Xem đầy đủ chức năng : Phòng xưng tội -_-''
tienu
20-07-2008, 06:56 PM
Chết tiệt, vừa viết xong cái Twoshots dở ẹc. Lại đi tặng người ta nữa mới ghê! Trong lòng dằn vặt khó chịu kinh khủng nên phải liền lập tức lập 1 cái phòng xưng tội để thấy bớt xấu hổ về bản thân điên khùng của mình. So pathetic!
Cô bạn ú, nhỉnh hơn thèng khìn này một tí về chiều cao - cân nặng - sắc đẹp, đùng đùng rủ mình đi uống café tối mới ngầu chứ! 2 con ngu hú hí trong phòng bếp, có bịch bột café mà đổ gần nửa bịch ra ngoài. Thật sang quá, sang quá! Nghĩ lại bây giờ bỗng thấy có tội: Tội phí của cải Chúa Trời. Người ta uống café ly nho nhỏ, xinh xinh thôi cũng đủ ngất ngây cả đêm, đằng này 2 con sung như tuất, chơi cái ly cối to như ly nốc bia! Chắc khi ấy đầu 2 đứa bị tẩu hỏa nhập ma. Pha café cho người uống nhầm sang...pha café cho voi uống. Rồi xong, em yêu, thức đêm mới biết đêm dài luôn!
Viết nhiều như vậy mà vẫn thấy khó chịu, day dứt. Bực mình quá, quyết định quất thêm vài dòng nữa, cầu may cái day dứt trong ruột trôi tuột theo hàng chữ. 2g41 sáng. Mắt trắng dã sáng trưng. Đầu óc tỉnh táo không-thể-tỉnh-táo-hơn. Thây kệ, cảm ơn cô bạn ù mới gặp và cái hứng nốc café của 2 đứa khìn lúc...10g đêm mà Tienu đây mới tỉnh đủ, hứng đủ để hoàn thành cái Twoshots kia. Con lạy ông Thiên Lôi đừng dòm ngó con! Con không cố ý đem cái chết ra "chế biến" ngon lành trong truyện vậy đâu ạ! Con cũng không mong ai đọc hết cái truyện dài-dở-nhảm ấy. Bởi thế con cố tình viết ngoằn nghèo một nhùi như rắn đó ông!
Chết tiệt! Vẫn chưa hết bực mình! Chưa bao giờ...lại có cảm giác kinh khủng như vầy sau khi hoành thành 1 câu truyện. Để đó thì con Kiến lương tâm cắn dữ quá. Xóa đi cũng không xong vì chưa ai ngu như cái thèng khìn này, để tựa tổ bố <Tặng bạn silver lightmoon>. Trời ơi là trời, mình thật kinh khủng mà! Lần sau có lẽ nên viết ra thứ gì đó...tốt lành hơn. Kinh khủng, tại sao lại viết một truyện kinh khủng đến vậy? Bây giờ lòi thêm tội thứ hai: Viết xằng bậy!
Bây giờ mới hiểu tại sao một người như Ác Quỷ lại nghiện viết Blog nặng đến thế! Ai đời đang chở Ái Phi thứ 5 đi chơi lại dựng xe tạt vào...tiệm net: "Cho anh mấy phút viết Blog thôi em!" Cũng phải thôi, đã là Ác Quỷ, có bao giờ trong sạch? Dù Ác Quỷ là người trong sach nhất thèng khùng này từng biết! Cảm xúc nhất thời, tốt hơn nên "let it go" kẻo suốt buổi hò hẹn, Ác Quỷ lại làm Ái Phi bất mãn. Hương yêu Ác Quỷ đang tìm, đang kiếm tận nơi nao. "Em mà điên thì làm sao thức tỉnh 1 kẻ điên như anh?"
Lại nhớ về khúc ca "Phượng Hoàng hề" ngày trước Hồ Nguyên Trừng, con của ông Hồ Quý Ly, ngâm nga nơi quán rượu Thăng Long, nghe sao lòng nhức nhối. Lòi thêm tội thứ ba: Tội không giữ lời hứa "tỉnh" với Ác Quỷ. Tiêu rồi, Tiên ù kì này "về kinh" luôn rồi. Nghiệp "nữ kiếm" - dùng lời để chém người ta - giờ bỗng khập khênh...
