PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên



nguyen thuy linh
23-07-2008, 04:15 AM
Cách đây 3 ngày, anh bảo em rằng "đầu tháng 8 làm xong project rồi thì cùng đi nghỉ hè, kiếm được xiền rồi thì tội j` mà kô đi chơi em nhỉ?". Rồi anh lại vùi đầu vào cái project đấy, lại busy và lại quên em đi để trở lại với công việc. Còn em thì chờ đợi đến ngày anh làm xong cái project đó. Không lúc nào em không cảm thấy cô đơn cả, cảm giác đó của em anh có biết không? Có khi nào đang ngồi làm việc và anh nhớ rằng đã mấy ngày nay em không online, và anh cũng chẳng biết em đang ra sao không? Có khi nào anh nhớ em không?... Tất cả đã kết thúc rồi, chuyến đi du lịch của chúng mình mãi mãi chỉ là trong mơ mà thôi, một giấc mơ không bao h thành hiện thực
Em phải chia tay thôi, cứ như thế này em sẽ chỉ làm phiền anh mà thôi. Chia tay anh, để anh có thể tự do, không vướng bận j` nữa, xây dựng nền tảng cho 1 gia đình sau nay của em, và em biết chắc rằng gia đình đó sẽ không có em phải không anh. Tạm biệt anh. 3 năm ở bên anh với là cả một kỉ niệm, em đã chờ anh cả khi anh đi du học cho đến khi anh về vn, nhưng bi h thì em không thể chờ đợi thêm được nữa.
Em biết như thế sẽ rất là khó khăn với cả 2 vì ngày nào cũng học và làm việc cùng nhau, làm sao em quên được anh đây, nhưng mà em sẽ cố, em có những 1 tháng hè để quên anh cơ mà. Em sẽ cố...
Người ta bảo yêu 1 tháng thì phải mất 1 tháng mới quên được vậy em và anh đã ở bên nhau những 3 năm rồi thì bao giờ em mới quên được anh đây?

yinyue
23-07-2008, 04:24 AM
tâm sự buồn quá bạn ơi.
Nhưng yinyue nghĩ nếu chỉ vì lý do đó thì ko nên nói lời chia tay. Bởi ít ra bạn đã chờ đợi được thời gian người ấy đi du họcđến khi trở về. Vậy thì có cớ gì ko chờ thêm cơ hội lần sau để cùng nhau đi du lịch.

Công việc ko thể làm, nếu nghỉ được để đi du lịch thư giãn cũng tốt. Nhưng bạn có nghĩ rằng người ấy ko có khả năng để cùng bạn đi không??? Có khi người ấy rất muốn đi nhưng điều kiệnko cho phép. Vậy nên bạn phải hỏi người ấy. Và đừng dễ dàng nói lời chia tay như vậy.

Còn nếu người ấy dùng công việc để trốn tránh sự gặp mặt của hai người, trốn tránh chuyến du lịch đó thì đúng là không phải. Bởi con gái không như con trai, trong khi bạn đã yêu người ấy 3 năm rồi, thời gian đó ko phải là ít. Vì thế trước khi nói lời chia tay bạn hãy suy nghĩ cho kỹ nhé.

Bạn và người ấy lại hàng ngày đối diện nhau trong công việc nữa. Liệu rằng hiệu quả công việc có tốt không??? như vậy rất khó. Mà muốn quên một người mà mình đã yêu sâu đậm như vậy ko phải cứ như bạn nói, yêu 1 tháng thì cần 1 tháng để quên, cũng như bạn yêu 3 năm thì phải cần 3 năm để quên đâu.

Rất khó nói, bởi tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, nó ko đến rất dễ dàng và cũng ra đi dễ dàng. Nhưng ko phải là có thể rũ bỏ được.

Chúc bạn may mắn.

nguyen thuy linh
23-07-2008, 04:35 AM
Cảm ơn bạn, mình chỉ nghĩ rằng mình làm vướng chân người ta, nếu có mình bên cạnh người ta sẽ chẳng làm được gì cả, vì thế chia tay là tốt hơn nhưng mà ... sao khó thế này? Mình phải làm sao đây?

