Xem đầy đủ chức năng : Những Giấc Mơ Buồn.......
Cô Bé yuri
09-07-2008, 07:57 AM
Gửi Người đã nói yêu tôi ...
Em Chỉ Mong Là Người Tình Không Chân Dung
hãy để em là người tình không chân dung
để giữ cho anh , một giấc mơ thật đẹp
chớ gặp nhau chi , khiến ta hoài luyến tiếc
hình ảnh ngày thường nào có được như mơ .
anh nghe lòng rung cảm trước lời thơ
tự phẩy chấm câu , qua từng dòng chữ
có chút cảm thông trong lời than thở
nào biết được lời , với âm giọng ra sao
hãy cứ xem em như chưa gặp gỡ lần nào
và hoàn hảo như tim anh từng vẽ
vẫn dịu dàng , đáng yêu , thẹn thùng , e lệ
là người thích buồn, thích hoài niệm bâng khuâng
em lỡ làm anh thất vọng một lần
chẳng tự biết mình mà học đòi gặp gỡ
đến khi gặp nhau hiểu người bỡ ngỡ
em lại ước mình mãi mãi chẳng chân dung !
Cô Bé yuri
09-07-2008, 08:21 AM
Vẫn Cứ Hồn Nhiên
em hôn nhiên (trong mắt người thiên hạ)
môi mỉm cười (cho đẹp dạ thế gian)
thì cứ vui trong lối sống phũ phàng
chẳng lẽ khóc chờ cuộc đời thương hại ?
cười mất chi đâu , nên cần gì phải ngại ?
em lại giả vờ thêm một nét ngây thơ
biết mai đây liệu có được như giờ ?
cười như mếu cũng khó lòng gượng gạo
thôi !
em sẽ tự xây một thiên đường mờ ảo
của riêng mình đẹp tựa một giấc mơ
mặc thế gian có bao nỗi hửng hờ
mình vẫn thế với vui buồn riêng lẽ
sáng ngày mai , em lại cười vui vẻ
để nỗi buồn cất lại phía sau lưng
khi ánh dương tan biến giữa mịt mùng
làm chiếc bóng âm thầm theo gót nhỏ .
Cô Bé yuri
09-07-2008, 08:27 PM
Con Ve và Thiêu Thân
có sao đâu , chỉ một lần giả bộ
chút ngây thơ hàn gắng tựa ban đầu
con thiêu thân đã không còn đôi cánh
mãnh lực nào để thu hút lấy nhau ?
nhưng ít nhất trong lòng còn vết sót
của một thời cũng êm giấc ái ân
xác thiêu thân còn quất quanh ánh sáng
thì tâm linh ray rứt một đôi lần
người lo lắng cho tình yêu nuối tiếc ?
hay như ve dâng tiếng hát cho đời
mong mùa hạ đừng trôi đi biền biệt
mà được gì , ngoài một xác thân khô ?
thôi anh nhé ! em sẽ yêu người mãi
nhưng người sau lại có cà danh , tiền !
vậy anh về cứ như bao người trước
em lại là một kiếp sống thuyền quyên .
Cô Bé yuri
10-07-2008, 06:34 AM
Một Phía An Bình
đời tôi không như khúc hát
êm đềm lượn ánh mây bay
cũng đâu vàng như bãi cát
ôm theo bờ biển chạy dài
ngày mai tôi còn chờ đợi
năm tháng héo rũ ân tình
có như con sông thèm đói
tự bồi , tự lỡ riêng mình?
người hỡi tôi chờ gì nữa?
đơn phương đã tự bao giờ?
mùa thu trôi qua mấy thuở
sao còn mong nghĩ vu vơ?
xin ai một dòng lệ chảy
để tim thanh thản yên bình
bên trong tâm hồn chẳng phải
trở thành một khối điêu linh.
Cô Bé yuri
11-07-2008, 12:49 AM
Về Trong Lặng Thinh
Tâm hồn lắng động
nghe tiếng con tim
chờ trong vô vọng
ký ức êm đềm
ta xin anh nhé
đừng nhóm yêu thương
đống tro tàn phế
cháy được bao chừng ?
ngày mai gặp lại
cuối mặt vì nhau
chỉ là lo lắng
khơi lại niềm đau
xin quên nhau nhé
quên một ân tình
của ngày xưa đó
về trong lặng thinh.
crazy
11-07-2008, 11:25 PM
Ta vẫn cố quên đi ngày xưa ấy
Yêu thương ơi ta biết làm sao đây
Người trong tim thì làm gì quên dc
Anh hằng mơ là đất, em là cây.
( Vẫn khỏe chứ em ^_^)
Cô Bé yuri
13-07-2008, 12:54 AM
Ta vẫn cố quên đi ngày xưa ấy
Yêu thương ơi ta biết làm sao đây
Người trong tim thì làm gì quên dc
Anh hằng mơ là đất, em là cây.
( Vẫn khỏe chứ em ^_^)
Hoàng Hôn Hai Nơi
có bao giờ ta quên được nhau đâu ,
nhưng cứ nhớ trong nỗi sầu xa cách ,
tim vẫn còn run giữa cõi lòng mù mịt,
mà kỷ niềm nào không cùng lối ta qua.
hoàng hôn mỉa mai rung rủi ánh chiều tà,
biết không có anh nên giả vờ lạnh nhạt,
tình ngày xưa có êm đềm khúc hát,
nay cũng lại là hạt cát giữa mênh mông.
ta giữ cho nhau những giấc mộng màu hồng,
đê chiều lửng lơ nhớ ai tan thành màu tím,
xin nhé anh, có còn nhau hoài niệm ,
thì cũng tan dần theo khoảng khắc ngày - đêm !
______________________________
( dạ yuri vẫn khỏe, cảm ơn anh ghé thăm , chúc anh vui nhé)
Cô Bé yuri
13-07-2008, 01:07 AM
Nắng Khơi Màu Nhớ
anh ạ , hôm qua nắng đổi màu
không vàng , không nhạt , cũng không nâu
mà như loáng thoáng màu nhung nhớ
của những ưu tư mối duyên đầu
bây giờ anh có nhớ lắm không?
xa nhau cũng đã mấy năm ròng
bỗng dưng con nắng buồn hun hút
vít lấy hồn em trong nhớ mong
không hẹn chờ nhau hay thề đợi
cuộc tình cách mặt mấy ai trông
mạnh ai cứ sống bên tình mới
nào hay nỗi nhớ cứ chất chồng
hôm nay tim lại thấy xót xa
liều thuốc thời gian ngỡ như là
đã mất nhiệm mầu như ta tưởng
để nắng gợi về dấu tình qua.
crazy
13-07-2008, 04:39 AM
Em ah, hum qua mưa chẳng ngớt
Nhớ em lắm, phương xa em có biết
Có thể yêu nhau chỉ trong mộng
Vẫn yêu chẳng tính chuyện được, không
Chuyện tình cảm thiệt là rắc rối
Buồn thiệt buồn cảm giác thật đơn côi
Anh xin lỗi vì tình nhiều gian dối
Yêu một người, mãi mãi chỉ vậy thôi
^_^ Khỏe mạnh để làm thơ nha yuri ^_^
Cô Bé yuri
14-07-2008, 02:05 AM
Bỗng Dưng
ai ai cũng bảo em cười
bảo em đừng khóc mà đời mất vui
em nghe nên nén ngậm ngùi
giấu đi nước mắt để người đừng lo
tập vui giữa chốn hửng hờ
ban đầu cười gượng nhưng giờ đã quen
bây giờ em biết hồn nhiên
biết vui đúng lúc , biết phiền đúng nơi
thì như chấp nhận sự đời
dẫu nhiều chua xót một thời cũng qua
nhưng anh khác hẳn người ta
mong em thả nỗi buồn ra đất trời
bỗng dưng.... em chẳng muốn cười
bỗng dưng.....tiếng nấc nghẹn lời đâu đây.
________________________
cảm ơn anh crazy nhé , anh cũng khõe để đối thơ với yuri đấy !
bạn cuteonongthon , có rãnh ghé thăm , chòi thơ yuri hơi chật tí nhưng hoan nghênh bạn lắm !
crazy
15-07-2008, 12:18 AM
Thấy em cười lòng anh vui lắm
Cuộc sống vui mới đáng sống chứ em
Buồn một phút mình phải vui 2 phút
Cười xinh hơn thì buồn để làm gì ^_^ ( Con gái thik xinh mà)
Căn gác nhỏ nhìn về nơi xa ấy
Nhớ một người cũng đang nhớ tới mình
Cười một cái thả cho hồn thanh thản
Thầm cầu mong cho nơi ấy bình yên
( Konica! Cười lên nào >_<)
hungxin
16-07-2008, 05:32 PM
Ai xoay lưng ? Để tình như mưa, nắng !
Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng như hôm nay
Sương sũng buồn đầy ắp trái tim ngây
Bức thư ấy...Đến bay giờ còn dấu...
GiRl Sh0cK
17-07-2008, 10:54 AM
Hãy đế cho em làm ng` tình trong mộng
Mộng ko thành mình cũng đã có nhau
Có chj đâu ..1 jấc mộng êm đềm
Khj tỉnh jấc ..thành 2 ng` xa lạ
Hãy đế em dc 1 lần iu anh
VÀ cứ nghĩ ...anh iu em nhìu lém
chuệyn chúng mình như chẳng thế cáh xa
Mà thực tế khác xa mìh tưởng tượng
HÃy jả vờ em chẳng fải of aj
mà hãy nghĩ em là of anh đấy
Anh làm j` đế jữ dc tjm em
Hay cũng chỉ khiến em hoài đau khổ
VÀ hãy thử mìh chưa đã gặp nhau
lướt wa nhau cũng như ng` xa lạ
chẳng có j` mìh tiếc đúng ko anh
EM lạ lắm hay vì anh lạ lắm ....
crazy
17-07-2008, 02:36 PM
Anh vẫn mơ về chuyện tình online
Nhớ người thương thao thức bao đêm dài
Dù thế nào anh vẫn yêu em mãi
Chân mạnh bước trên đường tình chông gai
Anh vẫn mơ thời gian mãi dừng lại
Khi bên nhau hai đứa ngồi tựa vai
Thuyền tình yêu hai đứa cùng chèo lái
Bến bờ xa đâu có gì mình ngại
Anh vẫn mơ một giấc mơ lạ lắm
Hai đứa mình với bầy nhỏ hàng trăm^_^
Vui vui lắm mình cùng nhau chăm bẵm
Những thiên thần suốt ngày nói : măm măm
Anh vẫn mơ .....(còn nữa)
ChangKhoAnhKiet
19-07-2008, 01:38 AM
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Hai đứa bên nhau xây hạnh phúc an lành
Môi hôn lên môi ngọt ngào câu ân ái
Ngây ngất men tình bay tận đến trời xanh
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Chỉ có anh thôi không một ai so sánh
Dẫu thế gian kia có nhiều người hơn hẳn
Nhưng trong lòng nàng chỉ duy nhất mình anh
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Em hát anh nghe bài tình ca đằm thắm
Giọng hát dịu êm làm lòng không hiu quạnh
Ấm áp ngập tràn dù mưa gió bão giông
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Em kể anh nghe những chuyện tình mơ mộng
Và em mong sau ước mơ thành sự thật
Ta sẽ sống đến ngày đầu bạc răng long
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Chỉ thế thôi em đủ làm anh thõa mãn
Anh thà ngủ quên trong giấc mơ hạnh phúc
Còn hơn tỉnh dậy rồi phải sống xa em...
Anh Kiệt
07-19-08
liuchichi
19-07-2008, 09:31 PM
Bỗng Dưng
ai ai cũng bảo em cười
bảo em đừng khóc mà đời mất vui
em nghe nên nén ngậm ngùi
giấu đi nước mắt để người đừng lo
tập vui giữa chốn hửng hờ
ban đầu cười gượng nhưng giờ đã quen
bây giờ em biết hồn nhiên
biết vui đúng lúc , biết phiền đúng nơi
thì như chấp nhận sự đời
dẫu nhiều chua xót một thời cũng qua
nhưng anh khác hẳn người ta
mong em thả nỗi buồn ra đất trời
bỗng dưng.... em chẳng muốn cười
bỗng dưng.....tiếng nấc nghẹn lời đâu đây.
[/COLOR]
Sao bảo ko hay? Wá hay!
(...)
bỗng dưng.... em chẳng muốn cười
bỗng dưng.....tiếng nấc nghẹn lời đâu đây.
Hãy khóc đi em cho xuôi bao khắc khoải
Để giọt lệ buồn đưa sầu mãi lìa xa
...
Để biết rằng ta vẫn là ta,
Để kảm nhận kái sự đời nhân thế.
Rồi một khi mắt mi ko hoen lệ
Lại thấy mình như đc mạnh mẽ thêm
Để sớm mai anh lại thấy bên thềm
Bình minh gọi nụ kười em xinh xắn..
Ánh mắt kia, bờ môi kia là thật...
Kwên đi mình từng kười gượng ra sao
Khóc đi em cho trôi hết hư hao
Anh xin hứng từng giọt buồn em nhỏ
Để đêm về khi vầng trăng lấp ló
Anh muốn đc thấy ...
... thấy em kười vì biết khóc.. đó em!!:kaka:
:D ^^
-kuLiu-
GiRl Sh0cK
21-07-2008, 10:00 AM
Xin quên hết những j` ta từng có
Xin xóa nhòa tất cả của hôm qua
Em bước đi điềm nhjên ko vướn bận ...
Bước chân chùn trước 1 góc phố quen ...
Em cứ khóc cứ đẩn đờ chân bước
Đâu hay rằng tất cả đã đổi thay
Lá chẳng rơi kái màu xanh xưa nửa
Đã thay rồi màu tang tóc đau thương
Phố heo mây ...bóng ng` lướt nhanh quá
Em đảo mắt tìm ...1 chiếc bóng em quen ...
jấc mơ xưa em tìm hoài chẳng gặp
Bất jác jật mình em khe khẽ tên anh
Em nghĩ chắc rằng mìh wên anh đấy
Sao mãi cúi đầu mà tuôn lệ ko thôi ...
Em chỉ chờ đến 1 thoáng bình minh
Em sẽ thấy tim mình thôi thổn thức
Ko ồn ào, ko vồn vã tên anh
Em mỉm cười cứ cất bước thong dong
Dù em bjk mìh đang đi trên đó ...
lối xưa về anh từng đón đưa em ....
crazy
21-07-2008, 11:03 PM
Xin em yêu đừng dễ thương như thế
Để bao người nói tiếng yêu em
Anh xin em !!! xin em !!! đừng để ý T_T
Anh sợ lắm một ngày nào mất em
Xin em yêu đừng nói lời gian dối
Tại vì anh tin tất cả .... lời yêu
Anh xin em !!! xin em !!! yêu mãi nhé
Trọn cuộc đời hạnh phúc một tình yêu
Chúc mọi người mạnh khoẻ ^_^
Cô Bé yuri
22-07-2008, 11:59 PM
Thấy em cười lòng anh vui lắm
Cuộc sống vui mới đáng sống chứ em
Buồn một phút mình phải vui 2 phút
Cười xinh hơn thì buồn để làm gì ^_^ ( Con gái thik xinh mà)
Căn gác nhỏ nhìn về nơi xa ấy
Nhớ một người cũng đang nhớ tới mình
Cười một cái thả cho hồn thanh thản
Thầm cầu mong cho nơi ấy bình yên
( Konica! Cười lên nào >_<)
đời bão giông em vẫn cười và sống
làm kiếp đời con én mãi đưa xuân
đem niềm vui che lấp những bâng khuâng
cho cuộc sống một được một ngày vui vẻ .
chúc anh vui nhé crazy !
Cô Bé yuri
23-07-2008, 12:13 AM
Ai xoay lưng ? Để tình như mưa, nắng !
Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng như hôm nay
Sương sũng buồn đầy ắp trái tim ngây
Bức thư ấy...Đến bay giờ còn dấu...
Bao Giờ Có Chuyện Tình Yêu ?
chuyện tình yêu giữa muôn trùng mờ ảo
bao người tin mà đặt chọn niềm vui ?
em xoay lưng chán ghét với sự đời
cho người hiểu nhân tâm đầy giả dối
đã như thế cần gì cho cơ hội
để mai này phản bội lại mà thôi
trái tim yêu phút chốc đổi thay rồi
thì ta cũng có gì mà luyến tiếc ?
tình yêu ơi ! nơi đâu là diễm tuyệt ?
mà người đời mơ mộng kiếm tìm nhau ?
tôi chỉ còn một nửa mảnh tim đau
nên đâu muốn cho đi rồi mất hết !
ai bảo xưa thầm mơ tình bất duyệt
đến bây giờ còn một nửa là may
chẳng ai mong sống trong kiếp đọa đày
xin giã biệt những mộng mơ hoang tưởng !