Mong cha tha tội cho con.
tienu
21-07-2008, 01:42 AM
Mất ngủ.......
Cả đêm nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường như tự chiên mình...cho đều mọi mặt. 4g45 sáng lò mò ngồi dậy, nhìn cái mặt mình mà phát thét: Lạy Chúa! Ma hiện thân! Tóc dài rũ, mắt sưng to, quầng to quầng nhỏ kéo màu, mặt đờ như thèng tâm thần. Chậc, ba má mà thấy kiểu này không lên thớt cũng vào chảo. Sợ hãi sợ hãi, chạy vội nằm vô giường tiếp, rồi lại tiếp tục lăn xả. Vẫn không có khả quan. Nguy cơ tiêu đời cao hơn 65%. Lại lật đật kiếm quyển truyện Seize the Night luyện nốt mấy trang cuối. Căng mắt đọc đến trang thứ 395, tức là còn tận 13 trang nữa. Nản quá, lăn xuống bật máy lên coi có con ma nào vất vưởng giống mình để cùng tâm tình.
Ôi, may quá! Ông anh Funky đang Onl! Nhảy vô chào ổng với một câu không-thể-không-than-thở-hơn: "Don't mean to bother you but I just simply wanna...find someone to talk to..." Lạy Chúa, giá trước mặt trai mình cũng thở "phì phò" đc thế này thì bây giờ cũng không đến nỗi "Còn ta với nồng nàn" như bây giờ. Nghĩ lại ma cũng bủn rủn tay chân...Ôi, tội nghiệp ông anh. Lần thứ 99 nghe con nhóc này thở ra than vào. Chúa dạy đừng than thở. Vậy mà vẫn thở than. Mới sớm dậy đã mắc tội: Tội than thở! Thêm cái đuôi đi kèm nữa: Tội vờ nai dụ trai.
Lòng vòng lên H2T kiếm bạn quậy. Không một bóng ma! Chậc, thất vọng, lại luẩn quẩn quanh các Box...Thở dài, than ngắn, nghĩ mình rảnh rỗi. Nhìn đồng hồ mới 7g sớm. Lại thở. Đêm đã dài thườn thượt, chẳng lẽ ngày cũng nối đôi tiếp bước? Cô bạn vẫn ngủ ngon như thường. Vẫn chỉ còn...mình ta...Đáng chán! -_-''
Thôi, vài ngày chưa tắm gòi. Ra đường chắc người ta cũng phải ne né. Ma dại! Ma dại! Đi sửa sang sắc đẹp xuống Thư Viện kiếm sách kiếm hiệp Tàu về đọc cho đời lên hương. Mình đẹp như vầy...không khoe cho thiên hạ ngưỡng cũng ích kỉ ghê -_-''
ga con_de thuong
21-07-2008, 08:16 AM
..............hix..................nói gì nhìu thía kia.................
tienu
22-07-2008, 07:00 AM
Bạn...
Chỉ cần 5' chuyện trò với một ông già, mình cũng nghiễm nhiên coi ông ta là bạn. Chỉ cần một người lạ mỉm cười với mình, mình cũng coi người ấy là bạn. Chỉ cần ai đó hỏi một câu rất thường "Tiên sẽ ở lại học chung với tớ chứ?", người ấy cũng là bạn của Tiên ù. Chỉ cần một người hỏi "Cho mình làm bạn với ấy đc không?". Chỉ cần cần Tiên ù. Chỉ cần muốn Tiên ù ở cạnh....Bạn...
Tệ thật! Tự nhiên 1 con khùng có hơn cả trăm đứa bạn rải rác khắp nơi!
Tệ thật! None of them would ever understand me...
Cuộc đời thật tệ. Tiên ù thật tệ. Những người bạn gần gũi, quan tâm với mình, Tiên ù lại quay lưng. Để rồi đứng đây, ngắm nhìn sự ra đi lạnh lùng của người ta, tay nắm vỡ một khối hối hận, trách móc và những mảnh vỡ đâm vào mắt, vào tim. Huyết lệ! Nước mắt đã cạn...Chỉ còn lại trong lòng một sự giằng xé bản thân. Chỉ còn...ta.
