Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nụ cười làm tôi nhẹ lòng



trudien
10-07-2008, 10:05 AM
một ngày không có em là một ngày anh luôn thiếu nụ cười
khi ngồi cạnh em anh cảm thấy mình rất vui.
không biết giờ này em có biết anh nghĩ gì không
trái tim anh đã hứa ghi hình bóng em vào tim
tuy thế giới này rộng có nhiều người nhưng có lẽ chỉ có em có một nụ cười làm anh vui anh thỏa mái mà thôi em à!
không biết em đang ............ làm gì ?
hãy vui và vui để cho anh thấy em luôn cười nha em !
màu tím mà hai ta yêu quí thì ngày nay mãi mãi anh vẫn yêu màu tím
tím khờ tím khó tím ngu ngơ
tím chung thủy tím thờ ơ .

uoiconruoi
11-07-2008, 04:53 AM
:(
Zone xin tem nha ^^...hehe..

trudien
11-07-2008, 07:54 AM
ngày ngày mỗi bữa mỗi ưu phiền
lòng anh tựu cửa ngẩm nhìn em
ưu tư một nỗi sầu không thể
nói ra một cách vô ảnh thần

mượn vô tình sinh hữu tình
ngày đợi mỗi giây dần trôi mãi
ẩn mình vào nỗi vu vơ ẩn
sinh bước vào nơi nghĩ tình trường

sầu lại sầu lại lại hết sầu
sinh canh mãi mãi đầy ẩn tình
giúp ai giữ được hình vô ảnh
vô ảnh hay ảnh giả vô ưu.

BOM!
11-07-2008, 08:53 AM
topic dành cho thơ ở chỗ khác mà :)