__________________________________
yuri cảm ơn bạn hungxin ghé thăm , hy vọng được đối thơ với bạn !
Cô Bé yuri
23-07-2008, 12:34 AM
Hãy đế cho em làm ng` tình trong mộng
Mộng ko thành mình cũng đã có nhau
Có chj đâu ..1 jấc mộng êm đềm
Khj tỉnh jấc ..thành 2 ng` xa lạ
Hãy đế em dc 1 lần iu anh
VÀ cứ nghĩ ...anh iu em nhìu lém
chuệyn chúng mình như chẳng thế cáh xa
Mà thực tế khác xa mìh tưởng tượng
HÃy jả vờ em chẳng fải of aj
mà hãy nghĩ em là of anh đấy
Anh làm j` đế jữ dc tjm em
Hay cũng chỉ khiến em hoài đau khổ
VÀ hãy thử mìh chưa đã gặp nhau
lướt wa nhau cũng như ng` xa lạ
chẳng có j` mìh tiếc đúng ko anh
EM lạ lắm hay vì anh lạ lắm ....
Giữa Bể Vô Thường
ta đã gặp nhau nên khó lòng quên được
nếu có là mơ vẫn luyến tiếc không ngừng
bước bên đời bằng nhịp guốc dửng dưng
nhưng vẫn phải đếm hoài từng sợ nhớ
mình gặp nhau chi mà bảo là không duyên nợ
chẳng phải là do sợ hãi của riêng thôi
trong mỗi người đều có một cái tôi
mà tình ấy quá nhỏ nhoi , làm sao qua được
để hai ta cứ nỗi trôi giữa dòng xuôi ngược
cách một ngọn núi lòng chẳng thể vượt qua
phân vân hoài trên khoảnhkhắc chia xa
nay nhung nhớ cũng vẫn là tiếc nuối
ngày mai đây giữa đường đời vạn lối
nếu gặp nhau xa lạ vẫn là hơn
ta đã yêu nhau trong giông bão vô thường
thôi chia cách là con đường duy nhất !
___________________________________
Cảm ơn GiRl Sh0cK đã họa thơ , bài thơ ấn tượng lắm , chúc bạn vui nhé !
Cô Bé yuri
23-07-2008, 12:56 AM
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Hai đứa bên nhau xây hạnh phúc an lành
Môi hôn lên môi ngọt ngào câu ân ái
Ngây ngất men tình bay tận đến trời xanh
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Chỉ có anh thôi không một ai so sánh
Dẫu thế gian kia có nhiều người hơn hẳn
Nhưng trong lòng nàng chỉ duy nhất mình anh
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Em hát anh nghe bài tình ca đằm thắm
Giọng hát dịu êm làm lòng không hiu quạnh
Ấm áp ngập tràn dù mưa gió bão giông
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Em kể anh nghe những chuyện tình mơ mộng
Và em mong sau ước mơ thành sự thật
Ta sẽ sống đến ngày đầu bạc răng long
Em yêu anh lắm trong giấc mơ của anh
Chỉ thế thôi em đủ làm anh thõa mãn
Anh thà ngủ quên trong giấc mơ hạnh phúc
Còn hơn tỉnh dậy rồi phải sống xa em...
Anh Kiệt
07-19-08
Chẳng Thể Như Mơ
dù cho mình có chung giấc mơ đi nữa
cũng chỉ là mơ có khác gì đâu ?
dấu yêu xưa có vạn sắc màu
cũng sẽ hết khi bình minh đến
nếu xa nhau cho là số mệnh
thôi kiếp này ta chẳng nên yêu
mối duyên nào mang đến hẩm hiu
em ao ước tim mình hóa đá
ngày mai kia đâu sợ mình gục ngã
giữa đoạn tình chẳng thấy lối đi
chẳng khóc thương vì mối tình si
đời chẳng thiết cô đơn trống vắng
nếu bên anh cuộc tình may mắn
trân trọng đi đừng giống như em
khát khao tình yêu mãi êm đềm
nào có được như là mơ nhỉ ?
____________________________
lâu lắm yuri mới online , không ngờ ChangKhoAnhKiet còn nhớ , yuri mừng ghê , vui vẻ nha anh !
Cô Bé yuri
23-07-2008, 01:11 AM
Sao bảo ko hay? Wá hay!
(...)
bỗng dưng.... em chẳng muốn cười
bỗng dưng.....tiếng nấc nghẹn lời đâu đây.
Hãy khóc đi em cho xuôi bao khắc khoải
Để giọt lệ buồn đưa sầu mãi lìa xa
...
Để biết rằng ta vẫn là ta,
Để kảm nhận kái sự đời nhân thế.
Rồi một khi mắt mi ko hoen lệ
Lại thấy mình như đc mạnh mẽ thêm
Để sớm mai anh lại thấy bên thềm
Bình minh gọi nụ kười em xinh xắn..
Ánh mắt kia, bờ môi kia là thật...
Kwên đi mình từng kười gượng ra sao
Khóc đi em cho trôi hết hư hao
Anh xin hứng từng giọt buồn em nhỏ
Để đêm về khi vầng trăng lấp ló
Anh muốn đc thấy ...
... thấy em kười vì biết khóc.. đó em!!:kaka:
:D ^^
-kuLiu-
Không Cần Thiết
khóc hay cười thì vẫn sống đấy thôi
em biết thế nên muốn mình vui vẻ
đừng để ai thấy mình rơi giọt lệ
họ sẽ buồn mình vui được hay sao ?
em đã là con nhạn giữa nỗi đau
nên đâu muốn người ta buồn lây mãi
thôi cứ là em của ngày xưa ấy
người vui cười tim cũng nhẹ nhàng hơn
để nước mắt kia lặng lẽ trở về hồn
nụ cười khó , đã quen rồi cũng hết
có thật lòng không cũng đâu cần thiết
với người đời quan trọng cứ là vui !
______________________________
bé rất vui được đón nhận bài thơ cảm xúc của anh liuchichi , chúc anh vui ve tại chòi thơ này nhé !
crazy
23-07-2008, 04:19 AM
Mây hồng trên đỉnh núi tuyết tan
Vầng dương rực rỡ chiếu ánh vàng
Mơ về ngày mai tràn nắng ấm
Sưới ấm tim buồn đã giá băng
^_^ Chúc mọi người vui khoẻ.
Cô Bé yuri
25-07-2008, 08:48 AM
Quên Một Giấc Mơ
tình em còn đợi đến bao giờ ?
ngàn năm chua xót một giấc mơ
hoa tím chiều nay rơi theo gió
hỏi có còn chi để đợi chờ
nước mắt còn rơi trong dối dang
che giấu giùm nhau chút phũ phàng
đường xưa con sáo không còn gọi
chắc tình giờ cũng bớt gian nan
năm tháng người về qua bóng nắng
có gặp cánh cò lở bâng khuâng
hãy xem như những làn mây trắng
tan vào hư ảo giữ chiều xuân
em về góp nhặt những hư hao
hành trang gói lại kỷ niệm đầu
để trong đâu đó không còn nữa
một giấc tình buồn quên nhói đau.
Cô Bé yuri
25-07-2008, 08:54 AM
Đỏ Cánh Phượng Lòng
anh khơi màu nắng phượng
một trời buồn chia ly
bây giờ xa muốn hướng
còn trong nhau điều gì?
em yêu hoa phượng vỹ
từ lúc tuổi mười lăm
thướt tha tà áo trắng
chưa nhuốm bụi thăng trầm
nhưng khi mùa phượng cuối
lòng chợt sầu nao nao
ve buồn vang tiếng gọi
để chúng mình xa nhau
nhiều khi em chẳng biết
hoa phượng đỏ rực trời
sao người ta vẫn bảo
nhìn phượng buồn lệ rơi.
Cô Bé yuri
25-07-2008, 10:35 PM
Xót Xa Một Cánh Phượng Buồn
người ơi ! phố hạ vắng hương yêu ,
thuở nao sánh bước giữa mây chiều
cánh phượng vô tư đùa dưới nắng
nào biết lòng ta nhớ bao nhiêu !
người giấu hồn thơ tôi ở đâu ?
trong dĩ vãng xưa , hay mộ sầu ?
mà lòng lạnh vắng vùng tăm tối ,
cứ ngỡ thơ mình chết từ lâu .
vẫn biết người đi chẳng bao giờ
trở về dù chỉ ở trong mơ
để giấc hồng tôi ...dần khô héo
lấp giữa quạnh hiu của bụi mờ.
vậy đó , phượng về vẫn đỏ thêm
như máu tim tôi nhỏ bên thềm
cơn mưa màu đỏ buồn ngao ngán
rửa lớp bụi hồn đang ngủ yên !
Cô Bé yuri
26-07-2008, 04:29 AM
Ba Tháng Chiều Hè
tháng tư về vội vã
đốt cháy màu lá xanh
đem phượng hồng rộn rã
nở tình em trao anh
tháng năm hè vừa chín
đỏ rực tình yêu thương
con ve sầu chưa nín
khúc tình ca bên đường
để chiều nay tháng sáu
mây đỏ nằm trên cây
vỡ tan quanh gốc phượng
em đau lòng , ai hay?
một chiều nào tên nhớ?
một chiều nào tên thương?
thật tình em chẳng rõ
chỉ nghe lòng vấn vương.
me0c0n
26-07-2008, 09:28 AM
chợt nhìn người đứng nơi xa
nhìn về chốn củ xót xa ngậm ngùi
thương hoài một cõi hư vô
thoáng qua giấc mộng giật mình ngu ngơ
em tìm trong phút mới iu
trái tim thổn thức nhớ nhung lặng thầm
phút đầu tay nắm chặt tay
nghẹn ngào hạnh phúc vỡ tan lúc nào?
thôi đành cho nó qua đi
ta tìm chốn mới lại iu một người
thôi đành quên hết chiêm bao
lặng thinh chẳng nói ... đợi chờ hư vô !
Crazy In Love!
26-07-2008, 11:17 AM
Một đêm lướt wed bổng thẫn thờ
Bởi những bài thơ những vần thơ
Từng câu từng chữ luồn trong đó
Một nỗi buồn thương....tả sao đây?
Xin thắp nén hương cho tình chết....
Một nỗi thương tâm khó hững hờ....
Ôi!Tôi thương bạn quá những vần thơ.
Thương cô chủ nhỏ thương lắm lắm.
Cho lòng thắm lại......những yêu thương.
(Tặng bạn 4 câu thơ sau mong ban ghé thăm.HẠ.ĐÊM MƯA muốn chọi thơ với ban yuri)
Bạn ơi !!nếu có những thơ buồn...
Chia tôi một nữa khi vấn vương.
Nữa kia luồn vào trong thơ ấy.
Để những buồn thương bay như hương.
babylove17
26-07-2008, 11:41 AM
Làm sao mơ được cầm tay
Để cho nỗi nhớ, phai ngày tàn đêm
Cách xa......... như kéo cắt bền
Tơ duyên đứt đoạn mới thêm đoạn buồn
Làm sao mộng thấm cơ hàn
Niềm vui chẳng tới, mơ hoang chẳng về
Lạc nhau cả lúc đang mê
Trách cơn gió lạnh mãi về tìm nhau
Trời khuya ngồi viết khúc sầu
Bây giờ tháng mấy , người đâu, chốn nào ??
Mưa ngâu chẳng được xôn xao
Giọt mưa cũng đủ mang vào sầu rơi!
Cô Bé yuri
27-07-2008, 05:35 AM
chợt nhìn người đứng nơi xa
nhìn về chốn củ xót xa ngậm ngùi
thương hoài một cõi hư vô
thoáng qua giấc mộng giật mình ngu ngơ
em tìm trong phút mới iu
trái tim thổn thức nhớ nhung lặng thầm
phút đầu tay nắm chặt tay
nghẹn ngào hạnh phúc vỡ tan lúc nào?
thôi đành cho nó qua đi
ta tìm chốn mới lại iu một người
thôi đành quên hết chiêm bao
lặng thinh chẳng nói ... đợi chờ hư vô !
Vần Thơ Tôi
đừng giận hờn sao, tôi là người viết mộng
mà vô vàng những đau xót trong thơ
đời tôi đó ! bao nhiêu là khoảng trống?
để sầu thương cứ xâm chiếm mịt mờ
tôi không thể khóc nên bật cười phản ứng
tôi không muốn buồn nên giả tạo vô tư
tôi không muốn đau vì mối tình vỡ vụng
tôi không muốn nuôi con tim mãi hận thù
nhưng nhờ thế tôi hiểu đều đơn giản
tôi chẳng phải yêu ai hơn bản thân mình
để nước mắt trôi theo dòng dĩ vãng
không tin thì đâu sợ mất lòng tin
đừng giận nhé vần thơ tôi buồn lắm
thay cõi lòng thốt cạn mọi ưu tư
lỡ người đọc mà vương dòng sầu lẵng
cứ xem là chút lo lắng phù du
_____________________________
yuri xin cảm ơn bạn me0c0n đã ghé họa thơ , chúc bạn vui và đừng buồn vì những cảm xúc vu vơ của yuri nhé
Cô Bé yuri
27-07-2008, 05:46 AM
Một đêm lướt wed bổng thẫn thờ
Bởi những bài thơ những vần thơ
Từng câu từng chữ luồn trong đó
Một nỗi buồn thương....tả sao đây?
Xin thắp nén hương cho tình chết....
Một nỗi thương tâm khó hững hờ....
Ôi!Tôi thương bạn quá những vần thơ.
Thương cô chủ nhỏ thương lắm lắm.
Cho lòng thắm lại......những yêu thương.
(Tặng bạn 4 câu thơ sau mong ban ghé thăm.HẠ.ĐÊM MƯA muốn chọi thơ với ban yuri)
Bạn ơi !!nếu có những thơ buồn...
Chia tôi một nữa khi vấn vương.
Nữa kia luồn vào trong thơ ấy.
Để những buồn thương bay như hương.
thơ tôi chỉ mỗi giấc mơ buồn
cho hỏi người còn muốn vấn vương?
tôi sợ rằng ai hoài đau xót
để nỗi buồn này động chút hương.
________________________________
yuri cảm ơn nhã ý của bạn , Crazy In Love! , yuri sẽ ghé thăm đó ! chúc vui vẻ !
Cô Bé yuri
27-07-2008, 05:58 AM
Làm sao mơ được cầm tay
Để cho nỗi nhớ, phai ngày tàn đêm
Cách xa......... như kéo cắt bền
Tơ duyên đứt đoạn mới thêm đoạn buồn
Làm sao mộng thấm cơ hàn
Niềm vui chẳng tới, mơ hoang chẳng về
Lạc nhau cả lúc đang mê
Trách cơn gió lạnh mãi về tìm nhau
Trời khuya ngồi viết khúc sầu
Bây giờ tháng mấy , người đâu, chốn nào ??
Mưa ngâu chẳng được xôn xao
Giọt mưa cũng đủ mang vào sầu rơi!
Bao Giờ??
bao giờ cho giấc mơ tôi
đẹp như tinh tú không rơi hố tình
con tim chỉ biết yêu mình
không còn lo lắng niềm tin sai lầm
trần gian bước nẻo thăng trầm
trái tim hóa đá trăm năm chẳng sầu
chỉ còn tội đám mưa ngâu
ngàn năm vẫn mãi dãi dầu chờ ai !
Cô Bé yuri
27-07-2008, 08:23 AM
Xin Anh Đừng Yêu Hoa Tím
đừng yêu hoa tím nhé anh ơi
em sợ buồn hiu giống tình đời
chiều hôm sẽ có người nhung nhớ
dâng mãi nỗi sầu nhớ anh thôi
em không chịu được tím tương tư
chiều thu em phải đứng đợi chờ
không biết người ta còn qua lối
hay lại khóc thầm với mùa thu
em có yêu đâu cánh bằng lăng
ép vào trang giấy những bâng khuâng
bài thơ màu tím em đã viết
qua đến tay anh có vơi dần?
xin anh yêu mãi cánh phượng hồng
hòa vào nắng hạ giữa trời trong
như tình anh ấm màu hoa lửa
hãy giữ giùm em một tấm lòng !
Crazy In Love!
28-07-2008, 08:49 AM
thơ tôi chỉ mỗi giấc mơ buồn
cho hỏi người còn muốn vấn vương?
tôi sợ rằng ai hoài đau xót
để nỗi buồn này động chút hương.
________________________________
yuri cảm ơn nhã ý của bạn , Crazy In Love! , yuri sẽ ghé thăm đó ! chúc vui vẻ !
Hòn lửa đỏ nhô lên từ lòng biển
Biển như gương lấp lánh ánh bảy màu
Những tràng sóng khẻ ôm bờ cát trắng
Nắng trãi dài tựa thảm đá hoa cương.
Gió nhẹ nhàng mang hương thơm đến lạ
Vị quá khứ đằm thắm mãi trên môi...
