Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dại Khờ ơi......!



soledad_1811
31-03-2005, 08:43 AM
:angel1: Dại khờ ơi ta của hôn qua!
Đi bỏ lại chút buồn chĩu nặng!
Biết làm sao vơi đi trơng tim!
Khi mỗi chiều mắt mãi đi tìm
Hình bớng cũ xa rồi nơi ấy!
Em xa xôi và tôi cũng xa xôi!
Ôi cách trở hai bờ thương nhớ!
Đã bao dêm tôi thường gọi nhỏ
Dại khờ ơi sao mãi ôm lấy ta! :angel1:

Một thủa yêu người!

Cà Tím
31-03-2005, 09:34 AM
Dại khờ ơi...ta của hôm nay!
Sao vẫn với tay tới những gì xưa cũ?
Nỗi đau hôm qua vẫn còn chưa đủ?
Ta hôm nay...sao mãi cố đi tìm?

Người đi rồi...như muôn vạn cách chim
Để lại trong ta...một trái tim vỡ nát
Cuộc đời ơi....sao quá nhiều chua chát?
Bởi ta ngây thơ...hay bởi quá dại khờ?

MuaPhuongVi_2005
31-03-2005, 10:37 AM
Cuộc đời ơi....sao quá nhiều chua chát?
Bởi ta ngây thơ...hay bởi quá dại khờ?

CT.Phượng thích nhất 2 câu này của CT nè.

Ta dại khờ của ngày hôm qua.
Ta dại khờ của ngày hôm nay.
Ta ngây ngô của những ngày sắp tới.
Vì bởi...
Ta tin người bằng tất cã lòng ta.
Xa hoa , vật chất.. khiến con người kg thật.
Giàu sang càng trắng trợn lọc lừa nhau.
Ta đau.
Vì vết dao ai khứa.
Rĩ máu hồng, cho nữa mảnh tim tan.
Ai dối gian.
Ai chẳng màng chữ tín.
Ai vì tình mà đánh mất lương tri.
Ta ra đi.
Ta sợ lắm những gì.
Sẽ đem lại cho ta nhiều phiền luỵ.
Giã biệt nhé... dù 1 lần tri kỷ.
Cũng gợi buồn trí nhớ ngày mai

Cà Tím
31-03-2005, 11:07 AM
Cuộc đời ơi...ta của hôm nay
Sao quá cô đơn và nhiều phiền lụy
Ở đâu rồi hỡi những người tri kỹ?
Ở đâu rồi...hỡi kẻ tôi yêu?

Tôi muốn hét vang và than khóc thật nhiều
Cho vơi bớt thương đau và nỗi buồn nặng triễu
Rồi ra đi
Không chút gì bận bịu
Không u hoài...không vương vấn thương yêu

Cuộc đời ơi...ta của hôm nay
Hãy quên hết đắng cay của những gì thuộc về dĩ váng
Hãy hướng đến một ngày mai tươi sáng
Bỏ lại sau lưng...những ngày tháng dại khờ....

thanks sis Phuongvi nha, catim cũng rất thích những bài thơ của sis

soledad_1811
01-04-2005, 06:02 AM
"Ta ngây ngô của những ngày xắp tới"
"Bỏ lại sau lưng ngày tháng dại khờ!"

Ta hóa đá khi em ra đi mãi!
Về đâu em người yêu tôi ơi!
Yêu là thế mà như pha lê ấy!
Trong sáng nhiều cũng rễ vỡ làm sao!
Và đêm nay thấy nhớ nôn nao!
Gió gõ cửa lời yêu sao lạnh giá!???

daffodil
01-04-2005, 06:55 AM
nhớ "dại khờ " một thuở yêu em
dâng hiến đời ta cho những ngày tháng nhớ
để giờ đây ôm trai tim vụn vỡ
một thuở dại khờ,một thuở biết yêu em

em mãi mê theo cánh hạc hồng hoang
tôi si tình ,nhìn tháng ngày hoang lạnh
còn là em, ngày củ yêu người?

