cool_231086
22-07-2008, 08:37 PM
Anh thương!Tình yêu đối với anh là gì hãy nói cho em biết đi? Và em đối với anh là gì?anh chỉ xem em là 1 con ngốc thôi đúng không anh?Từ bấy lâu nay em luôn bị lừa dối. Chỉ là 1 cái vòng tròn lẩn quẩn 3 người mà có cố gắng e cũng kg thoát ra được.Em yêu anh. Ngàn lần yêu anh. Hạng phúc khi có anh. Nhưng hình như tình yêu của em kg đủ lớn để giữ chân anh.Em kg thể cứ sống mà bị lừa dối.Thôi thì mình chia tay , giải thoát cho nhau.em cũng kg biết bây giờ nên làm gi?nếu quyết định của em bây giờ la sai lầm, là tự chính e phá vỡ đi hạnh phúc mà cả 2 cố gắng giữ lấy thì cứ cho đây là lỗi của em, em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả cho anh.
Hơn 1 năm bên cạnh nhau đủ để anh hiểu rằng anh quan trọng với em thế nào. e đã rất cố gắng để xây dựng 1 tình yêu đẹp. Thế mà giờ đây chính anh lại phá vỡ nó.Nếu anh muốn thì có cố em cũng kg thể níu giữ.Em yêu anh nhiều lắm nhưng bây giờ chính em lại phải nói lời chia tay với anh vì kg muốn tình yêu bị chia sẽ. Cám ơn những gì anh dành cho em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng quên hết. Hãy hạnh phúc anh nhé!!!
Hơn 1 năm bên cạnh nhau đủ để anh hiểu rằng anh quan trọng với em thế nào. e đã rất cố gắng để xây dựng 1 tình yêu đẹp. Thế mà giờ đây chính anh lại phá vỡ nó.Nếu anh muốn thì có cố em cũng kg thể níu giữ.Em yêu anh nhiều lắm nhưng bây giờ chính em lại phải nói lời chia tay với anh vì kg muốn tình yêu bị chia sẽ. Cám ơn những gì anh dành cho em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng quên hết. Hãy hạnh phúc anh nhé!!!