PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng hôn xanh !



Machi
06-08-2005, 03:58 PM
Anh vẽ cho em màu hoàng hôn màu tím !
Có mặt trời và những đám mây trôi
Có trong tim anh , em nữa những nụ cười
Anh có biết biển xa ồn ào sóng

Anh đi rồi hoàng hôn thành vắng lặng
Chi thấy trời xanh biếc những đêm thanh
Chỉ xa xôi những nỗi nhớ mong manh
Hoàng hôn bỗng chuyển mình...màu hiu quạnh !

Machi!

GoodNight[Rain]
06-08-2005, 04:18 PM
nơi phương xa hoàng hôn anh đã mất
chỉ còn đây những chất vất cuộc đời
sống xứ người ôi khổ lắm em ơi
anh nhớ em có ngàn lời muốn nói

giữa đêm thâu anh vẫn thầm thét gọi
mong có ngày chúng ta sẽ thành đôi
hoàng hôn xưa giờ chìm trong ảo mộng
nhưng một ngày rồi sẽ trở lại thôi

Seafoam
06-08-2005, 04:26 PM
Còn không anh những nỗi nhớ bồi hồi
Con tim khóc những nỗi niềm thương tiếc
Và torng em hòng hôn màu biêng biếc
Những niềm yêu bỗng hóa giấc mơ tan !

Còn đâu anh những buổi sớm vội vàng
Com chim hót trong vươn` hoa tím rụng
Còn đâu nữa biển thét sóng rền vang
Và như thế hoàng hôn chiều xanh đậm !

Lover

GoodNight[Rain]
06-08-2005, 04:33 PM
anh nhớ khi xưa mối duyên thầm
khung trời ảo mộng lắm mây bay
em nhìn anh cười giả giận lẫy
trong áng chiều tà gió hây hây

giờ hoàng hôn xưa nắng héo gầy
máng tình vùng vậy giữa ko trung
còn đâu ngày xưa đôi long phùng
nguyện vượt gian nan ...nguyện sống cùng

Seafoam
06-08-2005, 05:19 PM
Chiều nay với em hoàng hôn xanh thăm thẳm
Nhớ về người xa cách tận phương nao
Nghe sương sa cho gió cuốn dạt dào
Biển thăm thẳm như cuộc đời vẫn thế

Còn gì đâu mối tình đầu đẫm lệ
Nước mắt nào chôn dấu đại dương xa
Lối đi nào hai đữa đã bước qua
Giờ còn đó ẩn tình yêu lỡ dở

Thôi nhớ mong , theo con sóng ra khơi
Tìm hạt cát ai đã từng touch chạm
Giờ bỗng hóa nỗi niềm theo vô hạn
Bong bóng tình tan theo sóng trùng dương !

Blue

vu ha
14-08-2005, 06:54 AM
RỒi MỘt BuỔi ChiỀu ĐẦy NhỚ ThƯƠng!
Anh TỚi BÊn Em CuỘc TÌnh TrƯỜng
GiƯỜng NhƯỜng GiÓ Kia QuÊn VẪy GỌi
ĐỂ Tim Anh LẠi MỘt LẦn LỮa NhÓi Đau