Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi, em và mùa



trương khúc vũ
18-07-2008, 04:46 AM
Em gửi vào chiều nỗi buồn lên ngôi
Con ve khờ dấu điều gì không nói
Nên mắt biếc mang những điều bối rối
Tôi đong dịu dàng nỗi nhớ xanh xao

Trong ngăn bàn còn để ngỏ một bức thư
Ai vừa đọc đã ngượng ngùng đỏ mặt
Có một gã thường thơ thẩn hát
Chợt nhắc tên một người, thấy lòng xôn xao

Bí mật mùa em giấu cả trên môi
Nên nụ cười ngỡ như là lóng lánh
Tôi đặt bút viết những lời có cánh
Gửi cho mùa nhưng chẳng dám tặng em...

trương khúc vũ

chianhltt
24-07-2008, 09:50 PM
em gửi vào chiều nổi nhớ cùng anh
con ve khờ dấu điều gì không nói
nên mắt biết khi chiều về rất tội
nỗi nhớ nhẹ nhàng trên khóe mắt xanh xao

ngăn bàn xưa cho những buồi chiều nao
em dấu thầy gừi anh trong ngăn hộc
có nhiều khi em ngại ngùng muốn khóc
chỉ vi anh chẳng nói một lời nào

bị mật cùng anh cho ứoc mơ bay cao
nên nụ cừoi ngỡ như là lóng lánh
em lại tiếp viết những lời có cánh
gửi cho mùa nhưng chẳng dám tặng anh,,,