Mọi ưu phiền! thôi! đẩy trôi theo sóng
Ánh nắng mai đang theo sóng cuốn về.
Bạn thấy không quê hương ta thật đẹp!
Sống đau buồn là có tội nghe không?
Sau cơn giông bầu trời rồi lại sáng
Mùa đông qua ta đón nắng xuân về.
Hoa sẽ nỡ sau chặng đường gian khổ
Càng thêm xanh sau mưa gió bão bùng
Một chuyến đò dù lỡ bước sang ngang
Còn sóng gió ta hãy còn hy vọng.
( bạn yuri oi tặng bạn đó hãy vui sống lên nha cuộc đời còn bao điều tươi đẹp,Phong thương ban lém đó,có lên,hãy ngĩ rằng đau khổ để hạnh phúc mà mỉn cười heng.)
crazy
29-07-2008, 05:12 PM
Trên trời cao có muôn vì sao sáng
Ở phương xa em cũng sáng như sao
Tâm hồn em ôi cao quý biết bao
Anh vẫn mơ được gần em thương mến
Hạnh phúc đó một ngày mai sẽ đến
Niềm tin yêu sẽ thắng khó khăn kia
Bên nhau mãi chẳng bao giờ chia lìa
Cười lên em cho hiện thực giấc mơ ^_^
( Hay ăn chóng lớn nha Yuri, chúc mọi ng luôn vui khoẻ )
Cô Bé yuri
30-07-2008, 08:56 PM
yuri xin chân thành cảm ơn lời khuyên tốt đẹp của 2 anh Crazy In Love! và crazy,
yuri cũng rất mong các anh vui vẻ và hạnh phúc !
_________________________________
Ta Đã Mất Nhau
ta mất nhau rồi nhưng lòng có nào yên
mây vẫn lặng im buộc mình đối mặt
soi thấu hồn đau , một màu xanh ngát
để sóng ngại ngùng lay động bóng hình xưa
tình soái mòn dần theo con gió tiễn đưa
em ở trong anh ,mang tâm hồn rời rạc
có níu tình nhau như dã tràn se cát
chợt vắng xa rồi cũng tan nát đấy thôi
đại dương còn nghe tiếng sóng đơn côi,
bờ cát mịn còn trãi mình chờ đợi ?
trái tim ta có còn nghe bối rối
bước nhịp đời có chậm khoảng dừng chân?
em mất anh là đau đớn ngàn lần !
dungnhinanh_em
30-07-2008, 11:15 PM
Nhớ đồi cỏ, nơi tôi chìm trong mộng
Để thấy mình, chàng hoàng tử hiên ngang
Cưỡi ngựa trắng dẹp tan loài quỷ dữ
Đánh thức nàng công chúa ngủ mê man ...(**)
Và bất chợt anh muốn làm hoàng tử
Trăm năm tìm nàng công chúa ngủ say
Đi tìm công chúa đến bên một sớm ngày
Trao nụ hôn tình hồng em thức giấc.
Hãy cho anh mơ một giấc mơ rất thật
Có hình em nàng công chúa kiều diễm
Áo thiên thanh ngủ vùi trong rừng thẳm
Anh mãi tìm lao vào chốn rừng xanh,
Ở nơi ấy có em đợi chờ anh
Mắt nhắm nghiền mà đôi môi vẫn đỏ.
Hoa hồng thắm uốn quanh lâu đài cổ
Nay rẽ thành đường cho anh đến bên em.
Vị ngọt rơi cho em ướt môi mềm
Em bước vào đời nụ hôn anh thật êm
Quạ Trắng
02-08-2008, 03:32 AM
Cô bé Yuri hình như bên vnthuquan cũng có :)
Lâu rồi ko làm thơ...Thử lại chút xem sao ==!
Vẽ!
Ai vẽ bức tranh mà lạ quá
Trên con đường dài bước chân đi
Khua đôi tay lên bầu trời vẽ gió
Thổi hoang vu tới sâu thẳm tâm hồn
Vẽ ước mơ cho thời gian trở lại
Đêm khuya về trong ký ức vùi chôn.
Ngước nhìn đời lặng vẽ một nụ hôn
Để xóa đi khô cằn trong đáy mắt
Ánh mặt trời trong ngày mưa đã tắt
Cố tô màu một ngọn nến nhỏ nhoi.
Vẽ niềm tin lên mảnh giấy hình thoi
Nối sợi dây làm con diều trôi dạt
Trong giấc mơ vẽ một người thành đạt
Ngồi lặng thầm nghĩ đến những ngày qua.
Trong khát khao nổi sóng vẽ phong ba
Dưới thác ghềnh chợt vùng lên sự sống
Người ngư dân đang vươn mình chèo chống
Vượt qua rồi vẽ một khoảng bình an.
Đêm đã khuya vẽ suy nghĩ miên man
Vẽ cuộc đời và vẽ nhiều hoài bão
Trên con đường tự đôi tay kiến tạo
Bước chân đi chẳng có bước trở về.
Cô Bé yuri
03-08-2008, 10:43 PM
Nhớ đồi cỏ, nơi tôi chìm trong mộng
Để thấy mình, chàng hoàng tử hiên ngang
Cưỡi ngựa trắng dẹp tan loài quỷ dữ
Đánh thức nàng công chúa ngủ mê man ...(**)
Và bất chợt anh muốn làm hoàng tử
Trăm năm tìm nàng công chúa ngủ say
Đi tìm công chúa đến bên một sớm ngày
Trao nụ hôn tình hồng em thức giấc.
Hãy cho anh mơ một giấc mơ rất thật
Có hình em nàng công chúa kiều diễm
Áo thiên thanh ngủ vùi trong rừng thẳm
Anh mãi tìm lao vào chốn rừng xanh,
Ở nơi ấy có em đợi chờ anh
Mắt nhắm nghiền mà đôi môi vẫn đỏ.
Hoa hồng thắm uốn quanh lâu đài cổ
Nay rẽ thành đường cho anh đến bên em.
Vị ngọt rơi cho em ướt môi mềm
Em bước vào đời nụ hôn anh thật êm
Chẳng Phải Cổ Tích Đâu
em không phải là cô công chúa ngàn năm
ôm giấc tình si đợi chờ chàng hoàng tử
mà chỉ có trái tim như nửa lành nửa vỡ
mang nỗi u hoài trong nhân thế đa đoan
xin đừng là mơ mộng của thiêu thân
bỏ thực tìm hư lao mình theo ánh sáng
vì quá xa nên ngỡ mặt trời nhẹ nhàng như nắng
đâu biết đến gần là cháy rụi một tương lai
em vẫn sẽ mơ , nhưng ở những đêm dài
và bừng tỉnh khi đồng hồ réo gọi
mở mắt ra biết không còn tăm tối
nên mong anh đừng mơ mộng quá lâu
giấc mơ anh đẹp quá chẳng hư hao
nhưng cũng rõ không thể nào là thật
chuyện tình yêu chỉ hai từ được - mất
thôi mơ thì đành đừng lại nhé anh !
dungnhinanh_em
03-08-2008, 11:02 PM
Chẳng Phải Cổ Tích Đâu
em không phải là cô công chúa ngàn năm
ôm giấc tình si đợi chờ chàng hoàng tử
mà chỉ có trái tim như nửa lành nửa vỡ
mang nỗi u hoài trong nhân thế đa đoan
xin đừng là mơ mộng của thiêu thân
bỏ thực tìm hư lao mình theo ánh sáng
vì quá xa nên ngỡ mặt trời nhẹ nhàng như nắng
đâu biết đến gần là cháy rụi một tương lai
em vẫn sẽ mơ , nhưng ở những đêm dài
và bừng tỉnh khi đồng hồ réo gọi
mở mắt ra biết không còn tăm tối
nên mong anh đừng mơ mộng quá lâu
giấc mơ anh đẹp quá chẳng hư hao
nhưng cũng rõ không thể nào là thật
chuyện tình yêu chỉ hai từ được - mất
thôi mơ thì đành đừng lại nhé anh !
Thềm trăng trở bước
Đêm trở giấc khuya lạnh gió đầy
Tưởng hư trào lắng mộng tình lay
Mền trơ đắp khẽ hồn thương gửi
Gối lẻ vùi sâu dạ oán thay
Thêm gọi tiếng buồn vây lối khảm
Nặng mong lời nhớ góp vườn đây
Mềm môi cạn rượu nghe chân lỡ
Thềm cuối vọng trăng mộng thoảng say
Say thoảng đợi trăng vọng cuối thềm
Lỡ chân nghe rượu cạn môi mềm
Đây vườn góp nhớ lời mong nặng
Khảm lối vây buồn tiếng gọi thêm
Thay oán dạ sâu vùi gối lẻ
Gửi thương hồn khẽ đắp trơ mền
Lay tình mộng lắng trào hư tưởng
Đầy gió lạnh khuya giấc trở đêm
nhockhodai
04-08-2008, 12:52 AM
em nào mơ ước chuyện yêu đương
bỡi biết tình yêu lắm đoạn trường
anh ra đi mãi lệ sầu vương
dù cố bão lòng sẽ ko thương
nhưng sao thao thức những dên trường
nhơ anh lây lứt lệ mãi tuôn
yuri oii mình chỉ là cô bé khờ dại mà thôi mình yêu thơ nhưng lai ko biết làm thơ hiiii thơ mình làm ban đọc chắc buồn cười va cảm thấy vo duyên lắm dúng ko?mình mong có những người bạn để chia sẽ vui buồn nhưng có lẽ minh luôn là cô bé cô dọc va lạc loài
ngangtangcongtu
04-08-2008, 06:39 AM
Cười nhiều có phải vui đâu
Chỉ để quên đi những nỗi sầu
Cười là tiếng khóc khô ko lệ
Tôi đã cười trong lúc qua đắng cay
Tôi đã cười khi cuộc đời đổi thay
Tôi đã cười khi biết người thay đổi
Cô Bé yuri
04-08-2008, 06:47 AM
Ôi cuộc sống thanh bình,quê ta đó!
Bờ tre xanh ngan ngát hàng đê.
Sóng lúa dập dìu biển lúa mêng mông.
Những tiếng cười sau một ngày nắng cháy...
Giọt mồ hôi rơi thấm những đồng quê
Ôi,thương quá....!
Cuộc sống tự do,cho ta hạt gạo
Cho cánh cò,bay lả bay lơ
Cho đàn em thơ nhởn nhơ đuổi bắt.
Cho mẹ già không mòn mõi chờ con.
Và còn cho anh một điều quý báu!
Là em đó,người con gái nhỏ!
Anh yêu!
Ta lớn lên trên mảnh đất anh hùng
Từng nắm đất là biết bao xương máu
Đánh đổi máu xương với tất cả niềm riêng
Cho ta cuộc sống hôm nay em ạ!
Nằm lại đây bỏ mặc mẹ già
Vừa khóc thương cha,lại hay tin con mất
Đứt từng khúc ruột,mẹ chết lặng thương con!
Những giọt nước đau thương,trước ngày giải phóng
Anh hy sinh trong trận chiến cùng
Em đau đớn tìm anh giữa niềm vui hạnh phúc!
Miệng vẫn cười lòng khóc gọi .....anh ơi!
Có giọt nước mắt lăn trên gò má
Ngày tự do anh quay lại tìm em
Cô du kích nhỏ,năm xưa....
Trong chiều mưa tiễn tôi ra tiền tuyến
Như lời thề anh trờ lại rồi đây!
Vẫn còn đây văng vẳng tiếng em cười!
Làm sao anh tin rằng em đã chết
Dù đó là sự thât...em ơi,vì em là du kích
Giặc bắn em rồi!
Quăng xác em đâu?
(Những ai buồn chán trong cuộc sống không tìm đc niềm hạnh phúc,mình khuyên thiệt heng,nên đến nghĩa trang thắp nén nhang tạ lỗi bất nhân, bất hiếu chúc các bạn sống mạnh mẽ thành công trong công việc, chúc tình yêu chỉ có điều tốt đep.................
cảm ơn hảo ý và những tình cảm yêu quê hương đất nước của Crazy In Love! lắm , nhưng chắc yuri khó cùng được cảm nhận với anh , bỡi theo yuri , nhân cách được tạo ra do cuộc sống và tác động xung quanh , yuri ko sống ở môi trường chiến tranh mà phải sống giữa những dòng trôi của xã hội , ganh đua , giả dối , lừa đảo và bạc tiền , đành thôi yuri chỉ biết cố bương mình mà đứng lên , tuy hơi vô tâm với cuộc đời nhưng ít nhất cũng ko sợ bị tổn thương , nên yuri nghĩ : mọi việc cũng do con người gây ra thôi , từ chiến tranh đến chết chóc , từ bệnh tật đến đói nghèo đều do những kẻ tham lam tạo dựng , nên giờ yuri chỉ có thể lo cho người sống chứ ko thể lo cho người đã chết , chết là hết ! ko biết gì về đau khổ mà người sống phải gánh chịu. yuri hy vọng chủ đề này chấm hết tại đây. chúc anh hạnh phúc !
Cô Bé yuri
04-08-2008, 07:04 AM
Cô bé Yuri hình như bên vnthuquan cũng có :)
Lâu rồi ko làm thơ...Thử lại chút xem sao ==!
Vẽ!
Ai vẽ bức tranh mà lạ quá
Trên con đường dài bước chân đi
Khua đôi tay lên bầu trời vẽ gió
Thổi hoang vu tới sâu thẳm tâm hồn
Vẽ ước mơ cho thời gian trở lại
Đêm khuya về trong ký ức vùi chôn.
Ngước nhìn đời lặng vẽ một nụ hôn
Để xóa đi khô cằn trong đáy mắt
Ánh mặt trời trong ngày mưa đã tắt
Cố tô màu một ngọn nến nhỏ nhoi.
Vẽ niềm tin lên mảnh giấy hình thoi
Nối sợi dây làm con diều trôi dạt
Trong giấc mơ vẽ một người thành đạt
Ngồi lặng thầm nghĩ đến những ngày qua.
Trong khát khao nổi sóng vẽ phong ba
Dưới thác ghềnh chợt vùng lên sự sống
Người ngư dân đang vươn mình chèo chống
Vượt qua rồi vẽ một khoảng bình an.
Đêm đã khuya vẽ suy nghĩ miên man
Vẽ cuộc đời và vẽ nhiều hoài bão
Trên con đường tự đôi tay kiến tạo
Bước chân đi chẳng có bước trở về.
Bức Họa Đời
bức tranh xa xôi nhưng vẽ mãi một con đường
mang tiếng khóc tên thời gian trôi mãi
một bước em đi chẳng còn đường trở lại
ngoài những kỷ niệm nào làm lưu giữ ngày xưa
em vẫn mãi đi như thời khắc giao mùa
xuân , hạ , thu , đông còn quay vòng đi - đến
nhưng riêng em - một con đò không có bến
mà chỉ có héo tàn trên những nét xuân xanh
dẫu vui - buồn thời gian cũng sẽ trôi nhanh
mà sao bức tranh lại đậm màu chua xót
để tâm tư ta ngày đêm thêm vàng vọt
nên bức tình đời cũng phải nhạt nhòa thôi.
________________________________
chào bạn Quạ Trắng , cho yuri hỏi bên vnthuquan bạn nick gì thế , yuri cũng là kẻ phiêu bạt như mọi người thôi , đi đâu cũng thả nỗi buồn ra đó , chúc bạn vui và sáng tác điều diều nha !
Cô Bé yuri
04-08-2008, 07:09 AM
Thềm trăng trở bước
Đêm trở giấc khuya lạnh gió đầy
Tưởng hư trào lắng mộng tình lay
Mền trơ đắp khẽ hồn thương gửi
Gối lẻ vùi sâu dạ oán thay
Thêm gọi tiếng buồn vây lối khảm
Nặng mong lời nhớ góp vườn đây
Mềm môi cạn rượu nghe chân lỡ
Thềm cuối vọng trăng mộng thoảng say
Say thoảng đợi trăng vọng cuối thềm
Lỡ chân nghe rượu cạn môi mềm
Đây vườn góp nhớ lời mong nặng
Khảm lối vây buồn tiếng gọi thêm
Thay oán dạ sâu vùi gối lẻ
Gửi thương hồn khẽ đắp trơ mền
Lay tình mộng lắng trào hư tưởng
Đầy gió lạnh khuya giấc trở đêm
ý ẹ , đã thơ thất ngôn bát cú đường luật rồi còn 1 bài xuôi 1 bài ngược nữa ! đành cho yuri nợ 3 hôm nha , về bức tóc xem có được từ nào trả lại anh ko đã :))
Cô Bé yuri
04-08-2008, 07:23 AM
em nào mơ ước chuyện yêu đương
bỡi biết tình yêu lắm đoạn trường
anh ra đi mãi lệ sầu vương
dù cố bão lòng sẽ ko thương
nhưng sao thao thức những dên trường
nhơ anh lây lứt lệ mãi tuôn
yuri oii mình chỉ là cô bé khờ dại mà thôi mình yêu thơ nhưng lai ko biết làm thơ hiiii thơ mình làm ban đọc chắc buồn cười va cảm thấy vo duyên lắm dúng ko?mình mong có những người bạn để chia sẽ vui buồn nhưng có lẽ minh luôn là cô bé cô dọc va lạc loài
thơ của bạn đọc cũng cảm xúc lắm , nhưng thiếu thanh trắc nên hơi hơi khó bẽ miệng tí thôi , yuri không phải là người chỉ biết nhìn đời bằng con mắt màu đen , nhưng do yêu thích cái buồn mà yêu thơ vậy , mong bạn cũng vui sống nhé ! còn thơ đành giữ riêng cho mình thôi. mình buồn để người khác buồn theo thì.... cảm giác nặng tội lắm !
