Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em đã quen ...



lừa_đảo_tiểu_thư
01-08-2008, 01:44 PM
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.

Em đã quen cuối mỗi buổi chiều cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn.

Em đã quen được cưng chiều và tỏ ra khó chịu đối với tất cả những gì em không thích...

Em đã quen để anh nhìn em khóc và cũng quen được anh yêu nhiều lắm.

Xa anh...

Em tập quen cảm giác mong mỏi.

Em quen dần cảm giác không một tin nhắn yêu thương...

Em đã quen tự lau nước mắt... và dỗ dành.

Và hơn là...

Em tập yêu thương...

Em mới để ý dạo này mẹ nhuộm tóc nhiều hơn... và mẹ yếu lắm...

Em đón và đợi mẹ hàng tiếng ... khi mẹ làm việc ... Em đã quen ... không sốt sắng ...


Xa anh, em tự cố gắng mạnh mẽ hơn bao nhiêu, và em nhận ra những người thân yêu cũng cần em như em cần họ vậy. Khi tình yêu không còn là cứu cánh tinh thần duy nhất, mẹ đã sưởi ấm cho em và giúp em vượt qua. Lúc này, em ước sao có thể phân thân để giúp đỡ tinh thần cho nhiều người một lúc... những người thân yêu...

Cảm ơn anh.

Tình yêu ... thôi không còn là thói ích kỉ của tuổi yêu.

Tình yêu - đến giờ - với em, là mục đích sống, là hy vọng hạnh phúc, là cái gì mà em cứ hướng về mãi mãi.

Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình.

... đi đâu... em cũng mang theo..

me0c0n
02-08-2008, 12:41 AM
"Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình"
...........điều này đúng rùi !.... mình không cô đơn khi mình không cảm thấy cô đơn khi mình biết giữ trọn một tình yêu....!

lừa_đảo_tiểu_thư
24-09-2008, 09:15 AM
Em đã quen với việc chờ những cú fe bất chợt lúc nửa đêm chỉ để nhắc em ngủ đi.

Em đã quen với những cốc Hot Chocolate xuất hiện trên bàn em một cách bất ngờ vào giờ ra chơi.

Em đã quen với một chiếc dù được giơ ra che chở cho em trong những lúc em đi bộ dưới mưa.

Em đã quen với cuộc gọi lúc 6h30 sáng để gọi em dậy đi học.

Em đã quen.............quen với rất nhiều thứ gắn liền với anh.

Nhưng..........

Nhưng bây giờ em đang phải tập quên chúng.

Vì........

Anh đã không còn làm những điều đó cho em nữa rồi.

Em phải tự mình nhớ đi ngủ vào lúc 11h tối.

Em phải tự mình ra máy bán cafe tự động để mua cho mình một cốc Hot Chocolate

Em phải tự dậy vào lúc 6h30 sáng nếu như em không muốn mình trễ học.

Và em phải tự nhớ mang ô mỗi khi ra ngoài vì em không muốn bị ướt.

Nhưng em cảm ơn anh khi anh bắt em phải quên những điều đó

Vì.........chỉ như thế em mới biết lo cho bản thân em hơn.Em cảm ơn anh.Cảm ơn anh nhiều lắm,Người đã từng-yêu-em.

.Ngọc Xinh.
24-11-2009, 07:41 AM
Em đã từng quen được anh yêu chiều

Em đã từng quen được anh sưởi ấm vào mùa đông

Em đã từng quen hàng đêm thức giấc tìm dưới gối chiếc phone chỉ để đọc dòng tin nhắn chọc cười mà anh gửi cho em khi em đã say giấc

Em đã từng quen thả mái tóc dài cho bay bay trong gió chỉ vì anh thích thế.

Nhưng

Giờ em đã không còn quen thế nữa.

Em đã quên phải tìm điện thoại dưới gối để đọc tin nhắn của anh mà thay và đó em tìm điện thoại để đọc được những lời yêu thương của người khác.

