KASURA_HIP
24-07-2008, 10:17 PM
Trăng soi khe cửa giữa khuya
Choàng mình tỉnh giấc gió lùa qua song
Ngỡ như tơ tiếng cõi lòng
Lạc vào nỗi nhớ thinh ko trăng vàng
Giờ này anh thức hay chăng ?
Đã vào giấc mộng buồn dâng ngỏ hồn
Lang thang ngọn gió bềnh bồng
Nhặt từng tiếng nhớ trong lòng của em
Như là hai tiếng thân quen
Mang vào gác nhỏ bâng khuâng nơi nào
Xa xôi ánh mắt vì sao
Xa xôi cả nổi ngọt ngào đam mê
Đêm đêm ngỏ vắng em về
Vu vơ tìm kiếm đam mê thuở nào
Tương phùng ? có phải ước ao
Trọn vui hay phải ôm sầu vào thân
Yêu anh yêu dẫu 1 lần
Sao ngàn nhung nhớ giá băng tìm hoài
Tương tư 1 chút đêm nay
Ngỡ như trọn kiếp vẫn hoài tương tư
Anh ơi ! mọi lẽ cho dù
Thời gian phủ kín bụi mờ em xin
Xin anh 1 chút ái tình
Xin anh 1 chút niềm tin riêng đời
Xa xôi dẫu chẳng đôi lời
Em tin anh vẫn chẳng vơi ân tình
Dù cho sóng nước gập gềnh
Muôn đời em láy thuyền tình rêng anh .
Choàng mình tỉnh giấc gió lùa qua song
Ngỡ như tơ tiếng cõi lòng
Lạc vào nỗi nhớ thinh ko trăng vàng
Giờ này anh thức hay chăng ?
Đã vào giấc mộng buồn dâng ngỏ hồn
Lang thang ngọn gió bềnh bồng
Nhặt từng tiếng nhớ trong lòng của em
Như là hai tiếng thân quen
Mang vào gác nhỏ bâng khuâng nơi nào
Xa xôi ánh mắt vì sao
Xa xôi cả nổi ngọt ngào đam mê
Đêm đêm ngỏ vắng em về
Vu vơ tìm kiếm đam mê thuở nào
Tương phùng ? có phải ước ao
Trọn vui hay phải ôm sầu vào thân
Yêu anh yêu dẫu 1 lần
Sao ngàn nhung nhớ giá băng tìm hoài
Tương tư 1 chút đêm nay
Ngỡ như trọn kiếp vẫn hoài tương tư
Anh ơi ! mọi lẽ cho dù
Thời gian phủ kín bụi mờ em xin
Xin anh 1 chút ái tình
Xin anh 1 chút niềm tin riêng đời
Xa xôi dẫu chẳng đôi lời
Em tin anh vẫn chẳng vơi ân tình
Dù cho sóng nước gập gềnh
Muôn đời em láy thuyền tình rêng anh .