PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay



dangkhoa_minhuyen
09-07-2008, 08:57 AM
Nếu chia tay chỉ đơn thuần là không gặp gỡ, không còn được cùng nhau bước đi thì thật là đơn giản.


Nhưng nếu chia tay là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến nhau thì thật quá khó khăn đối với anh. Vì với anh tình yêu đó là hơi thở mà con người ta nào có ai ngưng thở mà sống được fai ko em. Mà cũng không có ai biết được đâu là sâu thẳm của nỗi đau.


Bây giờ mình chia tay? Nhưng đã bao giờ chúng ta bắt đầu đâu mà fai chia tay em nhỉ? Chúng ta chỉ dừng lại nghỉ ngơi ở đây mà thôi. Dừng lại để bắt đầu một cái mới nhưng tình yêu chúng ta dành cho nhau sẽ vẫn mãi vững bền và anh vẫn yêu em nhiều như ngày đầu tiên.


Trong anh lúc nào cũng có một con đường ..., con đường không bao giờ khép lại ...

Miss.Ka
09-07-2008, 09:39 AM
Bây giờ mình chia tay? Nhưng đã bao giờ chúng ta bắt đầu đâu mà fai chia tay ? >>>>>>> Có Nhju` Cuộc Tjk` Như thế, Bạn ak` Cố lên nhé:huglove:

£an£un
09-07-2008, 07:18 PM
thui đừng buốn nữa bạn ui!!!Rùi cũng wen thui mà tui cũng mới chia tay vì một lí do thật vớ vẫn nhưng tui vẫn phải cười rùi vẫn phải sống thui

chuchocon
09-07-2008, 10:02 PM
cố lên , nơi đâu cũng có thể bắt đầu lại đc hít đó

sogai
09-07-2008, 10:17 PM
Đã biết rằng quên là sẽ nhớ
Nên anh đã cố nhớ để mà quên.
Yêu 1 người đã khó,nhưng để quên người đó còn khó hơn.Đừng làm điều không tưởng đó.

uoiconruoi
11-07-2008, 05:04 AM
Lại có 1 người chia tay...
(_ __")
ước gì tình yêu chỷ có niềm vui..và hạnh phúc..
hok có đau bùn hok có chia tay...^^..hehe nếu có thần đèn hiện ra
Zone sẽ ước như thế...hj

dangkhoa_minhuyen
11-07-2008, 07:20 AM
Trong anh lúc nào cũng có một con đường ..., con đường không bao giờ khép lại ...

love257
11-07-2008, 08:55 PM
bạn này

đời người thì ai cũng có một con đường cả

con đường lớn của cuộc đời

vậy nên chắc chắn là con đường đó sẽ ko bao giờ khép lại đúng ko ? :)

nhưng bạn có thể để con đường đó rẽ sang một hướng khác mà.

những gì bạn từng trải wa cũng như con đường ấy vậy, mãi là quá khứ thoy.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-07-2008, 09:48 PM
Nếu chia tay nhẹ nhàng và dễ đọc như thế, chắc chẳng ai buồn vì chia tay a nhỉ ?.......

T có 1 cuộc tình cũng như vậy... như hề bắt đầu, nên khi ra đi cũng ko gọi là chia tay. Chưa bao giờ bắt đầu, nên may quá- nó ko phải là kết thúc. Chỉ là phải xa nhau thôi, xa nhau và bg nó là ko có chuyện gì xảy ra... :D

trudien
12-07-2008, 12:49 AM
chúng ta chia tay nhưng chia tay thì cả hai có thật sự tốt hay không ?

cuộc sống ai àm không phải chia tay một lần

nhưng tại sao cứ chia tay thì em mới chịu chứ?

mình mong bạn hãy sống theo chính bạn đừng vì chia tay mà ............................

thôi thì chuyện gì qua cho nó qua đi

hay sống theo cách sống của mỗi người và làm cho đối phương của mình vui vẽ không buồn là đựoc ?