Xem đầy đủ chức năng : Dế mèn phiêu lưu kí
hwang
04-07-2008, 05:56 AM
de men` hong hach du roi
toi thay de choat chet thay cho men`
men` th`i choc coc du roi`
ru? them de choat chet cung cho vui
nhung thi` duong den' troi` xanh
de men` lai hoi may cau lam` wa`
choat oi di xuong thien duong
chung minh choc nhoc thien than` di choi
choat thi` lay ca? sau tay
thien than choc nhoc chet men` thi` toi
em van chet mot lan` thoi
len thien duong roi ma` chang hieu chi
chet mot la` wa du roi
chet mot lam` nua la` xuong ti` am duong :fi:
hwang
04-07-2008, 09:33 AM
chân đạp đất nghênh ngang tư chủ
tay mộng mơ làm vũ bão thế gian
chí nữ nhi cho lòng kiêu hãnh
mộng nữ nhi bá chủ đất trời
chỉ là bài đổi lại chí anh hùng thôi nêu trưởng bối hok chê thì xin đừng add nick vào mà nhát tiểu bối nhé
hwang
04-07-2008, 09:40 AM
phố dịu dàng bên cô nàng cổ tích
ngồi bên em lại thấy nhẹ cả lòng
công chúa bé nhỏ ngồi bên phô vắng
phố vắng lặng người tôi chỉ thấy cô đơn
một mình tôi ngồi bên ghế đá
chuyện ngày xưa công chúa ngủ trong rừng
có khi nào anh về bên ghế đá
nhớ lại người bé nhỏ của tôi không
[QUOTE=hwang;4009815
co khi nao` anh ve` ben ghe da'
nho lai nguoi be nho? cua toi khong[/QUOTE]
ba`i nay` thi` sao xi ncac ban danh gia dum` nha
hwang
05-07-2008, 01:16 AM
yêu ai yêu cả con đường
ghét ai ghét cả tông chi họ hang
yêu ai yêu cả chữ tình
ghét ai ghét cả mổ bà tổ tiên
yêu ai yêu cả tấm lòng
ghet ai ghét cả tim gan ruôt người
sr nha tui em hok bit tại máy nhà bi sự cố nên bấm tiếng việt cóa dấu đc sr vạn lần nha
hwang
05-07-2008, 01:31 AM
mọc mạc xa vời nay cổ kính
bít tìm đâu tình hỡi thế gian
tay bụi trần hỡi người đi kẻ ở
dậy xin đừng khóc nữa làm chi
tình vụt mất nay đưa vào ảo...
ngồi ở đây cha ai làm được
chốn thiên bồng cùng chị hằng nga
chọc hằng chi giờ rơi xuống thế gian
nhảy vào bụng heo con đang đẻ
chốn lân hồi mặt mũi...
cuộc đời tôi như chiếc thuyền trôi lặng lẽ
cướp mất mình cho thuyền lặng sống yên
cho tặng người hai khổ mãi yêu thương
còn lưu luyến cho tình yêu dang...
hwang
05-07-2008, 09:09 AM
cuộc đời tôi như chiếc thuyền trôi lặng lẽ
cướp mất mình cho thuyền lặng sống yên
cho tặng người hai khổ mãi yêu thương
còn lưu luyến cho tình yêu dang dơ
muộn hay chiều cũng một tiếng bye bye
hwang
06-07-2008, 06:38 AM
Em đến rồi đi như cánh chim bay
Muốn phủi bỏ cho vào mồ dĩ vãng
Hơi thở ta hoà mình trong cơn gió
Dòng thời gian
Nhẹ bay khắp cuối đất cùng trời
viết cho em viết ân tình xa mãi
viết cho mình khi tình đã nhạt phai
viết cho anh nhưng dòng tin nhắn cuối
viết cho mình khi em mún quên anh
Một mặt trời xin hãy trả cho em
Một trái tim cho mà thôi khắc khoải
Một bóng người thao thức mãi thu sầu
Để lá úa cũng buồn chẵng dám buông mình rơi.
Còn nhớ và yêu....còn thương và hận
Tình hóa đi mất chỉ trơ sỏi đá
Thử hỏi ke ngàn năm điên trong khờ dại
Vấn vương như khói bụi hồng gãy gai.
Áo tôi ướt trong chiều mưa gọi cỏ
Xanh trông màu mây mắt nhợt sắc hương
Đóa phù dung sớm tàn tối nở
Bừng tỉnh cơn mơ xóa mộng phù du.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.