PDA

Xem đầy đủ chức năng : dẫu biết rằng đau khổ ...



ut_cung
18-07-2008, 07:09 AM
trong tình yêu mấy ai được hạnh ohúc trọn vẹn , tuy đã biết yêu là phải đau khổ nhưng sao... ai cũng chấp nhận đau khổ để yêu . Tình yêu có gì đặt biệt ??? có thật sự tình yêu có phép nhiệm màu ??? tình yêu có thể cho ta những gì ??? ....hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chỉ có những người đang yêu mới có thể trả lời ...vậy yêu là gì nhỉ ????????????????????????ko rõ... chỉ biết nó mang đến cả hạnh phúc và đau khổ , vậy chúng ta có thể lựa chọn đắng hay ngọt trong t/y ko ???Dường như ko ai có thể , t/y như định mệnh , như người ta thường nói ...duyên phận .Có lẽ vì vậy mà mọi mgười vẫn cứ yêu , cứ để mặt cho định mệnh và duyên số , nhưng có một đều ai cũng mong ước khi yêu là tìm được 1 ửa định mệnh của mình cho dù đó có là vực thẩm của sự đau khổ họ vẫn tìm thấy hạnh phúc trong niềm đau ấy

tốc độ
18-07-2008, 07:27 AM
uhm, tình yêu thật lạ !
nó làm cho ta hạnh phúc rồi cũng chính nó làm cho ta phải bùn nữa.
Khi yêu thì đâu có ai muốn phải chia tay đâu nhưng cũng đâu có ai biết rằng yêu giống như ta đang chơi cá độ vậy..?? thắng thì ta rất vui, còn thua thì cảm giác thật là hụt hẫn phải không?
nhưng nếu không có tình yêu thì cuộc sống thật vô vị, ko còn ý nghĩa gì cả.
yêu là khổ mà không yêu là lỗ mà!
vì thế chúng ta hãy sống thật vui vẽ và hãy yêu thật nhiều để biết cuộc sống thật sự sẽ như thề nào...?!

sutu_hadong
18-07-2008, 10:38 PM
Iu là cái mà người ta hok tả được
Chắc j` iu mà ta đã được iu !
Iu vô hình đâm vào lòng ta từng nỗi nhớ

TeoOi_TyKeu
19-07-2008, 12:16 AM
Yêu 1 người là chấp nhậ nhở 1 nụ cười dù rất đau...
Yêu 1 người là chấp nhận buông ta người đó ra dù lòng thắt lại....
yêu là vậy đó bạn àh:)

cudu123
19-07-2008, 12:38 AM
yêu là một vân đề hay lăm hay sao mà cứ bàn hoài vậy.
yêu là hương vị mà con người cần phải nếm trong đời đó mà!
nếm song rồi thì mới biết nó đắng hay cay hay là ngọt bùi!
mình biết vậy thôi đừng tuyệt vọng hạnh phúc đâu chỉ có thế....