Xem đầy đủ chức năng : I hate you...
beiudanh
31-07-2008, 09:08 PM
- Em gọi cho anh từ hôm qua, sao anh không bắt phone, em có chuyện này muốn hỏi anh... ở tiệm cũ có người nói xấu em phải không?
- Có, nhưng mà không có gì nghiêm trọng đâu, anh biết em mà...
- Em không sợ nhưng em muốn biết người ta nói gì thôi...
- Em đừng gọi phone cho anh nữa...
- Tại sao?
- ...Anh có chuyện này ko biết có nên giải quyết lúc này luôn ko?
- Còn chuyện gì nữa, nói 1 lượt luôn đi, đừng rào trước đón sau nữa...
- Em có biết gần 3 tháng nay em ko gọi điện cho anh, anh đã cố gắng rất nhiều, anh cố gắng dặn mình giữ đúng chừng mực với em như lúc em còn ở đây... Em rất ngây thơ, em suy nghĩ về tình yêu rất đơn giản, em đã từng nói về 1 tình yêu yên bình của em với người đó, anh biết anh không thể phá vỡ nó, anh và em không thể đến bên nhau nên anh đã im lặng là một người lắng nghe em... em hãy cứ là em như thế dù cho người khác có nói em thế nào hãy cứ mỉm cười và vững bước lên biết không... bye em
...
Phone đã cúp từ lúc nào mà tôi cứ mơ mơ màng màng...
Tại sao vẫn cứ phải nói ra cho em biểt... thà anh đừng nói còn hơn... em ko thích nghe như thế... em thích có 1 người bạn như anh, không muốn anh nói 1 lời rồi mãi mãi ko thể quay trở lại làm bạn như trước...
Anh là người bạn đầu tiên của em ở đất khách cho đến giờ mà... I hate you.......
Pha Lê Tím
31-07-2008, 11:57 PM
Buồn quá
Mất đi 1 người bạn, lại là người bạn duy nhất ở nơi đất khách quê người, người duy nhất có thể nương tựa chia sẻ.
Tớ bít là 1 nỗi mất mát lớn!
Nhưng sao bạn ko đi kiếm người đó rồi nói ra tất cả lòng mình, hãy làm đi trước khi quá muộn!
starfish_and_my_dream
01-08-2008, 12:06 AM
đôi lúc lại mất đi 1 người bạn mình yêu thương mãi mãi 1 cách vô lý, sao lại k thể có tình bạn đơng thuần giữa nam và nữ nhỉ
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 12:06 AM
" người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ, cái quan trọng là kiếm được người bạn và giữ được người tình "
chúc bạn vui!
kiến kiến
01-08-2008, 02:01 AM
đã đc trải qua cái cảm giác đó........thấy tim nghẹn lại , hok mún làm gì nữa chỉ muốn chạy đến bên tên bạn đó và giải thik tất cả.......nhưng đời là như thế bạn ah , ko ai hiểu mình bằng chính con người mình. Bạn à , trong chuyện bày mình thấy bạn hãy để thư thư 1 thời gian cho người ta suy nghĩ lại , lúc ấy bạn hãy giải thik cho người ta hiểu. chúc bạn may mắn
me0c0n
01-08-2008, 02:09 AM
tất cả mọi chiện sẽ trôi qua... cái jì cũng sẽ trở về y nguyên của nó....nhưng sự thật vẫn là sự thật.. thật đáng buồn khi mất đi một người bạn !
angle blue
01-08-2008, 05:09 AM
hì, bik nói sao nhỉ, mình thấy đôi lúc chúg ta tưởg rằg cách sốg của mình là ổn nhưg ng khác lại cho rằg ấy là vô tâm.
Bạn và anh ấy h ra sao rùi???
beiudanh
01-08-2008, 09:45 AM
cám ơn các bạn, tiếc là mình gọi phone anh ta không bắt phone nữa... có lẽ mình mất 1 người bạn thật rồi... thật sự là mình rất buồn, anh ta là người bạn đầu tiên và duy nhất mà mình hiện có... hix
ketty_mim
20-08-2008, 09:25 AM
chuyện này nhìu người vướng phải thật đấy , mỗi người có cách giải quyết khác nhau...bạn cố tìm ra lời giải hợp lí nhá
tangbang_troi
20-08-2008, 09:34 AM
chuyện này tangbang_troi đang bị nè, nhưng chưa nghiêm trọng, vì người ta ko trốn mà tangbang_troi trốn người ta, để hôm nào đẹp trời kể cho nghe. Bạn để cho anh ta một thời gian để suy nghĩ và bình tâm lại khi đó bạn hãy liên lạc lại với anh ta.
