PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ



Emily Vance
18-07-2008, 07:42 PM
MẸ

Con không ví ...
Mẹ như bếp lửa mùa đông
Để sưởi ấm thịt da con buốt lạnh
Rồi thiu thắt bên góc nhà hiu quạnh
Tuổi thơ con ốm yếu đến vô cùng

Con không ví ...
Mẹ như vầng trăng tỏa sáng
Để vô tình ai cắt xẻ làm đôi
Cho nửa trăng lơ lửng giữa khung trời
Đêm của mẹ bỗng hóa thành đêm trắng

Con không ví ...
Mẹ như ngút ngàn biển cả
Với trăm nghìn con sóng dịu êm
Rồi tháng năm bên dòng đời hối hả
Biển mênh mông không rẽ lối con tìm

Biển chẳng gọi được tên con
Như mẹ con từng gọi
Từng đợt sóng vỗ về ngập lối
Đâu dạt dào như tình mẹ của con

Con không ví ...
Và mẹ ơi con không sao ví được
Tay xoa đầu iu ắt những mênh mông
Với lời ru năm tháng mãi chất chồng
Hơi ấm tình thương mẹ nâng niu trìu mến
Và không ví tình yêu là trái chín
Vị ngọt rồi có giữ mãi được đâu
Con về đếm lại mùa thu
Bên thềm, bóng mẹ ngồi ru canh dài.


LÊ MINH THI