chanti
01-04-2005, 07:28 AM
hi huynh dafodil ,sao giờ mới chịu xuất hiện thế ,đợi huynh lâu dzồi đó

cobenghichngom_1
03-04-2005, 12:56 AM
nhớ ngày đó....yêu chi cho vội
bỡi dạy khờ không suy nghĩ trắng đen
nên yêu người yêu đến cuồng suy
rồi từ đó....đến nay là nổi khổ

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:08 AM
Hoa chỉ đẹp trong vườn khi nở
Đời chỉ đẹp ở tuổi học trò

Cà Tím
03-04-2005, 06:45 PM
Dại khờ ơi ta của hôm qua
Để ta hôm nay âu sầu khóc hận
Hỏi trời cao sao nhiều trái đắng?
Thương ta mai sau....lận đận kiếp người

Ta ngồi đây lỡ khóc lỡ cười
Dại khờ ơi...còn dập vùi chi nữa?
Ở đâu rồi hỡi muôn ngàn lời hứa?
Để ta hôm nay...như tựa áng bèo trôi

Hướng Quê Xưa
03-04-2005, 11:22 PM
Dại khờ ơi giờ lỡ xa rồi
Còn đâu tìm lại bóng trong tôi
Một thời vụng dại sao khờ khạo
Tôi khiến tim tôi hóa kẻ tồi

Dại khờ làm chi để mà rồi
Giờ đây ân hận chốn hồn tôi
Người bỏ người đi mình tôi đứng
Dại khờ hôm nào khổ lòng tôi!?

happyvalentine_05
04-04-2005, 12:51 AM
bởi yêu người nên hóa ra khờ dại
ai biết rồi lòng người ...
...lại đổi trắng thay đen !
tôi chỉ biết khi yêu , dâng hiến hết
...Một cuộc tình thơ mộng dễ gì quên .

soledad_1811
04-04-2005, 05:49 AM
Ai dại khờ ai?
Cho anh cho em?
Câu hỏi cũ của dại khờ
...Nông nổi!
Một tình yêu chôi đi rất vội!
Của cái ngày...
Tôi dại khờ ... em!

Cà Tím
05-04-2005, 09:23 AM
Dại khờ ơi!
Đâu rồi ngày tháng cũ?
Khi mối tình tôi vừa hé nụ...chào đời
Dại khờ ơi!
Bao ngày tháng tuyệt vời
Sao nỡ vùi chôn theo dòng đời...nghiệt ngã?
Dại khờ ơi!
Bước chân người vội vã
Đang kiếm tìm ai?...khi tôi ở nơi này
Dại khờ ơi!
Sao lại quá đắng cay?
Nỡ để quên tôi cũng nỗi buồn ở lại
Dại khờ ơi!
Tôi trách mình ngu dại
Luyến nhớ làm gì một kẽ đã đổi thay
Dại khờ ơi!!!
Tôi giờ kẻ trắng tay
Sao còn gọi mãi....
"Dại khờ ơi!!!!"

soledad_1811
28-04-2005, 09:20 PM
Vân biêt thế dòng đời trôi vội vã
Chẳng còn ai giờ anh kẻ trắng tay.
Ngủ quyên rồi sau lời nói chia tay
Em nông nổi hay anh khờ dại?

Co phải em va đổ tại?
Có một thời ta đã wúa ngây thơ
Ngỡ tình yêu chỉ một chữ chờ
Vậy là đủ cho những ngày xa cách

Nào ngờ đâu biển trời xa cách mặt
Em quên rồi tôi dại khờ xưa
Giờ mình anh đi giữa cơn mưa
Tay hứng lại nhưng gì khờ khạo cũ

Co phải không giờ anh dang du ngủ
Vết thương lòng còn rỉ máu em ơi
Hay bởi vi sóng gió cuộc đời
Đã chia cắt chung mình đi hai lối

Có phải không một tình yêu rất vội
Của một thời em đã dại khờ
Còn riêng anh đâu nghĩ nổi chữ ngờ
Em bỏ lại cho anh đời khờ dại!

