Xem đầy đủ chức năng : Nước Mắt [Con][Trai] có đắng ko...???
TeoOi_TyKeu
18-07-2008, 07:38 AM
Hẳn trong đời sống bầy giờ ít khi chúng ta nhìn thấy con trai khóc lắm .Nhưng khi những giọt nước mắt con trai rơi là cả 1 đống ý nghĩa
- Nước mắt con trai không rơi từng giọt
- Nước mắt con trai chôn sâu vào lòng.Ôm sầu mà vẫn gượng cười, sao người đến rồi đi không nói gì.Xưa nay người ta chỉ thấy con gái khóc khi thất tình hay gặp chuyện buồn phiền, có ai thấy con trai khóc đâu.Nhưng có ai có thể hiểu hết ý nghĩa những giọt nước mắt của con trai.Con gái bây giờ mau yêu rồi mau quên, nên chẳng bao giờ có thể hiểu được con trai nghĩ gì, muốn gì, chỉ biết trách móc mà không biết thứ tha, chỉ biết giận hờn mà không biết lắng nghe.Có đôi khi con trai cũng mềm yếu, cũng đau buồn và cũng rất muốn khóc như con gái vậy, nhưng con trai là con trai muôn đời vẫn thế không bao giờ họ để con gái thấy mình khóc hay yếu đuối.Vì vậy nếu yêu con trai thật lòng thì con gái hãy đến bên con trai trong những lúc con trai buồn nhất và muốn khóc nhất, dù không làm con trai vơi buồn nhưng ít ra cũng làm giọt nước mắt con trai có ý nghĩa hơn.....
Pác nèo thấy hay thì Thx kon 1 kái nha:D ;))
Mr.Tèo Thân! ^^!
love_heaven_lmh
18-07-2008, 07:50 AM
sợ...rất sợ khi nhìn thấy con trai khóc...vì lúc ấy....con trai đã rất đau...
con trai ơi...hãy dũng cảm lên nhé...con gái sẽ luôn bên con trai...đừng buồn và đừng khóc nữa...được chứ...???con gái biết con trai rất rất đau...nhưng con trai hãy vững tin...hãy can đảm lên nhé...con gái k muốn thấy những giọt nước mắt của con trai đâu...
p/s: sr chủ nhà...cho mượn topic xíu thui...:D
@ 1 người h rất ít khi nào hht, nik có cữ S đàu tiên, h đã k còn nt với con gái nữa:con gái xin lỗi
Anh Chàng Đa Cảm
18-07-2008, 08:19 AM
Nước mắt đàn ông (con trai) không rơi từng giọt
Nước mắt đàn ông (con trai) chôn sâu trong lòng
Ôm sầu mà vẫn tươi cười
Sao em đến đi không nói gì
Để hồn anh chìm trong nhớ mong .
...............
Mỗi lần nghe bài "Tình yêu không có lỗi" với giọng ca của ĐVH lại thấy thoảng buồn , hình như vì nó nói lên nỗi lòng của bọn con trai: muốn khóc nhưng lại không khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ.....:timvo: Bọn con gái trong lớp từng đem bài hát này ra bàn luận rất sôi nổi. Hôm mấy thằng bạn chia tay bạn gái, buồn quá rủ ra bờ kè ngồi nói chuyện, mình ngồi hát bài này, có thể do hình như mình cảm bài này quá, hay chắc tại mình hát hay :fi: mà có thằng ngồi rưng rưng.....
Nói nãy giờ giống như mình đang lăng xê bài hát quá :D
Nước mắt đàn ông, con trai với rất nhiều cung bậc tình cảm vẫn luôn là một đề tài muôn thưở. :D
pe_mom
18-07-2008, 12:16 PM
con gái xưa nay nổi tiếng mít ướt và nước mắt là 1 vũ khí vô cùng lợi hại.....bởi hay khóc như thế nên nước mắt con gái cũng chẳng có gì đáng bình luận...nhưng khi con trai khóc,thì mọi chuyện sẽ ko bình thường như thế...Trong cuộc đời mình,chỉ từng thấy mấy đứa em trai còn nhỏ hay vài tên bạn yếu đuối khóc,ngoài ra chưa từng thấy 1 người con trai nào khác khóc hết,ngay cả ba,anh Hai,đặc biệt là đa số boy trong lớp,đều chưa từng nhỏ lệ,phải chăng họ đều ko có cảm xúc???