Anh Chàng Đa Cảm
23-07-2008, 05:35 AM
Cách đây 3 ngày, anh bảo em rằng "đầu tháng 8 làm xong project rồi thì cùng đi nghỉ hè, kiếm được xiền rồi thì tội j` mà kô đi chơi em nhỉ?". Rồi anh lại vùi đầu vào cái project đấy, lại busy và lại quên em đi để trở lại với công việc. Còn em thì chờ đợi đến ngày anh làm xong cái project đó. Không lúc nào em không cảm thấy cô đơn cả, cảm giác đó của em anh có biết không? Có khi nào đang ngồi làm việc và anh nhớ rằng đã mấy ngày nay em không online, và anh cũng chẳng biết em đang ra sao không? Có khi nào anh nhớ em không?... Tất cả đã kết thúc rồi, chuyến đi du lịch của chúng mình mãi mãi chỉ là trong mơ mà thôi, một giấc mơ không bao h thành hiện thực

Em phải chia tay thôi, cứ như thế này em sẽ chỉ làm phiền anh mà thôi. Chia tay anh, để anh có thể tự do, không vướng bận j` nữa, xây dựng nền tảng cho 1 gia đình sau nay của em, và em biết chắc rằng gia đình đó sẽ không có em phải không anh. Tạm biệt anh. 3 năm ở bên anh với là cả một kỉ niệm, em đã chờ anh cả khi anh đi du học cho đến khi anh về vn, nhưng bi h thì em không thể chờ đợi thêm được nữa.

Em biết như thế sẽ rất là khó khăn với cả 2 vì ngày nào cũng học và làm việc cùng nhau, làm sao em quên được anh đây, nhưng mà em sẽ cố, em có những 1 tháng hè để quên anh cơ mà. Em sẽ cố...
Người ta bảo yêu 1 tháng thì phải mất 1 tháng mới quên được vậy em và anh đã ở bên nhau những 3 năm rồi thì bao giờ em mới quên được anh đây?





Suy nghĩ của con trai và con gái rất khác nhau.


Khi yêu nhau, con gái thường đòi hỏi tình cảm rất nhiều ở đối phương , nhưng con trai ở tuổi trưởng thành thì thường rất tập trung cho sự nghiệp, điều đó là điều rất đáng quý . Giả sử người ấy đã lớn mà không tập trung cho sự nghiêp, chỉ suốt ngày bên cạnh bạn, đúng là bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn về mặt tình cảm nhưng liệu đó có phải là người đáng tin cậy lo cho gia đình tương lai của bạn không ??? :)


Lúc này bạn trách là người ấy không nghĩ đến bạn , không biết bạn online mấy ngày ..v..v.... nhưng bạn có quan tâm , suy nghĩ đến cảm giác của người ấy không ??? Rằng có thể người ấy cũng rất yêu bạn, rất nhớ bạn nhưng phải kìm nén lòng mình để hoàn thành project đó vì có thể với anh ấy project đó là một cơ hội hiếm có không thể bỏ qua , rằng có thể project đó là nền tảng sự nghiệp của anh ấy . Với người con trai trưởng thành thì có 2 điều rất quan trọng : Tình yêu/Gia đình và sự nghiệp .


Bạn ơi , nếu không đi du lịch lần này thì có thể đi lần khác , nhưng người tri kỉ , người bạn đời thì khó tìm lắm .


Đòi hỏi của bạn là rất chính đáng . Bạn có quyền đòi hỏi điều ấy . :)


Mình khuyên bạn hãy kiên nhẫn một chút , chờ anh ấy hoàn thành project ấy , đề nghị một cuộc nói chuyện và thẳng thắn nói với anh ấy về cảm giác của bạn , về Tình yêu của 2 người . Đừng bao giờ bắt anh ấy phải lựa chọn một trong 2 , làm vậy chẳng khác nào đẩy anh ta vào thế đường cùng . Nhưng hãy nói anh ấy phải biết dành thời gian chăm bón cho Tình yêu của 2 bạn . Một Tình yêu giống như một cái cây , nếu không thường xuyên chăm bón cho nó thì nó sẽ héo mòn và chết đi .


Bên cạnh đó bạn cũng phải có niềm tin vào anh ấy , nếu yêu anh ấy bạn nên có sự thông cảm , sẻ chia hơn là trách móc . Anh ấy đã quá đủ căng thẳng vì công việc rồi , lúc này chính bạn , chính Tình yêu của bạn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh ấy . :)


Hãy nghĩ đến anh ấy , anh ấy cần , rất cần sự động viên của bạn . Tuy 2 bạn có thể ít bên nhau thật , nhưng những phút giây bên nhau ấy sẽ rất đáng quý , rất hạnh phúc . Bạn có nghĩ như mình không .


