Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Nhiên Tự Cảm



Emily Vance
01-08-2008, 08:58 PM
Thiên Nhiên Tự Cảm

Biển cả bao la, biển mặn mà
Biển tặng loài Người, nguồn muối hoa
Biển đã yêu Người, từ muôn thuở
Sao người hại Biển chẳng nề hà?


Rừng xanh thăm thẳm, rừng ngân nga.
Rừng dâng, rừng hiến những ngọc ngà
Sao người tàn nhẫn đang tâm phá
Rừng già nay hóa bãi tha ma...


Núi cao chót vót, núi ngẩn ngơ.
Núi buồn trông ngóng, áng mây mờ.
Trước khói, sau bụi còn đâu nữa
Núi kim, Mây chỉ, dệt khí tơ...


Chỉ trách Nhân Gian quá hững hờ
Thiên Nhiên chi tội? phá xác xơ...
Vạn năm tạo hóa vun công đắp
Có thấu cho không? Lũ dại khờ!


(một người có nickname là Cú)