Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi, Invi



Tháng Tư
10-07-2008, 05:03 AM
Nhiều lúc cũng chẳng hiểu, tôi invi vì cái gì?

Invi, để yên tĩnh...
Ừ, invi mình tôi biết tôi còn tại. Mình tôi nhìn hết thảy cái friend list nick sáng, nick tối, và bảo đảm được 1 nỗi không lấy gì làm minh bạch rằng, chẳng ai biết tôi đang sign in yahoo. có những lúc ta cần 1 khoảng lặng riêng nào đó cho chính ta, giữa bao nhiêu áp lực và rối ren mà cuộc đời mang lại, có lẽ yên lặng là thứ duy nhất kéo ta không từ bỏ cuộc sống này, dù nó đáng chán và bế tắc. Invi là 1 cách hay để ẩn giấu chính tôi, giữa cái mơ hồ của cảm thức rằng, liệu bạn của bạn có đang hiện hữu. Lắm lúc, tôi lờ mờ thấy 1 cửa sổ bật mở, ngay khi tôi invi, và chỉ vỏn vẹn "Có ở đó không?". Muốn type 1 chữ "Cooooooooooooooooooó", dài thật dài, nhưng đơn giản tôi chọn yên lặng, vì tôi đang invi.

Invi, để cô quạnh...
Invi như kiểu tôi đang đứng yên khi mọi người cứ lần lượt, lúc in lúc out vội vã. 1 dòng nick sáng đèn trong vài giờ, rồi vụt tối, ngay lúc 1 dòng khác sáng lên. Vì tôi invi nên tôi yên tâm rằng tôi luôn tối, và tôi tận hưởng đến nghẹt thở cái cảm giác ngột ngạt khi tự mình đóng băng chính cuộc đời mình, ngay lúc nó còn đang sáng đèn, bằng có icon yahoo lặng thinh. là chính tôi luôn click 3 dòng khi sign in, chứ đâu phải ai đó ép tôi ẩn. là chính tôi muốn yên tĩnh đấy chứ, là chính tôi chọn lặng thinh như 1 ng bận rộn lâu ngày sign in. Cảm giác nhạy, sẽ lờ mờ nhận thấy rằng tôi đang tự đóng tròn vai vở kịch mà tôi dàn dựng, yên lặng chờ đến khi ai đó sign out, sẽ nhẹ nhàng thôi gửi 1 mes reply. cái mes gửi đi chẳng có hồi âm lại, vì ai đó đã sign out, hay ai đó cũng đang đóng cái vở kịch của chính mình, như tôi.

Invi, để trốn chạy...
trốn chạy cái cảm giác cô đơn bằng cách đóng băng chính mình ư? nghe có vẻ mâu thuẫn và là 1 lập luận gãy. Tôi thích dùng chữ gãy cho những lập luận yếu kém, chẳng ai buồn đi bẻ đôi nó đâu, chắc đấy, nhưng ngay khi người ta phát biểu, nó đã nát vụn ra rồi. nhưng có lẽ, lần này hơi quá vội khi nghĩ rằng, lập luận tôi lại gãy. mấu chốt cũng ở chữ "cô đơn". Invi, tôi vẫn thấy hết thảy bạn bè tôi đấy chứ, chỉ có điều có thêm cái vỏ bọc ẩn trong suy nghĩ mình. Là tôi đang ẩn đấy, giá mà tôi đang avai, có lẽ bạn bè tôi sẽ quan tâm đến tôi nhiều lắm. Sẽ cố gặng hỏi xem tôi đang vui, hay đang buồn, ngồi nói bâng quơ vài chuyện không đầu không cuối, cho cái buồn trong tôi nhạt màu bớt. Nếu tôi avai, tôi sẽ có tất cả chứ? Vì tôi chẳng biết trước sự thật và cũng chẳng dám biết nên tôi chọn Invi. Và tôi an tâm rằng, không có 1 cửa sổ nào bật mở, đơn giản bởi chẳng ai biết tôi sign in cả. Mạng là ảo, người ta hay vẫn hay biện minh cho cái cảm giác cô đơn này như vậy, bởi mạng ảo, tình cảm ảo, không dễ nắm bắt, và cũng không đáng nắm bắt. Nhưng họ quên rằng, trong vô vàn cái ảo tượng vô hình đó, friend list của tôi còn cả real friends của tôi nữa, bạn cấp 2, cấp 3, đại học, và cả bạn thân của tôi. (không có cấp 1 bởi lẽ ngày ấy tôi chưa biết yahoo là gì, nay khi lờ mờ bám víu được thì đã lạc nhau lâu rồi). và mỗi loại, có 1 cách hờ hững riêng rất thật. giá mà tôi thuộc loại ít nói, hay thu mình cô độc, sẽ không có lí do chính đáng nào hơn cho cái lạnh cố hữu tôi đang cảm nhận. Nhưng tôi vốn nồng nhiệt, chỉ cần cho tôi 1 niềm tin, rằng sẽ là bạn của tôi mãi nhé, tôi sẽ sống đáng với chữ "bạn" đó. lắm lúc chỉ cần 1 cái buzz, nghe thật điên, nhưng thật, buzz để biết tôi còn tồn tại. nhiều lúc điên điên,
có muôn vàn lí do cho tôi invi, đôi lúc chỉ đơn giản, tôi quên mất mình đang invi...