Cô đơn vẫn hoàn cô đơn! Cô đơn vẫn hoài cô đơn!
Tệ thật!
Ta thật vô tư. Ta thật đáng trách. Một người, rồi hai người, rồi người thứ ba cũng mấp mé vực ra đi. Chết tiệt! Tiên ù đặt tiêu chuẩn cho tình bạn quá thấp, thậm chí chẳng đòi hỏi gì. Rồi đến khi có được bạn, Tiên ù lại đặt tiêu chuẩn quá cao để tình-bạn-được-tiếp-tục. Thật đáng ghét! Đáng trách! Bạn...Tiên ù chỉ cần ai đó hiểu Tiên ù, chấp nhận Tiên thôi mà? Tại sao lại khó thế? Hay vì Tiên ù quá khép kín dưới vỏ bọc tươi cười kia? Quá tệ! Quá tệ! Đay nghiến bản thân mình, ghét quá! Đáng ghét quá!
Đứng trước bờ vực...của một cái gì đó rất mong manh tựa sa...Ta lại hỏi ta: Bạn...là gì?
lừa_đảo_tiểu_thư
22-07-2008, 07:09 AM
Bé ù ơi bé Ù à :om: Người bạn này ra đi thì rồi cũng sẽ có người bạn khác đến :om: Tuy ta có cảm giác rằng người mới không hiểu ta bằng người bạn cũ nhưng thật ra học hiểu ta.Cứ thử từ một người kết bạn bình thường rồi nâng cấp lên thành bạn thân đi.Rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng nghĩ rằng mình khép kín dưới lớp vỏ bọc tươi cười kia mà không ai hiểu mình.Có người hiểu nhưng có khi học chỉ âm thầm đứng quan sát mình mà thôi em ạ. Đừng than trách bản thân mình đáng ghét,mình mà còn nói mình đáng ghét thì almf sao mở lòng ra chào đón ai nữa.Bình tĩnh đã nào cô bé :om:
tienu
22-07-2008, 07:14 AM
^^
Một người bạn...rất là quan trọng với Tiên ù...
Một người bạn...rất là không quan trọng với Tiên ù...
------------
Một người bạn...rất là cần thiết với Tiên ù...
Một người bạn...rất là không cần thiết với Tiên ù...
------------
Tiên ù...rất là quan tâm!
Tiên ù...rất là không quan tâm!
------------
Thật nhảm nhí! :so_funny: Mình thật là nhảm nhí! Và vì thế cái "tình bạn" cũng trở nên nhảm nhí nốt! :so_funny:
ga con_de thuong
22-07-2008, 08:35 AM
......................là mình sao , mình là bạn mới của nhau mà.............
...............bạn biết hok , hok phải những người bạn mới là hok đáng wan tâm bằng bạn cũ đâu , wan trọng là hai người bạn phải hiểu nhau thì mới làm bạn lâu dài được...........................
Anh Chàng Đa Cảm
22-07-2008, 08:41 AM
^^
Một người bạn...rất là quan trọng với Tiên ù...
Một người bạn...rất là không quan trọng với Tiên ù...
------------
Một người bạn...rất là cần thiết với Tiên ù...
Một người bạn...rất là không cần thiết với Tiên ù...
------------
Tiên ù...rất là quan tâm!
Tiên ù...rất là không quan tâm!
------------
Thật nhảm nhí! :so_funny: Mình thật là nhảm nhí! Và vì thế cái "tình bạn" cũng trở nên nhảm nhí nốt! :so_funny:
Em đang làm sao thế, hình ảnh cô bé tự tin , vui vẻ, mạnh mẽ mà anh thường thấy đâu rồi , sao lại mất niềm tin như thế ? :)
ga con_de thuong
22-07-2008, 09:03 AM
..............umh , làm người phải nhìn về phía trước , bạn ah...........bạn lưỡng thể.............hix........
tienu
22-07-2008, 04:56 PM
Em đang làm sao thế, hình ảnh cô bé tự tin , vui vẻ, mạnh mẽ mà anh thường thấy đâu rồi , sao lại mất niềm tin như thế ? :)
Hiện tại, em đang ở nhà một người bạn...Gia đình người ta đối đãi rất tốt với em, dẫn em đi chơi rất nhiều nơi và ở đây lúc nào cũng vui hết. ^^
Chỉ là...
