PDA

Xem đầy đủ chức năng : Entry Cho Cha.............



hihellosalutsaluthellohi
16-07-2008, 07:12 AM
By giờ mình và cha là gì nhỉ????


là ji cũng chả biết, có lẽ là cha con, là hai người bạn hay hai người dưng, cũng chả biết, cũng chả mong sẽ biết........

Cha trong con gái thế nào nhỉ?????????/.......

một con người hòan hảo, uh hòan hảo, và con gái không thể nào với tới..........

Cha trong con gái là thần tượng

Đúng, thần tượng, cha học pro, tính cách lại dễ thương, ............và thần tượng đã là động lực cho con gái học suốt những năm qua.................

Cha là một người đáng ghét!!!!..........

Đúng, con gái ghét cha, có lé cha là người con gái ghét nhất từ trước tới ngày hôm nay, con gái ghét cha vì cha bắt con gái phải chờ đợi, phải khóc, phải buồn,..........cha là một người luôn thất hứa, là một người vô tâm đến nỗi vô tình.......

Cha là một con gái ngưỡng mộ hơn cả thần tượng!!!!!!!!!!!!!!..................

Cha của con gái thông minh , cha đã làm con gái không thể ghét được dù đã làm cho con gái đau khổ nhìu, con gái đã rất đau, rất buồn, và rất chán nản, nhưng con gái lại không thể quên cha được, vì................

Cha là mối tình đầu của con gái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 năm, 7 tháng, 9 ngày qua, con gái vẫn hướng về cha, không biết ngày mai thế nào nhưng ngày hôm qua và ngày hôm nay con gái đã iu cha mất rồi,

Nhưng con gái sẽ chấp nhận buông tay cha ra..............

Không phải vì con gái hết iu cha rồi, không phải con gái đã tìm thấy một người mới phù hợp với mình hơn, mà vì...................

iu một người là nắm chặt tay người ấy khi cần, cũng cũng phải biết chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy đã muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác...................
iu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa.........

iu một người là chấp nhận lừa dối rằng tình cảm của mình đã chấm dứt để người ấy không phải bận tâm suy nghĩ....................

imột người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng nụ cười, dù nó chỉ là giả tạo, để người ấy cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, khi tìm thấy một người mới phù hợp hơn với mình..............

VÀ VÌ CON IU CHA NÊN CON SẼ CHẤP NHẬN RỜI XA CHA, NHƯNG CHẲNG BIẾT LÚC NÀO CON SSEX QUÊN ĐƯỢC CHA, CHA ƠI..................

thanhyeu3210
16-07-2008, 07:31 PM
cảm động quá>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.tui thì ko có để yêu nè>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>chúc tình cha ko của bạn ngày càng gắng chặt nha

baloxanh_iumotthienthan
16-07-2008, 08:31 PM
chớ u mà có cha để iu thì mới có chiện để nói đó!!!!!^!=