cobemongmo471994
21-08-2008, 10:35 AM
hay là một kỉ niệm_chỉ là một kỉ niệm
một người như thế thì không đáng để luyến tiếc
nhưng không có nghĩa là phải quên đi
chỉ nhớ
những điều tốt đẹp
mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn
tâm trạng sẽ tốt hơn
có lẽ anh ta có nỗi khổ tâm
nhưng một khi anh ta đã nói thế
chẳng có jì lưu luyến đâu bạn ạ
celine_boy1080
21-08-2008, 09:52 PM
Khi yêu ,rồi bất cứ ai cũng sẽ biến thành kẻ ngốc , nhưng họ hạnh phúc khi được làm kẻ ngốc của nhau. Yêu mà không thể nói , nhìn người mình yêu buồn mà chẳng biết phải làm khi...Điều đó là điều kinh khủng nhất. Bạn nên thông cảm cho anh ấy , người ấy yêu bạn thật nhiều và quên bạn là điều người ấy vẫn đang vật vã cố gắng trong đau khổ. Bạn gọi phone sau 3 tháng chỉ để hỏi về chuyện ấy..liệu có tàn nhẫn quá không??!
beiudanh
22-08-2008, 09:40 PM
Khi yêu ,rồi bất cứ ai cũng sẽ biến thành kẻ ngốc , nhưng họ hạnh phúc khi được làm kẻ ngốc của nhau. Yêu mà không thể nói , nhìn người mình yêu buồn mà chẳng biết phải làm khi...Điều đó là điều kinh khủng nhất. Bạn nên thông cảm cho anh ấy , người ấy yêu bạn thật nhiều và quên bạn là điều người ấy vẫn đang vật vã cố gắng trong đau khổ. Bạn gọi phone sau 3 tháng chỉ để hỏi về chuyện ấy..liệu có tàn nhẫn quá không??!
tàn nhẫn ư? Vậy anh ấy cắt đứt liên lạc với mình có tàn nhẫn ko? Anh ấy có biết suy nghĩ của mình ko hay chỉ đơn giản anh ấy nghĩ ko làm người tình được thì vĩnh viễn ko làm người bạn được...?
nhan_nhan
22-08-2008, 11:00 PM
trong chuyện này mất đi một người thì thất là buồn nhưng rồi cuộc đời lại cho ta một người khac cố găng lên
celine_boy1080
23-08-2008, 09:43 AM
Yêu đến mức mệt mỏi...đó là cảm giác kinh khủng nhất.Mình từng nếm trải cảm giác này , quá mệt mỏi với chuyện tình cảm.Nhưng tận sâu trong tâm hồn , đau đớn và cô đơn lắm...
Uhm, mình xin lỗi đã nói nặng lời. Vì thật ra ai cũng buồn ,cũng đau khổ như nhau.Chỉ hi vọng , rồi ngày mai , mọi thứ sẽ tốt đẹp...mong là thế !
beiudanh
01-09-2008, 09:29 PM
tối nay em online, thấy nick anh bật sáng,
gần lắm chỉ cần 1 cái click nhưng ta xa nhau vô cùng...
đau...
lặng lẽ nước mắt em rơi...
Con trai thường hay thế lắm
Ko iu ko làm bạn đc
tại sao chứ :rain:
fallen_angel8x
01-09-2008, 10:22 PM
Con trai thường hay thế lắm
Ko iu ko làm bạn đc
tại sao chứ :rain:
Vì k thể chịu đc khi nhìn thấy ng mình từng iu đi bên ng khác :rain: thà quên đi vĩnh viễn còn nhẹ lòng hơn là phải nói phải cười khi người ta có ai kia bên cạnh........:rain:...........
Thui nếu đã mất rùi thì cũng đành thui , ai cũng đâu mún mất 1 ng` bạn đâu phải hok nèo
beiudanh
05-09-2008, 08:27 AM
bây giờ anh đã có người con gái mới chăm sóc lo lắng, thế là hết nhớ em rồi nhé, thế là quên đi hết những cảm nghĩ về em mà lo cho cô ấy đi nhé... thật sự em cũng thấy buồn buồn khi nghe tin anh chấp nhận cô ấy... nhưng dù gì đi nữa cũng chúc anh hạnh phúc và nhất là không được để cô ấy buồn đâu đấy...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.