PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh



hoang hon mau tim
07-07-2008, 04:18 AM
hạnh phúc mỏng manh quá anh nhỉ
còn lại gì chỉ những nỗi đau
ta xa nhau ... uh không thể niếu kéo
chẳng mong gì dù giọt lệ đau
thời gian qua ký ức vĩnh cữu
hãy là gì để nhớ về nhau

kenhdao_samac
07-07-2008, 06:38 AM
Hạnh phúc mong manh bởi nó là sợi chỉ
Sợi chỉ hồng buộc trái tim yêu
Đã chia đôi mong gì ngày nối lại
Màu tím buồn đừng gợi nữa đau thương

eothon
11-07-2008, 07:27 AM
"hạnh phúc là gì anh nhỉ "
Anh mỉm cười:
là hiện tại...và là cả ngày mai
khi ta bước trên đường đời muôn lối
mặc dòng đời thay đổi
Ta mãi mỉm cười-tay nắm tay

cười như thế kia thì ai chẳng yêu ^^

KASURA_HIP
13-07-2008, 09:58 PM
hạnh phúc là gì bạn biết ko ?
tình yêu là gì bạn biết ko ?
có phải chăng là khoảng màu hồng ?
có phải chăng những dòng ko định nghĩa ?
dẫu là gì thì xin bạn hiểu :
hạnh phúc kia vẫn luôn nhiệm màu !

kurawa
14-07-2008, 12:15 AM
hạnh phúc là gì ai biết đâu
tình yêu cũng có lúc vui sầu
khi xưa chung bước vui là thế
sao giờ đau khổ khóc đưa người
hạnh phúc nhiệm màu sao không thấy
chỉ thấy đau thương với chia lìa

KASURA_HIP
14-07-2008, 03:33 AM
" chia lìa " là bỡi do đâu
sao bạn ko nghĩ đến câu trả lời
tại sao bạn lại thờ ơ
với bao hạnh phúc đang chờ trong ta
bạn nên mở rộng lòng ra
thì bạn sẽ thấy lời ca ngọt ngào