Cho Hỏi
cho hỏi người đời tìm chân lý
sao lời lại thốt những dối gian
con tim toan tính hoài ít kỷ
mà lại mong nhau một thiên đàng?
từ trong nguyên thủy của tình yêu
Eva ngày ấy có lo nhiều?
Adam dối trá bao giờ nhỉ?
để giờ chẳng có để chắt chiu
thôi ta nhìn lại đời ta nhé?
ngày xưa tin lắm một mầm yêu
nên vết thương lòng... thôi vẫn thế !
khổ đau chua xót biết bao nhiêu !
đành về vỏ ốc trốn trong tim
chẳng sợ ông tơ xuống làm phiền
ta về vui kiếp làm con én
gọi mời xuấn ấm một bình yên !
Crazy In Love!
04-08-2008, 09:52 AM
cảm ơn hảo ý và những tình cảm yêu quê hương đất nước của Crazy In Love! lắm , nhưng chắc yuri khó cùng được cảm nhận với anh , bỡi theo yuri , nhân cách được tạo ra do cuộc sống và tác động xung quanh , yuri ko sống ở môi trường chiến tranh mà phải sống giữa những dòng trôi của xã hội , ganh đua , giả dối , lừa đảo và bạc tiền , đành thôi yuri chỉ biết cố bương mình mà đứng lên , tuy hơi vô tâm với cuộc đời nhưng ít nhất cũng ko sợ bị tổn thương , nên yuri nghĩ : mọi việc cũng do con người gây ra thôi , từ chiến tranh đến chết chóc , từ bệnh tật đến đói nghèo đều do những kẻ tham lam tạo dựng , nên giờ yuri chỉ có thể lo cho người sống chứ ko thể lo cho người đã chết , chết là hết ! ko biết gì về đau khổ mà người sống phải gánh chịu. yuri hy vọng chủ đề này chấm hết tại đây. chúc anh hạnh phúc !
Ok,MÌnh nói dzậy là mún bạn yêu đời hơn thui,ngoài cái xấu xa ra là sự tốt đẹp,mong ban tìm thấy nó,bạn hãy sống với những j bạn ngĩ là con người của bạn,minh hiểu những j bạn nói.Chúc bạn sống vui vẻ vượt qua đc khó khăn,tìm thấy đc niềm vui trong cuộc sống.DZẬY hôm nay làm thơ bùn heng
Tôi nhớ em....
Nỗi nhớ cồn cào theo năm tháng
Lặn vào tim gặm nhấm những đêm thâu
Đau nhức nhối khi trái tim khoét nửa
Rỉ máu hồng nhuộm đỏ ruột gan
Tối nhớ em...
Nỗi nhớ âm thầm nhưng da giết
Thổn thức khôn nguôi một kiếp người
Ở trên đời muôn vàn điều để nhớ
Có một nỗi nhớ tôi muốn quên.
crazy
04-08-2008, 11:04 AM
Một giấc mơ chìm trong một giấc mơ
Một chữ ngờ chốn trong một chữ ngờ
Một nỗi nhớ về mối tình dang dở
Một kẻ khờ ngồi ôm sầu bơ vơ
Hãy để anh được tan vào mây khói
Đến bên em mong ước dù nhỏ nhoi
Để ôm em một tình yêu đau nhói
Để được yêu một giây phút thế thôi!!!!
Cô Bé yuri
09-08-2008, 09:58 PM
Ok,MÌnh nói dzậy là mún bạn yêu đời hơn thui,ngoài cái xấu xa ra là sự tốt đẹp,mong ban tìm thấy nó,bạn hãy sống với những j bạn ngĩ là con người của bạn,minh hiểu những j bạn nói.Chúc bạn sống vui vẻ vượt qua đc khó khăn,tìm thấy đc niềm vui trong cuộc sống.DZẬY hôm nay làm thơ bùn heng
Tôi nhớ em....
Nỗi nhớ cồn cào theo năm tháng
Lặn vào tim gặm nhấm những đêm thâu
Đau nhức nhối khi trái tim khoét nửa
Rỉ máu hồng nhuộm đỏ ruột gan
Tối nhớ em...
Nỗi nhớ âm thầm nhưng da giết
Thổn thức khôn nguôi một kiếp người
Ở trên đời muôn vàn điều để nhớ
Có một nỗi nhớ tôi muốn quên.
cảm ơn anh nhé ! yuri biết mình mơ mộng , nhưng.......cũng biết giờ thức dậy đi làm nè !:)
Nỗi Nhớ Mang Tên
có nỗi nhớ riêng em , mang tên : người phụ bạc !
cứ dai dứt trong lòng khắc khoải một niềm đau
chút lửa yêu đương của ngày xưa , giờ lịm tắt
để thời gian chở về góp nhặt những hư hao
anh thấy đó ! đã bao năm nhưng nào ai quên được
ngày tháng chập chờn khơi mãi một vết thương
cây lá có nhơ nhau không sao xanh xao vàng vọt
em chắc nhớ anh nhiều nên tim nặng trĩu mùa đông
có lẽ anh sẽ là niềm đau trong em mãi mãi
nên đến hết cuộc đời cũng không thể nào quên
nỗi nhớ của em chắc mang thêm cái tên : ray rứt !
dẫu đã được lấp vùi dưới đáy rượu , hơi men.
Cô Bé yuri
09-08-2008, 10:04 PM
Một giấc mơ chìm trong một giấc mơ
Một chữ ngờ chốn trong một chữ ngờ
Một nỗi nhớ về mối tình dang dở
Một kẻ khờ ngồi ôm sầu bơ vơ
Hãy để anh để ta được tan vào mây khói
Đến bên em mong ước dù nhỏ nhoi
Để ôm em một tình yêu đau nhói
Để được yêu một giây phút thế thôi!!!!
hi anh , crazy , vẫn khoẻ chứ? yuri dạo này ít online lắm (để dành tiền 31.8 đi HCM chời nè :))
__________________________________
Ta Nhớ Để Rồi Quên
nhớ người ngày ấy nói lời yêu
nước mắt từ đâu đã rơi nhiều
tình ai thương lắm giờ xa vắng
một dấu tình đời lại hẩm hiu
nỗi buồn nào xót trái tim nhau
từ đâu yêu dấu đã nhạt màu
người về một nẻo quên người cũ
thôi thì thương nhớ hãy qua mau
giấu kính tầm hồn để người vui
chua xót mình tôi gánh được rồi
cần chi thêm một người cùng khổ
có trách, có hờn vẫn thế thôi
ta về xem lại mảnh tình xưa
ngớt đau từ mấy thuở giao mùa
hành trình tình ái mau quên quá
nên dòng nhật ký cũng lưa thưa.
dungnhinanh_em
10-08-2008, 01:39 AM
ĐÊM MƠ
Anh hoảng sợ một sớm mai thức dậy
Em đã đi….
Xa ngút ngát chân trời
Đâu rồi bàn tay buông lơi
Đâu rồi môi em ấm….
Anh thấy sợ những đêm đông rét đậm
Vắng em…
Thiếu hơi ấm tình nồng
Gió lạnh thổi ào trên tầng không
Trái tim anh héo khô lạc lõng.
Anh nghe giữa mênh mông gió lộng
Thanh âm… cung bổng cung trầm
Dư âm dịu dàng đánh thức tình trăm năm
Da ngọc ngà ngát hương đêm tình ái…
Giọt sương khuya mơ màng đọng lại
Liềm trăng thơ lén giấu mảnh hao gầy
Anh sợ mùa yêu thương chẳng còn say
Em cũng xa
Hương yêu vội tắt…
Anh sợ ánh nắng chiều lay lắt
Bức tường rêu úa những đợi chờ
Trái tim buồn
Bỗng hóa bơ vơ….
Nghe tiếng thời gian nức nở.
Ôi đêm say…
Giật mình tỉnh giấc
Em vẫn còn đây……….
Tim bỗng thở phào!!!!
Crazy In Love!
13-08-2008, 12:28 PM
cảm ơn anh nhé ! yuri biết mình mơ mộng , nhưng.......cũng biết giờ thức dậy đi làm nè !:)
Nỗi Nhớ Mang Tên
có nỗi nhớ riêng em , mang tên : người phụ bạc !
cứ dai dứt trong lòng khắc khoải một niềm đau
chút lửa yêu đương của ngày xưa , giờ lịm tắt
để thời gian chở về góp nhặt những hư hao
anh thấy đó ! đã bao năm nhưng nào ai quên được
ngày tháng chập chờn khơi mãi một vết thương
cây lá có nhơ nhau không sao xanh xao vàng vọt
em chắc nhớ anh nhiều nên tim nặng trĩu mùa đông
có lẽ anh sẽ là niềm đau trong em mãi mãi
nên đến hết cuộc đời cũng không thể nào quên
nỗi nhớ của em chắc mang thêm cái tên : ray rứt !
dẫu đã được lấp vùi dưới đáy rượu , hơi men.
Em đến với anh,những cơn mưa rào bất chợt
Vài giọt nước như khơi thêm niềm khát
Hạnh phúc thoáng qua,rách nát trái tim
Ngày dài đêm đến nge những tàn phai.
Em đến với anh,những cơn gió thoảng
Cuốn bụi đường theo những tàn hương
Biết không em những chiều lộng gió
Nhặt lá vàng đếm những tàn phai.
Cô Bé yuri
17-08-2008, 04:31 AM
ĐÊM MƠ
Anh hoảng sợ một sớm mai thức dậy
Em đã đi….
Xa ngút ngát chân trời
Đâu rồi bàn tay buông lơi
Đâu rồi môi em ấm….
Anh thấy sợ những đêm đông rét đậm
Vắng em…
Thiếu hơi ấm tình nồng
Gió lạnh thổi ào trên tầng không
Trái tim anh héo khô lạc lõng.
Anh nghe giữa mênh mông gió lộng
Thanh âm… cung bổng cung trầm
Dư âm dịu dàng đánh thức tình trăm năm
Da ngọc ngà ngát hương đêm tình ái…
Giọt sương khuya mơ màng đọng lại
Liềm trăng thơ lén giấu mảnh hao gầy
Anh sợ mùa yêu thương chẳng còn say
Em cũng xa
Hương yêu vội tắt…
Anh sợ ánh nắng chiều lay lắt
Bức tường rêu úa những đợi chờ
Trái tim buồn
Bỗng hóa bơ vơ….
Nghe tiếng thời gian nức nở.
Ôi đêm say…
Giật mình tỉnh giấc
Em vẫn còn đây……….
Tim bỗng thở phào!!!!
Giấc Mơ Say
đêm say tìm giấc mơ buồn
từ trong vạn kiếp đơn phương trở về
ngỡ lòng còn vẫn đam mê
cuộc tình xưa ấy còn thề ái ân
hoa lòng gụt chết ngoài sân
ai xây được nấm mộ phần cho ai?
giật mình tỉnh giấc nồng say
biết rằng mơ vẫn tháng ngày xót xa.
haclong0953
17-08-2008, 11:47 PM
LỆ MƯA
Hôm nay mưa buồn vậy
Lay khẽ chiếc lá khô
Người đi trong giông tố
Đường xa lai thêm xa
Dĩ vãng đã đi qua
Chẳng có chút khắc khoải
Chẳng nhớ về hiện tại
Chẳng nghĩ đến tương lai
Mưa vẫn như ngày xưa
vẫn cứ buồn như vậy
Gặp lại cố nhân ơi
Lệ tuôn rơi trắng xóa.
DK
dungnhinanh_em
18-08-2008, 12:10 AM
Giấc Mơ Say
đêm say tìm giấc mơ buồn
từ trong vạn kiếp đơn phương trở về
ngỡ lòng còn vẫn đam mê
cuộc tình xưa ấy còn thề ái ân
hoa lòng gụt chết ngoài sân
ai xây được nấm mộ phần cho ai?
giật mình tỉnh giấc nồng say
biết rằng mơ vẫn tháng ngày xót xa.
Tình trên phố Ảo
Tôi với em hai người chưa hề gặp
Một tình cờ trên “phố Ảo” làm quen
Theo tháng ngày vẫn chưa biết cả tên
Nhưng thức giấc chợt lòng nhung nhớ lạ
Đếm thời gian từng đêm không sao tả
Bàn phím quen rồi sao gõ vẫn lâu
Từng bài thơ non viết vội trao nhau
Như nhân chứng cuộc tình trên phố Ảo
Tôi, em - hai người cùng xây mộng hảo
Cùng sẽ chia cây hạnh phúc trái mùa
Những buồn vui trong cuộc sống hơn thua
Khi xót xa, lúc giận hờn, buồn tủi
Rồi một hôm Nick em không sáng nữa
Tôi thẩn thờ mang một nổi buồn riêng
Để từng đêm trong giấc ngủ cô liêu
Chợt luyến tiếc hạnh phúc nào đã mất
Gọi “phố Ảo” thì làm sao có thật
Nhưng chút lòng suy, sao vẫn vấn vương
Man mác buồn trong cuộc sống đời thường
Biết trách ai ? người xây nên phố Ảo !!
Cô Bé yuri
12-09-2008, 08:52 AM
Tuổi Mười Chín
nhanh quá anh ơi tuổi học trò
ngày nào mơ mộng quá tự do
nay gàn cái tội "con gái lớn"
phải biết nghĩ suy chuyện thì giờ
hôm nào thổi máy chuyện nói năng
nay phải dạ ,thưa cấm cọc cằn !
đi đứng phải trông, dòm tứ phía
thật là lễ nghĩa quá khó khăn !
từ nay mười chín tuổi đấy thôi
chắc phải chuyên tâm tu tĩnh rồi
chật vật với đời mà kiếm sống
chẳng thể la cà mãi rong chơi
tuy nói thế thôi chứ cũng còn
làm thơ con cóc chuyện nhớ thương
nếu bảo bỏ luôn , ôi ! khó lắm
nghiện rồi thơ thẩn cứ vấn vương !
Cô Bé yuri
12-09-2008, 09:00 AM
Bỗng Tự Nhiên Em trở Thành Con Nghiện
chẳng phút chốc em trở thành con nghiện
mong muốn bên anh chẳng thể xa rời
ánh mắt , bờ môi , nụ cười đầm ấm...
em có chạm bao giờ sao thèm khát anh ơi?
liệu tình anh có dễ say như rượu?
không phải rồi ! vì em có uống được đâu,
hay lại như thuốc đau tim liều mạnh
em mang bệnh ngặt nghèo chẳng thể nhịn lâu !
để mỗi tối em đau lòng vật vã
tự cai nghiện mình - dù có thử đâu anh
ngày không gặp, đêm về tim buốt giá
phải làm sao thoát khỏi được lưới tình?
bỗng tự nhiên khi trở thành con nghiện
làm sao em biết cách trị liệu mình?
tại vì anh em mới thành con nghiện
chẳng lẽ đền bằng cả trái tim anh?
ChangKhoAnhKiet
12-09-2008, 05:39 PM
Bỗng Tự Nhiên Em trở Thành Con Nghiện
chẳng phút chốc em trở thành con nghiện
mong muốn bên anh chẳng thể xa rời
ánh mắt , bờ môi , nụ cười đầm ấm...
em có chạm bao giờ sao thèm khát anh ơi?
liệu tình anh có dễ say như rượu?
không phải rồi ! vì em có uống được đâu,
hay lại như thuốc đau tim liều mạnh
em mang bệnh ngặt nghèo chẳng thể nhịn lâu !
