PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko bít là thương....



sành điệu mái ngố
06-08-2005, 08:25 PM
có ko anh lại 1 câu chuyện tình
phương xa buồn rực đỏ chiều hoàng hôn
gió đùa trăng hay trăng đùa với gió
tay đệm buồn ngơ ngẩn khúc nhạc xưa


có ko anh ng` con gái hay buồn
yêu nh` mà chẳng nhận được bao nhiêu
rồi từ đây khóc thầm căn phòng trống
trống tin anh trống luôn cả cõi lòng


có ko anh lời yêu hay bỏ ngỏ
giọt sương buồn nay bỗng hóa lệ rơi
hay là mây hay là trăng là gió
hay là ng` ta ước ở canh bên

soledad_1811
06-08-2005, 08:36 PM
Có một chuyện tình của ngày xưa
Kể về người ấy buổi gió mưa
Mang yêu dấu kín trong hơi thở
Chao tặng tình nhân wua nụ hôn!

Nào đâu nụ hôn bộng vụt bay!
Sau phút tẩy trang hết giọt buồn
Sương gió tan theo dòng đời cuốn
Ra ngoài biển khơi với xa xôi!

Thế rồi quên mất chuyện tình tôi
Chuyện tình iu của một thời
Yêu không dám nói mà câm nín
Để trái tim yêu khô đắng môi

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 06:34 PM
khi yêu tôi buôn`tôi hay khoc'
so*. mu*a ro*i ve^` con pho^' do^Ng ng`
anh se~ que^N tinh` moi' ve` cho^n'cu~
bo? lai.tôi giua~ troi` dong 1 minh`

apple18
07-08-2005, 07:05 PM
có ko anh lời hứa ngày xưa
anh nói đợi em dù trời mưa hay nắng
dù em có trễ hẹn bao lần
anh vẫn đợi và ko hề giận em đâu

có ko anh ,anh nói chỉ mình em
sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp đó
dù trời có phông ba giông gió
ngăn cách chúng mình anh có xa em chăng

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 07:23 PM
co' ko anh lời yêu về trong nắng
tóc em bay mùa hạ cũ năm nào
em ngước nhìn ánh sao về đêm tối
mắt lưng tròng nh~ giọt lệ ko thôi

lợn_rừng83
07-08-2005, 10:47 PM
Dẫu có chăng chỉ là những đóa hồng
Anh tặng em người làm anh mơ mộng
Trái tim anh vẫn luôn mở rộng
Đón em vào em có chịu không?

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:23 PM
dẫu chăng là ngày ấy cánh diều
chưa no gió chưa quên mùi nấng ấm
chịu cảnh buồn leo lất theo kí ức
chôn kỉ niệm khung trời ngày xưa

Cục Kẹo Cô Nương
07-08-2005, 11:47 PM
Có không anh có nhớ không anh?
nhớ không giấc mộng xưa chẳng thành
nhớ không bao lời yêu xưa ấy
giờ như mây gió mãi trôi xa

Có không anh có nhớ không anh?
nhớ về kỉ niệm mái nhà tranh
cùng ở bên nhau qua giá lạnh
cùng dệt bao nhiêu kỉ niệm xanh !

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:53 PM
có ko anh tình yêu vừa chột đến
hay chỉ là cát bụi phủ mơ` duyên
đoạn thô xưa ng` ta còn bỏ? ngỏ
sẽ là yêu hay lại là lìa xa

lợn_rừng83
08-08-2005, 01:18 AM
Trăng có sao
Biển đông thì có cá
Trong cuộc tình chỉ có đôi ta
Người thứ ba là người thất bại
Kẻ thứ hai hai kẻ yêu nhau

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 01:43 AM
cứ nói cứ thương rằng chưa đủ
biết vội yêu đương ta được gì

lợn_rừng83
08-08-2005, 02:02 AM
Được thương được nhớ vu vơ
Được người chi kỉ làm thơ cùng người

tieuthukhocnhe
08-08-2005, 02:19 AM
em cứ tưởng mình là số 1
trong trái tim của người khac' giới
nhưng tâm linh với bao điều dịu vợi
em giật mình khi lỡ nhận ra
mình là số 3 trong cuộc tình ảo tưởng
thương người em nở nụ cười gượng
chia tay nhé_ 18 yêu thương

tomato123
08-08-2005, 03:41 AM
18 tuổi em hãy còn nông nỗi
Lời iu nào sao vội hé trên môi

hoang hon mau tim
08-08-2005, 03:49 AM
kẻ thứ ba đến sau cùng thủ đoạn
có hay ko cõi lòng thuỷ chung
hay anh lại theo tình duyên mới
bỏ lại em với con tim vỡ tan
kẻ thứ ba thường là như thế
nên đề phòng đừng dễ ngươi
vì lòng người thương hay thay đổi
------------đúng ko các bạn ---------

boy_sevenlove86
08-08-2005, 06:51 AM
kẻ thứ tư đến sau còn thủ đoạn hơn kẻ thứ 1 2 3
có hay ko cõi lòng nào chung thuỷ hơn
hay anh lại còn thêm tình duyên mới hả em
anh bỏ lại em với con tim tan vỡ cỡi lòng em
nên đề phồng đừng có tin người qúa dễ nhé em
vì lòng người thương hay thay đổi lám em ơi

tieuthukhocnhe
08-08-2005, 04:58 PM
lòng người đổi 1 em đổi 10
này nhé đừng có cười như dzậy
đừng có tưởng lừa lọc thế mà hay
coi chừng tình đuổi anh phải chạy

