-:-]\/[i]\/[i-:-
30-06-2008, 10:44 PM
Hai tên trộm ngốc xít nói chuyện với nhau:
- Mimi: Nếu có hai chiếc xe đạp một để trong nhà, một ngoài hiên thì pre thó cái nào?
- Pre :Sao mimi ngốc thế, đương nhiên là ngoài hiên rồi.
- Mimi: Nhưng nếu hai bánh xe đều xịt hết hơi không đi được?
- Pre :Thì cậy cửa vào trong nhà đổi lấy đôi lốp của cái xe trong đấy.
:so_funny:...........:so_funny:
***************
Bạn thân
Hai học sinh tới lớp muộn 5 phút.
Cô giáo mimi: Sao em đến muộn.
Pre: Tại đêm qua em mơ là em đi du lịch vòng quanh thế giới và ghé thăm cả một đất nước kỳ lạ nên em dậy muộn ạ.
Cô giáo mimi: Thế còn em?
2 love: Dạ, em thì ra sân bay để đón nó về lớp đấy ạ
*********
Pre:Trong giờ kiểm tra vừa rồi, mấy đứa xung quanh đòi xem bài tớ hoài nhưng tớ nhất quyết không để chúng nhìn dù một chữ.
Mimi: Cậu làm gì mà giữ bài ghê thế?
Pre: Không giữ để bọn nó nhìn thấy tờ giấy trắng tinh rồi cười cho mà chết à?
Mimi: Hơ hơ hơ...
***********8
Kinh nghiệm
Mimi đi chợ cùng Albee
Mimi: Không biết bánh quán nào ngon ss nhẩy?
Albee: Nên mua của người chủ quán gầy nhất.
Mimi: Tại sao lại mua của người gầy nhất?
Albee: Những người đó hàng của họ ít khi ế.
:so_funny:...............trùng hay hông thì cũng nín hít nhá:hihi:
- Mimi: Nếu có hai chiếc xe đạp một để trong nhà, một ngoài hiên thì pre thó cái nào?
- Pre :Sao mimi ngốc thế, đương nhiên là ngoài hiên rồi.
- Mimi: Nhưng nếu hai bánh xe đều xịt hết hơi không đi được?
- Pre :Thì cậy cửa vào trong nhà đổi lấy đôi lốp của cái xe trong đấy.
:so_funny:...........:so_funny:
***************
Bạn thân
Hai học sinh tới lớp muộn 5 phút.
Cô giáo mimi: Sao em đến muộn.
Pre: Tại đêm qua em mơ là em đi du lịch vòng quanh thế giới và ghé thăm cả một đất nước kỳ lạ nên em dậy muộn ạ.
Cô giáo mimi: Thế còn em?
2 love: Dạ, em thì ra sân bay để đón nó về lớp đấy ạ
*********
Pre:Trong giờ kiểm tra vừa rồi, mấy đứa xung quanh đòi xem bài tớ hoài nhưng tớ nhất quyết không để chúng nhìn dù một chữ.
Mimi: Cậu làm gì mà giữ bài ghê thế?
Pre: Không giữ để bọn nó nhìn thấy tờ giấy trắng tinh rồi cười cho mà chết à?
Mimi: Hơ hơ hơ...
***********8
Kinh nghiệm
Mimi đi chợ cùng Albee
Mimi: Không biết bánh quán nào ngon ss nhẩy?
Albee: Nên mua của người chủ quán gầy nhất.
Mimi: Tại sao lại mua của người gầy nhất?
Albee: Những người đó hàng của họ ít khi ế.
:so_funny:...............trùng hay hông thì cũng nín hít nhá:hihi: