nguyen thuy linh
26-07-2008, 07:47 AM
Câu chuyện về 1 chàng trai và cô gái, họ yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, rồi vào đại học, rồi ra trường đi làm, họ vẫn yêu nhau, một mối tình đẹp mà bạn bè cấp 3 của họ ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng... chàng trai ấy là 1 người cầu toàn, anh lúc nào cũng muốn đi tìm 1 nửa đích thực của đời mình, chàng trai ấy nghĩ rằng, sẽ có 1 người khác tốt hơn cô gái đó, yêu anh và anh yêu hơn cô gái đó, đó là "1 nửa của đời anh".
Và rồi anh dứt bỏ tình nghĩa mấy năm qua với cô gái đó, để đi tìm 1 nửa đích thực của cuộc đời mình. Họ chia tay nhau, để đi tìm hạnh phúc riêng của mình, cô gái ấy đau khổ lắm lắm, "trời đất như sụp đổ" dưới chân cô, cô không nghĩ mình sẽ lại yêu thêm một lần nữa, bao nhiêu năm tháng bên anh, vậy mà giờ đây anh bỏ cô và bảo rằng "anh sẽ xem em như người em gái của anh". Làm sao mà cô có thể chấp nhận được điều đó khi mà suốt bao nhiêu năm wa cô chỉ có 1 tình yêu duy nhất... Cô gái giam mình trong nhà mấy ngày liền, không ăn, không uống không gặp ai hết, chỉ một mình cô và cô khóc. Nhưng cô không thể như thế mãi được, cô còn cha mẹ, còn công việc, cô mới có 25 tuổi thôi, cuộc sống vẫn còn dài dài, vẫn còn cả 1 tương lai tươi sáng đang chờ cô phía trước, cô phải đứng dậy phải bước tiếp con đường của cô. Con đường đó giờ đây không có chàng trai nữa, cô gái phải quen thôi, vì chàng trai đó không đáng để cô hy sinh như thế. Và cô đã tự mình đứng dậy được.
Còn chàng trai? Chàng trai bắt đầu cuộc hành trình đi tìm "1 nửa đích thực" của cuộc đời anh. Chàng trai đi mãi..., đi mãi..., đến chỗ nào anh cũng tìm kiếm người ấy. Đến một ngày bước chân anh mỏi mệt, anh không còn sức để đi tiếp nữa, chàng trai quyết định dừng lại nghỉ, đó cũng là lúc anh nhìn lại cuộc hành trình mà anh đã đi. Và, anh nhận ra rằng không ai yêu anh hơn cô gái, không ai tốt với anh hơn cô gái nhưng quan trọng là hình ảnh cô gái ấy vẫn nguyên vẹn trong trái tim anh.
Khi anh nhận ra điều đó thì cũng là lúc cánh cửa hạnh phúc hoàn toàn đóng lại với anh. Bạn bè anh bảo rằng cô gái chuẩn bị lấy chồng, 1 người hiền lành, chịu khó và người ấy cùng yêu thương cô, mặc dù tình yêu ấy có thể không bằng người yêu cũ của cô.
Chàng trai tha thiết van xin cô gái quay lại, nhưng đã quá muộn rồi, ngày cưới đã định và niềm tin cô dành cho anh đã không còn nữa rồi....
Một tình yêu đẹp và một kết thúc mà mình không biết là có hậu hay không. Vì:
Cô gái đó giờ đây đã có 1 đứa con gái rất đáng yêu, và 1 gia đình hạnh phúc.
Còn chàng trai đã kiệt sức, anh không muốn kiếm tìm nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể bước tiếp. Chàng trai nói với em trai mình rằng anh sẽ sống độc thân suốt cuộc đời còn lại để trừng trị chính anh.
Chàng trai đó ơi, không j` là quá muộn cả, trong ngày cưới cô gái, chàng trai cũng đã từng nói với em cô gái rằng: "hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc" nhưng chính chàng trai lại không nhận ra ý nghĩa của câu nói đó. Chàng trai nghĩ rằng nhìn thấy cô gái sống hạnh phúc là anh có thể mỉm cười được rồi, nhưng còn cô gái thì sao? nhìn thấy anh một mình bước đi như thế cô gái có yên lòng được không, có hạnh phúc được không?
