Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã yêu một thiên thần
baloxanh_iumotthienthan
03-07-2008, 02:26 AM
Tôi biết anh được ba năm, sáu tháng, mười chín ngày. Một lần gặp mặt. Nói chuyện mười hai câu. Để rồi trả lại hơn ba năm chỉ một mình tôi biết tôi đã iu anh. Ba năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn trong những năm mặc áo trắng đi học. Nhưng ba năm đó, anh_hay nói đúng hơn là hình ảnh của anh đã giúp tôi rất nhiều. Mọi người nói anh không đáng để tôi phải đau khổ, không đáng để tôi phải khóc, không đáng để tôi quan tâm và càng không đáng để tôi tự làm khổ mình trong những năm qua. Bấy nhiêu kỉ niệm đó không đáng để tôi phải bỏ đi nhiều thứ như vậy. Vì tôi là một cô gái_ trong mắt mọi người, là một cô gái có ngoại hình đáng yêu, một cô học trò ngoan, học tốt, một người bạn gái tuyệt vời, và hơn hết, là một cô gái luôn luôn nở nụ cười trên môi, nói chung là một cô gái đang yêu_chẳng việc gì phải khổ vì anh cả. Nhưng mọi người không hề biết được một điều, một điều giản dị: Tình yêu không tính bằng thời gian. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại thik anh, anh có vẻ ngoài bình thường_như bất kì một người con trai nào khác, anh có một đôi mắt bình thường, một nụ cười bình thường, một giọng hát bình thường, nói chung với tôi anh là một người bình thường, nhưng tôi lại thik tất cả những thứ bình thường đó ở anh. 200Km làm tôi không có điều kiện để được bên cạnh anh, không có điều kiện cùng cười mỗi lúc anh vui, không có điều kiện để làm đôi bờ vai cho anh dựa vào lúc mệt mỏi, không thể nắm tay anh khi anh thấy lạnh, không thể làm một người bạn gái bình thường, nhu bất kì người bạn gái nào của anh. Đến một người bạn tôi cũng không thể làm được chứ đừng nói chi đến làm người cùng anh chia sẻ buồn vui. Tôi chấp nhận là một cô em gái_một cô em gái luôn hướng về người anh đó. Tôi đã học, đã can đảm đứng lên, và đã iu anh. Mỗi lần buồn, đau khổ anh lại là động lực cho tôi đứng lên. Ba năm qua đi, không một lần được gặp anh, nhưng với tôi mỗi ngày qua tôi chưa bao giờ quên được anh_ anh đã ở trong tôi từ ngày nào tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi chấp nhận làm một cô em gái_^^. Vì tôi biết rằng nếu tôi nói tôi iu anh thì cũng chỉ làm cho anh phải bận tâm suy nghĩ, phải khó khăn trong quyết định mà thôi, mà tôi thì lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho anh được....Vậy đấy! Tôi từng thik anh nên đã rất muốn có anh, nhưng vì tôi iu anh nên tôi chấp nhận buông tay anh ra, chấp nhận lừa dối rằng tôi không hề iu anh dù biết anh vẫn mãi trong tôi, ngày hôm qua, hôm nay. và ngày mai nữa. Ở phương xa, tôi cầu mong anh sẽ hạnh phúc, sẽ vui, với tôi như vậy là quá đủ rồi.........
Akill
03-07-2008, 06:42 AM
kẽ điên rồ ............ba từ này chắc chưa đủ để bình phẩm về bạn đâu nhĩ......nếu có đc người mìn yêu hãy nắm giữ......sự hi sinh vớ vẫn của bạn ....nó đoã làm đánh mất đi tình yêu của bạn.......1 tình yêu mà bạn đáng có :D
baloxanh_iumotthienthan
03-07-2008, 08:57 PM
^^ hix, sao nói nẫu tậu nghiệp dữ ^!=
hihellosalutsaluthellohi
03-07-2008, 09:02 PM
tui dong i doi u, iu là chấp nhận hi sinh vì người mình iu
..::peony::..
03-07-2008, 09:58 PM
cai ni cung hem bit noi sao nua
baloxanh_iumotthienthan
04-07-2008, 02:57 AM
thì đừng nói, ^^^^^^^^
oOoHeoConoOo
06-07-2008, 12:52 AM
Nói thật thì khi đã yêu ai thì kô thể quên được đối phương nhưng có thể có một tình huống khó nói như trong phim vậy
baloxanh_iumotthienthan
06-07-2008, 07:54 PM
cũng chẳng có ji là như phim cả-> nhưnng mà không seo cả, lâu thì thời gian có thể làm nhạt vết thương mà, tui đang chờ cho nó lành lại đây^!=, không nên vì mình mà phải để thêm một một người phải khổ nữa, đúng không nào???
pe_mom
07-07-2008, 10:46 AM
tình yêu là 1 tình cảm tự nhiên,,mà đã tự nhiên thì ko thể miễn cưỡng,gượng ép hay bắt nó phải tuân theo ý mình,bạn làm thế để làm gì trong khi bạn đã có thể làm nhìu hơn những điều tốt đẹp để vun đắp cho tình cảm trong sáng của bạn!!!!!!!...............
[votinhsuti]
07-07-2008, 06:45 PM
mình đồng cảm với bạn :hug: ôm bạn một cái nhé ! Mình cũng đã từng như thế với 1 người "không đáng để mình yêu " nhưng chỉ 3 tháng thôi và anh đã giúp mình sáng mắt ra ..... nhờ cú điện thoại lúc nửa đêm ấy mà mình biết rằng anh đã lừa dối minh ....và mình chỉ là một cô ngốc bên anh khi anh cô đơn .
Mình đã cố quên anh ấy ....nhưng giờ khi anh ấy quay trở lại tìm mình .... nhìn anh đang suy sụp mà mình không thể nào quay lưng .... mình không thể nào bỏ mặc ....mình ghét chính minh vì đã lại tin anh và lại quan tâm đến anh . Quá khứ cứ tràn về ....còn mình thì .....có phải đang là 1 con ngốc nữa không ? 1 lần nữa ......
baloxanh_iumotthienthan
07-07-2008, 09:04 PM
không ngốc đâu ấy ơi, --------------------------------------------------------------------------------
tình yêu là 1 tình cảm tự nhiên,,mà đã tự nhiên thì ko thể miễn cưỡng,gượng ép hay bắt nó phải tuân theo ý mình, vậy nên không được coi mình là một con ngốc, cố lên, vậy đấy!
Akill
08-07-2008, 04:24 AM
bạn baloxanh_iumotthienthan đang làm trò rì thía ??:D
chianhltt
08-07-2008, 07:20 AM
yêu chi cho khổ vậy trời.làm bạn xướng hơn ý chứ....yêu dễ mất sức vì suy nghi nhiều..lo lắng nhiều..
honnhiend
12-07-2008, 07:25 PM
nếu người mình yêu được thật sự vui vẻ thì mình không sẽ không suy nghĩ nhiều về hai chữ "HY SINH"
anhtrum222
13-07-2008, 03:42 AM
mình thấy bạn cũng tội thật
nhưng bạn làm vậy mình thấy cũng đúng bạn cứ đễ tình cảm của bạn và anh ấy như vậy đi
thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rùi , chứ mắc gì mình phãi làm cho anh ấy phãi suy nghĩ ,phãi khó xử........ cứ làm em gái của anh ấy là dc rùi
baloxanh_iumotthienthan
13-07-2008, 04:41 AM
chời ơi, có làm ji đâu, chỉ là hơi mệt mỏi một tí,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.