Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội - những buổi chiều thong dong...
Trang Sassy
25-07-2008, 01:40 AM
Mình yêu Hà Nội!
Những buổi chiều lang thang dọc các con phố làm cho mình tĩnh tâm lại.
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ thứ ba tại chùa. Mình thì tu bằng cách mỗi cuối tuần lang thang ngoài phố :D
Mình ấm lòng khi thấy nụ cười của bà lão hàng nước, của đứa bé đánh giày, của những con người lao động tay chân bình thường.
Mình thấm thía cái giá của học vấn và rèn luyện, hai điều mà mình sẽ dạy thằng con mình ra trò sau này :cr:
Mình cảm nhận được cuộc sống đang cuộn chảy xung quanh miềng, mình ngắm nhìn xung quanh và suy nghĩ, cứ thế đi, đi mải miết đến khi tắt nắng.
Mình học được nhiều điều, từ những buổi chiều lang thang.
Có lẽ vì thế mà mình yêu Hà nội.
Mời các friends nghía mắt qua những góc Hà Nội mà mình tình cờ túm được trên đường "tu hành" nhé.
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn10.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn2.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn4.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn5.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn7.jpg
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtit2/doithuong/hn9.jpg
tiesto
25-07-2008, 09:57 AM
Hà Nội rất ồn ào, nhộn nhịp, nhưng ẩn sâu trong nó là một cái j đó yên bình lạ lùng...
Cyclone*
25-07-2008, 06:54 PM
.... mình chưa tới Hà Nội nhưng qua bài bạn mình cảm nhận được đôi chút về HN và những nhịp cuộc sống êm đềm ..
bebadboy87
25-07-2008, 08:48 PM
http://i46.photobucket.com/albums/f105/hyakunt/080117%20Ha%20Noi/1dem.jpg
http://nhacvn.net/579.mp3
Nồng Nàn Hà Nội
Bước xuống phố sáng tinh mơ dạo qua góc công viên
Có bao điều người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh
Sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen
Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn
Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê
Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn
Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ
Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ
Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ
Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm
Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn.... nồng nàn .. ye ye...
Trang Sassy
26-07-2008, 12:26 AM
Lâu lắm rồi em ko nghe " Nồng nàn hà nội " từng câu chữ ngọt ngào :D ha anh Dũng ha
Nhưng em thích nhất Em ơi hà nội phố cơ :cr: Cứ thích cái giai đoạn của bài đó ,màh ko tự lý giải đc tại sao
Ko sống ở HN ..nhưng những j cảm nhận được từ HN quả là rất nhiều :huglove:
.... mình chưa tới Hà Nội nhưng qua bài bạn mình cảm nhận được đôi chút về HN và những nhịp cuộc sống êm đềm ..
Đến HN thử 1 lần đi :D sẽ còn cảm nhận được nhièu hơn thế cậu ạ :hug:
tiesto
26-07-2008, 12:40 AM
Uh. Bài "Nồng nàn Hà Nội" nghe rất tuyệt. Buổi sáng thức dậy, bật bài đó lên, nhìn mọi người tập thể dục trong không khí trong lành, dọn dẹp qua nhà cửa, nấu bữa sáng. Mới thấy cuộc sống này thật đáng sống. Lúc đầu mình cũng không thích bài này lắm. Nhưng nghe nhiều và hòa với cuộc sống Hà Nội, lại thấy nó có j đó quen thuộc lạ lùng...
Trang Sassy
26-07-2008, 01:24 AM
Có lần xuống HN chơi,có 1 ng khuyên mình,chỉ nên chơi ở hn thôi,chứ đừng nên sống ở HN.
Nếu là 1 ng thích bình yên,ko ưa ồn ào thì HN ko phải là sự lựa chọn của họ
Còn riêng tớ,HN vẫn luôn dịu dàng và đáng để tớ khám phá ..vì đơn giản,tớ yêu HN :D tớ yêu 1 ng ở HN :D với tất cả t/y của mình
Trang Sassy
26-07-2008, 01:48 AM
Ah..em có ra đó 1 lần nhé :d nhưng có mấy phút àh :( công nhận ko khí thoáng đãng,dễ chịu :hug: Muh mấy cái pic đó chộp lẹ :so_funny: hehe
Trang Sassy
26-07-2008, 01:58 AM
ss ra chộp pic rùi chị em mình viết về HN nữa nha :x
Trang Sassy
26-07-2008, 07:49 AM
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/hang-dau.jpg
Bốt Hàng Đậu
Tiết trời tháng 4 Hà Nội đỏng đảnh như con gái mới lớn, lúc mưa lúc nắng. Những giọt mưa xuân còn sót lại lất phất bay dường như không làm dịu đi nhịp sống xô bồ chốn Hà Thành. Ngắm nhìn Hà Nội từ tầng cao xuống thì chẳng thể thấy được gì ngoài khói bụi, xe cộ và nhà cửa lô nhô. Tại sao người ta cứ nói Hà Nội đẹp, đẹp ở đâu vậy?
Hà Nội là ngõ nhỏ phố nhỏ…
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/ngo-nho-pho-nho.jpg
Là gánh hàng rong tất tả sớm khuya…
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/muu-sinh.jpg
Là những mặt hồ xanh biếc như hòn ngọc của thủ đô…
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/ho-guom.jpg
Là con người của đời thường với những mối bận tâm riêng …
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/doi-thuong.jpg
dấu ấn thời gian còn vương lại giữa lòng thành phố…
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/bao-nghia-mon.jpg
Là ánh hoàng hôn sau đám dây điện nhằng nhịt …
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/day-dien.jpg
Đâu đó là ông đồ già với mực tàu giấy đỏ mỗi độ xuân về …
http://images.travel.channelvn.net/images/uploaded/hongnv/ong-do.jpg
Timmy™
26-07-2008, 08:14 AM
Muốn được ngắm mùa thu Hn quá .SS Lie dẫn em đi nhá:cr:
BaBy YoYo
27-07-2008, 01:36 AM
nhớ lại lúc đến HN, bầu trời xanh biếc, nhe nhàng đến lạ lùng, tuy bây h ko còn cơ hội nữa những tất cả những ji yoyo bjk về hn sẽ là 1 khoảng trời trong veo của ký ức, 1 ký ức đẹp
Trang Sassy
29-08-2008, 03:49 AM
Hn luôn đẹp trong tâm trí và trái tim của con người đất Việt :hug:
mây_lãng_du
30-08-2008, 01:02 AM
Ngắm Hà Nội qua những bức ảnh của bạn Trang thấy yêu Hà Nội nhiều hơn nữa.Từng con phố,từng góc đường yêu đến lạ.Thích những buổi sáng chạy vòng vòng quanh con phố rồi ghé đâu đó mua chút quà sáng cho cả nhả.Thích những chiều đạp xe tà tà qua những con phố để ngắm đường phố đông người qua lại.Hay chỉ là những lúc ngồi trong một quán nào đó hướng mặt ra đường ngắm cuộc sống chuyển động nhanh theo nhịp sống hối hả nhưng không mất đi dáng vẻ thong dong.Yêu nhiều lắm Hà Nội :hug: Tết này sẽ về thăm Hà Nội,Hà Nội ha :hug:
ComeBackToMe
30-08-2008, 01:50 AM
Thik hn vào thu nhất :))
Trang Sassy
30-08-2008, 03:13 AM
Thích HN mỗi khi mùa hoa sữa nở rộ :D Thật sự yêu HN vì cái mùi đó :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.