PDA

Xem đầy đủ chức năng : TỰ Tin



nguyenphuong
08-07-2008, 07:45 AM
Anh sẽ đến và anh chinh phục
Người con gái mà anh đã thầm yêu
Dù cho em không cần để ý
Mặc kệ anh ấp ủ hoài mong
Rằng ngày mai nụ hồng sẽ nở
Và em sẽ mở nồi cho anh
Dù đường đó gập trong cát bụi
Đã vùi chôn bao kẻ dại khờ
Đã giết chết bao gã cuồng si
Nhưng em ơi anh không sợ
Vì sức mạnh tình yêu anh có
Sẽ xây lên thành tình yêu vĩ đại
Đón nàng về'' VƯƠNG QUỐC CỦA ANH''

tốc độ
08-07-2008, 07:53 AM
Em sẽ chờ a đến chốn này
Người con trai mà e ghét nhất đời
cho dù a có hóa thành tro bụi
Mặc kệ e ngày nhớ đêm mong
Rằng ngày mai có thể a ko đến
Và e sẽ chờ mãi nơi này
Dù đường có xa vạn dặm
Đã làm cho a nản chí
Đã làm a chùn bước
Đã làm a bỏ cuộc
Nhưng a ơi hãy tin rằng
Vì tình yêu nơi con tim e
Sẽ còn chờ a mãi nơi này
"ĐÓN A VÀO CỔNG NHÀ E"

nguyenphuong
08-07-2008, 08:43 AM
quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đăng đẳng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu