Xem đầy đủ chức năng : thiên đường vắng bóng anh
abcd0crazy0girl0dcba
29-07-2008, 08:56 AM
" rồi vào một ngày, chợt giông tố kéo đến, đưa anh mãi xa vĩnh viễn nơi này!"
đã 283 ngày kể từ ngay anh "đi"
em còn nhớ rất rõ, đó là ngày em đi thành phố mua điện thoại
em ko muốn tin rằng anh đã lìa xa em mãi mãi
nó gây ra cho em một cú shock wa' lớn anh à
một sự thật nhưng khiến em ko dám tin đó là sự thật
em lặng người đi khi nghe mẹ anh đt từ tp về
anh đã đi trong sự thương tiếc của rất nhiều người
em vẫn ko thôi nghĩ về anh, oxofe à!
em nhớ anh nhiều,nhiều lắm lắm anh có biết ko?
em vẫn còn nhớ những đêm, anh làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn ráng thức online để chat với em
em vẫn còn nhớ cái yahoofriend của anh,em sợ virut nên ko dám down về laptop
em vẫn nhớ cái câu " ngủ sớm đi, cho mau lớn, nhóc nhỏ của anh"
.........
nhưng bây giờ thì.... em ko còn được nghe anh nói nữa........
anh ơi!..........
....................
em nhớ anh quá... anh ơi......!!!!!!
hình bóng của anh sẽ mãi trong trái tim em
cỏn tâm hồn em, thì dù ít hay nhiều thì nó cũng đã bị thương, đủ để nó ko còn được nguyên vẹn nữa anh à!............
anh vẫn sống mãi trong lòng em,anh yêu của em!
.................................
nhớ anh nhiều!
Rieng_minh_anh_co_don
29-07-2008, 09:39 AM
hj, chưa là kết thúc đâu, còn 1 cuộc sống mới cho anh ấy, cuộc sống vĩnh hằng......mình tin, anh ấy, dù ở đâu, vẫn lun nhớ về bạn, vẫn lun yêu bạn, vẫn lun cầu cho bạn đc hạnh phúc , cố lên bạn nhé ^^
abcd0crazy0girl0dcba
29-07-2008, 09:51 PM
mình hiểu!
anh vẫn đang sống, chỉ là đang sống ở thế jới khác,thế jới vô hình, thế jới của sự vĩnh hằng
và trên tất cả là anh vẫn sống trong tim mình, mãi mãi......
abcd0crazy0girl0dcba
29-07-2008, 10:44 PM
" tình yêu là con dao.nó có thể cứa nát con tim hay có thể khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời "
anh có nhớ ngày em mượn anh chiếc xe ati anh mới mua và em đã đụng nó vào gốc cây ven đường khổng
em nghĩ anh sẽ giết chết em thôi,nhưng anh dã không phản ứng gì
anh còn nhớ lúc em nài nỉ anh ra biển với em và anh nói rằng trời sắp mưa đậy và rồi trời mưa thật không?
em nghĩ anh sẽ nói " đấy, anh đã bảo rồi mà ! " nhưng anh đã không nói
anh có nhớ cái lúc em cố tình quấn đuôi mấy gã con trai khác để làm anh phát ghen lên không và anh đã ghen thật !
em nghĩ chắc anh sẽ chia tay với em nhưng anh đã không làm vậy !
anh có nhớ cái lúc em làm đổ cả hũ mứt dâu ra thảm xe của anh không?
em nghĩ anh sẽ bạt tay em thôi nhưng anh đã không làm như vậy !
và anh có nhớ lần em quên nhắc anh rằng buổi khiêu vũ cuối năm ở trường em mọi người phải ăn mặc trịnh trọng để rồi anh phải xuất hiện như tên ngố trước mặt mọi người với bộ quần áo làng nhàng chẳng giống ai không?
em nghĩ lần này chắc anh sẽ bỏ em thôi nhưng anh đã không giận em
vâng, rất nhiều điều anh đã bỏ qua cho em
anh âm thầm chịu đựng em, luôn yêu em và luông bảo vệ em
em hứa là sẽ bù đắp cho anh thật nhiều khi em trở thành vợ anh
nhưng em mãi mãi không trở thành vợ anh được nữa
vì anh đã ra đi và mãi mãi không quay về với em nữa.... anh ơi........
thanhyeu3210
29-07-2008, 11:09 PM
tình yêu ko phải là kon dao mà la cây súng bạn à
abcd0crazy0girl0dcba
30-07-2008, 09:33 AM
hỡi thế gian tình là chi?
mà sao con người ta lại nguyện chết vì tình yêu???????????????
Rieng_minh_anh_co_don
30-07-2008, 09:45 AM
^^ có ai chết vì tình yêu đâu :D, có mấy ng hok hiểu tình là j mới đi làm mấy chiện ngu ngốc ấy ~_~
abcd0crazy0girl0dcba
30-07-2008, 09:53 AM
ai ngu?
nói chuyện j kì vậy?
abcd0crazy0girl0dcba
31-07-2008, 08:21 AM
50 Điều Về Em
1/.Trước khi quen em thì anh lănh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. (ngon quánh thì pik nhá)
8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của mọi người tặng anh, phải vậy thoy anh à).
14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ về nhà lùn hết 1 tấc.
17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
23/. tàu ngầm với em, anh chat mỗi mình em. Còn em tàu ngầm hàng chục người.
24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”
25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì .
29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhắn máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.
39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
40/. Những gă nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đă bảo anh là Sở Khanh rồi.
42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.
43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình , sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đă biết gần hết thôi.
44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đă hết hạn xem được từ lâu rồi.
45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đều biết hết.
47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
50/. Em được anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
P/s: nhân vật "em" là tớ đấy, các bạn tin không?
vậy mà anh ấy đã âm thầm chịu đựng mình
thế nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt mình
ổng đã bắt anh ấy đi,bắt anh ấy ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi..............
em nhớ anh lắm.................. anh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Rieng_minh_anh_co_don
31-07-2008, 09:20 AM
hj,` mình xin lỗi, chắc lúc đó bị hâm ~_~, ý mình là, sao lại phải chết chứ ^^, đừng vì tình mất , mà bỏ rơi cuộc sống hiện tại của mình, vẫn có nhìu ng ở bên cạnh mà ^^ hj`....dù sao cũng cho mình xin lỗi ~_~
Tháng Tư
31-07-2008, 06:46 PM
đọc tất cả bài viết của bạn mình ko hiểu anh của bạn ra đi vì lí do gì? có phải do tai nạn hay gì 1 lí do nào đó trong tình yêu mà quyên sinh?
tiếp sau đó là 1 loạt 50 điều về em...nghe có vẻ " ngộ ngộ "
nhưng bạn à
nếu nói theo khía cạnh mình hiểu thì :
1/ tình yêu là thứ tình cảm khó nói họ có thể hy sinh cho người mình yêu
2/ khi ra đi thì chắc chắn họ vẩn mãi nguyện vì thấy người mình yêu hp
3/ người ở lại chớ nên ưu sâu nhiều
4/hãy chấp nhận hiện tại
abcd0crazy0girl0dcba
31-07-2008, 09:00 PM
@chảnh cô nương : anh ấy đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông bạn àh ! anh đi mà chẳng nói với mình dù chỉ một câu !
Tháng Tư
31-07-2008, 09:24 PM
mình cũng từng rơi vào cảnh như bạn ngày trc mình quen anh kia
chỉ vì mình nói vu vơ
anh í uống 50 viên thuiốc hạ huyết áp
và....
cho tới nay mình cũng chưa thể quên anh ấy nhưng mình chỉ mong anh ấy hiểu mình chưa hề yêu anh ấy !! chỉ tội người đời cười chê vì bỏ mất tuổi xanh cho 1 đứă như mình
bạn đừng đau buồn nữa
cố lên ba nhé
abcd0crazy0girl0dcba
31-07-2008, 11:46 PM
mình hiểu mà !
mình không sao đâu !
mình phải cố gắng tiếp tục sống, phải sống thật tốt nữa là đằng khác
bởi vì có lần anh ấy nói với mình rằng : " nếu lỡ như anh có mất đi thì em phải sống thật tốt và hưởng luôn phần hạnh phúc của anh nghe em ! "
mình đã nhéo anh ấy cả trăm cái vì tội nói bậy đó!
nhưng bây giờ thì.......
mình vẫn không thôi nghĩ về anh ấy.......
anh đã không thể làm em buồn được nữa! anh mãi sống trong em......và không gì có thể thay thế anh....... anh yêu............
starfish_and_my_dream
01-08-2008, 12:19 AM
dù sao bạn cũng có những ngày tháng tốt đẹp ở bên cạnh anh ấy, anh ấy luôn sống trong lòng bạn mà, hãy vui lên bạn nhé, mình đọc những dòng của bạn mà cứ nghĩ là viết cho mình í, vì mình và người í cũng giống như thế, lúc nào cũng chịu đựng mình ^^
Tháng Tư
01-08-2008, 01:43 AM
mình hiểu mà !
mình không sao đâu !
mình phải cố gắng tiếp tục sống, phải sống thật tốt nữa là đằng khác
bởi vì có lần anh ấy nói với mình rằng : " nếu lỡ như anh có mất đi thì em phải sống thật tốt và hưởng luôn phần hạnh phúc của anh nghe em ! "
mình đã nhéo anh ấy cả trăm cái vì tội nói bậy đó!
nhưng bây giờ thì.......
mình vẫn không thôi nghĩ về anh ấy.......
anh đã không thể làm em buồn được nữa! anh mãi sống trong em......và không gì có thể thay thế anh....... anh yêu............
hồi tháng 7 mình có đi vũng tàu lên chùa gì đó mà mình quên tên rồi ở núi lớn
sư phụ ở đó đã nói với mình 1 câu
" trên đời này ko ai chết đi cả,nếu như chúng ta nghĩ đến thì họ luôn sống mãi trong lòng chúng ta và chúng ta phải sống thật tót để họ có thể mỉm cười "
mình truyền lại cho bạn ,bạn đọc và tự cảm nhận nhé
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 08:00 AM
hồi tháng 7 mình có đi vũng tàu lên chùa gì đó mà mình quên tên rồi ở núi lớn
sư phụ ở đó đã nói với mình 1 câu
" trên đời này ko ai chết đi cả,nếu như chúng ta nghĩ đến thì họ luôn sống mãi trong lòng chúng ta và chúng ta phải sống thật tót để họ có thể mỉm cười "
mình truyền lại cho bạn ,bạn đọc và tự cảm nhận nhé
cám ơn bạn, mình hiểu
trong giấc mơ, anh ấy đã mỉm cười với mình
giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó cũng an ủi mình được phần nào
thế nhưng................. đôi lúc cũng làm mình xót xa...............
mình sẽ cố gắng sống thật tố theo di nguyện của anh ấy là hưởng giúp phần hạnh phúc của anh ấy.................
mong rằng trên thiên đường anh ấy sẽ luôn mỉm cười khi nhìn xuống mình !
dù sao bạn cũng có những ngày tháng tốt đẹp ở bên cạnh anh ấy, anh ấy luôn sống trong lòng bạn mà, hãy vui lên bạn nhé, mình đọc những dòng của bạn mà cứ nghĩ là viết cho mình í, vì mình và người í cũng giống như thế, lúc nào cũng chịu đựng mình ^^
nhưng mà anh ấy không còn phải chịu đựng mình nữa
vì anh ấy đã ra đi mãi mãi vì một vụ TNGT bạn à
Rieng_minh_anh_co_don
01-08-2008, 09:01 AM
hj`, ng đã mất, bao giờ cũng để lại ấn tượng mạnh cho ng` còn sống, làm sao hok bùn chứ, khi h.ảnh anh, vẫn còn đâu đây, làm sao hok bùn chứ, khi chưa kịp nghe anh nói 1 lời trc khi anh nhắm mắt, làm sao hok bùn chứ,.....nhưng rùi, anh sẽ là kỉ niệm trong tim bạn ^^, mình tin, ở đâu đấy trên thiên đường xa xôi, anh cũng mún nói ới bạn rằng " vắng anh, nhất định phải sống tốt em nhé, dù cuộc sống có ra sao, thì có anh lun ở bên em..." ^^ đừng bùn nữa nhé ^^
Tháng Tư
01-08-2008, 06:46 PM
bạn hãy nhớ người mất chỉ thực sự mất đi nếu chúng ta quên mất họ
hãy sống nốt phần còn lại của anh bạn nhé!
chúc bạn vui nụ cười luôn còn mãi
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 09:34 PM
bạn hãy nhớ người mất chỉ thực sự mất đi nếu chúng ta quên mất họ
hãy sống nốt phần còn lại của anh bạn nhé!
