả,.........
cố,lên,nhé!

nghilang_91
06-08-2008, 07:29 AM
có lẽ bạn nói đúng, thời gian sẽ nói lên tất cả, có thể chữa lành mọi vết thương.... nhưng chắc chắn sẽ vẫn để lại sẹo.........

nhocyeube
07-08-2008, 07:23 AM
hiiiii, coi phim thôi mà cũng xúc động vậy hả nhóc ~^^~.... công nhận nhóc giỏi văn thiêt, mai mốt qua dạy thêm cho bé đi, bé ngu văn lắm :P được hok nè???

mưa_buồn
07-08-2008, 08:39 AM
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương....:rain:...

mây_trắng
07-08-2008, 07:14 PM
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương....:rain:...

ss nói đúng nhưng có lẽ vết thương đó vẫn còn âm ỉ đau trong tim của mình

nghilang_91
09-08-2008, 05:28 AM
uhm, nói đúng đó........ thời gian sẽ chữa lành nhưng mà thế nào cũng vẫn còn sẹo có phải ko??? biết bao giờ sẹo mới lành nhỉ???

nhocyeube
13-08-2008, 09:21 AM
sẹo có thể hok bao giờ lành nhóc à, nhưng mà mình hãy mang những vết sẹo đó làm hành trang để mà vững vàng bước vào cuộc sống đúng hok nè...
năm nay 12 rồi, bé cũng hok muốn sẹo của nhóc bộc phát đâu

baby_khocnhe
13-08-2008, 08:13 PM
thời gian có thể hàn gắn vết thương,... nhưng ko thể xoá mờ..... vết thương rồi sẽ lành.... nhưng vết thẹo của ngày xưa vẩn còn đó.... mỗi làn chạm đến là lại 1 lần đau.........:(

DuyênBòMộng
13-08-2008, 08:44 PM
"Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không... Mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng..."

trích bài Hoa Nào Hoa Trắng - Thiên Trường Địa Hải

Thà tôi được sống 1 ngày trên cõi đời này để được ngửi mùi hương từ mái tóc em, còn hơn sống bất tử mà không bao giờ làm được điều đó ...

Đọc bài của bạn xong, Duyên ngồi thẫn ra hồi lâu, bây giờ mới reply được...
Đối với 1 người chuẩn bị chia tay như Duyên thì những bài viết thế này sao mà ý nghĩa quá...
.... chỉ biết lặng đi mà nghĩ về bao kí ức đã xa...

nghilang_91
17-08-2008, 07:09 AM
@Duyen: câu chuyện làm bạn xúc động đến vậy sao ^^ hì, mình viết cũng trong tâm trạng xúc động như vậy đó.... cũng thật buồn khi nghe nói bạn sắp chia tay... dù sao đi nữa cũng mong bạn vượt qua bạn nhé
@Nothing: cảm ơn đã ủng hộ nhé ^^

nhocyeube
19-08-2008, 07:44 AM
nhóc à, mai mốt nhóc đừng viết những chuyện như vầy nữa..... bé là người đọc còn ko vui huống hồ chi nhóc viết ra..... bé biết những lúc yếu lòng nhóc thường viết như vậy.... sao nhóc ko gọi cho bé.... bé cũng có thể làm hộp thư tâm sự cho nhóc như nhóc làm cho bé mà.... sao nhóc chẳng bao giờ chịu chia sẻ ý nghĩ của nhóc với bé vậy.... những cuộc nói chuyện chỉ toàn là bé nói.... nhóc nghe vui buồn theo bé có phải ko??? Chắc tại bé giành nói hết rồi, hok cho nhóc nói.... bé xin lỗi, mai mốt có gì nhóc cứ gọi cho bé đi.
Bé biết nhóc như một cơn gió, chắc nhóc ko quen chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng mà nhóc hãy nhớ, bé sẽ luôn chờ phone để nghe giọng nhóc đó......

nghilang_91
12-09-2008, 01:11 AM
bé à, nhóc luôn muốn gọi cho bé nhưng thật sự mỗi lần như thế nhóc lại ko biết nói gì... nhóc yêu bé, phải, đến nay vẫn chưa thôi, đó là những điều nhóc ko thể nói qua dt, đó là điều giống như bé từng nói khi kêu nhóc tiếp tục viết blog.....