Mình biết hôm nay chàng trai sẽ online, sẽ đọc được câu chuyện này, và chàng trai đó ơi hãy sống hạnh phúc vì cô gái chàng trai nhé. Chúc chàng trai sớm tìm được hạnh phúc của mình 0_o
Cuộc sống là như thế đấy, người ta chỉ mải đi kiếm tìm những thứ hạnh phúc ở xa xôi, mà không nhận ra hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình, đến khi nhận ra thì...
Và rồi anh dứt bỏ tình nghĩa mấy năm qua với cô gái đó, để đi tìm 1 nửa đích thực của cuộc đời mình. Họ chia tay nhau, để đi tìm hạnh phúc riêng của mình, cô gái ấy đau khổ lắm lắm, "trời đất như sụp đổ" dưới chân cô, cô không nghĩ mình sẽ lại yêu thêm một lần nữa, bao nhiêu năm tháng bên anh, vậy mà giờ đây anh bỏ cô và bảo rằng "anh sẽ xem em như người em gái của anh". Làm sao mà cô có thể chấp nhận được điều đó khi mà suốt bao nhiêu năm wa cô chỉ có 1 tình yêu duy nhất... Cô gái giam mình trong nhà mấy ngày liền, không ăn, không uống không gặp ai hết, chỉ một mình cô và cô khóc. Nhưng cô không thể như thế mãi được, cô còn cha mẹ, còn công việc, cô mới có 25 tuổi thôi, cuộc sống vẫn còn dài dài, vẫn còn cả 1 tương lai tươi sáng đang chờ cô phía trước, cô phải đứng dậy phải bước tiếp con đường của cô. Con đường đó giờ đây không có chàng trai nữa, cô gái phải quen thôi, vì chàng trai đó không đáng để cô hy sinh như thế. Và cô đã tự mình đứng dậy được.
Còn chàng trai? Chàng trai bắt đầu cuộc hành trình đi tìm "1 nửa đích thực" của cuộc đời anh. Chàng trai đi mãi..., đi mãi..., đến chỗ nào anh cũng tìm kiếm người ấy. Đến một ngày bước chân anh mỏi mệt, anh không còn sức để đi tiếp nữa, chàng trai quyết định dừng lại nghỉ, đó cũng là lúc anh nhìn lại cuộc hành trình mà anh đã đi. Và, anh nhận ra rằng không ai yêu anh hơn cô gái, không ai tốt với anh hơn cô gái nhưng quan trọng là hình ảnh cô gái ấy vẫn nguyên vẹn trong trái tim anh.
Khi anh nhận ra điều đó thì cũng là lúc cánh cửa hạnh phúc hoàn toàn đóng lại với anh. Bạn bè anh bảo rằng cô gái chuẩn bị lấy chồng, 1 người hiền lành, chịu khó và người ấy cùng yêu thương cô, mặc dù tình yêu ấy có thể không bằng người yêu cũ của cô.
Chàng trai tha thiết van xin cô gái quay lại, nhưng đã quá muộn rồi, ngày cưới đã định và niềm tin cô dành cho anh đã không còn nữa rồi....
Một tình yêu đẹp và một kết thúc mà mình không biết là có hậu hay không. Vì:
Cô gái đó giờ đây đã có 1 đứa con gái rất đáng yêu, và 1 gia đình hạnh phúc.
Còn chàng trai đã kiệt sức, anh không muốn kiếm tìm nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể bước tiếp. Chàng trai nói với em trai mình rằng anh sẽ sống độc thân suốt cuộc đời còn lại để trừng trị chính anh.
Chàng trai đó ơi, không j` là quá muộn cả, trong ngày cưới cô gái, chàng trai cũng đã từng nói với em cô gái rằng: "hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc" nhưng chính chàng trai lại không nhận ra ý nghĩa của câu nói đó. Chàng trai nghĩ rằng nhìn thấy cô gái sống hạnh phúc là anh có thể mỉm cười được rồi, nhưng còn cô gái thì sao? nhìn thấy anh một mình bước đi như thế cô gái có yên lòng được không, có hạnh phúc được không?
Mình biết hôm nay chàng trai sẽ online, sẽ đọc được câu chuyện này, và chàng trai đó ơi hãy sống hạnh phúc vì cô gái chàng trai nhé. Chúc chàng trai sớm tìm được hạnh phúc của mình 0_o
Cuộc sống là như thế đấy, người ta chỉ mải đi kiếm tìm những thứ hạnh phúc ở xa xôi, mà không nhận ra hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình, đến khi nhận ra thì...