(cũng có muôn vàn lí do cho sự hững hờ, đôi lúc chỉ đơn giản, tôi quên mất bạn cần quan tậm)

*RôBô*
10-07-2008, 10:20 AM
Có vẻ khá giống tâm trạng của mình ghê !! Khi Invi luôn an tâm mình đang ở trg khoảng lặng của chỉ riêng mình mà thôi!!
Nhưng lại bận tâm rằng biết đâu người tôi muốn gặp trg cái friend list dài kia cũng đang ẩn để chờ tôi sáng (muốn làm tôi bất ngờ,ai đó có hiểu rằng tôi cũng muốn thế để đằng ấy thấy zui đâu )để rồi lại đánh mất cơ hội đc nói chuyện :(

chickchoecutduoi
10-07-2008, 07:39 PM
lại thế rùi .... cần riêng cho mình 1 khoảng lặng .... bình yên!

inu_yasha_91
10-07-2008, 10:39 PM
huh
invi để cảm thấy mình tồn tại ở đâu đó
invi để nhận sự tồn tại của ai đó
ko cần n`
lặng lẽ thôi
nhưng đủ để cảm nhận........

pe_mom
11-07-2008, 11:47 AM
*inv để chờ 1 người,tin rằng nick ấy sẽ bật sáng,nhưng người đó cũng đang làm hệt như thế!
*inv để nghỉ ngơi,để bình yên,để tĩnh lặng,và để tìm về nơi góc khuất của tâm hồn!
*inv để trốn tránh thực tại,thu mình vào cái thế giới nhỏ hẹp ích kỉ,bảo thủ và sợ sệt!
=>bạn inv vì điều gì?

cơn_gió_nhỏ
12-07-2008, 01:24 AM
invi chỉ để chờ một người nhưng liệu có bao giờ người đó sẽ avai không!Đôi khi ta để invi và người cũng để invi.Chỉ tới khi cả hai cùng avai thì mới biết rằng đã cùng chờ đợi!Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội!

invi chỉ đơn giản muốn biết coi có ai nhớ tới mình hay không!

invi không phải muốn trốn tránh thực tại mà đơn giản chỉ vì ta muốn nhìn những icon sáng tối lẫn lộn.

rimikio
13-07-2008, 01:19 AM
mỗi người cần một khoảng lặng riêng để suy ngẫm, để làm dịu đi nỗi buồn .

Trang Sassy
14-07-2008, 07:49 AM
Mình đang inv để trốn chạy!

Chắc chắn thế :)

Tháng Tư
14-07-2008, 06:59 PM
lâu rồi mình ko ivin nhưng nick ko ai trả lời
ko trốbn chạy
ko làm gì hết
chỉ muốn để nick sáng

n9Ø¢_n9††e¢††
15-07-2008, 12:26 AM
ko invi nhưng cũng chả nói chuyện với ai ......... giống mình ghê

*Camellia*
15-07-2008, 01:05 AM
Tôi invi vì sợ chuyện trò, không hiểu tại sao tôi lại sợ thế ^^"

Ai cũng muốn trò chuyện với tôi, vì thế mà họ muốn có nick của tôi, nhưng sao tôi vẫn invi như thế, và họ cũng thế, tôi cam đoan là vậy, bởi vì họ cũng như tôi, muốn bắt người mà họ muốn nói chuyện chứ không muốn bị người khác bắt họ...

minaiCA
04-08-2008, 06:22 AM
mình cũng hay invi, đơn giản vì mình onl nhiều! Mà onl nhiều để nick sáng liên tục người ta lại hỏi sao onl nhiều vậy! Điều đó làm mình k thịch Chính vì thế mình invi.........Nhiều lúc invi cũng vì k muốn trò chuyện với ai (nhưng vì thói quen hễ onl là phải mở yahoo, nên đành invi).
À, mình có thể copy bài của bạn nhé!

Emily Vance
04-08-2008, 08:24 AM
đôi lúc invi để hy vọng người ấy nhận ra... 1 điều...

@yumj
04-08-2008, 12:16 PM
inv...rồi hi vọg có người bít mình đang inv mà vào nói chiện.nhìu lúc sao thấy mình suy nghĩ lẩn thẩn wá hixxxx

Miss.Ka
04-08-2008, 11:13 PM
Invi Để Ai Đó Nhận Ra Sự Vắng Mặt Của Mjk`
Để Ai Đó Lo lắng, Ai Đó Nhớ Nhung
...............Nhưng thực tế Khi Mjk` invi Thì mjk` Nhớ Chứ Họ Có Nhớ Hay Hok

mưa_buồn
05-08-2008, 12:15 AM
Ai cũng có lúc cần phải Invi để tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn...:rain:....

Tháng Tư
05-08-2008, 12:59 AM
Invi
... gần 2 ngày nay toàn INvi... trốn chạy
chắc chắn

Arsene Lupin
05-08-2008, 01:11 AM
bạn chốn chạy điều gì thế?

Cá Ngựa
05-08-2008, 07:35 AM
May be những điều bạn nói ra đây đang đúng với chính tôi :")

Tôi invi để trốn chạy mọi thứ...
Tôi invi để được yên tỉnh....
Tôi invi để cảm nhận sự cô đơn...

Là tự tôi muốn như thế...
Thanks về bài viết rất hay này, xin phép đc đem nó về blog cá nhân và chỉnh sửa 1 tí cho fù hợp với bản thân :)

Xin nói thêm là nó đúng vs tôi của bây giờ...

Còn tôi của ngày trước vẫn thix invi nhưng invi vs một nghĩa khác đó là :
Lúc tôi ẩn nick ... Điều đó không có nghĩa là tôi cố tình trốn tránh tất cả ... Mà đơn giản tôi chỉ muốn nhìn bạn trong im lặng ... và thầm vui với nhưng gì mình có !!