Em đã thôi không còn để tóc xõa dài trong gió nữa vì có người nói dù tóc ngắn em vẫn dễ thương.

Em đã không còn cần hơi ấm của anh ngày đông lạnh già vì có người khi đó ôm chặt em vào lòng.

Em cũng đã thôi không ganh tị với người yêu anh nữa vì bây giờ có người nuông chiều em hơn anh nhiều lắm.

Và vì thế,em cũng quên là em phải nhớ anh rồi.

Ozhi
24-11-2009, 06:25 PM
Em đã quen một lần còn gặp anh đó mà!

Em đã quen một người mỉm cười vào cuối mỗi buổi hẹn chờ em quay đi


em đã quen khoảng thời gian chờ đơi....


và rồi em cũng đã quen: mất anh chỉ vì ngu ngốc!



Vâng thì ra là em đã quên!

Em đã quên: một ngày em yêu anh!

ChiE
27-11-2009, 10:41 AM
Em đã quen với việc có anh..suy nghĩ về anh..nằm mơ về anh..

Em đã quen với việc nhìn nick anh sáng trong group mà chỉ có nick em và nick anh

Em cũg đã quen với việc chúg ta ở bên nhau, môt cách rất bìh thuờg , nhưg cũg rất ko bìh thuờg

Thế cho nên..

Nếu 1 lúc nào đó fải xa anh..thì em ko biết mình sẽ fải tiếp tục sốg như thế nào..

Em đã quen với quá nhiều thứ..mà thói quen..là ko thể nào từ bỏ..:)

Cụ Dzà
28-11-2009, 02:33 AM
Em đã quen cứ mỗi ngày 3 lần - anh call cho em

Em đã quen luôn đc anh quan tâm , chiều chuộng , rằng mỗi lần đi làm về luôn có tn '' TY có mệt lắm ko? "

Em đã quen với những ngày luôn có anh bên mình.........

Anh sẽ mãi như thế nhé , sẽ mãi ở bên em cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa :hug:

Vì..........chúng ta là của nhau :hug:

casper
28-11-2009, 02:53 AM
2 tuần , và anh đã bắt đầu quen với trò chơi trốn tìm của mình , quen với chuyện lâu lâu em bất chợt cho anh 1 gợi ý và lại trốn kĩ hơn
anh học thói quen kiên nhẫn
anh học thói quen kiềm chế cảm xúc khi nhớ em
anh học thói quen nhìn xa xăm về 1 nơi anh nghĩ tên czech mặt dù chả biết nhìn hướng nào cho đúng
anh học thói quen thường xuyên refresh bản thân để ko bao giờ bỏ cuộc vì mãi tìm không thấy
Anh làm quen cuộc sống vắng em mỗi ngày
Và anh đang làm quen dần vì anh biết , yêu em là để yêu suốt đời chứ ko phải yêu 1 cách bất chợt mà nản lòng
Anh vẫn thế và vẫn thế , đã có thói quen mỗi ngày cầu mọi đìu tốt nhất luôn dành cho em !

.Ngọc Xinh.
30-04-2010, 02:04 AM
Em tập cho mình thói quen nhớ anh bất kì lúc nào đầu óc em rảnh rỗi nhưng có khi nào anh để cho em được rảnh rang để nhớ anh đâu vì lúc nào em rảnh một chút thì anh sẽ lại tự lấy mình thay cho nỗi nhớ của em.Anh thật đáng ghét.

Em quen đi ngủ thật muộn để sáng hôm sau như con mèo lười bị đánh thức em lại cằn nhằn với anh.Ai bảo anh khiến em ngủ muộn rồi sáng hôm sau lại gọi em dậy sớm để đi học làm chi.Em ghét anh thật đấy.

