Xem đầy đủ chức năng : anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hhlovely87
01-07-2008, 07:49 AM
nếu em chờ đợi anh thì anh có quay về bên em ko.gần một năm rồi em chưa một lần quên đi hình bóng của anh ngay cả trong giấc ngủ,vậy anh có bao giờ nghĩ tới việc quay về bên em ko?Quay về bên em thì có gì mà phải suy nghĩ lúc trứơc anh yêu em nhiều lắm cơ mà.Em ko hiểu nổi tại sao tình yêu đã ngự trị rồi lai ra đi,tại sao tại sao......em điên lên mỗi khi nghĩ người con gai nào đó đi bên anh,anh hạnh phúc bên một người con gái khác mà ko phải là em.Nhưng em sẽ ko hề làm gì khi biết được những điều đó,nhưng tai sao tại sao..............em đang bế tắc,nhớ anh vô cùng anh ơi,hãy về bên em và yêu em như ngày xưa,hãy làm như vậy đi.
uoiconruoi
01-07-2008, 08:01 AM
bạn ơi...tớ chỉ být nói buồn thay cho bạn thôi..bạn khờ quá...1 năm rùi....chờ đợi là 1 điều mà con nguơig ta ko hề thick..ban chờ đủ rồi bạn ak...bạn nên nghĩ cho bạn đi...đừng mù quáng như thế nữa...být là bạn yêu nhiều..bạn nhớ nhiều nhg mà ng.ta có như thế ko?...bạn suy nghĩ đi
angle blue
01-07-2008, 06:55 PM
Tình yêu là mù quáng, vậy của bạn có phải là mù quáng ko nhỉ???
Một năm từ khi 2 ng chia tay, bạn chỉ mong nhớ chỉ mỗi 1 mình ng ấy thôi sao? Bạn ích kỉ, 2 ng đã chia tay, vậy thì việc anh ta đi với ai, đó ko thuộc quyền hạn của bạn nữa.
Hãy vui lên đi tìm cs mới, ng ấy sẽ ko way lại đâu, và nếu way lại thì đó cũng ko còn giống như ngày trc nữa.
kedaikho_x9
01-07-2008, 11:30 PM
có anh đây...vắng trăng thì lại có sao. vắng anh em đã có bao nhiêu thằng....
hhlovely87
05-07-2008, 07:33 PM
một năm ko lam thay đổi tình yêu chỉ canmgf làm cho tình yêu trong trái tim em lờn dần lên thôi.Cũng muốn đi tìm tình yêu mới nhưng tất cả đều ko có ý nghĩ gì trong em.
Miss.Ka
05-07-2008, 09:24 PM
Từ Bỏ Bạn nhé, CuỘc sỐng Nhju` Niềm Dzui Lắm, Cố Lên Bạn
doanzinzin
06-07-2008, 01:33 AM
tình yêu phải chăng là cơn gió...?
khẽ đưa vèo sao ta mãi lao đao?
doanzinzin
06-07-2008, 01:39 AM
:bicycle:nếu bạn yêu ấy thật lòng mì thì hãy chờ đợi bạn n:slider:hé!
uoiconruoi
06-07-2008, 10:02 AM
một năm ko lam thay đổi tình yêu chỉ canmgf làm cho tình yêu trong trái tim em lờn dần lên thôi.Cũng muốn đi tìm tình yêu mới nhưng tất cả đều ko có ý nghĩ gì trong em.
cố lên nào...Zone nghĩ bạn làm đc mà ^^ đừng có suy nghĩ như vậy..chỉ làm khổ bản thân mình thôy ^^
hãy đi tỳm c/s mới..hạnh phúc mới đi nào
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-07-2008, 11:12 AM
dzậy thì phải khắc trong lòng là:
"CHẢ BAO GIỜ ANH NHỚ TỚI MÌNH, ĐI VỚI CÔ EM XINH ĐẸP NÀO ĐÓ, GIÀU CHẲNG HẠN, MẮC MỚ GÌ PHẢI NHỚ TỚI TÌNH CŨ XA XƯA KO ĂN TIỀN?"
Đàn ông là khi họ còn yêu, họ sẽ way về như một con mèo đói thèm khát. Còn khi không yêu nữa, vui vẻ bên ngưòi khác thì chả bao giờ đi nhớ chuyện xưa. Vì nó cũ kỹ và ko mang lại lợi ích gì rồi :D. Có thể khi xưa ng` ta yêu thực, nhưng bg thì không. Chỉ có một mình mình nhớ mong =))... ai lại đi đổi tg lấy một tình yêu như thế bao giờ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.