PDA

Xem đầy đủ chức năng : best friend?



snowflake308
16-07-2008, 08:20 PM
người ta nói tôi với cậu là bạn thân, ừ thì là bạn thân, bạn thân theo đúng nghĩa của nó.... mặc dù đây chỉ là tình bạn.. qua mạng...


nghe ảo nhì, tự tôi cũng thấy nó thật ảo....


trên mạng, liệu ai đủ can đảm, đủ khờ tới mức đem hết chuyện của mình ra kể với một người xa lạ... cách mình xa tới cả trăm ngàn km...


vậy mà tôi coi cậu là bạn thân đấy... có dại quá không?..............:timvo:



tôi biết sẽ có những người nói này nói nọ, người ta sẽ hỏi :" sao mày ngu thế? sao mày dễ tin người đến như thế....???? "....



cậu biết tôi nghe nhiều câu như vậy lắm không?? nhưng tôi đã mặc kệ đấy, mặc kệ, vì tôi tin cậu....





vậy mà.........................



cậu rủ tôi tham gia zing chat, ừ thì cũng thấy vui vui, cô bé trưởng nhóm bên đó cũng rất dễ thương:)




nhưng lâu dần tôi ít online, năm cuối cấp, phải cố mà thi vào được cái trường tử tế chứ, tôi đã không online trong khoảng 4 tháng, chỉ thi thoảng lên đọc tin nhắn của tụi bạn... và... tuyệt nhiên... ko có tin của cậu....




tôi đã rất lo không biết có chuyện gì xảy ra, trước đây tôi ko online chỉ mấy ngày mà cậu cũng đã mail hỏi thăm, giờ thì không có lấy một dòng tin off....



tôi lần mò mở lại blog bỏ không ngần ấy tháng. tìm đọc entry của cậu... chỉ có một vài bài hát trên đó, ko có lấy một dòng cho đúng nghĩa blog.....



tôi đã lo phát điên lên cậu biết không?? vào zing, nghe Link, cô bé trưởng nhóm bên đó nói cậu đi USA...:oh:


tim tôi đã gần như rớt ra ngoài, ngừng đập cả chục nhịp, tay run lên ko biết type gì nữa....

cậu đi USA, lúc nào? Tại sao, ko nói với tôi được một tiếng, tại sao trên zing tất cả mọi người đều biết cậu đi, mà sao, tôi lại là đứa-ngu-si-duy-nhất... ko biết một cái gì :rain:


hỏi Link, tôi mới biết cậu chưa đi, tháng 9 này cậu mới bay... thật sự tôi không hiểu, tôi làm sai cái gì mà chuyện như vậy... cậu giấu không nói???




12h đêm





" có phiền ko nếu nhắn tin giờ này? "
...


tin nhắn send đi, đến tận lúc đó tôi mới có đủ can đảm mà send nó đi..........

tôi hỏi cậu lý do, và nhận được câu trả lời:
" ...chỉ chọc kon pé Link cho vui thôi mà..."



thật sự tôi không ngờ được, ko tin được..... cậu- tôi quen ngày trước- ko như thế này... ko quá đáng như thế... cậu có biết, Link nó coi việc cậu lên forum như cả một sự kiện... thật tôi chẳng thế tin mình lại có một thằng-bạn-thân vô tâm đến như thế...........



lên forum zing...


nhận được dòng link từ một nick lạ, tôi mở box, và đập vào mắt tôi là dòng chữ [Ox-Bx]link...vào đọc nha e ... Người gửi: cậu


và phía dưới


"....hem bít làm sao để thể hiện tình cảm của mình nên a mượn cái topic này thay lời tỏ tình đê cho mọi người đều bít.a bít a ăn nói ko bằng người ta hem bít nói bao nhiu để e hĩu đc a nghĩ gì.
a chỉ có thể nói đc a thích rất thích e và mong e làm bx của anh."


nếu tôi nói tôi chưa từng quen một thằng bạn nào như thế này.....




Can't believe that I'm the fool again
And I who thought you were my friend
How was I to know
You never told me