Em quen với việc online bất kì lúc nào em rảnh rỗi nhưng chỉ vì anh mà em phải cai net với lý do rằng 'mắt đã hay mỏi lại còn cứ thích ôm máy suốt,lại còn hay online bằng mobile nữa chứ,cắt hết net cho chừa '.Và thế là em ghét anh luôn,không thèm nói chuyện với anh nũa :le:

Em đã quen sống tự do thế mà chỉ vì một câu nói của anh em bị kiểm soát mọi hành vi chỉ vì, 'có người yêu rồi phải chú ý tới hành vi của mình một chút,đừng để gia đình nó có cái nhìn không hay!' Vậy là hết được về muộn,hết được lang thang với thằng bạn thân và hết được kua dzai.Chỉ vì anh nên anh nằm trong danh sách đen rồi đó.

Thế nhưng một ngày không có tên đáng ghét này bên cạnh em lại thấy nhớ quay quắt chỉ vì em đã quen có hắn ở bên cạnh rồi.

casper
30-04-2010, 02:07 AM
anh đã quen phủ định mọi tình yêu người khác dành cho anh và chỉ dành 1 tình yêu của anh dành cho em

Zizilove
30-04-2010, 02:59 AM
Em đã quen với cảm giác buồn vô hạn khi thấy anh yêu người khác, nhưng lòng vẫn mong anh hạnh phúc.....
Em đã quen với việc chờ đợi hàng giờ chỉ để thấy nick anh onl và em chạy vào nói "Hi anh" :x.....
Em đã quen với cách cư xử kì lạ của anh, con người khó tính của anh..... acura parts (http://www.carpartswarehouse.com/acura-parts/) truck driving school (http://www.truckdriving-cdltraining.com)
Em sẽ không thể ghét anh, vì..... em yêu anh..... đã 3 năm rồi :x

vancuong0606
30-04-2010, 03:56 AM
và anh cũng đã quen ko có em bên cạnh trong 1 thời gian dài, chỉ để được nhìn thấy em cứng cỏi hơn lên, mạnh mẽ hơn và tự thực hiện được ước mơ bằng chính khả năng của em
có lẽ a đã quen làm 1 người vô tình, 1 thằng ngốc
làm cho em khóc, em chờ, em nhớ
và rùi là em hận
anh đã quen sống trong những ngày không có em, những ngày đó thật dài, thật buồn...
và cưối cùng là a đã quen với việc em đã có người iu mới
thôi thì đành chúc em tìm được hạnh phúc trong đời, chỉ mong người đó thực lòng iu em, thương em, lo cho cuộc sống của em. nếu ko suốt đời này, a sẽ ko thể nào quên được sự vô tình của mình :(

ht_mylove
30-04-2010, 06:46 AM
em đã wen, wen việc em đã mất một tình yêu
6 tháng đủ để e wen với việc nhìn anh sau lưng, từ xa mà k dám cất tiếng gọi
gọi chỉ sợ a và e thêm khó xử
em đã từng wen...
từng wen có anh gọi điện lúc nữa đêm, bảo em ra ngoài nhé, anh đang chờ trước nhà, anh nhớ e, và a mún gặp e
từng wen những lần a bảo e phải tự giác ôm chặt lấy a khi anh chạy xe, đừng để anh nhắc nữa
từng wen anh hỏi, e có sợ khi a chạy xe nhanh k, để e trả lời k, vì em tin anh mà
từng wen a nt nói: e nè !,hai vợ chồng mình phải cố học e nhé, k để thua ai cả
từng wen có a vòng tay ôm lấy khi em buột miệng than lạnh quá
từng wen anh...là...của em..
thế nhưng giờ đây
em k còn anh nữa và em đã lại wen
wen anh là anh, em là em, hai con đường, hai tương lai
wen vz giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má đêm khuya
wen nhìu thứ đáng lẽ k nên wen , bùn thật ! bùn lắm a ơi
làm sao để e quên a, ng đầu tiên a iu, và ng đầu tiên e iu, nhìu ,..