PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào



Kẹo Chà Là
01-07-2008, 10:07 PM
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình hờ hững lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

Kẹo Chà Là
02-08-2008, 08:30 PM
Có khi nào trên mặt nước bình yên
Em chợt nhớ sắc màu thương nhớ cũ
Có khi nào giữa bạn bè đông đủ
Em chợt nhớ đến tôi chăng

nguyenphuong
09-08-2008, 09:08 PM
có khi nào trên thiên đường hoang vắng
ta vô tình bước vội đi ngang
bước chân lang thang tìm người thương
có khi nào thiên đường vô nối em chẳng đi

dungnhinanh_em
09-08-2008, 10:18 PM
Có khi nào
Có khi nào hai chiều nỗi nhớ
Chạm vào nhau rùi lại tan chảy ra
Như lá và hoa chỉ gặp nhau một vụ
Như mùa thu chỉ có được một mùa

Có khi nào tình ước nguyện trăm năm
Chỉ gặp gỡ và rùi xa nhau mãi
Để mong ước mãi là niềm mong ước
Những nhớ nhung mãi mãi chỉ hờn thương

Có khi nào những thói quen bất thường
Giết chết ta và cả nửa ngọn lửa tình
Bởi lúc yêu quá khứ mãi lung linh
Bởi lúc tỉnh ta thấy mình trống vắng

Có khi là tình yêu chỉ là nắng
Chợt đến rùi chợt đi bỏ lại bao khoảng lặng
Bầu trời buồn và tình đó chiều rơi
Và cả nước mắt..của người tan chảy trong tôi

Kẹo Chà Là
12-08-2008, 07:22 AM
Hay thiệt đấy!!! Không ngờ lại có một bài thơ hay như thế trong topic của mình!