anh_duong
25-07-2008, 06:54 AM
Nghe pà kon kể về nơi khác, mình cũng mún giới thiệu cho các mem bik về quê mình nè:......
CHÙA CỔ THẠCH ( CHÙA HANG)
http://www.congdulich.com/uploads/tintuc/titu_070708155029.jpg
Cổ Thạch (nghĩa là Đá xưa áh) là Ngọn núi đá được tạo bởi nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau do bàn tay con người làm nên, không phải do thiên nhiên. Đá nặn thành nhiều hang và động huyền bí.
http://i230.photobucket.com/albums/ee250/tuonglahay/IMG_9483.jpg
Chùa Cổ Thạch
Dù có bãi biển xinh đẹp, người ta vẫn thích đến Cổ Thạch vì có ngôi chùa nổi tiếng và những hòn đá đủ màu.
Một dãy cát trắng trải dài, những ngôi chùa cổ và những tảng đá màu sắc là những điểm hấp dẫn của khu du lịch Cổ Thạch, tỉnh Bình Thuận.
Khu du lịch này nằm giữa khu vực đá và nước xanh biếc, có những bãi biển sạch và rất đặc biệt bởi vì những hòn đá đủ kích cỡ và màu sắc rải rác trên bãi biển.
Nơi đây được tồn tại đã hàng trăm năm, khu vực đá trải dài trên 20 km và rộng 1.5 km và được công nhận Kỷ lục Việt Nam.
http://i230.photobucket.com/albums/ee250/tuonglahay/IMG_9461.jpg
Bãi đá bảy màu (dài 7km), vẫn tắm được nhưng không có bãi cát
Du khách có thể bơi lội và tìm kiếm những viên đá xinh đẹp ở Cổ Thạch. Những viên đá có hình dáng và kích cỡ khác nhau với 7 màu là: trắng tinh, đen, vàng nhạt, nâu xám, tím đậm và xanh thẫm.
Điểm thu hút khác đó là chùa Hang, được tọa lạc bên trong hang đá Cổ Thạch, chùa cách mặt nước biển khoảng 64m, được Thầy Bảo Tăng xây dựng vào giữa thế kỷ XIX. Nó được sửa chữa lại nhiều lần từ năm 1956 đến 1964 và chính thức được Bộ Văn Hóa Thông Tin công nhận là di tích quốc gia năm 1993. Các kiểu kiến trúc khác nhau xuất phát từ nhiều lần tu bổ qua nhiều năm.
Đứng trên chùa Hang, du khách có thể phóng xa tầm mắt chiêm ngưỡng cả vùng bãi biển mênh mông xanh biếc với rất nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt. Chùa Hang là một hệ thống gồm nhiều hang thờ, nằm rải rác đan xen nhau. Cách chùa Hang không xa là Hang Gió. Từ đây nhìn ra biển, bạn có thể thấy được bãi sỏi bảy màu (những viên sỏi trơn nhẵn có nhiều màu sắc khác nhau: từ trắng muốt, đen tuyền, xanh, vàng nhạt đến xám, nâu, rồi tím sẫm) uốn cong theo bờ biển xanh.
Cổng đền 3 cửa dẫn vào con đường dài để đến đại sảnh chính được bao quanh bởi những tảng đá hoa cao. Bên phải của cánh cổng là bức tượng con hổ đứng và bên trái là con voi nằm. Đền cổ, đại sảnh giảng đạo, và nhà ăn có thể được nhìn thấy cũng như là cái chuông và những tháp trống.
Chùa được tô điểm với những bàn thờ vững chắc được làm từ gỗ có giá trị,nhiều bức tượng Phật với những kích cỡ và thời gian khác nhau.
Nhiều di vật hiếm cũng được giữ lại chùa, bao gồm những câu giống nhau được khắc bằng nghệ thuật viết chữ Nôm và chữ Trung Quốc được mạ vàng và được khảm xà cừ, mảnh da, cuộn giấy da và các tư liệu khác.
Ngoài những phong cảnh đẹp, món ăn ở Cổ Thạch cũng thu hút du khách. Mực một nắng và sò nướng là trong số những món ăn phổ biến ở đây.
