beiudanh
11-07-2008, 10:27 PM
"Ba Mẹ à, chỉ là lễ ăn hỏi thôi...", Mẹ im lặng, còn Ba đưa mắt nhìn Mẹ, con nghe nghẹn đắng trong lòng... Ba Mẹ như sợ mất con đến nơi...
... Ba yêu Mẹ như thế nào hở Ba Mẹ? Cả hai người lấy nhau đều muốn được ở bên nhau, đều muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái... vậy tại sao con vẫn chưa được làm điều đó?
Đối với Ba Mẹ lúc nào con cũng là một đứa bé đang đùa giỡn có thể té bất cứ lúc nào, nên Ba Mẹ cứ phải dõi mắt theo mà quan sát, để kịp đỡ lấy con khi con vấp ngã...
Con 20 tuổi rồi mà... đừng bắt con cứ mãi ở lứa tuổi lên 4 lên 5... 20 năm nay con luôn làm theo những điều Ba Mẹ muốn, con là cái đuôi đi theo Ba Mẹ từ Việt Nam sang đến nơi đất khách... nhưng nay con muốn tự quyết định lấy hạnh phúc của đời con...
Tại sao chúng con yêu nhau mà chúng con phải xa nhau... nhiều lúc con muốn cãi lại với Ba Mẹ, con không muốn bị ràng buộc trên cái đất nước tự do này... nhưng con đã không làm được... con không đành lòng nhìn Ba Mẹ đau khổ, thất vọng vì bị đứa con gái cưng... con đã ráng gồng mình để luôn tươi cười, Ba Mẹ đâu có biết đêm đêm con vẫn rơi nước mắt nhớ người yêu nơi quê nhà... con muốn được ở bên cạnh người con yêu... dù sau này chúng con có nghèo khổ... Ba Mẹ có hiểu cho con không?
... Ba yêu Mẹ như thế nào hở Ba Mẹ? Cả hai người lấy nhau đều muốn được ở bên nhau, đều muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái... vậy tại sao con vẫn chưa được làm điều đó?
Đối với Ba Mẹ lúc nào con cũng là một đứa bé đang đùa giỡn có thể té bất cứ lúc nào, nên Ba Mẹ cứ phải dõi mắt theo mà quan sát, để kịp đỡ lấy con khi con vấp ngã...
Con 20 tuổi rồi mà... đừng bắt con cứ mãi ở lứa tuổi lên 4 lên 5... 20 năm nay con luôn làm theo những điều Ba Mẹ muốn, con là cái đuôi đi theo Ba Mẹ từ Việt Nam sang đến nơi đất khách... nhưng nay con muốn tự quyết định lấy hạnh phúc của đời con...
Tại sao chúng con yêu nhau mà chúng con phải xa nhau... nhiều lúc con muốn cãi lại với Ba Mẹ, con không muốn bị ràng buộc trên cái đất nước tự do này... nhưng con đã không làm được... con không đành lòng nhìn Ba Mẹ đau khổ, thất vọng vì bị đứa con gái cưng... con đã ráng gồng mình để luôn tươi cười, Ba Mẹ đâu có biết đêm đêm con vẫn rơi nước mắt nhớ người yêu nơi quê nhà... con muốn được ở bên cạnh người con yêu... dù sau này chúng con có nghèo khổ... Ba Mẹ có hiểu cho con không?