để mỗi tối em đau lòng vật vã
tự cai nghiện mình - dù có thử đâu anh
ngày không gặp, đêm về tim buốt giá
phải làm sao thoát khỏi được lưới tình?
bỗng tự nhiên khi trở thành con nghiện
làm sao em biết cách trị liệu mình?
tại vì anh em mới thành con nghiện
chẳng lẽ đền bằng cả trái tim anh?
nỗi nhớ cồn cào... day dứt trái tim anh
thèm một bờ môi... ngọt ngào hoa mộng
trời mới vào đông thôi... mà sao nghe giá lạnh
lạnh hơn thật nhiều... khi trống vắng vây quanh
giờ này em ở đâu... sao chẳng đến bên anh
ta quấn lấy nhau... để tim hồng xao xuyến
bờ môi gần hơn... ngại gì xa cách
hơi thở nồng nàn... rồi nhớ mãi không quên
một đêm này thôi... ta tha thiết gọi tên
quên hết nha em... những ưu phiền lo lắng
đến bên anh đi... để anh được trìu mến
ôm chặt em vào lòng... ấm áp nhiều hơn
mắt môi cận kề... tim bỗng thấy lân lân
anh ước mong sao ... ngày mai thôi đừng sáng
xin hãy cho nhau... những nồng nàn say đắm
để phút giây này... sống mãi với thời gian...
09-12-08
Anh Kiệt
smallsun
12-09-2008, 07:48 PM
Ngày về.....
Như vẫn y nguyên
Bờ đê , bãi cát , con thuyền gieo neo
Ngày về.....
Mây nước trong theo
Bóng ai in xuống trong veo mặt hồ
Ngày về...
Như thể tình cờ
Mà sao nhịp thở....vật vờ....mung lông....
Cô Bé yuri
15-09-2008, 09:49 PM
nỗi nhớ cồn cào... day dứt trái tim anh
thèm một bờ môi... ngọt ngào hoa mộng
trời mới vào đông thôi... mà sao nghe giá lạnh
lạnh hơn thật nhiều... khi trống vắng vây quanh
giờ này em ở đâu... sao chẳng đến bên anh
ta quấn lấy nhau... để tim hồng xao xuyến
bờ môi gần hơn... ngại gì xa cách
hơi thở nồng nàn... rồi nhớ mãi không quên
một đêm này thôi... ta tha thiết gọi tên
quên hết nha em... những ưu phiền lo lắng
đến bên anh đi... để anh được trìu mến
ôm chặt em vào lòng... ấm áp nhiều hơn
mắt môi cận kề... tim bỗng thấy lân lân
anh ước mong sao ... ngày mai thôi đừng sáng
xin hãy cho nhau... những nồng nàn say đắm
để phút giây này... sống mãi với thời gian...
09-12-08
Anh Kiệt
Tình Trong Mơ
em và anh nếu phương trời ngăn cách
có bao giờ hội ngộ trong mơ không?
lời đắm say thổn thức tận đáy lòng
yêu thương ấy sao cạn nguồn bài tỏ?
nếu chúng mình có duyên không nợ
cũng xin người được vẹn tiếng yêu
tình cách chia nên số phận hẩm hiu
ta cứ mặc cái dòng đời anh nhé?
chẳng kề nhau cũng chỉ là một lẻ
miễn trái tim cùng nhịp đập nhớ nhung
thì đêm mơ sẽ trọn giấc thiên đường
cho đôi lứa sánh cùng niềm yêu dấu !
__________________________
yuri rất vui gặp lại Anh Kiệt , chúc anh vui vẻ và hạnh phúc !
Cô Bé yuri
15-09-2008, 09:56 PM
Ngày về.....
Như vẫn y nguyên
Bờ đê , bãi cát , con thuyền gieo neo
Ngày về.....
Mây nước trong theo
Bóng ai in xuống trong veo mặt hồ
Ngày về...
Như thể tình cờ
Mà sao nhịp thở....vật vờ....mung lông....
Ngày Về....
Ngày về....
...tim chẳng còn run
bờ môi hoang dại lạnh lùng mấp môi
lời treo...
....lơ lửng giữ trời
chẳng câu nào thốt nào thề như xưa
Ngày về....
....đâu giống như xưa
tôi - người cũng đã như mùa đổi thay
Người về...chỉ nữa hôm nay?
___________________________
rất vui được họa lại bài thơ của smallsun , chúc smallsun luôn vui vẻ nhé !
Cô Bé yuri
15-09-2008, 10:02 PM
Gởi Chú.
Chú từng bảo rằng :" hãy gọi chú bằng Cha
con có nhận hay không ta vẫn là ruột thịt
dẫu sao con cũng chỉ là con nít
chẳng hiểu được gì chuyện cha, mẹ ngày xưa !"
Chú đã nói thế , con xin được thưa !
Chú đừng phá tan hình ảnh Cha trong lòng con nhé !
con đã biết về Cha qua lời của mẹ :
- Cha rất hiền từ , thương vợ lại thương con
cuộc sống tảo tần rong rủi sớm hôm
nên đã mất vì hao mòn sức lực
và từ đó Mẹ con bắt đầu cơ cực
xoay sở trăm bề nuôi con được lớn khôn
thế mà Chú lại đến nói viễn vong
nào là ngày xưa Chú có lỗi với con và Mẹ
xua đuổi Mẹ đi lúc con còn tấm bé
nên chẳng biết gì về Cha ruột đâu con.
Chú nói thế có thấy khó tin không?
khi Cha trong tim con là người thương con lắm
làm sao con tin một người nghĩa tình khô cạn
vứt bỏ vợ , con mình là Cha ruột con đây?
cho con xin được gởi Chú đôi dòng này
hãy để người Cha của con mãi là hình ảnh đẹp
để con vững tin vào tương lai mà bước tiếp
xin Chú chớ nhẫn tâm tàn phá niềm tin con !
crazy
15-09-2008, 10:17 PM
Một mình độc bước đơn côi
Nhớ thương thương nhớ em tôi nơi nào
Gởi vào trong gió ước ao
Khát khao cháy bỏng em về với anh
Xuân sang mầm nhú trên cành
Chim trời bay lượn yên lành tự do
^_^ Lâu rồi ko làm thơ, chúc yuri mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn nha !!!!
Cô Bé yuri
15-09-2008, 10:38 PM
Một mình độc bước đơn côi
Nhớ thương thương nhớ em tôi nơi nào
Gởi vào trong gió ước ao
Khát khao cháy bỏng em về với anh
Xuân sang mầm nhú trên cành
Chim trời bay lượn yên lành tự do
^_^ Lâu rồi ko làm thơ, chúc yuri mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn nha !!!!
em như con chim nhỏ
lạc giữa chốn phong trần
trái tim anh có ngõ?
cho em vào nương thân?
em như loài hoa dại
chom chóm một chồi non
giữa vùng trời giông bão
khó bình yên cõi lòng
anh mang thân tùng , bách
chống chổi đời gió sương
có dang vòng tay rộng
đón em vào yêu thương?
__________________
ý trời , lâu lâu không gặp mà gặp toàn kêu mau ăn chống lớn ko hà , lỡ mập ú nu rùi sao kà?
crazy
15-09-2008, 11:53 PM
Vòng tay anh dang rộng
Đón em vào yêu thương
Cho hoa nắng ngập đường
Cho ngày mai hạnh phúc
Anh chỉ là ngọn cỏ
Sống trong đời sương gió
Trái tim anh có ngõ
Đường một chiều đó nha ^_^
smallsun
16-09-2008, 12:07 AM
Ngày Về....
Ngày về....
...tim chẳng còn run
bờ môi hoang dại lạnh lùng mấp môi
lời treo...
....lơ lửng giữ trời
chẳng câu nào thốt nào thề như xưa
Ngày về....
....đâu giống như xưa
tôi - người cũng đã như mùa đổi thay
Người về...chỉ nữa hôm nay?
___________________________
rất vui được họa lại bài thơ của smallsun , chúc smallsun luôn vui vẻ nhé !
Vì người?...
Hay tại vì ta?
Thời gian mòn mỏi _chén trà...
lạnh tanh
Ta_người.....
duyên nợ mong manh
Nhìn nhau nghẹn đắng long lanh...
lệ trào
=>Yuri cũng thế nghen :)
dungnhinanh_em
16-09-2008, 01:33 AM
Bỗng Tự Nhiên Em trở Thành Con Nghiện
chẳng phút chốc em trở thành con nghiện
mong muốn bên anh chẳng thể xa rời
ánh mắt , bờ môi , nụ cười đầm ấm...
em có chạm bao giờ sao thèm khát anh ơi?
liệu tình anh có dễ say như rượu?
không phải rồi ! vì em có uống được đâu,
hay lại như thuốc đau tim liều mạnh
em mang bệnh ngặt nghèo chẳng thể nhịn lâu !
để mỗi tối em đau lòng vật vã
tự cai nghiện mình - dù có thử đâu anh
ngày không gặp, đêm về tim buốt giá
phải làm sao thoát khỏi được lưới tình?
bỗng tự nhiên khi trở thành con nghiện
làm sao em biết cách trị liệu mình?
tại vì anh em mới thành con nghiện
chẳng lẽ đền bằng cả trái tim anh?
Men say - Đêm cuối
Hơi men cay đưa ta vào cơn lốc
Cho ta say , quên hết chuyện tình buồn
Quên đi mau , quên đi lời trách móc
Nghe đêm đen , sương lạnh thấm vai gầy
Trong âm vang tiếng buồn ru đá núi
Ôi miên man đơn độc trói tim sầu
Bao nhiêu men chua cay trào lên mắt
Mi rưng rưng cho lệ thắm hoen màu
Đây tâm tư mong thời gian vùi lấp
Cho ta quên , quên hình bóng một người
Đêm hoang vu , môi say cười khanh khách
Mai thiên thu môi khô hết níu lời...
Đừng cho nhau thêm lời nào mai mỉa
Khi tâm can thiêu đốt ngọn lửa tình
Ta xa nhau muôn thu đời lạnh giá
Nghe mênh mông một khoảng trống vô hình !
smallsun
16-09-2008, 04:44 AM
Thang thuốc này há chẳng phải cho em
Thuốc an thần , thuốc dành đêm mất ngủ?
Thêm chút ít _mã tiền ...1 số thứ
Uống xong rồi vị đắng mãi trên môi
Anh bỏ gì vào ấm thuốc đang sôi
Mà nồng cay như là hương ngũ vị
Thêm cam thảo đi anh ...cho cao quý
Và cũng là ....để nhuốm ngọt môi em....
Cô Bé yuri
22-09-2008, 07:40 AM
Vòng tay anh dang rộng
Đón em vào yêu thương
Cho hoa nắng ngập đường
Cho ngày mai hạnh phúc
Anh chỉ là ngọn cỏ
Sống trong đời sương gió
Trái tim anh có ngõ
Đường một chiều đó nha ^_^
hjhj , phải ko ta , may là yuri chưa "lọt" vào , nếu ko thì chắc bị nhốt luôn oy , :)
Vì Em Vốn Thế
tay anh rộng quá , em nhỏ bé
biết dựa vào đâu giữa cuộc đời?
nếu lỡ số phần em cô lẽ
làm sao chống lại được ý trời?
vì em thân gái hồn dễ vỡ
mà đời anh biết , lắm bon chen
em sợ tim mình mang nhung nhớ
cũng dễ mang nhiều nỗi hờn ghen
xin anh hiểu trọn từ chung thủy
và tiếng yêu thương thốt nên lời
bởi trái tim em hay ít kỷ
đã nói yêu rồi , chỉ anh thôi !
Cô Bé yuri
22-09-2008, 07:56 AM
Vì người?...
Hay tại vì ta?
Thời gian mòn mỏi _chén trà...
lạnh tanh
Ta_người.....
duyên nợ mong manh
Nhìn nhau nghẹn đắng long lanh...
lệ trào
=>Yuri cũng thế nghen :)
yuri tiếp theo bài kia nhá :D
Ngày Về....
Ngày về....
...tim chẳng còn run
bờ môi hoang dại lạnh lùng mấp môi
lời treo...
....lơ lửng giữa trời
chẳng câu nào thốt nào thề như xưa.
Ngày về....
....chẳng đổ cơn mưa
tôi - người cũng đã như mùa đổi thay
Người về...chỉ nữa hôm nay?
mang lời oán trách ngày dài.... xa xôi
tôi thì mãi vẫn là tôi
có chi chẳng giống như người nghĩ suy?
hay là..... một bước tôi đi
đã không qua lối tình si hôm nào?
thôi thì....
......duyên phận không trao ,
đành quên nhau vậy....lụy nhau được gì?
Cô Bé yuri
22-09-2008, 08:09 AM
Men say - Đêm cuối
Hơi men cay đưa ta vào cơn lốc
Cho ta say , quên hết chuyện tình buồn
Quên đi mau , quên đi lời trách móc
Nghe đêm đen , sương lạnh thấm vai gầy
Trong âm vang tiếng buồn ru đá núi
Ôi miên man đơn độc trói tim sầu
Bao nhiêu men chua cay trào lên mắt
Mi rưng rưng cho lệ thắm hoen màu
Đây tâm tư mong thời gian vùi lấp
Cho ta quên , quên hình bóng một người
Đêm hoang vu , môi say cười khanh khách
Mai thiên thu môi khô hết níu lời...
Đừng cho nhau thêm lời nào mai mỉa
Khi tâm can thiêu đốt ngọn lửa tình
Ta xa nhau muôn thu đời lạnh giá
Nghe mênh mông một khoảng trống vô hình !
Đêm Cuối - Mất Anh
anh yêu em vì men say anh nhỉ?
lời vô tình cũng đủ đau nhau
say sưa cùng lời ngọt anh trao
chua xót quá ngày mai - giả dối !
trong men say anh đâu có tội
có chăng em , biết thế vẫn tin
mai mỉa gì khi đến bình minh
cũng quên hết ân tình đêm tối
ừ ! đúng thôi chỉ là đêm cuối
môi mắt nào say đắm vô tư
em quẩn quanh trong chốn mây mù
mà đâu biết bên bờ vực thẳm
mà có sao? một đêm chìm đắm
mai anh đi , em lại là em
vương vấn gì một chút dịu êm
sao trái tim dại khờ lưu luyến?
smallsun
23-09-2008, 02:26 AM
Em biết ! với anh em chỉ là cô bé
Mãi ngây ngô , mãi khờ khạo mà thôi
Dù cho em có nói ngàn lời,
Anh cũng chê :" Em vẫn là cô bé"
Anh có biết mỗi lần anh nói thế ,
Em giận hòn nức nở chẳng thành câu?
Đơn giản lý do em âu sầu,
Là anh vẫn cho em là cô bé!
Anh không vội vàng , anh nhỏ nhẹ:
"Em mãi là cô bé của lòng anh!
Cứ khờ khạo và hiền lành như thế,
Để anh yêu mãi không hề đổi thay".
=>Tặng cô bé &.&
Cô Bé yuri
23-09-2008, 07:29 AM
yuri rất cảm ơn bài thơ của anh smallsun có lòng gởi tặng , thật mong anh vui vẻ và anh phúc ! [/B]
Từ Những Giấc Mơ
bước từ trong những giấc mơ
vẫn còn hoài vọng tình thơ hôm nào
chắc gì lời nói từng trao
còn làm ai đó nghẹn ngào hay không?
đời em vẫn giấc mơ buồn
thế anh một thuở còn vương chút gì?
phương trời dù có cách ly
mà lòng chẳng cách tội gì xa nhau?
dẫu còn một mối tình sâu
em đành khép lại trang đầu giấc mơ
để trong cõi nhớ bây giờ
chỉ còn nấm mộ phụng thờ mà thôi
tình đầu chết với đơn côi
em đây chết giữa gọi mời trong mơ !
crazy
23-09-2008, 09:04 PM
Trách đêm thả những giấc mơ
Làm ai buồn chán thẫn thờ lệ rơi
Thương sao thương quá ai ơi
Ai buồn ai biết có người buồn hơn T_T
Cầu cho nơi ấy bình an
Cầu cho hạnh phúc ngập tràn yêu thương
Dẫu rằng chưa bước chung đường
Hẹn người trong giấc mơ thường nhớ nha ^_^
Chúc yuri dc phiếu bé ngoan nha ^_^
smallsun
23-09-2008, 10:49 PM
chỉ một cuộc gặp tình cờ
làm nên tình bạn ai ngờ được đâu
trong đời trong cõi bể dâu
tìm được tri kỉ cũng âu lạ thường
bạn_tôi với những tình thương
sẻ chia tâm sự bằng đường trái tim
việc gì cứ mãi kiếm tìm
hạnh phúc vĩnh cửu nổi chìm đâu xa
chỉ cần dùng chính lòng ta
đến bằng tiếng nói thật thà thành tâm
tôi tin mình đã không lầm
khi trao cho bạn hạt mầm trái tim
^.^
Thằng_Cuội
26-09-2008, 04:05 AM
Đêm Cuối - Mất Anh
anh yêu em vì men say anh nhỉ?
lời vô tình cũng đủ đau nhau
say sưa cùng lời ngọt anh trao
chua xót quá ngày mai - giả dối !
trong men say anh đâu có tội
có chăng em , biết thế vẫn tin
mai mỉa gì khi đến bình minh
cũng quên hết ân tình đêm tối
ừ ! đúng thôi chỉ là đêm cuối
môi mắt nào say đắm vô tư
em quẩn quanh trong chốn mây mù
mà đâu biết bên bờ vực thẳm
mà có sao? một đêm chìm đắm
mai anh đi , em lại là em
vương vấn gì một chút dịu êm
sao trái tim dại khờ lưu luyến?