chúc bạn vui nụ cười luôn còn mãi
mình hiểu
mình đã , đang và sẽ cố gắng
cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình, cám ơn nhiều lắm
Tháng Tư
01-08-2008, 09:37 PM
ko có gì đâu miễn tất cả đều vui là vui hết
mong làm bạn tốt của nhau
abcd0crazy0girl0dcba
01-08-2008, 09:54 PM
ko có gì đâu miễn tất cả đều vui là vui hết
mong làm bạn tốt của nhau
uhm
mình đã không sai lầm khi chọn nơi đây để jải bày tâm sự
mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé
abcd0crazy0girl0dcba
03-08-2008, 10:07 PM
anh ơi
hôm nay em đi chợ ngang nhà anh
chuyện vẫn ngỡ như là hôm qua vậy anh à
em vẫn còn nhớ mỗi buổi sáng anh trồng cây si trước nhà chờ em đi ngang
em vẫn còn nhớ những lần anh chọc em tức đến nỗi muốn khóc luôn...... nhưng chỉ 2 phút sau là a lại làm cho em cười khiến em quên là anh mới chọc em
anh thật vui tính, lúc nào cũng có cái để em bất ngờ
anh lúc nào cũng che chở cho em, lúc nào cũng quan tâm em
anh có nhớ đã có lần em hỏi anh " sao anh giống mẹ em quá vậy?" anh nhớ hok anh?
nhưng mà.............
em nhớ anh quá anh ơi !!!!!!!!!!!!
" âm dương cách biệt người đôi ngã
âu cũng do duyên số an bày
thiên thu vạn kiếp còn gặp lại?
lệ rơi man mác ức cố nhân! "
nơi phương xa đó, hãy nhớ đến em anh nhé !
em vẫn mãi yêu anh, anh yêu của em !
abcd0crazy0girl0dcba
07-08-2008, 08:55 PM
mấy bữa nay em bệnh, nằm trên giường hơn 48 tiếng đồng hồ , em nghe thời gian trôi qua thật chậm, em cứ ngỡ đã cả tuần rồi ấy anh à !
cũng nhờ bệnh mà em đã có nhiều thời gian rảnh rỗi để nhớ đến anh hơn
anh à
có người bảo em hãy quên anh đi, và tìm cho mình một người yêu mới
nhưng..............
làm sao em có thể quên khi sự việc............. cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy anh à
anh vẫn sống mãi trong em
nhớ anh nhiều
hoàng tử
08-08-2008, 01:56 AM
cố lên bạn. mình tin anh ý sẽ luôn nhớ về bạn
aphrodite16
08-08-2008, 04:21 AM
bạn ơi
tình yêu của bạn thật là đẹp
nhưng.............
tớ xin lỗi vì đã nhắc tới lỗi pun` của cậu
hãy cố sống vui vẻ lên
cuộc đời còn dài mà
đừng quá bi quan như thế chứ
hãy cho anh ấy bít rằng bạn vẫn sống tốt và hạnh phúc
ở bên kia anh ấy sẽ vui lắm
hamoon
08-08-2008, 07:23 PM
abcd ơi 50 điều về em hay quá phải coppy bài này gửi cho bồ vậy.
cobebathanh
11-08-2008, 01:23 AM
dù bạn có hối hân thì anh ấy cũng ko thể ở bên cạnh bạn đc, cuộc đời là thế đó , khi họ bên cạnh mình mình ko biết quan tâm đến khi người ta ko còn nửa thì dù có muốn quan tâm cũng ko đc nũa rồi.điều quan trọng nhất bây giờ là bạn hãy sống vui vẻ và hạnh phúc có như thế anh ấy mới yên lòng vì ko phải bận tâm lo cho bạn nữa ,đó là cách tốt nhất của bạn để trả đáp sự quan tâm của anh ấy luôn dành cho bạn. mình chúc bạn sớm quên đc anh ấy và sớm tìm cho mình h/p mới nha
gooddythin_nd1996
11-08-2008, 04:57 AM
Mình tin bạn sẽ không quên được anh ấy, cuộc sống phía trước còn bao nhiêu điều đang đợi bạn. Chúc bạn mau tìm được hạnh phúc mới cho mình
abcd0crazy0girl0dcba
16-08-2008, 01:03 AM
dù bạn có hối hân thì anh ấy cũng ko thể ở bên cạnh bạn đc, cuộc đời là thế đó , khi họ bên cạnh mình mình ko biết quan tâm đến khi người ta ko còn nửa thì dù có muốn quan tâm cũng ko đc nũa rồi.điều quan trọng nhất bây giờ là bạn hãy sống vui vẻ và hạnh phúc có như thế anh ấy mới yên lòng vì ko phải bận tâm lo cho bạn nữa ,đó là cách tốt nhất của bạn để trả đáp sự quan tâm của anh ấy luôn dành cho bạn. mình chúc bạn sớm quên đc anh ấy và sớm tìm cho mình h/p mới nha
mình vẫn luôn quan tâm anh ấy chứ không phải khi anh ấy ra đi mình mới nhận ra đã quá muộn màng , hiểu ý mình chứ?
