Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy để Anh chọn 1 Con đường cho Anh và Em...!!!



TeoOi_TyKeu
07-07-2008, 10:14 PM
1 Ngày vất vả dưới cái nắng gắt,toát mồ hôi với công việc làm thêm mà anh đã chọn....Từ khi sinh ra và lớn lên trong gia đình anh chưa hề tự lập làm bất cứ 1 chuyện gì để kiếm ra đc đồng tiền hay phải đổ mồ hôi hay mệt nhọc dưới những buổi nắng gắt thậm chí là những cơn mưa đầu mùa...Và bây giờ anh đã dần dần bước qua cái tuổi 20....Anh đã đã lớn thêm 1 tuổi,lớn thêm về tất cả đó em àh...Và cũng từ cái ngày lớn dần đó....Anh đã thực sự bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời....bao nhiêu chong gai....mà cũng ko ít những giọt nước mắt của Anh và Em phải ko?? Anh cứ ngỡ...Sẽ chẳng còn 1 con đường nào nữa cho anh và em là điểm đến đích...Nhưng vẫn còn có 1 con đường còn hơn ko có đường nào để đi.......
Có những lúc chợt nhớ và nghĩ về 1 ai đó...Anh bồi hồi khóc giữa cơn mưa vẫn xối xả lên đầu anh....uhm Anh đã nhớ những ngày anh và mẹ anh cùng nhau vui cười,cùng nhau chơi với nhau khi còn trẻ thơ.....Anh chột dạ nhớ 1 nụ cười tươi và ngây thơ của em chớp nháy trong anh....Anh đã nín khóc và đc nụ cười đó an ủi anh như 1 đứa trẻ.....
....
Anh đã rất muốn tắm mình trong cơn mưa...tắm thật mát...tắm thật lâu....và khóc thật nhiều để ngày mai có 1 ngày đẹp và mới sẽ bắt đầu cho 2 chúng ta....Nhưng rồi ngày mai thì sao? Vẫn như vậy.....Anh đã tuyệt vọng và bước đi lặng lẽ giữa cái hơi của đất...giữa cái nắng mới của mặt trời sau cơn mưa....Anh nghĩ...Anh sẽ cố gắng học và làm để nay mai anh và em cùng nhau sánh bước cùng những người đã và đang cố gắng như mình vậy...
...
Em àh!!...có những vướn mắt và chông gai tưởng chừng như ko lối thoát....Nhưng chỉ cần Anh và Em luôn là chỗ dựa tinh thần và tâm hồn của nhau sẽ vượt qua tất cả.....Bây giờ Anh đã là 1 người trưởng thành,ko còn bé,ko còn nhok như ngày xưa nữa....Nhưng xin em đừng xa cách anh và chọn con đường "Bỏ Cuộc" vì 1 ai đó.....Hãy để anh chọn...chọn 1 con đường...dù con đường đó ko trơn và bóng mát cho 2 ta tiến về con đường phía trước nhưng anh và em sẽ mãi đc bên nhé em!!....


Ngày..tháng...năm