Sao em tin lời gió với mây
Anh sẽ quay về tay trong tay.
Trái tim thổn thức lời thương nhớ
Thân bước dặm trường dạ lắt lay
Gió thổi qua lòng, thổi qua tai
Gió bay, bay suốt cả đường dài
Trêu hoa ghẹo nguyệt, đâu chung thủy
Chớ hãy tin lời gió lả lơi
Mây buồn, khắp trốn mải rong chơi
Có khi lơ lửng chốn từng khơi.
Hiểu thấu sao lòng em mong mỏi
An ủi chi rồi lại rong chơi
Em hãy tin lòng em, nhé em!
TRăm năm lời gió cuốn qua rèm
Mây bay muôn ngả, che niềm nhớ
Duy nhất trong đời, Ạnh nhớ Em
Cô Bé yuri
26-09-2008, 07:08 AM
Trách đêm thả những giấc mơ
Làm ai buồn chán thẫn thờ lệ rơi
Thương sao thương quá ai ơi
Ai buồn ai biết có người buồn hơn T_T
Cầu cho nơi ấy bình an
Cầu cho hạnh phúc ngập tràn yêu thương
Dẫu rằng chưa bước chung đường
Hẹn người trong giấc mơ thường nhớ nha ^_^
Chúc yuri dc phiếu bé ngoan nha ^_^
hjhj , được vô nhà trẻ á , :)
___________________________________
Giấc Mơ Tiếc Nuối.
nếu đêm em chẳng có giấc mơ
để gởi gấm nỗi niềm chua xót
thì anh ơi ! biết còn gì ngọt?
bởi ngày dài than khóc thay đêm.
giấc mơ em , có anh đó - dịu êm !
cho em mơ vào cho em tiếc nuối
ngày dài quá mà đêm tàn tội
chỉ phút giây sương khói đã tan dần
anh trách gì một giấc mộng bâng khuâng
cho em gặp anh và yêu thương đến thế
tuy chúng ta vẫn phương trời đơn lẻ
nhưng trong nhau niềm hạnh phúc yên bình !
có tiếng gà gáy đợi ánh bình minh
là báo trước niềm u mê dần hết
tỉnh dậy thôi , dẫu còn nhiều nuối tiếc
an ủi mình....chờ đợi....mộng đêm sau !
Cô Bé yuri
26-09-2008, 07:20 AM
chỉ một cuộc gặp tình cờ
làm nên tình bạn ai ngờ được đâu
trong đời trong cõi bể dâu
tìm được tri kỉ cũng âu lạ thường
bạn_tôi với những tình thương
sẻ chia tâm sự bằng đường trái tim
việc gì cứ mãi kiếm tìm
hạnh phúc vĩnh cửu nổi chìm đâu xa
chỉ cần dùng chính lòng ta
đến bằng tiếng nói thật thà thành tâm
tôi tin mình đã không lầm
khi trao cho bạn hạt mầm trái tim
^.^
Chẳng Biết Được !
nếu ai cũng nghĩ như mình
đem trao cả dạ lẫn tình thì may
mà đời lại quá đắng cay
gieo thêm hai chữ " đọa đày" cho nhau
biết người thương nhớ gởi trao
xoè tay nhận lấy - chẳng bao giờ cần
hoặc cần mà mãi bâng khuâng
kiếm thêm chút ít phòng thân sau này
thói đời bắt cá hai tay
biết ai chung thủy kiếp này mà tin?
đành thôi giữ lại cho mình
một phần tim nhỏ hành trang cuối đời !
Cô Bé yuri
26-09-2008, 07:35 AM
Sao em tin lời gió với mây
Anh sẽ quay về tay trong tay.
Trái tim thổn thức lời thương nhớ
Thân bước dặm trường dạ lắt lay
Gió thổi qua lòng, thổi qua tai
Gió bay, bay suốt cả đường dài
Trêu hoa ghẹo nguyệt, đâu chung thủy
Chớ hãy tin lời gió lả lơi
Mây buồn, khắp trốn mải rong chơi
Có khi lơ lửng chốn từng khơi.
Hiểu thấu sao lòng em mong mỏi
An ủi chi rồi lại rong chơi
Em hãy tin lòng em, nhé em!
TRăm năm lời gió cuốn qua rèm
Mây bay muôn ngả, che niềm nhớ
Duy nhất trong đời, Ạnh nhớ Em
Em Có Tin Đâu
em chẳng tin đâu , anh biết đó !
dẫu nói thế nào cũng "gió mây"
mà trái tim em thì rất nhỏ
đâu chứa được nhiều bóng hình ai !
giữ trái tim nguyên không hoang phí
tránh những lầm yêu lúc dại khờ
dù biết tâm tư mình ít kỷ
còn hơn đau khổ đến vô bờ
nếu đã có duyên cần gì kiếm
thời gian ắt sẽ gặp nhau thôi
đâu tin làm gì câu trót lưỡi
sao biết lời nào kẻ đầu môi !
thôi anh nhớ nhé - ta là bạn
quên hẳn tâm tư trót dại khờ
em vẫn quý anh như ngày ấy
gặp gỡ bây giờ như giấc mơ !
Thằng_Cuội
26-09-2008, 09:08 PM
Em Có Tin Đâu
em chẳng tin đâu , anh biết đó !
dẫu nói thế nào cũng "gió mây"
mà trái tim em thì rất nhỏ
đâu chứa được nhiều bóng hình ai !
giữ trái tim nguyên không hoang phí
tránh những lầm yêu lúc dại khờ
dù biết tâm tư mình ít kỷ
còn hơn đau khổ đến vô bờ
nếu đã có duyên cần gì kiếm
thời gian ắt sẽ gặp nhau thôi
đâu tin làm gì câu trót lưỡi
sao biết lời nào kẻ đầu môi !
thôi anh nhớ nhé - ta là bạn
quên hẳn tâm tư trót dại khờ
em vẫn quý anh như ngày ấy
gặp gỡ bây giờ như giấc mơ !
Tình đợi mong
Em đã đi vào đời của anh
Bằng tiếng thở khẽ rất mong manh
Của thời gian chừng không hề ngủ
Nhẹ mỏng manh như mây trôi nhanh
Đôi mình lặng bước dưới chiều buông
Nhìn trời xa , từng hạt sao tuôn
Như mắt em , nghìn tia lóng lánh
Tràn lên má lên môi , tình cuồng
Rồi khi ánh bình minh chợt đến
Sớm hơi sương vương cỏ bồng bềnh
Như nhuộm tình yêu vừa đón gọi
Anh nhìn em ước mộng chung tên
Nhưng xa cách là nỗi nhung nhớ
Đưa đôi ta vào cuộc đợi chờ
Bên phố nhỏ mình em đứng đợi
Người về từ nẻo vắng hoang sơ
Thương nhiều có lẽ vì em khóc
Nhưng đời anh trót nợ phong trần
Nên đành bỏ em với trời nhớ
Mang trong hồn tiếng vọng bâng khuâng
Em đã đi vào đời của anh
Để lại anh một khoảng trời xanh
Và trái tim một lần rung động
Bóng hình nào gối đầu từng canh
crazy
27-09-2008, 12:18 AM
Hoài thương hoài nhớ hoài mong
Yêu sao yêu thế cho lòng tương tư
Nhớ sao giây phút ngập ngừ
Thẹn thùng câu nói : Ừ thì làm quen
Dẫu rằng chỉ là giấc mơ
Tim này đã khắc, bao giờ chẳng quên
Dẫu rằng cô bé không tên
Để anh đặt nhé tên là : " yêu anh" ^_^
Hì hì, chừng nào được phiếu nhớ báo cáo nha yuri
Cô Bé yuri
29-09-2008, 06:43 AM
hình như có sự nhầm lẫn nào đó phải không romantic guitar? đây là tác phẩm thơ riêng của bạn , yuri nghĩ bạn nên mở một chủ đề riêng để lưu trữ và tạo cơ hội cho mọi người viếng thăm ! và yuri cũng nghĩ sẽ rất vui nếu được bạn thân tặng một bài làm kỷ niệm hoặc một chút tâm tư đối đáp , còn nhiều thế này tội nghiệp yuri lắm ! không đối hết được đâu ! cảm ơn bạn !
romantic guitar
29-09-2008, 08:12 AM
Cám ơn yuri !Những tác phẩm này là những bản sonate từ sâu thẳm trái tim được mình viết ra bằng cả tâm hồn.mình thì làm khoảng 46 bài thơ.trang web này mình mới tham gia thôi.mình cũng không biết tạo một chủ đề riêng ra sao. Xin tặng yuri một bài thơ nhé:
Chào nhé !người bạn mới quen,
Mới gặp muốn nói bao điều ước mơ,
Tâm hồn, khó tỏ thành lời:
Nỗi niềm sâu thẳm con tim chân tình .
smallsun
29-09-2008, 08:16 AM
bạn và tôi là đôi bạn thân
đi đâu tôi_bạn cũng theo gần
thế rồi trái tim lần quên lối
bạn đang gần bỗng chốc hoá xa xôi....
crazy
01-10-2008, 02:59 AM
Crazy xin thân ái chào romantic guitar, thơ của bạn rất hay, nhưng nó thật sự hay hơn nếu như bạn tạo một bài mới trong vườn thơ chiều tím này. Bạn click vào "Vườn thơ chiều tím" và click tiếp vào phần "Gởi bài mới" ở phía dưới là ok ^_^. Chúc bạn vui vẻ ( Nếu các mod rảnh có thể giúp đỡ bạn ý được không )
Cô Bé yuri
06-10-2008, 04:23 AM
Tình đợi mong
Em đã đi vào đời của anh
Bằng tiếng thở khẽ rất mong manh
Của thời gian chừng không hề ngủ
Nhẹ mỏng manh như mây trôi nhanh
Đôi mình lặng bước dưới chiều buông
Nhìn trời xa , từng hạt sao tuôn
Như mắt em , nghìn tia lóng lánh
Tràn lên má lên môi , tình cuồng
Rồi khi ánh bình minh chợt đến
Sớm hơi sương vương cỏ bồng bềnh
Như nhuộm tình yêu vừa đón gọi
Anh nhìn em ước mộng chung tên
Nhưng xa cách là nỗi nhung nhớ
Đưa đôi ta vào cuộc đợi chờ
Bên phố nhỏ mình em đứng đợi
Người về từ nẻo vắng hoang sơ
Thương nhiều có lẽ vì em khóc
Nhưng đời anh trót nợ phong trần
Nên đành bỏ em với trời nhớ
Mang trong hồn tiếng vọng bâng khuâng
Em đã đi vào đời của anh
Để lại anh một khoảng trời xanh
Và trái tim một lần rung động
Bóng hình nào gối đầu từng canh
Tình Đùa Với Mơ.
em chỉ vô tình lạc bước chân
lời yêu bóng gió thốt xa gần
đã làm trăn trở hồn thi sĩ
chợt thấy ngại ngùng những bâng khuâng
xin cảm ơn ai một tấm lòng
nhưng người xin chớ có đợi mong
em là cô bé ham vui lắm
chưa thể trao ai trái tim hồng
vì vốn đời là kiếp phù du
em chỉ mãi mê với thơ từ
nếu anh trung một dòng suy nghĩ
mình cùng đối đáp mọi ưu tư
đành hẹn một ngày chốn phong sương
ta bước cùng nhau một nẻo đường
chùng thả hồn thơ vào cõi mộng
và dệt lời tình ái yêu đương.
Cô Bé yuri
08-10-2008, 12:49 AM
Hoài thương hoài nhớ hoài mong
Yêu sao yêu thế cho lòng tương tư
Nhớ sao giây phút ngập ngừ
Thẹn thùng câu nói : Ừ thì làm quen
Dẫu rằng chỉ là giấc mơ
Tim này đã khắc, bao giờ chẳng quên
Dẫu rằng cô bé không tên
Để anh đặt nhé tên là : " yêu anh" ^_^
Hì hì, chừng nào được phiếu nhớ báo cáo nha yuri
Hãy Gọi Tên Em
nếu mỗi người đặt em một cái tên
chắc góp chung sẽ thành là "bay bướm"
và trách em là người hay vay mượn
nhưng chưa hề mong muốn trả....tên ai !
sẽ có người bảo em sớm đổi thay
hay gạt gẫm những người thương em nhất
chỉ đùa vui chẳng bao giờ chân thật
cả tên mình còn thay đổi lung tung
thôi xin anh nếu đã nói là thương
thì thương em vì chính em anh nhé
thương cả cái tên chẳng hề văn vẽ
tuy chẳng đẹp gì nhưng đó vẫn là em
vì lỡ một ngày em vô ý lãng quên
lướt qua anh mà chẳng còn chào hỏi
thì anh hãy thốt lên vài lời gọi
biết đúng tên mình , em sẽ nhớ anh thôi !
(vô ý quên chứ hỏng phải cố ý nha !)
_tuyệt_tâm_
08-10-2008, 06:52 PM
Tình Đùa Với Mơ.
em chỉ vô tình lạc bước chân
lời yêu bóng gió thốt xa gần
đã làm trăn trở hồn thi sĩ
chợt thấy ngại ngùng những bâng khuâng
xin cảm ơn ai một tấm lòng
nhưng người xin chớ có đợi mong
em là cô bé ham vui lắm
chưa thể trao ai trái tim hồng
vì vốn đời là kiếp phù du
em chỉ mãi mê với thơ từ
nếu anh trung một dòng suy nghĩ
mình cùng đối đáp mọi ưu tư
đành hẹn một ngày chốn phong sương
ta bước cùng nhau một nẻo đường
chùng thả hồn thơ vào cõi mộng
và dệt lời tình ái yêu đương.
Ta muốn nhắn cho em
Nhưng lại muốn ...Để dành
Nửa giấu đi trong nét cười bỡ ngỡ
Nửa san vào ...Ánh mắt trói hồn ai ...
Thôi gửi cho em chút nắng cuối thu
Dư vị đông chưa kịp len khe khẽ
Chỉ êm êm như nhớ về nơi ấy
Chỉ nhẹ ru như tiếng hát giao mùa ...
Gửi cho em chút nắng hanh hao
Chẳng rực rỡ như hạ thuở nào , em ạ !
Màu nắng ấy dịu dàng thanh khiết thế
Kết lâu đài , thề hẹn có lên ngôi ???
Ta gởi nắng vào chiếc hộp kết mây
Nhờ bạn gió chuyển đến người phương lạ
Sợi nắng mỏng manh có nhẹ nhàng lan tỏa
Người cảm được gì trong sương khói ta trao ???
Hay nhờ gió đông gởi đến những mơ màng
Tiết giao mùa lắng dài như nỗi nhớ
Phải chăng trời cũng thì thầm hơi thở
Nói với nhau bằng lời gió yêu thương ???
Gió có nhắn giùm mùa hư ảo ta trao ...
Cô Bé yuri
09-10-2008, 06:52 PM
Ta muốn nhắn cho em
Nhưng lại muốn ...Để dành
Nửa giấu đi trong nét cười bỡ ngỡ
Nửa san vào ...Ánh mắt trói hồn ai ...
Thôi gửi cho em chút nắng cuối thu
Dư vị đông chưa kịp len khe khẽ
Chỉ êm êm như nhớ về nơi ấy
Chỉ nhẹ ru như tiếng hát giao mùa ...
Gửi cho em chút nắng hanh hao
Chẳng rực rỡ như hạ thuở nào , em ạ !
Màu nắng ấy dịu dàng thanh khiết thế
Kết lâu đài , thề hẹn có lên ngôi ???
Ta gởi nắng vào chiếc hộp kết mây
Nhờ bạn gió chuyển đến người phương lạ
Sợi nắng mỏng manh có nhẹ nhàng lan tỏa
Người cảm được gì trong sương khói ta trao ???
Hay nhờ gió đông gởi đến những mơ màng
Tiết giao mùa lắng dài như nỗi nhớ
Phải chăng trời cũng thì thầm hơi thở
Nói với nhau bằng lời gió yêu thương ???
Gió có nhắn giùm mùa hư ảo ta trao ...
Anh Nhắn gì?
gió có nhắn... dường như....em chưa hiểu
tình người nồng cháy quá....đáp sao đây?
đành lẳng lặng giả vờ như không biết
để một ngày tan biến tựa khói mây
nắng có nói ở một nơi nào đó
có người buồn , có người nhớ và mong
em cũng biết nhưng....đành chẳng nhận
biết đâu ai...chỉ một phút xao lòng
và cuối cùng anh có nhắn hay không?
em chỉ mới nghe lời tình của gió
nghe giọt nắng gởi lòng nho nhỏ
mà riêng anh im lặng...đến bao giờ??
em chỉ nhận được một nửa của tình thơ
phần chữ ký tiếc gì mà giữ lại?
