TeoOi_TyKeu
15-07-2008, 08:20 PM
"ê ê cái đó là đồ của em sao...lại đụng vào...hmhmhm" Em còn nhớ ko?? Chắc em đã quên rồi phải ko? để anh nhắc lại cho em nhớ nhé...đó là câu nói đầu tiên khi chúng ta gặp nhau đó...Anh còn nhớ hồi đó em còn mặc quần đùi,tòa lõn nữa...em đâu có biết ngượng khi đứng trước anh mà lúc đó còn quát tháo anh nữa....
..Và...cùng từ đó anh đã yêu em...yêu cái thơ ngây,trong trắng trong đôi mắt thật to của em...yêu đôi môi đỏ,bàn tay xinh,cái dáng lật đật của em....
..Và...đã đc 4 năm rồi...ko phải là 4s,4p,4 ngày,hay 4 tháng đâu em àh....mà là 4 năm....Anh đã giữ trong lòng anh....mà anh ko hay biết là anh sẽ đc em đón nhận tình yêu đó của anh từ lúc nào nửa.....
..Và...Chúng ta đã Hạnh Phúc và vui vẻ bên nhau đó....
..và...chúng ta cũng đã từng ôm nhau mà khóc....
..Và...chúng ta đã từng giận nhau vì những cái hiểu lầm nho nhỏ...
..Và...Anh đã mất em rồi....Anh đã mất thật rồi....
Tối qua anh đi học về trễ nên ko muốn ăn cơm...Nhưng anh vẫn cố ăn 1 miếng và nghĩ em ở nơi đó chắc chắn sẽ vui....Vì chén chưa rửa nên anh đã cầm 1 Bát cơm mà ăn...anh còn nhớ...hồi đó em cũng làm cho anh 1 bát cơm bự như vậy...rồi anh la em..và ko ăn...em bưng bát cơm đi đổ mà vào toilet mà khóc...Bây giờ anh thấy anh đáng ghét mà thương em vô cùng em àh...
-Đêm wa anh đã thức trọn đêm...và anh cũng đã khóc rất nhiều vì câu nói..."E đã ko còn yêu anh như lúc trước nữa.."...Anh ko tin vào mắt mình...ko tin vào tin nhắn đó,ko tin em sẽ nói với anh như vậy...Anh tự nhủ...chắc em giận anh neê mới nói như vậy phải ko?
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh đau lòng...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh "Đánh mất" đi em...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh buông lơi tất cả...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh.......Và...Anh đã cố nở 1 nụ cười thật tươi và chúc mình ngủ ngon...
...Nhưng...ko biết sao dạo này anh hay gặp những cơn ác mộng em àh....anh đã giật mình tỉnh giấc dạy và cố tiềm kiếm em...dù anh biết là ko có em ở đó và em sẽ chẳng bao giờ ở bên anh nữa....Rồi anh đã ngồi ở 1 góc nhỏ...và nhớ lại tất cả những gì mình đã có với nhau...
...Anh thèm...thèm đc ăn những bữa cơm đơn sơ do chính tay em nấu...những con cá do em gắp cho anh..những chén canh thật ngọt...những cộng rau do em luộc
...Anh thèm...thèm đc nhìn những nụ cười yêu và ánh mắt thật hiền của em khi nhìn anh
...Anh thèm...thèm đc em vò đầ anh như 1 đứa trẻ....
...Anh thèm...thèm đc em chành mặt anh 1 cái thật là đau dù anh rất ghét...
...Anh thèm...thèm đc em nhõng nhẽo với anh...
...Anh thèm...thèm đc em ôm và hôn anh như những lần em làm anh giận..rồi em đã bù cho anh bằng những cái hôn thật ngọt ngào...
...Anh thèm...thèm đc em gởi cho anh những tin nhắn thật dài và thật đáng yêu..
...Anh thèm...thèm....
...Nhưng...rồi anh đã đánh mất đi tất cả rồi.....
Anh đã tự hỏi mình" Anh đã làm điều gì sai?"....
...Nhưng...rồi anh lại lặng lẽ đi....
