PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ nè hay lém , ko hay ko cươi ko post nữa



emgaihaybuon
07-08-2005, 12:21 AM
troi mua thu troi buồn lá dổ
ai vao doi se kho vi ui

banh mì fai co pate
làm trai fai co máu dê trong người

làm trai cho dáng làm trai
lang bem cũng trải giang mai cũng từng

gió mùa thu anh ru em ngu
anh ngu rùi anh cạy tủ anh di
hom wa anh o dau
sao dể em dợi lau
dùng là dồ con trâu

một mùa thu vừa wua
là có 1 thằng cu xuất hiện

nhận dc thư em lúc nhá nhen
mừng mừng tủi tủi mở ra xem
trong thư em viết dăm 3 chữ
anh ơi ngày mai nó lấy em

dường sài gòn vừa dài vừa dẹp
trai sài gòn vừa dẹp vừa dê

tóc em dài em cài hoa thiên lý
miệng em cười anh dể ý anh thương

gái oi dừng lấy chồng gù
dến khi nó chết wan tai so le

anh xây em = cat
roi hon em 1 fat
ôi nụ hôn tren cát
toan la dất voi cát

nếu em mà lấy fai chàng
em thà thắt cổ cho chàng ở ko :cool1: :lol: :madsung: :blinking: :guoc: hay ko cac ban cho y kien nah con post tip em con nhiu lém

GoodNight[Rain]
07-08-2005, 01:17 AM
hai câu đầu sai gòi kekek

trời vào thu nên nhiều lá đổ
tôi vào đời đã khồ vì yêu
nếu mai sau tui co bị phụ tình
chỉ câm hận cho đời đen bạc

tặng thêm 4 câu

hoa chỉ đẹp khi vừa hé nụ
trăng yêu kìu khi đang độ trăng non
tình nên thơ khi ước vọng chưa tàn
đẹp là lúc yêu nhau bằng tưởng tượng

Randeokinh
07-08-2005, 02:51 AM
Sinh ra thân gái liễu đào,
Sinh ra hoa đẹp cho người ta coi.
Làm hoa ong bướm lượn vòng,
Làm thân con gái cho người ta "mi".


Thôi thì tạm vậy đã có gì tính tiếp!

seshi
15-08-2005, 07:54 AM
1 cơn mưa rào ví tình em
tình nghĩa bao năm giờ chẳng còn
tay trắng em nào mơ với mộng
cơn mưa tình ái đã gái băng

xuanhuongtam
11-09-2005, 10:46 PM
:jerry: :madsung:
center
mưa chưa về tưới nhuồn dôi mắt do
co may và em chốn biệt cõi sa nào
chiều chưa khép mà dêm dã tới
ngẫn tình buồn vỡ dắm trăng sao