PDA

Xem đầy đủ chức năng : bùn bùn kể zuyện ông trơj nge chơj



hena
23-07-2008, 05:28 AM
chiều nay, một cảm jac căm căm, lạnh tận đáy lòng!! chạy vòng thị trấn pé nhỏ mong đc gặp Lão nhưng k thấy! dạo này, hình như duyên của mình và Lão đã hết rùi hay seo ấy! mà mún gặp Lão khó quá! cả ông trời cũng mún trêu chọc kon nữa seo? con xin người mà, kon chỉ có thể đứng từ xa ngắm Lão thui, chứ kon nào có dám mong đợi j hơn, cũng mún lắm! nhưng chỉ nghĩ đến thui đã khó lắm rùi, huống j cùng Lão đi chơi tay trong tay như người ta! lại còn cùng mặc áo cặp, đeo nhẫn cặp nữa chứ! thật là tình tứ! ước j mình là cô ấy!^^ nhưng thui, mình là mình vẫn tốt hơn! yêu một người cũng đâu nhất nhiết là phải tay trong tay cùng người ta đâu!! (tại bùn we rùi tự an ủi mình j thui, chứ ai hem mún ở bên cạnh người mình yêu chứ!!)^^ hjhjhjhj nhớ Lão quá! ông trời nàh! ông có tin vào sức chịu đựng của kon k? một kon pé mới tròn 16 tuổi đúng một tuần, có sức chịu đựng đến đâu ông nhỉ? ông có thể trả lời giúp kon? kon cũng bít là sức chịu đựng của một con người là có giới hạn! đặc biệt là với một kon pé mới lần đầu bít tình yêu là j? tình đầu thật jan nan ông nhỉ? nhưng kon tin mình sẽ chờ và sẽ đợi đc, chờ đến một ngày kon có thể đường đường chính chính bước vào trái tim của người kon yêu!!^^ ông thấy kon có lì k??????hjhjhjj kon bít quãng thời jan sắp tới kòn jan nan lắm! nhưng ông ơi! kon tin vào sức mạnh tình yêu của kon janh cho Lão! kon bít Lão, hơn ai hết, là người mong kon lớn từng ngày, mong tới ngày đc gặp mặt kon, xem con pé lì lợm nào đã nt cho mình mỗi tới hơn năm nay! bất kể, dù ngày nắng hay ngày mưa đều nhận đc những tn từ số máy wen thuộc của một con pé lì lợm nào đóa! mà ông trời nàh! chuyện tình của kon, kể cho ông chơi vậy thui, tại hôm nay bùn quá! nhớ Lão quá! bức xúc lắm mới kể ông nghe đóa! ông đừng kể ai nghe nha! con kể ông nghe như vậy là kon đã thất hứa với người yêu bí mật của kon rùi đóa!! Lão mà bít là sẽ nhõng nhẽo với kon đóa! tại kon bắt Lão hứa là phải mãi mãi giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối k đc kể ai nghe, vì nó giống cải lương lắm! mà kon thì rất ghét cải lương! Lão của kon cũng ghét cải lương lắm!! hjhjjj ông trời nàh! nào kon đến đc với người kon yêu sẽ nt cho ông bít nha!!k lâu đâu khoảng 1300 mấy ngày nữa thuj àh! hjhjj mới nghĩ thuj đã mừng ruj, kon sắp đến đc bên người kon yêu rùi ông trời ơi!! mà ông nàh! ông có chúc phúc cho tụi kon k? kon đã cố gắng vun đắp cho mối tình này dữ lắm đóa! cả ông mà cũng k chúc phúc cho kon là giận ông lun đóa! nói j thuj, chứ seo dám giận ông!! vì con sợ........... sợ.......... sợ sẽ bị ông đánh!!!!!!!! ông mới nhá thuj, chưa đánh nữa là kon đen thuj rùi!! quên nói cho ông bít chuyện này, ngoài ghét cải lương ra kon cũng ghét ai đen thuj lắm!! vì Lão của kon đen thuj àh!! yêu Lão nhìu dị chứ kon cũng ghét Lão lắm! vì Lão đã cướp mối tình đầu của kon sớm quá! kon chơi chưa đã nữa, zay mà Lão đã xuất hiện, làm kon bít yêu, bít nhớ, bít chờ, bìt đợi, bít hờn, bít ghen, bít giận hờn vu vơ, và kòn bít tự chăm lo cho sức khỏe của mình nữa chứ!! để có sức mà yêu Lão!! hjjhjh ông thấy kon có bít đầu tư k zo???? hjjjj...... thui, kon chào ông nhá! kon đi ăn tối đây! Lão dặn phải ăn đúng h, k là bị đau dạ dày!! phải ngoan nghe lời Lão chứ ông! vì người ta nói: ai ngoan sẽ đc thương nhìu mà!! mà kon thì mún Lão thương mình thật là nhìu..... nhìu ơi là nhìu luôn đóa!!!!!!!!!!!!!!!hjjjjjjjj

angle blue
23-07-2008, 07:53 AM
vậy là ... tớ đọc xog mà chả hỉu dc bi nhiu cả ....
nhưg tóm lại là bạn đag hp, ko cần j` fải bàn cãi cả nhỉ.
chúc bạn lun hp