Em nói với anh em đã ko làm đc những điều mà anh và em đã trải qua...niềm hạnh phúc...sự vui vẻ,em đã ko biết phải quyết định như thế nào cho em....và em đã thấy hụt hẫng....Anh đã cố mỉm cười...cười tươi lắm...
...Và..anh đã tự nói 1 mình rằng
..Nhok àh..em đã lớn rồi đó....
..Nhok àh...em đã biết suy nghĩ chín chắn rồi đó....
..Nhok àh...em đã thấy đc những gì anh đã từng lo sợ sẽ mất em........Anh đã mất em thật rồi đó sao??
Em biết ko? Có người đã nói với anh rằng...anh ko xứng với em...anh chỉ là 1 đứa ko hoàn thiện về tâm hồn lẫn thể xác...uhm..anh thấy đúng em àh....Giá như anh là 1 thằng con Trai em nhỉ? Anh sẽ đường đường chính chính sánh bước cùng em...
...nhưng...anh chỉ là....
...Anh cũng đã tự hỏi mình rằng...có phải anh mất em vì anh là Les hay ko?
...Nhưng câu trả lời đã đi vào dĩ vãng...
...Uhm Em đi đi ...em đi thật vui vẻ và mạnh khỏe nhé...!!!...Em hãy chọn 1 con đường nào thật trơn và có nhiều niềm vui mà đi...Anh sẽ nhìn em đi...anh ko quên và bỏ em đâu...!!!
...Còn anh....anh vẫn sẽ bước tiếp...anh sẽ bước tiếp những bước còn lại ko có em...dù anh biết nó sẽ cô đơn...và lạnh lẽo........Sao tự nhiên anh nhớ em quá...Anh nhớ "Má lún đồng tiền xinh xinh" mà anh hay léng nhìn trộm nhưng ko tài nào nhìn đc...em cũng hay nói đùa với anh rằng..."cái này là đồng vàng chứ ko pahỉ đồng tiền đâu...nó trị giá cao lắm đó...vì vậy hiếm khi anh thấy đc nè..."
...Và tất cả những cái đó đã dần dần xa anh.....xa anh thật rồi....
...Nhưng anh vẫn mong 1 ngày nào đó....em sẽ quay về...!!!
Dánh mất :trình bày 2B
http://images.kenh14.channelvn.net/images/uploaded/linhngoc/Media/DanhMat2B.mp3
Entry 1 người tôi yêu và sẽ đợi...!!!
Vì đâu ta xa nhau...???
..Và...cùng từ đó anh đã yêu em...yêu cái thơ ngây,trong trắng trong đôi mắt thật to của em...yêu đôi môi đỏ,bàn tay xinh,cái dáng lật đật của em....
..Và...đã đc 4 năm rồi...ko phải là 4s,4p,4 ngày,hay 4 tháng đâu em àh....mà là 4 năm....Anh đã giữ trong lòng anh....mà anh ko hay biết là anh sẽ đc em đón nhận tình yêu đó của anh từ lúc nào nửa.....
..Và...Chúng ta đã Hạnh Phúc và vui vẻ bên nhau đó....
..và...chúng ta cũng đã từng ôm nhau mà khóc....
..Và...chúng ta đã từng giận nhau vì những cái hiểu lầm nho nhỏ...
..Và...Anh đã mất em rồi....Anh đã mất thật rồi....
Tối qua anh đi học về trễ nên ko muốn ăn cơm...Nhưng anh vẫn cố ăn 1 miếng và nghĩ em ở nơi đó chắc chắn sẽ vui....Vì chén chưa rửa nên anh đã cầm 1 Bát cơm mà ăn...anh còn nhớ...hồi đó em cũng làm cho anh 1 bát cơm bự như vậy...rồi anh la em..và ko ăn...em bưng bát cơm đi đổ mà vào toilet mà khóc...Bây giờ anh thấy anh đáng ghét mà thương em vô cùng em àh...
-Đêm wa anh đã thức trọn đêm...và anh cũng đã khóc rất nhiều vì câu nói..."E đã ko còn yêu anh như lúc trước nữa.."...Anh ko tin vào mắt mình...ko tin vào tin nhắn đó,ko tin em sẽ nói với anh như vậy...Anh tự nhủ...chắc em giận anh neê mới nói như vậy phải ko?
