cobebathanh
17-07-2008, 01:25 AM
Anh ơi giờ này anh đang làm gì vậy có nhớ em ko? còn em nhớ anh nhiều lắm! Thời gian trôi qua nhanh thật phải ko hả anh.Đã lâu lắm rồi em ko dc nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười và cả giọng nói của anh.Em nhớ và mong đc gặp anh nhiều lắm anh có biết ko vậy ,đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh có lẽ vì ban ngày em nghĩ về anh quá nhiều .Mà ko nghĩ sao đc khi mà anh gần đi làm xa ,còn 2 tháng nữa anh sẽ đi rồi.Anh đi dể lại cho em biết bao nỗi buồn nỗi nhớ nhung , em cũng ko biết sao cuộc đời mình luôn gặp những điều bất hạnh đến thế.Nhiều lúc em buồn và muốn dc tâm sự cùng anh nhưng thật khó, em còn nhớ lúc trước anh và em thường hay lên mạng và cứ mỗi lúc anh buồn hay em buồn điều tâm sự với nhau ,lúc đó em cảm thấy hạnh phúc làm sao.Còn bây giờ chỉ còn mình em lên mạng để tìm lại nhũng kỹ niệm vui buồn mà thôi, cũng may em còn có trang wed hoa học trò va các bạn trên này.Mỗi khi nhớ anh em điều lên mạng và chỉ biết tâm sự với chính mình mà thôi,em ko biết mình sẽ làm gì trong 8 tháng anh đi xa nữa. Chắc em phải cố gắng làm việc ,làm thật nhiều để ko còn thời gian, có như thế em mới ko nghĩ đền anh nữa.Từ khi biết anh quyết định đi làm xa em buồn và lo cho anh thật nhiều , em buồn vì ko đc gặp trong thời gian dài như thế ,lo vì em sợ anh làm việc nặng nhọc sợ anh ko làm quen vì lâu nay anh sống ko làm việc nặng bao giờ.Em thương anh lắm anh co biết ko vậy anh.Đã biết bao đêm em nằm suy nghĩ về cuộc tình của chính mình thật cay đắng làm sao khi tình cảm của em chẳng bao giờ có kết qua tốt đẹp cả.Có lẽ mọi người cho em là một đứa quá si tình cứ ôm mãi một bóng hình ko phải là của mình.Em biết diều đó nhưng ko hiểu sao nữa đã biết bao nhiêu lần em tự nhũ là sẽ quên anh nhưng rồi trái tim em vẫn nhớ anh vẫn thương anh. Em nên làm gì đây ha anh, co ai biết mình nên làm gi để ko còn yêu cũng như klo con nhớ bạn ấy dc ko