Chúc bạn vui :)

nguyen thuy linh
23-07-2008, 07:27 AM
bạn nói đúng, có thể là mình là một người sống tình cảm, nên sẽ thấy như thế là không được, mình định chia tay và thực sự rất buồn nhưng mà bi h có lẽ phải suy nghĩ thật kỹ, vì nếu mất người đó mình sẽ không bao giờ lấy lại được

abcd0crazy0girl0dcba
23-07-2008, 10:00 AM
mình thấy chuyện của bạn thật buồn.
bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định nha bạn
bởi vì có những người rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên họ không đến được với nhau
đừng để tình yêu vụt mất khi nó đang nằm trong tay bạn
vì đôi lúc khi mất rồi bạn mới nhận ra mình đã sai
khi đó thì bạn không thể nào tìm lại được đâu bạn à
nhưng đó là cách nghĩ của mình thôi
còn người quyết định vẫn là bạn
mình chỉ mong bạn hãy suy nghĩ thật kĩ
chúc bạn vui!

livetolovebotnho
23-07-2008, 10:14 AM
chuyện của bạn buồn wa đi thui! đau lòng đến độ nào rồi cũng có bác sĩ.đừng tư trách mình nữa!!!!!!!!!

nguyen thuy linh
23-07-2008, 10:24 PM
có bác sĩ nào chữa được bệnh thất tình không hả bạn?

Lệ đá
24-07-2008, 11:53 AM
cách chữa trị tốt nhất cho căn bệnh thất tình mà dân gian ai cũng biết đó là thời gian vì thời gian sẽ xoa diệu mọi nỗi đau
cách thứ 2 là bạn phải lao vào các cuộc chơi đến mệt mỏi,hoc đến mụ mẫm đầu óc và khi mệt lả nguời là dùng thuốc buồn ngủ ngay lập tức.^^ hì hì,chịu nổi ko ne?
cách thứ 3 là "dĩ độc trị độc" cách này có khi phản tác dụng.bạn phải tìm ngay 1 anh chàng nào đó để vơi đi nỗi sầu,cách này xem ra sẽ phản tác dụng với các cô gái tu luyện lâu năm sâu nặng tình cảm lắm.
Nói chung cứ chọn cách 1 đi bạn ơi.

nguyen thuy linh
24-07-2008, 07:21 PM
cách thứ nhất hơi lâu, có thể là 5 năm, 10 năm or không bao giờ
cách thứ 2 cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, kết thúc cuộc chơi thì còn buồn hơn thế
cách thứ 3 không được vì mình không muốn yêu thêm 1 người nào nữa, như thế là quá đủ rồi

me0c0n
24-07-2008, 07:29 PM
thời gian sẽ nhạt phai tất cả thui bạn à ,!!!! ............... cố lên nhé !

nguyen thuy linh
24-07-2008, 09:00 PM
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhưng nói nếu thời gian có thể phai nhạt thì mình đã quên từ khi người ta đi du học rồi bạn ạ

sting_red_gon
24-07-2008, 09:26 PM
Chưa thực sự rõ ràng , chưa thật sự tin vào mình , chưa thật sự vô tình .........

nguyen thuy linh
24-07-2008, 09:39 PM
vậy làm thế nào để rõ ràng, làm thế nào để tin vào mình, làm thế nào để vô tình

behocyeu0_0
25-07-2008, 07:41 AM
Bây giờ thì bạn đã đỡ bùn hơn chưa!!!!!!!!!!!!thôi đừng bùn nữa bạn nha.............Bãn đã có HHT làm bạn mà....CỐ LÊN BẠN NHÉ!!!!!!!!!!!

abcd0crazy0girl0dcba
25-07-2008, 09:27 AM
có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau khi ta không thể thoát khỏi chúng
nhưng nhờ có nó mà ta trưởng thành hơn....
cố gắng lên bạn nhé
chúc bạn vui!

nguyen thuy linh
25-07-2008, 09:36 AM
cảm ơn mọi người, đúng là có HHT nên đỡ buồn nhiều, mọi ngày nhắn tin cho người đó suốt, nhưng chia tay rồi thì kô được nhắn tin, phải lấp chỗ trống đó bằng cách xi` pam HHT tro`...