để bây giờ dây tơ hồng hờn lẫy
muốn xe tình mà chẳng biết tên ai !
____________________________________
yuri xin chân thành cảm ơn tấc cả mọi người đã ghé thăm và giúp yuri xây dựng chòi thơ của mình khang trang thế này. xin được chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc !
smallsun
09-10-2008, 07:21 PM
Anh nghe không lời thổn thức lòng em
Tiếng trái tim từng hồi vùng vẫy
Sao giả vờ như là không nhìn thấy
Tất cả những gì dành trọn cho anh
Đường thiên đàng vẫn đầy những mong manh
Bước chân em ngập ngừng e sợ
Tin không anh lối đi ai đã mở
Để 1 ngày rạng rỡ....những yêu thương.....
_tuyệt_tâm_
09-10-2008, 09:26 PM
Anh Nhắn gì?
gió có nhắn... dường như....em chưa hiểu
tình người nồng cháy quá....đáp sao đây?
đành lẳng lặng giả vờ như không biết
để một ngày tan biến tựa khói mây
nắng có nói ở một nơi nào đó
có người buồn , có người nhớ và mong
em cũng biết nhưng....đành chẳng nhận
biết đâu ai...chỉ một phút xao lòng
và cuối cùng anh có nhắn hay không?
em chỉ mới nghe lời tình của gió
nghe giọt nắng gởi lòng nho nhỏ
mà riêng anh im lặng...đến bao giờ??
em chỉ nhận được một nửa của tình thơ
phần chữ ký tiếc gì mà giữ lại?
để bây giờ dây tơ hồng hờn lẫy
muốn xe tình mà chẳng biết tên ai !
____________________________________
yuri xin chân thành cảm ơn tấc cả mọi người đã ghé thăm và giúp yuri xây dựng chòi thơ của mình khang trang thế này. xin được chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc !
Nhắn về em
...
Nhắn về em những đêm mưa buồn lắm
Những ưu tư thời trai tráng mộng mơ
Và tình yêu đơn phương lầm lỡ...
Nhắn về em đêm vắng mưa tuôn
Anh ngồi suy tư
Điếu thuốc cháy bàn tay
nghe rát bỏng, xót xa...
Nhắn về em những đêm buồn thức trắng
Canh cánh bao nỗi nhớ nhung u hoài
Nhớ nhà & nhớ một người em...
Nhắn về em con tim lạnh lẽo
Từng đêm nằm thao thức, bơ vơ
Tình yêu nhỏ theo mưa rơi
Theo khói thuốc là đà tan biến...
Nhắn về em
Giây phút tí tách cô đơn
Còn lại mình em & nỗi nhớ ngậm buồn không tên...
...
Cô Bé yuri
11-10-2008, 06:29 AM
Anh nghe không lời thổn thức lòng em
Tiếng trái tim từng hồi vùng vẫy
Sao giả vờ như là không nhìn thấy
Tất cả những gì dành trọn cho anh
Đường thiên đàng vẫn đầy những mong manh
Bước chân em ngập ngừng e sợ
Tin không anh lối đi ai đã mở
Để 1 ngày rạng rỡ....những yêu thương.....
Tình Sầu....
thì cũng bởi tình yêu mình không vẹn
ngậm ngùi thôi , số kiếp đã an bài
biết tình người phút chốc sẽ đổi thay
làm sao níu khi lòng thôi chung thủy?
có thể tình yêu đã che mờ lý trí
giữa hai người khoảng cách cả trái tim
ừ thì thôi em về với màng đêm
ôm gối chiếc sầu thương tình dang dở
dù nước mắt còn rơi trong tiếc nhớ
nhưng xin thôi mơ mộng của ngày nào
trước tình sầu nhân ngải đã hư hao
em ngậm đắng mong ngày sau quên hết
tình yêu ơi ! ngày hôm nay đã chết
ta tiễn mi về với trái tim khô
hãy nằm im giữa giông bão mịt mờ
ta cũng chẳng vùi mình vào nỗi nhớ !
_______________________________
cảm ơn smallsun ghé thăm nhé , chòi thơ yuri chắc sắp đóng cửa rồi , 10 trang mất rồi , nhanh thiệt !
Cô Bé yuri
11-10-2008, 06:43 AM
Nhắn về em
...
Nhắn về em những đêm mưa buồn lắm
Những ưu tư thời trai tráng mộng mơ
Và tình yêu đơn phương lầm lỡ...
Nhắn về em đêm vắng mưa tuôn
Anh ngồi suy tư
Điếu thuốc cháy bàn tay
nghe rát bỏng, xót xa...
Nhắn về em những đêm buồn thức trắng
Canh cánh bao nỗi nhớ nhung u hoài
Nhớ nhà & nhớ một người em...
Nhắn về em con tim lạnh lẽo
Từng đêm nằm thao thức, bơ vơ
Tình yêu nhỏ theo mưa rơi
Theo khói thuốc là đà tan biến...
Nhắn về em
Giây phút tí tách cô đơn
Còn lại mình em & nỗi nhớ ngậm buồn không tên...
...
Nợ.....
cho em nợ một lần , lời phút đáp
dòng tin buồn ngược dốc chảy vào tim
từ xa xôi vạn nẻo đã tìm
mà em chẳng nhận tình ai đó
cho em nợ lời tình của gió
hay tấm lòng ấm áp riêng anh
em cám ơn tình cảm chân thành
đã dành tặng dù em chẳng xứng
và xin nợ từng đêm trông ngóng
chén ân tình biết trả sao đây?
chút duyên tình đành gửi gió mây
chờ mưa xuống xây mầm thương nhớ
em chỉ biết dùng lời xin nợ
đến bao giờ trả được tình kia
em ước mình là giấc mơ khuya
để an ủi dù là thoáng chốc !
hoa hong vang
17-10-2008, 11:19 AM
YURI LAM THO HAY THẬT.không "lãng" nhu tho tui ,thuc te va rat dut khoat.cố lên nhe!
romantic guitar
17-10-2008, 05:11 PM
CHO ANH BIẾT
Trái tim anh thôi ,cũng chẳng còn gì
Hình bóng cũ ,đã về với gió mây.
Chiều buông gió ,anh theo con đường nhỏ
Theo nỗi nhớ đi mãi để tìm em.
Chỉ mình em ,bóng dáng sao quên được
Đã cho anh một chút tình ngây thơ.
Mang nỗi nhớ vào chiều mưa không ngớt ;
Nhìn mưa ,anh bỗng gặp lại em.
Gặp kỉ niệm đôi ta đã xa rồi ,
Thấy cả những tháng ngày mãi dần trôi
Thôi người tình đừng vấn vương lo nghĩ,
Em cứ vui như lúc thuở ban đầu.
Và em nhé !có phải em còn buồn,
Còn trách anh sao không gặp lại em
Nhưng nàng ơi :Lòng anh vẫn nhớ về
Bóng dáng cũ chẳng thể nào nhạt phai.
Romantic guitar
-- * thơ yuri rất hay , cố lên nha ^_^ *--
crazy
17-10-2008, 10:49 PM
Lại buồn lại nhớ lại mơ
Yêu thương ngày ấy bao giờ mới quên
Tim này chỉ khắc một tên
Mà sao tình chẳng vững bền xót thay
Người ơi phương đó có hay
Nếu buồn thì nhớ nơi này có ta
Ừ thì xa đã rất xa
Càng xa càng nhớ mặn mà hơn xưa
( chúc mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an )
_tuyệt_tâm_
18-10-2008, 12:53 AM
Nợ.....
cho em nợ một lần , lời phút đáp
dòng tin buồn ngược dốc chảy vào tim
từ xa xôi vạn nẻo đã tìm
mà em chẳng nhận tình ai đó
cho em nợ lời tình của gió
hay tấm lòng ấm áp riêng anh
em cám ơn tình cảm chân thành
đã dành tặng dù em chẳng xứng
và xin nợ từng đêm trông ngóng
chén ân tình biết trả sao đây?
chút duyên tình đành gửi gió mây
chờ mưa xuống xây mầm thương nhớ
em chỉ biết dùng lời xin nợ
đến bao giờ trả được tình kia
em ước mình là giấc mơ khuya
để an ủi dù là thoáng chốc !
Em bận bịu... cõi lòng tôi thức trắng
Đêm hoang vu - sa mạc chẳng bến bờ
Chiều nơi đó có thấy nắng bơ vơ
Lang thang mãi tìm mắt em, tóc biếc...
Thơ là nhớ, bởi đôi lần lỡ hẹn
Đêm nhẹ đi như cánh nhạn mong manh
Bình minh chạm vào sương khuya lóng lánh
Em chẳng lên... Em lỡ hẹn... chẳng lên...
Thơ là nhạc, tâm tư thành vần điệu
Tặng cho nhau - ngàn dặm gởi linh hồn
Em nhận nhé cho gió gởi môi hôn
Cho nắng gặp ánh nhìn em bối rối...
Cho ngày-đêm ôi đừng xa diệu vợi...
Cô Bé yuri
21-10-2008, 03:25 AM
YURI LAM THO HAY THẬT.không "lãng" nhu tho tui ,thuc te va rat dut khoat.cố lên nhe!
yuri xin được cảm ơn lời khen của bạn hoa hong vang. Tuy yuri ko xứng đáng thế nhưng được khen cũng đỏ mũi và cười tươi lắm nè ! Chúc bạn cũng vui vẻ , hạnh phúc và sáng tác nhiều nhiều cho yuri học hỏi nhé !
Tình Thơ
em đã mượn của người từ ngữ
dùng tâm hồn kết lại vần thơ
nếu có dở mong người tha thứ
vì ưu tư hay viết thẩn thờ
vần lục bát chẻ đôi cũng vấp
câu thất ngôn chưa vẹn ý, từ
dòng tứ tuyệt không tròn kết cấu
nên khó lòng được gọi là thơ !
đây vốn chỉ đôi dòng tâm sự
em thở than số phận bọt bèo
hay một chút tâm tình luyến nhớ
dẫu xa rồi vẫn mãi đem theo
xin cảm ơn lời người đã gởi
tạo niềm tin cho những ước mơ
và hy vọng một ngày nắng mới
giữa hai ta thiết chặt tình thơ !
Cô Bé yuri
21-10-2008, 03:59 AM
CHO ANH BIẾT
Trái tim anh thôi ,cũng chẳng còn gì
Hình bóng cũ ,đã về với gió mây.
Chiều buông gió ,anh theo con đường nhỏ
Theo nỗi nhớ đi mãi để tìm em.
Chỉ mình em ,bóng dáng sao quên được
Đã cho anh một chút tình ngây thơ.
Mang nỗi nhớ vào chiều mưa không ngớt ;
Nhìn mưa ,anh bỗng gặp lại em.
Gặp kỉ niệm đôi ta đã xa rồi ,
Thấy cả những tháng ngày mãi dần trôi
Thôi người tình đừng vấn vương lo nghĩ,
Em cứ vui như lúc thuở ban đầu.
Và em nhé !có phải em còn buồn,
Còn trách anh sao không gặp lại em
Nhưng nàng ơi :Lòng anh vẫn nhớ về
Bóng dáng cũ chẳng thể nào nhạt phai.
Romantic guitar
-- * thơ yuri rất hay , cố lên nha ^_^ *--
cảm ơn Romantic guitar có lời khen , yuri chỉ là thơ con cóc thôi , đang phải cố...cố gắng nè ! Chúc bạn sáng tác thật thật nhiều và hay nhé !
Chắc Anh Đã Biết
có một đều chắc anh đã biết
là tình xưa năm tháng xa xôi
chỉ có thể gọi là kỷ niệm
nên xin người hãy để phai phôi
chiều nay chắc có người lưu luyến
ngày xưa ta lãng mạn dưới mưa
mà hình như.... từ khi đưa tiễn
hồn đôi ta..... xa cách khôn vừa
anh trông ngóng từng chiều thu ước
em thầm mơ quay ngược thời gian
mà tại sao mỗi mùa mưa trước
mình không chung giấc mộng địa đàng?
chắc có lẽ bây giờ mới hiểu
ngày xưa không trân trọng , giữ gìn
để chiều nay mùa thu cũng thiếu
bước đôi ta trên đoàn đường tình !
Cô Bé yuri
21-10-2008, 04:12 AM
Lại buồn lại nhớ lại mơ
Yêu thương ngày ấy bao giờ mới quên
Tim này chỉ khắc một tên
Mà sao tình chẳng vững bền xót thay
Người ơi phương đó có hay
Nếu buồn thì nhớ nơi này có ta
Ừ thì xa đã rất xa
Càng xa càng nhớ mặn mà hơn xưa
( chúc mọi người mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an )
ai buồn, ai nhớ, ai mơ?
yêu thương ai giữ , bây giờ ai quên?
sao người chẳng chịu nói tên
để em còn biết thuận tình giúp cho
anh buồn vì những dòng thơ
chắc vì thương kẻ gõ hờ phím " yêu"
đêm về mày mắt đâm chiêu
tương tư ai đó mỗi chiều phải không?
____________________________
chúc anh vui vẻ nhá , giọng thơ của anh hôm nay buồn quá !
dungnhinanh_em
21-10-2008, 08:59 AM
Đêm Cuối - Mất Anh
anh yêu em vì men say anh nhỉ?
lời vô tình cũng đủ đau nhau
say sưa cùng lời ngọt anh trao
chua xót quá ngày mai - giả dối !
trong men say anh đâu có tội
có chăng em , biết thế vẫn tin
mai mỉa gì khi đến bình minh
cũng quên hết ân tình đêm tối
ừ ! đúng thôi chỉ là đêm cuối
môi mắt nào say đắm vô tư
em quẩn quanh trong chốn mây mù
mà đâu biết bên bờ vực thẳm
mà có sao? một đêm chìm đắm
mai anh đi , em lại là em
vương vấn gì một chút dịu êm
sao trái tim dại khờ lưu luyến?
Đếm hư thừa...
Tay mân mê nốt tình si
Đếm bao nhiêu ngấn,
tự mình thắt dây
Sao còn ngầy ngật lưng mây
Để cho thiêu đốt lòng này…
vui chưa?
Hỏi trăng…
thèn thẹn xin thưa
Rằng trong Cung Quế,
hương thừa còn bay
Mờ giăng khói quấn tơ vây
Như trong hư ảo từng giây lững lờ
Em ngồi nén bút hong thơ
Lật tro tàn lạnh bơ vơ cõi lòng
Thương ai bèo bọt chờ mong
Trắng phơi con nước bạc dòng chèo khua
Bập bềnh theo sóng thuyền đưa
Lướt trong dội lại giọt mưa…
nữa là
Tàn phai hạt bụi vì ta
Làm sao dính mãi theo tà huyền không?!...
crazy
21-10-2008, 12:11 PM
ai buồn, ai nhớ, ai mơ?
yêu thương ai giữ , bây giờ ai quên?
sao người chẳng chịu nói tên
để em còn biết thuận tình giúp cho
anh buồn vì những dòng thơ
chắc vì thương kẻ gõ hờ phím " yêu"
đêm về mày mắt đâm chiêu
tương tư ai đó mỗi chiều phải không?
____________________________
chúc anh vui vẻ nhá , giọng thơ của anh hôm nay buồn quá !
Ta buồn, ta nhớ, ta mơ
Yêu thương ta giữ, trách người quên thôi?
Lệ buồn đắng ngắt khoé môi
Đêm mưa cuốn hết tình trôi mất rồi
Ta buồn nhớ tuyết yêu thương
Ngày xưa tuyết trắng giờ hồng đổi thay
Phím "yêu" ai gõ mới ngày
Giờ "ko yêu" nữa tình này ngủ yên
Thì đag bùn mà em, chúc em khoẻ mạnh, chóng lớn nha ^^
thanh.tam
21-10-2008, 09:16 PM
thơ hay quá tự thấy mình nhỏ bé
trước mọi người trước cả riêng ta
chièu đượm buồn lệ len vào lá
có phải tình yêu xa lắc một thời
di tử vân
Cô Bé yuri
22-10-2008, 10:11 PM
Em bận bịu... cõi lòng tôi thức trắng
Đêm hoang vu - sa mạc chẳng bến bờ
Chiều nơi đó có thấy nắng bơ vơ
Lang thang mãi tìm mắt em, tóc biếc...
Thơ là nhớ, bởi đôi lần lỡ hẹn
Đêm nhẹ đi như cánh nhạn mong manh
Bình minh chạm vào sương khuya lóng lánh
Em chẳng lên... Em lỡ hẹn... chẳng lên...
Thơ là nhạc, tâm tư thành vần điệu
Tặng cho nhau - ngàn dặm gởi linh hồn
Em nhận nhé cho gió gởi môi hôn
Cho nắng gặp ánh nhìn em bối rối...