soledad_1811
30-04-2005, 12:12 AM
Thiếu bóng người sao ta buồn đến thế???
Chẳng còn ai cho ta yêu thương!
Có đâu chăng chỉ là buổi tan trường
Sao vắng lặng lá hoa giờ tan tác!

daffodil
30-04-2005, 07:31 AM
chẳng phải người,ta ép mình cố nhớ
bởi tình không,cố nhớ chẳng một người
thôi chỉ mình,và cũng chi ta thôi
ngồi ngẫm nghĩ,có gì đâu để nhớ
trái tim giờ vắng tanh nên hơi khổ
có lẽ nào cố nhớ bởi đã quên

hê hô nhìn lê thiêm tui lai nhớ phim hồi nhỏ coi TÂY DU KI
không biết NGƯU MA VƯƠNG co khoẻ không haaajhaha

soledad_1811
30-04-2005, 10:55 PM
Hix hix!
Đang tự hỏi lòng thiên hạ đâu?
Để người trong dạ wua âu sầu
Bao nhiêu hồi ước bao mộng đep
Bỏ quên thương nhớ ở trời xa!

HI ha!
Thơ thẩn dạo này ko vo!
Buồn chít!

tieuthukhocnhe
26-07-2005, 09:29 PM
dại khờ 1 thuở ngu ngơ
dại khờ 1 thở dại khờ anh theo
làm gì mà cứ theo người ta léo nhéo
tình anh chỉ là bèo bọt vậy sao?????

phonglantim
26-07-2005, 11:16 PM
Dại khờ ơi!Sao kêu chi dữ vậy
Cứ gọi hoài một nỗi dại khờ kia
Chuyện đời tái hợp phân chia
Kêu chi nữa vậy,khờ ơi là khờ!

cobenghichngom_1
27-07-2005, 03:01 AM
bởi dại khờ để tim đánh mất
nay nhận vào nổi nhớ niềm đau
bởi dại khờ ngày ấy vội trao
yêu lầm lỡ trách sao mình khờ dại

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:31 AM
thưở ấy thơ ngây ta dại khờ
mật ngót pha đường rót vào tim
nhớ ng` ta tìm hoàng hôn tím
lệ buồn khắc khoải tình đã xa

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 06:32 PM
anh nhớ ko mảnh trăng xưa_ngày ấy
thưở dại khờ 2 đứa đứng dưới hiên
sao giờ đây hiên xưa mình em đứng
trách chi anh sao nỡ bội câu thề

soledad_1811
29-07-2005, 06:36 AM
Anh đâu có đổi câu thề ngày cũ?
Anh nơi đây nên mới dại khờ anh.
Bởi tình yêu một thủa không thành
Yêu em quá nên thành khờ dại.

Anh vẫn nhớ mái hiên chiều hôm ấy
Ướt cơn mưa làm hai đứa gần nhau
Nào ai ngờ đó là niềm đau
Của một thua dại khờ nông nổi.

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:56 PM
thật ko anh hay chỉ là biện hộ
cho sai trái cho lời nói vô tình
có lẽ là em suốt đời vẫn thế
vẫn tin anh để rồi thêm dại khờ

soledad_1811
30-07-2005, 03:27 AM
Trong tình yêu em còn hỏi vậy?
Không tin anh thì anh biết làm sao?
Người ly biệt câu thề bỏ lại
Nông nỏi dại khờ mười tám hai mươi.

Em quay bước rớt nỗi bườn ở lại
Cho anh một đời đi tìm mãi dáng em.
Chiều hôm ấy buổi chiều chiu nặng
Em bỏ đi rồi ... anh mãi đơn côi.

cobenghichngom_1
30-07-2005, 03:59 AM
em quay bước hay là anh vong phụ
bởi dại khờ tim đã trót trọn trao
tin lời người cứ mãi nôn nao
mơ ước mãi ngày cùng nhau sánh bước

nhưng thời gian ai ngờ được trước
bởi lòng người cũng giống nó cứ trôi
có bao giờ người hiểu tình tôi
luôn yêu mãi dù biết mình khờ dại

Azudo_Hakaider
30-07-2005, 08:11 PM
Anh cứ ước cho ngày xưa trở lại
Phút gần em để biết được em yêu
Để dáng em bao thương nhớ yêu kiều
Để khờ dại với anh là mãi mãi ...