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh đau lòng...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh "Đánh mất" đi em...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh buông lơi tất cả...
..Đừng nói như vậy sẽ khiến anh.......Và...Anh đã cố nở 1 nụ cười thật tươi và chúc mình ngủ ngon...
...Nhưng...ko biết sao dạo này anh hay gặp những cơn ác mộng em àh....anh đã giật mình tỉnh giấc dạy và cố tiềm kiếm em...dù anh biết là ko có em ở đó và em sẽ chẳng bao giờ ở bên anh nữa....Rồi anh đã ngồi ở 1 góc nhỏ...và nhớ lại tất cả những gì mình đã có với nhau...
...Anh thèm...thèm đc ăn những bữa cơm đơn sơ do chính tay em nấu...những con cá do em gắp cho anh..những chén canh thật ngọt...những cộng rau do em luộc
...Anh thèm...thèm đc nhìn những nụ cười yêu và ánh mắt thật hiền của em khi nhìn anh
...Anh thèm...thèm đc em vò đầ anh như 1 đứa trẻ....
...Anh thèm...thèm đc em chành mặt anh 1 cái thật là đau dù anh rất ghét...
...Anh thèm...thèm đc em nhõng nhẽo với anh...
...Anh thèm...thèm đc em ôm và hôn anh như những lần em làm anh giận..rồi em đã bù cho anh bằng những cái hôn thật ngọt ngào...
...Anh thèm...thèm đc em gởi cho anh những tin nhắn thật dài và thật đáng yêu..
...Anh thèm...thèm....
...Nhưng...rồi anh đã đánh mất đi tất cả rồi.....
Anh đã tự hỏi mình" Anh đã làm điều gì sai?"....
...Nhưng...rồi anh lại lặng lẽ đi....
Em nói với anh em đã ko làm đc những điều mà anh và em đã trải qua...niềm hạnh phúc...sự vui vẻ,em đã ko biết phải quyết định như thế nào cho em....và em đã thấy hụt hẫng....Anh đã cố mỉm cười...cười tươi lắm...
...Và..anh đã tự nói 1 mình rằng
..Nhok àh..em đã lớn rồi đó....
..Nhok àh...em đã biết suy nghĩ chín chắn rồi đó....
..Nhok àh...em đã thấy đc những gì anh đã từng lo sợ sẽ mất em........Anh đã mất em thật rồi đó sao??
Em biết ko? Có người đã nói với anh rằng...anh ko xứng với em...anh chỉ là 1 đứa ko hoàn thiện về tâm hồn lẫn thể xác...uhm..anh thấy đúng em àh....Giá như anh là 1 thằng con Trai em nhỉ? Anh sẽ đường đường chính chính sánh bước cùng em...
...nhưng...anh chỉ là....
...Anh cũng đã tự hỏi mình rằng...có phải anh mất em vì anh là Les hay ko?
...Nhưng câu trả lời đã đi vào dĩ vãng...
...Uhm Em đi đi ...em đi thật vui vẻ và mạnh khỏe nhé...!!!...Em hãy chọn 1 con đường nào thật trơn và có nhiều niềm vui mà đi...Anh sẽ nhìn em đi...anh ko quên và bỏ em đâu...!!!
...Còn anh....anh vẫn sẽ bước tiếp...anh sẽ bước tiếp những bước còn lại ko có em...dù anh biết nó sẽ cô đơn...và lạnh lẽo........Sao tự nhiên anh nhớ em quá...Anh nhớ "Má lún đồng tiền xinh xinh" mà anh hay léng nhìn trộm nhưng ko tài nào nhìn đc...em cũng hay nói đùa với anh rằng..."cái này là đồng vàng chứ ko pahỉ đồng tiền đâu...nó trị giá cao lắm đó...vì vậy hiếm khi anh thấy đc nè..."
...Và tất cả những cái đó đã dần dần xa anh.....xa anh thật rồi....
...Nhưng anh vẫn mong 1 ngày nào đó....em sẽ quay về...!!!
Dánh mất :trình bày 2B
http://images.kenh14.channelvn.net/images/uploaded/linhngoc/Media/DanhMat2B.mp3
Entry 1 người tôi yêu và sẽ đợi...!!!
Vì đâu ta xa nhau...???