Xem đầy đủ chức năng : nếu em biết " T "
trudien
10-07-2008, 06:50 AM
Nhỏ có biết không khi chúng ta khổng còn gặp nhau thì ỐM này vẫn kuôn nhớ NHỎ lắm không :secret: ?
rồi một mai NHỎ hiểu những gì mà Ốm này làm với NHỎ và khiến cho NHỎ phải buồn và ..........
Nhưng mặt sau của sự việc đó NHỎ đâu biết Ốm đau như thế nào đâu.
rồi mai này NHỎ kô còn gặp Ốm thì có lẽ NHỎ sẽ hiểu ỐM làm như thế là có lý do riêng của ỐM:sofa:
thật tâm thì Ốm này luôn yêu NHỎ rất nhiều nhiều nhiều lắm ................ NHỎ ơi!
ỐM này tuy có duyên với NHỎ nhưng không thể có phận thì ỐM này không trách ai cả, chỉ biết là muốn một ngày àno đó Ốmn gặp lại NHỎ thì NHỎ đựoc hạnh phúc và ................
Ốm này giờ đây chỉ .................. biết sống va làm theo con tim này mách bảo mà thôi NHỎ à! :secret:
đời này Ốm không biết có thể yêu ai như Ốm yêu nhỏ hay không nhưng có lẽ Ốm này sẽ mãi mãi không yêu ai đâu NHỎ à.:nhi:
ỐM này vẫn đợi vẫn chờ NHỎ mãi mãi không phai đâu.:kissing:
uoiconruoi
10-07-2008, 07:00 AM
sặc
(_ __")...duyên phận...huzhuz...thế cho ZOne hỏi cái còn duyên số nó là cái gì zạ...
mà ông bảo không yêu ai để chờ nhỏ...ông có làm đc không?...
hay chỉ là lời nói thui...chài ơi...làm đc hãy nói...tui mog là ông làm đc ^^....g.luck
...ah quên giật cái tem...^^:chay:
guirtar_gilr
10-07-2008, 07:20 AM
" nếu một ngày anh đã trót yêu
anh tư nhủ sẽ khó lòng kiềm chế"
mình tin rằng trái tim của bạn sẽ tiếp tục mở cửa cho những người con gái khác ...như mình chẳng hạn .hi hi
trudien
10-07-2008, 07:47 AM
nếu mình biết có ngày ấy thì mình sẽ không nói như bây giờ đâu bạn ơi?
mình biết nếu có nhiều người nói " yêu ai yêu trọn đời nhưng đó chỉ là lời nói nhưng đối với mình thì lời nói còn hơn tất cả "
đã thốt ra thì ta nên làm chứ nên chỉ nói không thôi
mỗi người chỉ có một trái tim chứ không có trái tim thứ hai để yêu thêm một người káhc đâu
đôi lúc mình biêt khi gữi bài này thì có lẽ sẽ có người nói mình chỉ biết nói không biết làm nhưng .........
chỉ có NHỎ người tối yêu cô ấy mới hiểu tôi nói gì và làm gì mà thôi
chuchocon
10-07-2008, 07:48 AM
đóng trái tim lại không phải là không tốt nhưng có lợi gì không bạn , mình đã từng như bạn và rùi đã nhận đc hậu wa? đừng bước theo con đương váy bẩn của mình
uoiconruoi
11-07-2008, 04:59 AM
uk thế mong ông...và nhỏ của ông sẽ hiểu đc tất cả những gì mà ông nói..^^
trudien
11-07-2008, 07:46 AM
thank các bạn nha
nhưng bạn ơi mình có một câu hỏi, nếu bạn nào biết xin trả lời dùm mình nha:
quan lac tùy ly biệt khổ
tựu chung canh hửu si tình lệ
nghĩ của hai câu trên là gì?
mình hiểu ý tất cả các bạn nói nhưng mình lại .........
trudien
15-07-2008, 11:20 PM
không biết tại sao mỗi khi vào trang hoahoctro này anh lại cảm thấy mình đã nhìn đựoc em.
những lời nói anh viết không biết em có nhận ra hay không nữa
thôi thì thời gian và số phận sẽ đưa hai ta gặp nhau hay không ?
thanhyeu3210
16-07-2008, 03:26 AM
nghe mún khóc quá đi pà kon ơi.....................huhuhuhhuhuhuhuhuhuhuuh
pe' lanh chanh
16-07-2008, 07:02 AM
thiet do.hok lẽ có người chung tình vặy seo?thật là khâm phục khâm phục
củm động wa' đi mất.ja' như ngươi iu mình cũng được như ấy thì tốt biết mấy.huhu
trudien
19-07-2008, 09:47 PM
nếu có một ngày hai ta gặp nhau em vẫn chưa yêu ai anh xin hứa sẽ cầu hôn em.
nếu có một ngày em nhớ đến anh hãy nhìn vào bầu trời xanh kia mà gọi tên anh ồi em sẽ thấy anh.
anh cũng thế nếu anh nhớ em anh cũng nhìn vào bầu trời xanh anh thầm nhắc tên em để tên em luôn bên cạnh anh.
cảm ơn các bạn đã khen mình. Nhưng cũng có nhiều người nhiều lắm hơn mình nữa kìa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.