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:16 PM
tuổi 17 em thành thiếu nữ
tóc ngang lưng mắt vô tư hững hờ
trót gửi thương em vui cùng cơn gió
nhưng đâu ngờ hạnh phúc giờ chia xa

Cục Kẹo Cô Nương
08-08-2005, 10:18 PM
tuổi 17 em đã vội yêu
mang thương nhớ để rồi khổ thật nhiều
đem tình yêu trao anh cả
vậy mà anh vội vã bỏ ra đi

Cong tu
08-08-2005, 10:48 PM
Một lời cuối ...chắc em chẳng muốn nghe
Anh vẫn nói nhưng chỉ là độc thoại
Còn yêu em và anh xin yêu mãi
Cho dù anh ..chẳng thể ...đến bên ai ....!

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 12:49 AM
một lần cuối lại lần cuối
sao khó nghe sao đau đến vậy nè
anh dọc thoại ừ thì mình anh nói
có gì đâu em biết trước rồi mà

Cục Kẹo Cô Nương
09-08-2005, 02:30 AM
một lần cuối cùng thế rồi thôi
lần cuối cùng anh bước đi vội
quay mặt không nhìn em lần cuối
để em một mình mãi đơn côi

sành điệu mái ngố
09-08-2005, 05:10 PM
tiếng nhạc xưa giờ não nề xa vắng
bóng ai về bước trong đêm cô liêu
xưa giờ khác nay tình giờ cũng khác
sông đầu nguồn nay chẳng biết tìm đâu

nhoc_nhoc
12-08-2005, 09:07 AM
con phố nhỏ vắng tanh người cất bước
e lệ sầu khóc vì chẳng còn ai
cất bước đi quay lại..chẳng còn nữa
chỉ còn lại mình ta bóng đơn côi

thái_bình_công_chúa
12-08-2005, 05:46 PM
con phố nhỏ vắng giờ thêm hoang vắng
trái tim buồn rỏ lệ tình đơn côi
ngày xưa ấy em kiêu sa là thế
để bây giờ em khắc khoải dưới mưa

sành điệu mái ngố
13-08-2005, 12:49 AM
mưa ngày xưa mưa buồn xa vắng
con phố buồn phố vắng bóng ai
gió bên tai thét gào cuồng mãi
giông cuộc đời đem thắp nơi trái tim

nhoc_nhoc
13-08-2005, 07:37 AM
gió đã đến vi vu theo tiếng hát
mang nỗi bùn man mác gợi lòng ai
kìa gió nhẹ thổi tung bùn trước mắt
mà sao vậy nước mắt vẫn nhoè đi

thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 05:22 PM
nhoè vì yêu cay nhèo vì khói bụi
bụi đường dài con đường tìm bước ai

sành điệu mái ngố
13-08-2005, 05:29 PM
đường hun hút ta tìm hoài bóng ai
gió thổi dài rót lệ sầu mắt nâu
xinh tươi lắm, bỗng chốc đời vụt héo
giữa thu tàn giữa 1 góc đông sang

nhoc_nhoc
14-08-2005, 08:16 AM
Nước mắt rơi nhưng hồn em vẫn ấm
Lén nhìn anh qua giọt nước mắt hồng
Vẻ luống cuống làm em thêm thương mến
Cố nặn thêm giọt nước mắt....trêu anh

sành điệu mái ngố
15-08-2005, 12:47 AM
em giả dối buông tiếng khóc bên đời
xót xa trêu số phận anh đơn côi
ánh trăng thề ngày xưa giờ tan vỡ
gió lặng im vu vơ hát đưa tình

seshi
16-08-2005, 01:25 AM
biết làm sao giữ lại giấc mơ
tỉnh giấc than ôi đến thẩn thờ
hồn bướm mơ tiên là hiện thực ?
hay là ảo ảnh của vần thơ ???