Post mệt wé, tạm ngừng........ hum nào post thêm vái tấm hình^^
CHÙA CỔ THẠCH ( CHÙA HANG)
http://www.congdulich.com/uploads/tintuc/titu_070708155029.jpg
Cổ Thạch (nghĩa là Đá xưa áh) là Ngọn núi đá được tạo bởi nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau do bàn tay con người làm nên, không phải do thiên nhiên. Đá nặn thành nhiều hang và động huyền bí.
http://i230.photobucket.com/albums/ee250/tuonglahay/IMG_9483.jpg
Chùa Cổ Thạch
Dù có bãi biển xinh đẹp, người ta vẫn thích đến Cổ Thạch vì có ngôi chùa nổi tiếng và những hòn đá đủ màu.
Một dãy cát trắng trải dài, những ngôi chùa cổ và những tảng đá màu sắc là những điểm hấp dẫn của khu du lịch Cổ Thạch, tỉnh Bình Thuận.
Khu du lịch này nằm giữa khu vực đá và nước xanh biếc, có những bãi biển sạch và rất đặc biệt bởi vì những hòn đá đủ kích cỡ và màu sắc rải rác trên bãi biển.
Nơi đây được tồn tại đã hàng trăm năm, khu vực đá trải dài trên 20 km và rộng 1.5 km và được công nhận Kỷ lục Việt Nam.
http://i230.photobucket.com/albums/ee250/tuonglahay/IMG_9461.jpg
Bãi đá bảy màu (dài 7km), vẫn tắm được nhưng không có bãi cát
Du khách có thể bơi lội và tìm kiếm những viên đá xinh đẹp ở Cổ Thạch. Những viên đá có hình dáng và kích cỡ khác nhau với 7 màu là: trắng tinh, đen, vàng nhạt, nâu xám, tím đậm và xanh thẫm.
Điểm thu hút khác đó là chùa Hang, được tọa lạc bên trong hang đá Cổ Thạch, chùa cách mặt nước biển khoảng 64m, được Thầy Bảo Tăng xây dựng vào giữa thế kỷ XIX. Nó được sửa chữa lại nhiều lần từ năm 1956 đến 1964 và chính thức được Bộ Văn Hóa Thông Tin công nhận là di tích quốc gia năm 1993. Các kiểu kiến trúc khác nhau xuất phát từ nhiều lần tu bổ qua nhiều năm.
Đứng trên chùa Hang, du khách có thể phóng xa tầm mắt chiêm ngưỡng cả vùng bãi biển mênh mông xanh biếc với rất nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt. Chùa Hang là một hệ thống gồm nhiều hang thờ, nằm rải rác đan xen nhau. Cách chùa Hang không xa là Hang Gió. Từ đây nhìn ra biển, bạn có thể thấy được bãi sỏi bảy màu (những viên sỏi trơn nhẵn có nhiều màu sắc khác nhau: từ trắng muốt, đen tuyền, xanh, vàng nhạt đến xám, nâu, rồi tím sẫm) uốn cong theo bờ biển xanh.
Cổng đền 3 cửa dẫn vào con đường dài để đến đại sảnh chính được bao quanh bởi những tảng đá hoa cao. Bên phải của cánh cổng là bức tượng con hổ đứng và bên trái là con voi nằm. Đền cổ, đại sảnh giảng đạo, và nhà ăn có thể được nhìn thấy cũng như là cái chuông và những tháp trống.
Chùa được tô điểm với những bàn thờ vững chắc được làm từ gỗ có giá trị,nhiều bức tượng Phật với những kích cỡ và thời gian khác nhau.
Nhiều di vật hiếm cũng được giữ lại chùa, bao gồm những câu giống nhau được khắc bằng nghệ thuật viết chữ Nôm và chữ Trung Quốc được mạ vàng và được khảm xà cừ, mảnh da, cuộn giấy da và các tư liệu khác.
Ngoài những phong cảnh đẹp, món ăn ở Cổ Thạch cũng thu hút du khách. Mực một nắng và sò nướng là trong số những món ăn phổ biến ở đây.
Post mệt wé, tạm ngừng........ hum nào post thêm vái tấm hình^^