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 01:47 AM
ôi ước mơ vẫn mãi là mơ ước
câu chuyện tình buồn nức nở hoàng hôn
chiều mưa tím 1 thoáng về nhung nhớ
bóng chim trời lạc bước về dưới mơ

soledad_1811
06-08-2005, 08:00 PM
Vắng em chiều mưa buồn ướt lệ
Rớt giọt buồn trên môi tình xi!
Lòng tự hỏi người có về phố cũ.
Đón hoàng hôn của tháng năm xưa.

Chiều hoang vắng mưa buồn nhiều quá
Lạnh riêng anh nhớ lắm vòng tay.
Ôm kỷ niêm của thời vụng dại.
Ướt nhòa mi giọt lệ trang đài.

cobenghichngom_1
06-08-2005, 08:38 PM
đơn vắng quá nơi đây trong nổi nhớ
lòng ngậm ngùi ta đang nghĩ về ai
rồi ngày mai có rạng sáng tương lai
hay tâm tối trong ta là hục hận

cuộc đời ta sao quá nhiều lận đận
trách phận mình hay trách ở trời cao
mong mai sau tình anh trao em mãi
chữ dạy khờ em ko muốn lần hai

soledad_1811
06-08-2005, 08:48 PM
Dại khờ ơi
Câu chuyện của ngà xưa
Của một thời đưa đón trong mưa.
Em rất lạnh anh thừa vòng tay ấm
Thế mà ta không đến được bên nhau!

Giờ em đã nơi xa rồi anh đợi
Một ngày về xẽ mãi không xa!

Boulevard
06-08-2005, 09:07 PM
Và thế rồi khúc hát mãi ngân nga
Chuyện hai đứa dại khờ yêu không nói
Giữa cuộc đời bao la đầy gian dối
Tự hỏi lòng không nói có nên không?

cobenghichngom_1
06-08-2005, 09:13 PM
một người mong người cuối đầu thầm lặng
sao ngại ngùng ko mau thốt lời yêu
để giờ đây cuộc sống mãi tiêu điều
ôi tiếc quá !trách sao mình khờ dạy

soledad_1811
06-08-2005, 09:14 PM
Tiết nhin là không nên chút nào
Hãy nói đi cho nàng bị nock out!
Dại khờ mãi là không hề tốt.
Mất nhau rùi mới biết úi dại khờ!

cobenghichngom_1
06-08-2005, 09:20 PM
đâu có ai muốn mình khờ dạy
bởi thật lòng quá tin tưởng người ta
cứ mong rằng tình sẽ thiết tha
khi kết cuộc mới hay là khờ dạy

Azudo_Hakaider
07-08-2005, 06:50 PM
Em cứ dại khờ đi , ngây thơ đi
Xin hãy mãi hồn nhiên như thế nhé
Là người yêu trong tim anh nhỏ bé
Cho dại khờ thêm thắm những mong manh

soledad_1811
09-08-2005, 04:03 AM
Vì wúa mong manh nên là rễ vỡ
Có phải không một thời lầm lỡ
Ta vô tình đi lướt wua nhau!
Để đánh rơi mất mối tình đầu!
Bao thương nhớ chất chồng trong tim bé!

seshi
15-08-2005, 07:53 AM
Một cơn bảo tuyết ....ví tình tôi
Lạnh giá tim em ...hết thật rồi
Tiếc mùa nồng ấm ân tình cũ
Bốn hướng nhạt nhoà nhung nhớ thôi

xuanhuongtam
11-09-2005, 10:19 PM
sao phai về nhung nhớ
xa nhau mới mươi ngày
hay xe không găp lại
tuôi học trò vung dại
chi còn một buôi nay