Nếu thế thì mọi nỗi buồn đều ko thể làm gì đc con trai cả...nhưng nếu ngược lại????..........Nước mắt con trai đc ấp ủ trong trái tim,đc kìm nén trong tâm hồn,và chỉ trực tuôn trào...vì thế,sẽ đắng hơn,sẽ cay hơn nhìu lắm,nhìu lắm con gái àh!!!
nữhiệpnáothiênquân
19-07-2008, 05:57 AM
lâu lâu khóc trống bệnh ung thư ... nghe nói trong paris by night :fi: cho nên con trai cũng nên khóc... giấu trong lòng ráng tỏ ra can đảm làm ji... khóc lúc ko ai thấy... tự mình khóc 1 lúc rùi để những nỗi bùn wa đi nhé con trai :fi:
L[u]m[o]s
19-07-2008, 06:43 PM
hoàn toàn bình thường khi một người con trai khóc , con trai cũng là con người cũng có vui buồn hờn giận đau xót thương ...tôi không lạ khi một người con trai khóc , tôi chỉ sợ 1 người con trai suốt cuộc đời chỉ biết khóc lóc hoặc không khóc bao giờ ...nam nữ thời nay bình đẳng mà con gái có quyền khóc thì con trai cũng có quyền khóc khi vui khi buồn khi đau ,giữ mãi nước mắt trong lòng để giữ lại vẻ mạnh mẽ cứng rắn nhưng sẽ làm bạn quyên đi điều đầu tiên mà bạn đã làm khi chào đời .Đó là khóc :bay:
youngmilk
19-07-2008, 07:59 PM
níu dza? thi cứ để cho kon trai khóc!! cho họ biik kon gái vì sao lại khóc vi họ
chimennhotieuyentu
19-07-2008, 07:59 PM
Tớ không biết có đúng thế không, nhưng mà tớ rất ghét nhìn thấy nước mắt đàn ông bạn ạ!
Hum nọ xem phim" những người độc thân vui vẻ" cái cảnh Hào Hùng và Mai Lệ chia tay í: thấy diễn viên khóc tớ cứ thấy làm sao í?
Tớ có thằng em họ con Cậu mợ hay khóc lắm, mà nó khóc trước mặt tớ là tớ mắng luôn không cần biết nó khóc về việc gì, hình như tớ hơi quá đáng hay sao ý?
Cyclone*
19-07-2008, 09:25 PM
khi con gái buồn, con trai thường nói: khóc đi, khóc ra cho nhẹ lòng
khi con trai ưu tư, con trai lai nói với lòng: không được khóc, mình là con trai mà
con trai khác con gái là thế
nước mắt con trai nặng lắm,
những giọt nước mắt chỉ chất chứa trong lòng
những giọt nước mắt mang bao nỗi niềm...
những giọt nứơc mắt cho chiều sâu của một tâm hồn..
happydoll
20-07-2008, 08:49 AM
Nước mắt con trai chôn sâu vào lòng.
Ôm sầu mà vẫn gượng cười, sao người đến rồi đi không nói gì.
=> tại sao lại phải giấu cảm xúc của mình vào lòng nhỉ?
TeoOi_TyKeu
21-07-2008, 12:00 AM
Vì họ luông nghĩ mình là phái mạnh....đừng chôn giấu như vậy...hãy khóc đi...nếu bạn muốn....;)
mưa_buồn
21-07-2008, 12:08 AM
Con người là "loại" động vật bật cao với muôn ngàn cảm xúc ...:rain:....con trai cũng là con người , con gái cũng là con người ....
Nhưng con gái có thể khóc trước mặt con trai , còn con trai thì không muốn rơi nước mắt trước con gái ....:rain:.....
Biết sao được ....mỗi người có suy nghĩ khác nhau mà , đâu hẳn cứ khóc là yếu đuối ....tội gì mà phải chôn chặt cảm xúc như thế chứ ....:rain:.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.