Em...tự...<thở dài> nhấn chìm mình vào cái suy nghĩ mông lung. Lại vừa mất đi 2 người bạn tốt, em thấy mình cần chỉnh trang lại! Người ta nói: "Chỉ cần một người tin em. Thế là đủ với một người bạn!" Nhưng tệ thật! Em cũng cần một người tin em. Nhưng em lại làm người ta mất lòng tin ở mình. Thế đấy!
Sẽ nhanh qua thôi :D Ghét anh ghê! Ghét qué ghét qué! Ai lại đi chơi "chiêu" so sánh "thâm" như vậy chứ? Quá khứ vs Hiện Tại. Ôi, bi hài kịch! :D :D
À, bình thường, em không muốn người ta hiểu lầm, nhưng...vì anh là anh hai em :D:
1
a - Quan trọng là vì họ là một phần cuộc sống của em. Họ là bạn của em. Họ lấp đầy những khoảng trống trong em và họ làm em cười. Có vậy hà...
b - Không quan trọng vì nếu quan-trọng, em đã phải có trách nhiệm hơn với họ, cảm xúc và cuộc đời của họ. Em đã phải chào họ mỗi khi người ấy Onl và hỏi "Khỏe không mày?". Em đã phải cư xử tốt hơn để làm họ nguôi ngoai - chứ không phải "thêm dầu vào lửa" như bây giờ. Và tệ nhất: Em tin vào người ta. Nhưng lòng tin của em chưa đủ mạnh.
2
a - Cần...vì đơn giản em sinh ra là để cho họ. Cũng như người ta sinh ra là để cho em. Gọi nôm na: Duyên nợ ^^
b - Không cần...vì đơn giản trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, tim vẫn đập, em vẫn thở và vẫn-có-thể-sống. Người này đi qua. Để lại cái gì đó đẹp/hay với em. Rồi người khác, rồi người khác nữa.
--> Từ 1(a) + 2(a) --> Quan tâm.
--> Từ 1(b) + 2(b) --> Không quan tâm.
Một người kì cục như em không thích và ít khi nói lên em cảm thấy gì với một người - nếu đó là cảm giác thật sự. Thay vào đó, em ẩn/dấu những cảm giác ấy đằng sau những lời đùa rất...không nên. Vì vậy...tiếng yêu của em vừa 100% thật. Vừa 100% đùa. Nhưng ít nhất, em không bao giờ nói dối nếu hoàn cảnh không ép buộc. Đối diện với một người con trai, thay vì làm cho họ yêu mình, em làm cho họ ghét mình. Thay vì nói "yêu", em nói "ghét". Thay vì hỏi "Anh hôm nay khỏe không?", em lại chào người ta bằng những câu rất nhạt-nhẽo như "Chậc, trời lại mưa". Thay vì khen "Oh, bạn thật khéo tay!", em lại chỉ ra "Sưa tí chỗ này...chỗ này...blablabla". Thay vì khóc, em lại cười. Thay vì cảm động, em lại giận. Thay vì rất muốn ôm người ta, em lại toàn cốc đầu, quánh đòn người ta...
Em hiểu mình. Nhưng không hiểu người. ^^ Chưa bao giờ...có ai đó tâm sự quá khứ/nỗi lòng với em hết.
Tệ quá phải không anh?....
@ga_con: Biết nói sao nhỉ? Tiên ù rất là giân đó, ga_con! Ai cho phép đọc nhật kí riêng tư của người ta gòi mắc thêm tật si nghĩ làm chi? :D :D
Ghét bạn ga_con.... -_-'' Làm Tienu xí hỗ. Ờ, cái Tienu cần cũng là một người hiểu Tienu ^^ Dễ mà cũng khó, ha?! :D
Cảm ơn mọi người. Làm Tienu mún khóc nhè bú tí má. Bắt đền đó! Huhuhuhuuuuu
ga con_de thuong
22-07-2008, 07:51 PM
....................hihi.......chi muon tien u vui len thoi ma......................
tienu
24-07-2008, 05:06 AM
Về nhà
1 tuần đi chơi...Vi vu. Shopping 1 phát hết cả tiền tháng sau, tự nhiên thấy mình hoang phí ghê! ^^ Tuần vừa qua đâm stress, thấy cái gì cũng muốn cào-cấu-nghiến-phá rồi lại ôm trong lòng một cục ưu tư không đâu vào đâu. Rõ ràng là đi chơi, ai dè lại nổi điên ghê gớm vậy! Rõ ràng là không đọc sách, không chat, không lo chuyện người, không cãi nhau, vậy mà sao phiền não đến vậy. Chết rồi, Tiên ù này không sống nổi với thú lạc rồi!