chỉ vì anh ấy ra đi quá đột ngột khiến mình bất ngờ và suy sụp.....
abcd0crazy0girl0dcba
16-08-2008, 01:40 AM
mấy ngày nay em bận quá nên không onl viết cho anh được
tụi bạn em đó anh , tụi nó mời em đi ăn tiệc suốt à ! hết nhà đứa này làm tiệc lại đến nhà đứa kia,..............
anh đừng nghĩ em tham ăn mà quên mất anh nha
sự thật thì tụi nó mời nhưng mà em không có đi , tâm trạng em không được tốt anh à
nhớ hồi đó em cũng đang không vui, vác bộ mặt " đưa đám " đi ăn sinh nhật nhỏ bạn làm cho bữa tiệcchẳng còn là bữa tiệc nữa
em đã ôm anh và oà khóc ngay khi anh đến rước em
anh đã dặn em rằng : tâm trạng không tốt thì nên ở nhà , đừng nên đi , bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác , sự vô ý của mình sẽ khiến cho họ mất vui.......
và bây giờ.............. em đang làm theo lời anh đã dặn em khi xưa.............
tiếng nói của anh vẫn cứ văng vẳng bên tai em , cứ ngỡ như là mới hôm qua vậy anh à
nhưng mà...... cũng mấy năm rồi anh nhỉ !
hôm qua tình cờ em nghe được một bài hát :
".................. người ta hay nói , muốn quên được ai , ta phải cần gấp đôi số thời gian quen người ấy , nhưng em sẽ không quên anh đâu , em hứa đấy , mãi mãi ,................. "
bài hát thay lời nói của em đấy anh
em vẫn mãi yêu anh , anh yêu của em
nh0_G9
16-08-2008, 07:45 AM
minh fai công nhận là những bài viết của bạn rất hay!! thật tình là những người như vậy rất hiếm vì vậy khi người ấy ra đi thật là đau khổ!
abcd0crazy0girl0dcba
05-05-2009, 02:40 AM
a ơi lâu rồi e ko onl nên giờ mới được viết cho a nữa!
e đã lên đại học, k còn là cô bé phải để a lo lắng từng chút một!
e bận học nhìu nên cũng ít onl!
mong a hỉu rằng e vẫn nhớ a, nhớ rất nhìu!!!!!!!
[X].[u]
09-05-2009, 01:32 AM
không biết đâu ! chỉ biết là giờ nhớ anh lắm ah
nhớ lần đầu anh nói làm người iu anh nha
nhớ những lần giận anh lém ah. ước gì lúc ấy được nhìn thấy kái mẵt kute của anh thôi à
nhớ cả những lần chọc tức anh làm anh giận nũa à
nhớ anh lắm lắm lun ah
:wish::wish::wish::wish::wish::wish::wish::wish:
Halley_Đần
09-05-2009, 10:43 PM
hỡi thế gian tình là chi?
mà sao con người ta lại nguyện chết vì tình yêu???????????????
Kì vậy cái này là đâu phải yêu mà chết. Chỉ là rủi ro gì đó thôi... Còn chết vì yêu ak, tin dc ko ta...
van_mi
09-05-2009, 11:09 PM
có lẽ bạn hận con trai lắm hả.
mình thì không bik sao nhưng có lẽ mình nghĩ đã lỡ 1 lần thì cứ đứng dậy mà đi.
bạn phải thắng chính mình đã đừng bao giờ cũng cuối đầu xuống nhá cố lên.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.