go_boy84
11-07-2008, 01:00 AM
Thế là anh và em sắp phải xa nhau rồi,đây là lần xa dài nhất từ khi anh quen em.Khi ở bên em anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhiều lắm và em cũng nói với anh rằng:anh là người em luôn tin tưởng,em bảo rằng em là người mạnh mẽ nhưng khi ở bên anh em lại cảm thấy mềm yếu.Anh yêu em nhiều lắm nhưng khi anh hỏi em có đồng ý làm người yêu anh không thì em lại bảo không.Em bảo với anh rằng khi anh ra đi thì sẽ quên em nhanh thôi và em không muốn cái gì là của mình rồi lại rơi vào tay người khác.Sao em lại không chịu tin là tình yêu anh dành cho em là chân thành,em biết không trong tình yêu thì luôn phải tin tưởng lẫn nhau cho dù ở gần hay xa mà không tin tưởng nhau thì rồi nó sẽ bị phai mờ theo những nghi ngờ mà thôi.
Anh sẽ đi 8 năm và anh cũng không dám tin là em có thể chờ anh lâu đến vậy nhưng đâu phải anh sẽ ra đi mãi mãi sẽ chở về cơ mà.Em cũng còn phải học thêm 4 năm nữa và anh cũng đã có những dự định cho tương lai của chúng ta, nếu em đồng ý khi em ra trường anh sẽ đón em sang bên kia học tiếp còn nếu em không muốn đi thì ngay lập tức anh có thể trở về lấy em.
Em là người con gái duy nhất anh yêu hãy nói cho anh biết bây giờ anh phải làm gì ?
Anh sẽ đi 8 năm và anh cũng không dám tin là em có thể chờ anh lâu đến vậy nhưng đâu phải anh sẽ ra đi mãi mãi sẽ chở về cơ mà.Em cũng còn phải học thêm 4 năm nữa và anh cũng đã có những dự định cho tương lai của chúng ta, nếu em đồng ý khi em ra trường anh sẽ đón em sang bên kia học tiếp còn nếu em không muốn đi thì ngay lập tức anh có thể trở về lấy em.
Em là người con gái duy nhất anh yêu hãy nói cho anh biết bây giờ anh phải làm gì ?