Bước trên con đường về nhà, lòng nghe xôn xao lạ. Hôm nay trời nắng lớn. Gió thi thoảng níu kéo từng hoa, từng lá theo gió về chân trời. Một vài đứa trẻ con trong xóm chạy đùa, đạp xe đuổi nhau mù mịt cả bụi hệt thích khách giang hồ kiếm nhau đòi nợ. Mấy con bướm dập dờn trước mặt. Nắng sáng làm bừng cả cảnh vật, bừng cả lòng, cả mình. Thanh thản...
Về nhà rồi! Còn 3 tuần nữa nhập học...Thôi thì đua cho đủ thêm 1 quyển sách nữa. Rồi tập viết tay trái. Ba má la hoài: "Tiên à, bị điên hay sao mà đi tập viết tay trái?!" - "Ờ, con khìn lâu gòi... ^^"
Về nhà...Home sweet home. Borta bra, hemma bäst! ^^
ga con_de thuong
24-07-2008, 08:06 AM
...............ặc , viết tay trái ah , có lẽ là sở thích riêng..................................
tienu
26-07-2008, 05:50 PM
Open your heart
Is it how it really feels like? Heart cherishing. Heart singing. Heart clapping the arteries. Heart quivering with such excitement. Heart dancing. Heart...laughing at my silliness. Silly me! Is this...Love?!
I can't...cannot catch up with my breath. Lungs are on the edge of exploding. Thousands of tons on my chest, squeezing the last air inside the lungs. Is this...Love?! Then I hate the person who have brought me Love...Demon, I hate you.
The first time I see his face, his smile, his eyes, the glittering, sparkling within his soul. The first time I see his right arm over someone else's shoulders. A girl! I know her, too, which brought me a sigh of relief. Is that...how he really looks like?! The first time...I could feel I'm smiling up to the ears: He is totally more handsome than I have expected! Great, really great! Though...the glittering, the sparkling, too bad, was sadness. His smile, his eyes look sad. Grief? Or just a smile of a man who has tasted bitter and gloriness in life?
I have been struggling, imagine how he would look like. His little student has told me he wasn't handsome, so I was prepared to face a...face of a Beast. How amusing! In my unable-to-chase dreams, I have met him so many times. Every corner of my thoughts covers by a gentle faceless man named Devil. Sucks! Now that faceless man is filled by a sad face. A face without any sense of humour which he appears to be with me.
One thing: I'm happy. I'm smiling. We smile when we are happy, right?
One other thing: I hate him. For lying to me. For adoring the pitchy dark blackness. For he is Devil. For he has said: Devil makes soul. And worse, for I suddenly realise how false a person would be, though without intend.
Dammit, God, dammit! Hurt and Happiness. Mixing, or melting, or whatever, together, leaving my soul a bunch of untidy thoughts and feelings. I'm so happy to know I've got such the luck to know Devil. I'm so happy to know he cares, he wanna talk. I'm so damn happy to approach him. Eyes filled with tears, dammit, so much pain.
Stop sobbing, babe. Stop crying. Stop shrieking. Stop hating your life. Stop finding Love. Stop thinking. Stop caring that much. Stop being a Hero. Devil, I want you to be cruel, to be sad, to be f*cking impolite, to forget to breath. Devil, please, open your heart.
tienu
28-07-2008, 04:51 PM
Nhớ thầy quá!
Giản dị, ngắn gọn, xúc tích, vậy mà cả cái tình, cái thần, cái xúc cảm đều lãnh hội trong đó một cách toàn vẹn.
Nhớ thầy quá!
