tốc độ
06-07-2008, 09:17 AM
Mùa hè!
nhưng hôm đó là một ngày nắng nhẹ thật dễ chịu, mình và a cùng đi chân không nô đùa trên cát biển, hồn nhiên và vô tư như hai đứa trẻ con. lấy cát xây nhà và anh nắm lấy tay mình thì thầm "lớn lên chúng ta sẽ xây một ngôi nhà mang hơi ấm của biển, núi rừng và chúng ta sẽ nuôi thật nhiều con thú em nhé!"....!!! lúc đó mình cảm nhận được một làn gió nhẹ và ấm ám đang chạm vào da mình, xung quanh mình hình như mọi thứ đều thật gần gũi.
A không sôi nổi, a không vội vàng, a không nói dối, a không làm mình buồn,a không lớn tiếng với mình. A trầm tính, a thích buồn, a có ước mơ thật lạ, a luôn ở bên những lúc mình cần, a gần gũi với mọi người, a yêu gia đình mình, a biết khi nào mình vui và khi nào mình buồn,...A biết làm mình cười khi mình không buồn!
Dường như Biển là nhân chứng cho tình yêu mình và a, Biển biết khi nào mình giận anh, lúc mình buồn vì anh buồn, lúc mình vui vì có a bên cạnh. Biển, mình và anh cùng nhau đùa giởn mỗi ngày!
Bên a mình thấy cuộc sống này có nhiều điều thật thú vị và mình thấy yêu đời hơn, mình thấy trong lòng mình mỗi ngày mang một niềm vui thật dễ thương!
Cứ tưởng thượng đế tặng a cho mình rồi thì cuộc sống của mình sẽ không biết "unhappy" là gì. Thế nhưng a lại chính là người tặng cho mình nỗi buồn vô hạn kia...! ngày xa a mình mới biết tình yêu mình dành cho a thật thật nhiều.
Cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe, cùng nhau hát, cùng nhau vui đùa với Biển, cùng nhau ăn kem dưới trời đông lanh buốt, cùng nhau đá banh, cùng nhau chơi games, cùng nhau chay thi,....., cùng có chung một giấc mơ thế mà lại có một ngày mình nói lới chia tay cùng anh..!! Mình không biết những năm tháng bên nhau đối với a có chút gì đọng lại hay không nhưng đối với mình bây giờ nó là những kỹ niệm đẹp nhất đời!
Biển là nhân chứng cho tình yêu và cũng là người chứng kiến nỗi buồn của mình và a, xa nhau a đã khóc cùng mình nhưng a đã không nói rằng "e hãy tin a", mình chỉ cần a nói thế thì mình sẽ cười như lúc trước thế nhưng lần này a đã không làm mình cười.
Biển, mình và a lúc trước, và bây giờ thì chỉ còn Biển và mình!
Xa nhau hơn 2 năm, khoảng thời gian đó thật dài để mình quên được a và cũng là khoảng thời gian mình không biết nụ cười cảm xúc có ở trên môi mình không nữa.
2 năm e sống với quá khứ và bây giờ e sẽ để anh trong ngăn kéo của quá khứ và sống một cuộc sống thật với lòng mình, e sẽ không mang a ra so sánh với những người mà e quen nữa, e sẽ xóa tên a trong tim e và thay thế vào đó một người sẽ mang đến hạnh phúc cho e a nhe!
chào tạm biệt a, e để anh vào ngăn kéo quên lãng đây...!!!
chào ngày mới ! ta yêu mi nhìu...!!!
nhưng hôm đó là một ngày nắng nhẹ thật dễ chịu, mình và a cùng đi chân không nô đùa trên cát biển, hồn nhiên và vô tư như hai đứa trẻ con. lấy cát xây nhà và anh nắm lấy tay mình thì thầm "lớn lên chúng ta sẽ xây một ngôi nhà mang hơi ấm của biển, núi rừng và chúng ta sẽ nuôi thật nhiều con thú em nhé!"....!!! lúc đó mình cảm nhận được một làn gió nhẹ và ấm ám đang chạm vào da mình, xung quanh mình hình như mọi thứ đều thật gần gũi.
A không sôi nổi, a không vội vàng, a không nói dối, a không làm mình buồn,a không lớn tiếng với mình. A trầm tính, a thích buồn, a có ước mơ thật lạ, a luôn ở bên những lúc mình cần, a gần gũi với mọi người, a yêu gia đình mình, a biết khi nào mình vui và khi nào mình buồn,...A biết làm mình cười khi mình không buồn!
Dường như Biển là nhân chứng cho tình yêu mình và a, Biển biết khi nào mình giận anh, lúc mình buồn vì anh buồn, lúc mình vui vì có a bên cạnh. Biển, mình và anh cùng nhau đùa giởn mỗi ngày!
Bên a mình thấy cuộc sống này có nhiều điều thật thú vị và mình thấy yêu đời hơn, mình thấy trong lòng mình mỗi ngày mang một niềm vui thật dễ thương!
Cứ tưởng thượng đế tặng a cho mình rồi thì cuộc sống của mình sẽ không biết "unhappy" là gì. Thế nhưng a lại chính là người tặng cho mình nỗi buồn vô hạn kia...! ngày xa a mình mới biết tình yêu mình dành cho a thật thật nhiều.
Cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe, cùng nhau hát, cùng nhau vui đùa với Biển, cùng nhau ăn kem dưới trời đông lanh buốt, cùng nhau đá banh, cùng nhau chơi games, cùng nhau chay thi,....., cùng có chung một giấc mơ thế mà lại có một ngày mình nói lới chia tay cùng anh..!! Mình không biết những năm tháng bên nhau đối với a có chút gì đọng lại hay không nhưng đối với mình bây giờ nó là những kỹ niệm đẹp nhất đời!
Biển là nhân chứng cho tình yêu và cũng là người chứng kiến nỗi buồn của mình và a, xa nhau a đã khóc cùng mình nhưng a đã không nói rằng "e hãy tin a", mình chỉ cần a nói thế thì mình sẽ cười như lúc trước thế nhưng lần này a đã không làm mình cười.
Biển, mình và a lúc trước, và bây giờ thì chỉ còn Biển và mình!
Xa nhau hơn 2 năm, khoảng thời gian đó thật dài để mình quên được a và cũng là khoảng thời gian mình không biết nụ cười cảm xúc có ở trên môi mình không nữa.
2 năm e sống với quá khứ và bây giờ e sẽ để anh trong ngăn kéo của quá khứ và sống một cuộc sống thật với lòng mình, e sẽ không mang a ra so sánh với những người mà e quen nữa, e sẽ xóa tên a trong tim e và thay thế vào đó một người sẽ mang đến hạnh phúc cho e a nhe!
chào tạm biệt a, e để anh vào ngăn kéo quên lãng đây...!!!
chào ngày mới ! ta yêu mi nhìu...!!!