chickchoecutduoi
06-07-2008, 03:38 AM
- Anh định bỏ thuốc em ạ.
- ừ, hút thuốc hại lắm, mà hôi nữa, bỏ là phải.
- Nhưng sợ không bỏ được lâu, vài tháng lại tái nghiệ, quá tội.:timvo:
- Anh nhìn gương bố em ấy. Bố em bỏ thuốc 20 năm rồi, không bao giờ hút lại.
Bố nằng mất năm 29 tuổi, ung thư phổi./.
- ừ, hút thuốc hại lắm, mà hôi nữa, bỏ là phải.
- Nhưng sợ không bỏ được lâu, vài tháng lại tái nghiệ, quá tội.:timvo:
- Anh nhìn gương bố em ấy. Bố em bỏ thuốc 20 năm rồi, không bao giờ hút lại.
Bố nằng mất năm 29 tuổi, ung thư phổi./.