Lần đầu tiên nước mắt lại rơi sau 2 năm lạnh lùng...Thật kì lạ! Chỉ một câu mà cũng khiến lòng người chao đảo, xúc động đến như thế? Hay vì do cái tâm hồn người đọc quá nưng nức đầy và chỉ cần giọt nước cuối tràn ly?
Nhớ thầy quá!
Lại nghĩ...bao nhiêu năm kẻ này bạc bẽo với thầy, với cô. Một dòng hỏi thăm, một lời chào, một lời chúc, một chút gì đó thật và tử tế cũng không có. Một dòng địa chỉ cầm tay, một khoảnh khắc chợt nhớ đến ông thầy già năm nào. Mình sao quá ích kỉ! Trọng Vua nhất, trọng thầy nhì, sinh phụ ba, vậy mà Tienu này lại đi trọng bản thân mình trước.
Thưa thầy, trò thật có tội!
tienu
29-07-2008, 02:19 PM
Luẩn quẩn...
"Anh cũng không biết làm sao nữa...nhưng hình như anh yêu em...!"
"Can I believe it?"
"Tin hay không là tùy em. Anh chỉ...không biết tại sao..."
Một phút ngập ngừng qua điện thoại...
Một phút bối rối lòng...
Một phút không biết trả lời làm sao...
Này anh, xin đừng nói yêu em nữa, được không?! Ừ, em cũng không biết, không hiểu tại sao. Anh hoàn toàn không phải người trong mộng của em. Anh hoàn toàn quá xa, quá hoàn hảo, quá ngọt ngào, một người em chưa bao giờ dám nghĩ tới! Chết tiệt làm sao, em sợ...!
Quanh anh, hàng chục cô gái xinh đẹp, tài giỏi, biết 5-6 ngoại ngữ. Quanh anh, hàng chục cô gái muốn được anh chú ý, được anh yêu, được anh ngọt ngào. Em và anh...chưa gặp mặt lần nào. Em và anh...Một con khùng + dở hơi + nhỏ tuổi và một người tài năng + đào hoa + thành đạt. Em và anh...
Ngập ngừng qua điện thoại, em nghe tiếng anh cầu xin "Nói chuyện với anh đi em!"...Ngập ngừng qua điện thoại, tay em run, tim em chạy. Không phải chứ?! Anh, em sợ! Xin anh, đừng nói tiếng Yêu nữa! Không phải vì lần đầu em nghe tiếng yêu, không phải vì em không yêu anh, chỉ đơn giản...em sợ khi nghe tiếng Yêu quá nhiều, em sẽ không còn tin anh, em sẽ không dám tin anh. Anh ơi, đừng...!
Luẩn quẩn...Em thấy mình thật Khùng, mình thật Ngu!
tienu
05-08-2008, 12:45 PM
Đổi avatar
Một thằng người treo cổ! Hangman!
Black & White
07-08-2008, 02:49 PM
Phòng xưng tội :D nghe cũng hay hay
Mình cũng tên Tiên nà :hihi:... dziết chung nhựt kí dzới bạn dzị.....
H0h ai mùh hem cóa tội ..... nghĩ lại..... đã lâu òi hem đi xưng tội.....càng lớn tội lỗi càng chồng chất :rain:.... một chút cãm xúc ngày xưa lại hiện dzìa...... ngày xưa ngây thơ...... ngày xưa hoh bik gì.....ngày xưa cứ tõ ra là mình dzô tội..... người ta noái gieo gió thì gặp bão mà :rain:...... forget it...
Đôi khi mìn cãm thấy mìn thật vô dụng..... chẵng làm dc gì.... chẵng giúp dc ai.... :rain:.....tất cã chĩ là giã tạo... ngay cã kon người mìn..... chắng bik dang viết gì nữa :rain:...
darkdragon3993
14-12-2008, 09:10 PM
Tiên ù tham gia H2T đúng là hay quá chừng chưng. Thế là Tiên Ù được phá phách cây viết tiếp rồi. ủng hộ Tiên Ù 2 tay lun... Cố lên hen!!!
Kẹo-bông-gòn
15-12-2008, 12:37 AM
ủa. zậy dây là phòng xưng tội ah`. mà seo chĩ thấy coá 1 người xưng thụ thía. mà cha là ai. hem coá cha hữ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.