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:27 AM
ảo ảnh kia giờ đã tan thành khói
thành mây bay phiêu bạt khắp phương trời
hồn mơ tiên hay là hồn ma nữ
hiện giữa đêm hiện giữa chốn xa trường

Narcisus
16-08-2005, 01:28 AM
Kỷ niệm năm xưa đã nhạt mờ
Còn gì anh hỡi mối tình thơ
Trăm năm đã lỡ bao thề ước
Trọn kiếp còn chăng nỗi hững hờ

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:33 AM
anh ra đi bỏ lại mãi nơi này
một nỗi đau 1 nhánh hoa tím thơ
buồn chơ vơ ngàn năn như tượng đá
vọng phu xa chờ mãi ai tìm về

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:34 AM
Tim tôi nay đã cạn yêu
Vì đời không đãi tình tôi với người
Chữ yêu đã chết trong tôi
Chỉ còn lại 1 chữ kiếp người hẩm hiu

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:26 PM
kiếp phong tình ai biết trước ngày mai
cố nhân kia biết bao giờ trở lại
ta chung tình chờ người trong muôn kiếp
để tàn tro nay bỗng hóa lệ rơi

nhoc_nhoc
19-08-2005, 06:08 PM
Hai ta chung bước con đường xưa
Buồn thương thương nhớ tình xưa mặn nồng
Giờ ta xa cách tình hồng
Chúc anh duyên mới như lòng anh mơ

Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 07:46 PM
có thương có nhớ cũng như không
đừng ấp ôm mãi kỉ niệm trong lòng
người ta đang vui say duyên mới
bên mối tình hồng họ hằng mong
cớ sao em còn mãi ngóng trông ?

nhoc_nhoc
19-08-2005, 09:48 PM
em đã chết như loài hoa buồn bã
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
Biết bao giờ AI gõ cửa lòng em!?
Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi.......

comotvisao
19-08-2005, 10:09 PM
anh nhớ không , nhớ con đường xưa
anh cùng hoa tím mãi đợi chờ
tháng này ghi lại cùng mưa nắng
sao người vẫn chỉ ở trong mơ

comotvisao
20-08-2005, 12:24 AM
đom đóm hãy bay đi
tìm về nguồn sáng khác
ánh sáng này đã nhạt
lưu luyến để làm gì

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:10 AM
đom đóm buồn đi tìm em trong mơ
mơ mùa thu hay mơ giữa đông tàn
1 góc xuân giờ đã khô và úa
ôi nồng nàn xin gửi lại qua thơ

Bang_chủ_cái_bang
20-08-2005, 05:00 PM
dấu chân xưa con tim ghi lại
khắc trên đá nụ hoa hé nở
cho cuộc tình tay trắng một mai
để chỏ vè hồn hoa hương vẫn chờ

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 05:40 PM
dấu chân xưa tan thành bọt giữa đời
vui cùng gió nhảy nhót khắp muôn nơi
đi đi mãi ko hẹn ngay` về nữa
có khi nào ta hẹn gặp dâu' xưa

Cong tu
20-08-2005, 05:58 PM
dấu chân xưa nhạt nhòa trong chiều mưa
mưa như xóa nhòa trong tâm trí
bóng hình ai một thủa yêu nhau
bao giờ cơn mưa kia tạnh hỉ
cho anh wen được bóng hình em

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:28 PM
anh nói vậy cho lòng em thêm đắng
phải chăng mình đã hết thật rồi sao
vạn lời nói chỉ qua câu thơ buồn
reo trái tim âm ỉ ngàn nỗi nhớ
-----------------------------------------------
Ko post hình nhé bạn

comotvisao
20-08-2005, 10:58 PM
hình bóng xưa giờ là bọt biển
biến mất rồi giữa chốn đại dương
em tiếc nuối gì những nhớ thương
em hãy gửi chúng vào bọt biển

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 01:15 AM
em gửi rồi nhưng bọt vẫn quay lại
cứ hàng năm đến mùa thu lá rơi
biết làm sao khi tim em còn nhớ
1 bóng anh mùa bọt biển năm nào

seshi
19-09-2005, 06:27 PM
Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi,
Đường tình sử - vết chân xưa hóa đá
Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả
Sao em đành "ngả giá" tình ta ?

abba712
19-09-2005, 07:18 PM
ngươi ơi có biết hay chăng
ngày xưa biển có mặn mà gì đâu
một hôm bỗng ở nơi đâu
một nàng công chúa u sầu sang chơi
nàng xây đài cát cao vời
biển ta dâng sóng nát tan lâu đài
công chúa ôm mặt khóc dài:
"hạnh phúc _lâu đài cát người ơi
mong manh là vậy mà sao nỡ đùa
biển kia ngươi đã từng chưa
.....(đoạn này nhờ every body)".

nghe xong biển mới thẩn thờ
biết mình tội lớn mà thương thay nàng
đưa tay hứng nước mắt nàng
để rồi từ đó mặn mà biển ơi.

sành điệu mái ngố
19-09-2005, 08:09 PM
ko bít được đâu thương từ đó
để trong lòng mình chút ngẫn ngơ
ko bít được đâu thương hay nhớ
mà lòng đêm về cứ bâng khuâng
ko bít là thương yêu từ đó
chỉ bít rằng tình mãi quẩn> quanh
cho từng đợt sóng còn tung mãi
bọt biển traaanng' mờ nh~ hoài mong