Cho ngày-đêm ôi đừng xa diệu vợi...
Đừng Giận Nhé Anh
thật tiếc quá , với em ngày ngắn ngủi
nên thời gian thơ phú cũng không nhiều
để ai đó chờ trông dòng thơ thẩn
em không trả lời , cho môi mắt đăm chiêu
xin đừng giận vì em đâu muốn thế
đời nỗi trôi bươn trải chuyện gạo , tiền
mà thời gian vẫn trôi đi lặng lẽ
em nhọc nhằn quanh quất phận thuyền quyên
ừ anh trách vài ba câu đối đáp
bận thế nào mà chẳng thể gởi tin
anh đâu biết em muộn phiền đầy ấp
mãi lo toan những trăn trở riêng mình
thôi nhé anh , xin anh đừng hờn dỗi
tình online em khó vẹn ngày ngày
nên có trễ là đều em không muốn
đừng giận hờn cho mây gió giận lây !
Cô Bé yuri
22-10-2008, 10:19 PM
Đếm hư thừa...
Tay mân mê nốt tình si
Đếm bao nhiêu ngấn,
tự mình thắt dây
Sao còn ngầy ngật lưng mây
Để cho thiêu đốt lòng này…
vui chưa?
Hỏi trăng…
thèn thẹn xin thưa
Rằng trong Cung Quế,
hương thừa còn bay
Mờ giăng khói quấn tơ vây
Như trong hư ảo từng giây lững lờ
Em ngồi nén bút hong thơ
Lật tro tàn lạnh bơ vơ cõi lòng
Thương ai bèo bọt chờ mong
Trắng phơi con nước bạc dòng chèo khua
Bập bềnh theo sóng thuyền đưa
Lướt trong dội lại giọt mưa…
nữa là
Tàn phai hạt bụi vì ta
Làm sao dính mãi theo tà huyền không?!...
Kẻ Quên - Người Nhớ
người vì hai chữ tương tư
thắt dây duyên nợ thừa dư đợi chờ
tôi vì nặng nợ tình thơ
nên lòng khó gỡ mộng mơ đêm ngày
người về sầu đó , hận đây
tôi về khắc khoải cùng mây chia sầu
đêm đêm thức hỏi ngàn sao
rằng phương kia có cơ cầu chuyện xưa?
ừ , anh - một mối tình thừa
muốn quên chẳng dễ , muốn đùa chẳng nên
tình sầu là của mông mênh
người ôm chi những bồng bềnh khói mây?
Cô Bé yuri
22-10-2008, 10:25 PM
Ta buồn, ta nhớ, ta mơ
Yêu thương ta giữ, trách người quên thôi?
Lệ buồn đắng ngắt khoé môi
Đêm mưa cuốn hết tình trôi mất rồi
Ta buồn nhớ tuyết yêu thương
Ngày xưa tuyết trắng giờ hồng đổi thay
Phím "yêu" ai gõ mới ngày
Giờ "ko yêu" nữa tình này ngủ yên
Thì đag bùn mà em, chúc em khoẻ mạnh, chóng lớn nha ^^
Ru Tình
ầu....ơ....một chữ tình duyên
sao anh thương kẻ truân chuyên lắm tình
để giờ đành khổ một mình
riêng em vô ý , nên đành quay lưng
ầu....ơ....chín nhớ mười thương
em đâu biết có người mong kẻ chờ
nên hoài những chuyện mộng mơ
để cho ai đó.....ầu...ơ rối lòng !
__________________________
hjhj , cảm ơn lời chúc nhé , yuri ít thấy anh buồn (vì đa số yuri buồn nhiều hơn) nên hơi bất ngờ vì lời thơ buồn vậy đó ! vui lên đi nha , buồn mau già lắm !
thơ hay quá tự thấy mình nhỏ bé
trước mọi người trước cả riêng ta
chièu đượm buồn lệ len vào lá
có phải tình yêu xa lắc một thời
di tử vân
xin bạn thanh.tam đừng nói thế tội nghiệp yuri , thơ của yuri cũng là thơ con cóc đó , đang học hỏi thêm từ các bạn nè , chúc bạn tự tin lên nhé !
chỉ là một chút tâm tư
gõ vào bàn phím thành thơ chẳng vần
xin người đừng có phân vân
vào đây đối đáp tình thân vui vầy !
dungnhinanh_em
23-10-2008, 12:06 AM
Kẻ Quên - Người Nhớ
người vì hai chữ tương tư
thắt dây duyên nợ thừa dư đợi chờ
tôi vì nặng nợ tình thơ
nên lòng khó gỡ mộng mơ đêm ngày
người về sầu đó , hận đây
tôi về khắc khoải cùng mây chia sầu
đêm đêm thức hỏi ngàn sao
rằng phương kia có cơ cầu chuyện xưa?
ừ , anh - một mối tình thừa
muốn quên chẳng dễ , muốn đùa chẳng nên
tình sầu là của mông mênh
người ôm chi những bồng bềnh khói mây?
1 CHỮ YÊU
Tôi yêu em
Giữa ngàn mây huyền sử
Mơ ái ân cùng gió
Mộng ân ái cùng mây
Ngất ngây đắm say cho quên đời lữ thứ.
Tôi yêu em
Khi nhạn về cùng én lượn
Gọi mùa xuân tình ái dậy hương
Tình lang thang xa lắm cõi vô thường
Hoài duyên khắc khoải.
Tôi yêu em
Mộng ngàn hương tình ái
Như chàng Lưu - chàng Nguyễn mộng thiên tiên
Đôi lứa say sưa suối Ngọc Tuyền
Bờ Đào Nguyên quyện gió.
Tôi yêu em
Nhưng lời chưa dám ngỏ
Lá ân tình treo ngoài đỉnh ngự vân
Gót ngọc hương sen lướt qua điện ngọc
Xiêm áo lụa là…
Say lả bóng giai nhân!
_tuyệt_tâm_
23-10-2008, 12:18 AM
Đừng Giận Nhé Anh
thật tiếc quá , với em ngày ngắn ngủi
nên thời gian thơ phú cũng không nhiều
để ai đó chờ trông dòng thơ thẩn
em không trả lời , cho môi mắt đăm chiêu
xin đừng giận vì em đâu muốn thế
đời nỗi trôi bươn trải chuyện gạo , tiền
mà thời gian vẫn trôi đi lặng lẽ
em nhọc nhằn quanh quất phận thuyền quyên
ừ anh trách vài ba câu đối đáp
bận thế nào mà chẳng thể gởi tin
anh đâu biết em muộn phiền đầy ấp
mãi lo toan những trăn trở riêng mình
thôi nhé anh , xin anh đừng hờn dỗi
tình online em khó vẹn ngày ngày
nên có trễ là đều em không muốn
đừng giận hờn cho mây gió giận lây !
Nỗi Lòng
Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Những buồn đau
và sợ hãi
Dẫu đã cố tin nhau
trên dặm trường mê mải
Vẫn yêu
và yêu đến tận cùng
Chẳng thể nào nói hết được
nỗi nhớ mùa đông
Với bão, gió
và đường cong số phận
Với nhớ, thương
và nửa đời lận đận
tìm nhau...
Chẳng thể nào nói được hết đâu
Dù tin nhau như trùng dương
tin bạc đầu con sóng
Em vẫn yêu anh
như hơi thở của mình
Chẳng có điều gì xác tín
Ngoài những vòng tay ôm
Ngoài những nụ hôn
không có thật
Có những điều, chẳng thể nào
nói hết
cùng nhau...
crazy
23-10-2008, 12:41 AM
Anh biết! Anh biết em không yêu anh
Ừ thì tình đôi ta đã không thành
Dù thế nào anh vẫn yêu em mãi
Em thấy không trời nắng ấm đương xanh
Anh biết! Anh biết em yêu người khác
Dấu yêu ơi! Em hạnh phúc không em?
Anh ngu ngơ như gã khờ vậy đó
Nếu cô đơn thì nhớ đã có anh
Anh biết! Anh biết em đang buồn lắm
Yêu thương ah! Em hãy cố gắng lên
Ừ dẫu xa nhưng tâm hồn kề bên
Thiên đường kia một ngày mai ta đến
^_^ Chúc Yuri mạnh khoẻ, vui vẻ, may mắn........... Hì hì.
Cô Bé yuri
23-10-2008, 02:25 AM
1 CHỮ YÊU
Tôi yêu em
Giữa ngàn mây huyền sử
Mơ ái ân cùng gió
Mộng ân ái cùng mây
Ngất ngây đắm say cho quên đời lữ thứ.
Tôi yêu em
Khi nhạn về cùng én lượn
Gọi mùa xuân tình ái dậy hương
Tình lang thang xa lắm cõi vô thường
Hoài duyên khắc khoải.
Tôi yêu em
Mộng ngàn hương tình ái
Như chàng Lưu - chàng Nguyễn mộng thiên tiên
Đôi lứa say sưa suối Ngọc Tuyền
Bờ Đào Nguyên quyện gió.
Tôi yêu em
Nhưng lời chưa dám ngỏ
Lá ân tình treo ngoài đỉnh ngự vân
Gót ngọc hương sen lướt qua điện ngọc
Xiêm áo lụa là…
Say lả bóng giai nhân!
Em Xin..
em xin anh
hãy quên lời sóng gió
câu xa gần....có ngỏ cũng bằng không
nếu có yêu xin nói thẳng tấm lòng
song chẳng nói thì sao mong em biết?
em xin anh
nếu nặng tình tha thiết
thì đừng đem tình ái tận mây cao
sợ một ngày đầy ấp những hư hao
sẽ rơi mất tình yêu như mưa đổ
em xin anh
hãy giữ gìn nỗi nhớ
tránh một ngày gặp gỡ sẽ vụt tan
em và anh sẽ đến giấc mơ tàn
ôm tiếc nuối mà bình minh mang đến....
thôi xin anh - con thuyền không về bến
chốn phù sinh xuôi ngược lắm trái ngang
dù đôi ta có chung giấc mộng vàng
cũng là mộng sẽ tan vào hư ảo.
Cô Bé yuri
23-10-2008, 02:37 AM
Nỗi Lòng
Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Những buồn đau
và sợ hãi
Dẫu đã cố tin nhau
trên dặm trường mê mải
Vẫn yêu
và yêu đến tận cùng
Chẳng thể nào nói hết được
nỗi nhớ mùa đông
Với bão, gió
và đường cong số phận
Với nhớ, thương
và nửa đời lận đận
tìm nhau...
Chẳng thể nào nói được hết đâu
Dù tin nhau như trùng dương
tin bạc đầu con sóng
Em vẫn yêu anh
như hơi thở của mình
Chẳng có điều gì xác tín
Ngoài những vòng tay ôm
Ngoài những nụ hôn
không có thật
Có những điều, chẳng thể nào
nói hết
cùng nhau...
Ta Đâu Cần
ta đâu cần phải cố tin nhau
chuyện yêu đương , nhớ nhung...giả dối !
vì yêu nhau mà đành mang tội
sợ nói thật lòng đau khổ nhau ư?
cứ tự dối lòng yêu những vần thơ
và tin sẽ yêu cả người đã viết
mà trong trái tim cả hai thừa biết
không bao giờ người ấy giống như mơ!
ta đâu cần phải lừa dối tâm tư?
ràng buột nhau với bài thơ âu yếm?
mà bỏ qua những gì mình tìm kiếm
để qua hết cuộc đời tiếc nuối một thời gian !
Hoanggiang_giangcodon
23-10-2008, 04:25 AM
Yêu nhau trái cấm nếm qua
Giờ ta chua xót nghẹn ngào ăn năn
Tội lỗi gây ra em mất đời con gái
Để tháng ngày ta mãi ăn năn
Xót thân em nếu mai này ngưòi ta biết
Trách móc nhiều, hạnh phúc sẽ về đâu............
.................................................. .......
_tuyệt_tâm_
23-10-2008, 08:33 PM
Ta Đâu Cần
ta đâu cần phải cố tin nhau
chuyện yêu đương , nhớ nhung...giả dối !
vì yêu nhau mà đành mang tội
sợ nói thật lòng đau khổ nhau ư?
cứ tự dối lòng yêu những vần thơ
và tin sẽ yêu cả người đã viết
mà trong trái tim cả hai thừa biết
không bao giờ người ấy giống như mơ!
ta đâu cần phải lừa dối tâm tư?
ràng buột nhau với bài thơ âu yếm?
mà bỏ qua những gì mình tìm kiếm
để qua hết cuộc đời tiếc nuối một thời gian !
Sầu chi !
Người ơi buồn mà chi
Mặc chim trời theo gió
Này ai cứ vui đi
Chớ để sầu đây đó
Bẽ bàng câu duyên nợ
Hỏi đời ai không từng ?
Con Thuyền tìm bến đỗ
Rồi cũng có nơi dừng
Nếu người đợi mùa xuân
Thì một ngày hoa nở
Chuyện trăm năm chốn trần
Ông xanh đà định đoạt
Những gì ta đánh mất
Chắc chẳng là của ta !
Những gì thuộc về ta
Rồi sẽ bên ta mãi
Đằng sau những ngang trái
Biết đâu có ngọt ngào
Đừng tìm biết tại sao
Để buồn theo ta mãi
dungnhinanh_em
23-10-2008, 08:59 PM
Em Xin..
em xin anh
hãy quên lời sóng gió
câu xa gần....có ngỏ cũng bằng không
nếu có yêu xin nói thẳng tấm lòng
song chẳng nói thì sao mong em biết?
em xin anh
nếu nặng tình tha thiết
thì đừng đem tình ái tận mây cao
sợ một ngày đầy ấp những hư hao
sẽ rơi mất tình yêu như mưa đổ
em xin anh
hãy giữ gìn nỗi nhớ
tránh một ngày gặp gỡ sẽ vụt tan
em và anh sẽ đến giấc mơ tàn
ôm tiếc nuối mà bình minh mang đến....
thôi xin anh - con thuyền không về bến
chốn phù sinh xuôi ngược lắm trái ngang
dù đôi ta có chung giấc mộng vàng
cũng là mộng sẽ tan vào hư ảo.
MỘT ĐIỀU
Cũng tại một điều
Là yêu là nhớ
Chuyện trăm năm vàng đá đã vàng phai…
Lưu lại cho ai
một mối tình quanh quẩn
Bụi lờ bay lấm vệt chiếc vai gầy
Gió buồn hiu thổi nhẹ phơi bay
Phủi sạch dấu những ân tình sót lại
Một mai
Gót hài em vang vọng
Tiếng khua mòn bóng mõi hư vô
Sợi nắng nghiêng
Vắt vẻo ngọn phi lô
oằn rũ rượi đong sầu từng giọt nhỏ
Em đi đâu
Chờ hoài sao chẳng tới
…Đứng bên bờ suối cạn réo ngàn khơi
Đường đi về mù mịt chơi vơi
Bên kia vẫn là anh- chìa tay với
Sắt se vời không chạm được tay em
Lời em nhắn,
Anh đành đem bỏ lại
Phía sau rồi- hư ảo chẳng còn chi…
Ta về lơ lửng như không
Con chim theo gió cánh bồng lên cao!
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
23-10-2008, 09:14 PM
yuri có tâm trạng buồn quá nhỉ . Cho mình Yh được ko? Đọc thơ của sis muốn làm quen quá
Cô Bé yuri
25-10-2008, 03:20 AM
Anh biết! Anh biết em không yêu anh
Ừ thì tình đôi ta đã không thành
Dù thế nào anh vẫn yêu em mãi
Em thấy không trời nắng ấm đương xanh
Anh biết! Anh biết em yêu người khác
Dấu yêu ơi! Em hạnh phúc không em?
Anh ngu ngơ như gã khờ vậy đó
Nếu cô đơn thì nhớ đã có anh
Anh biết! Anh biết em đang buồn lắm
Yêu thương ah! Em hãy cố gắng lên
Ừ dẫu xa nhưng tâm hồn kề bên
Thiên đường kia một ngày mai ta đến
^_^ Chúc Yuri mạnh khoẻ, vui vẻ, may mắn........... Hì hì.
Hai Nẻo Đường Đời
Em biết anh còn tin vào duyên nợ
chuyện mộng mơ tình ái chốn hoang đường
mà anh đó , bao giờ tin sự thật?
vốn đôi mình không thể trọn yêu thương !
Anh đừng hỏi vì sao em như thế
chỉ biết rằng , tình là một nỗi đau
đừng bảo em hãy ngu dại đi vào
vì nơi đó là vực sầu da diết
ai đã yêu mà chẳng hề luyến tiếc?
niềm tự do yên ả buổi ban đầu?
mà thôi em chẳng bao giờ muốn biết
một chuyện tình sẽ đến chốn bể dâu
Anh cứ yêu và mơ vào hạnh phúc
em cứ sầu với thổn thức riêng em
dòng đời ta đã chẳng thể đan xen
thì lưu luyến để làm gì anh nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.