lo7779
15-07-2008, 08:00 AM
Ði ăn tối xong, chàng chở hj' về. Nhưng thay vì về thẳng nhà, chàng dừng xe lại ở một chỗ vắng, rồi tán tỉnh:
- Nếu anh quàng tay qua vai em, em sẽ làm gì?
- Thì em sẽ gạt tay anh ra !.Hj' trả lời
Chàng mạnh miệng hơn: - Còn nếu anh hôn em?
- Thì em sẽ tặng anh một cái bạt tai.
- Còn lỡ chịu không nổi, anh xâm phạm em?
- Thì em sẽ la cầu cứu...
Thấy chàng mặt mày bí xị, đưa tay lấy chìa khóa để chuẩn bị rồ máy xe, hj' vội nói: - Nhưng giọng của em đã khàn đặc vì bị cảm cả tuần nay rồi!
Hic, đêm nào cũng ........rên khàn là phải :D
- Nếu anh quàng tay qua vai em, em sẽ làm gì?
- Thì em sẽ gạt tay anh ra !.Hj' trả lời
Chàng mạnh miệng hơn: - Còn nếu anh hôn em?
- Thì em sẽ tặng anh một cái bạt tai.
- Còn lỡ chịu không nổi, anh xâm phạm em?
- Thì em sẽ la cầu cứu...
Thấy chàng mặt mày bí xị, đưa tay lấy chìa khóa để chuẩn bị rồ máy xe, hj' vội nói: - Nhưng giọng của em đã khàn đặc vì bị cảm cả tuần nay rồi!
Hic, đêm nào cũng ........rên khàn là phải :D