Xem đầy đủ chức năng : những ngày tiếp theo em biết phải sống như thế nào đây?
usagi
08-07-2008, 02:55 AM
em vẫn biết đó là lần cuối cùng em được nắm tay anh,em rất muốn nắm thật chặt ,nắm mãi ....nắm mãi để anh ko bao giờ rời xa em.nhưng ...em đã ko thể làm được điều đó.anh đã rời xa em để đến một phương trời xa lạ.em ko muốn và ko thể chấp nhận điều đó.giờ đây trái tim em quặn thắt khi nghĩ đến anh.anh ơi! em phải làm sao đây?những ngày tiếp theo em biết phải sống như thế nào đây khi ko có anh bên cạnh? :icry:
pe_mom
08-07-2008, 10:22 AM
những ngày tiếp theo bạn hãy sống cho chính mình bạn àh,nếu cứ theo đuổi một hình bóng,một ảo tưởng,một giấc mơ ko bao giờ thành hiện thực thì bạn sẽ đánh mất chính mình và luôn tự làm mình đau khổ........hãy tìm kiếm 1 giấc mơ khác và vun đắp cho nó,thật đẹp bạn nhé,chúc bạn vui!
thỏ nướng
09-07-2008, 06:57 AM
những ngày tiếp theo bạn sẽ phải sống vì chính bản thân của mình chứ không phải sống vì 1 ai khác nữa. Hãy cố gắng để quên người ấy đi vì bên cạnh bạn còn rất nhiều người yêu thương quan tâm đến bạn mà. Đừng chỉ vì một người đã bỏ rơi bạn mà từ bỏ hết tất cả. Bạn phải chứng tỏ rằng dù không có anh ấy bên cạnh bạn vẫn sống tốt. Hãy cố gắng lên bạn nhé
hãy sống vì chính mình
tốc độ
09-07-2008, 07:09 AM
Những ngày tiếp theo không có ai biết trước được chuyện gì sẽ đến với mình cả bạn à.
có khi a ấy của bạn sẽ quay về, có khi là xa nhau mãi mãi, có khi bạn gặp được một người khác, có khi bạn trúng số, có khi bạn sẽ ngủ giấc ngủ ngàn năm cũng nên.........!!
Những ngày tiếp theo là những ẩn số mà chính bạn sẽ phải từ từ mở nó ra mới được hay là bạn mún những ngày tiếp theo mãi mãi là ẩn số. Ai cũng có tính tò mò cả mà, bạn cũng vậy bạn hãy nắm giữ từng giây mà bạn có trong 1 phút, từng phút trong 1 giờ, từng giờ trong 1 ngày để biết được rằng bên bạn còn có rất rất nhiều niềm vui khác ngaòi a ấy. hãy sống thật vui vẽ bạn nhé!
go_boy84
09-07-2008, 08:57 AM
Khi yêu thì rất khó quên dc nhau, tôi cũng vậy khi bây giờ sắp phải xa người yêu nhưng nếu yêu nhau thật mình tôi tin rằng sẽ vẫn có nhau, tình yêu không nhạt phai khi xa nhau về thời gian không gian hay địa lý mà nó nhạt phai khi 2 người không còn quan tâm nhau nữa.
ngan_kiep_mai_yeu_em
09-07-2008, 10:59 PM
nhữgnga2y tiếp theo phải sống sao để có thể sống tiếp nhữngnga2y tiếp theo nữa....mà sốg vui vẻ kìa....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.